1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

định nghĩa vui về tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhtam_icq, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtam_icq

    thanhtam_icq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa vui về tình yêu

    Tình yêu như cái tủ lạnh .
    Mục đích của nó là giữ cho Tình yêu luôn tươi mát ,nhưng kết quả thì ngược lại ,nó luôn đem dến sự nguội lạnh cho Tình yêu .
    -Tình yêu là một sợi dây thừng .
    Ban đầu nó là sợi dây mềm mại kết hai người lại với nhau ,rồi có lúc nó lại là sợi dây thừng quá cứng trói chặt hai người lại .
    -Tinh yêu là chiếc kính mắt
    Nó có tác dụng thu hẹp lại tầm nhìn của cả hai người để họ nhìn nhau được rõ hơn và buồn rầu thốt lên :"àh,thì ra người ấy là như thế đấy ".
    -Tình yêu như một món ăn .
    Con trai thich ăn ngọt nên ra sức đổ đường vào ,còn con gái lại thích ăn chua nên ra sức văt chanh vào .Két quả là chẳng ai nuốt nổi món ăn đó .
    -Tình yêu là một chiéc ô che mưa .
    Đặc điểm của loại ô này là chỉ che cho hai người .Khi xuất hiện "kẻ thứ ba",thì bắt buộc phải có một người trong số họ bị đẩy ra ngoài chịu mưa ướt .
    - Tình yêu là một cuốn tiểu thuyết .
    Đọc nó ta thấy :Chương 1 là "Thiên đường ".
    Chương 2 là "Nhà tù ".
    và ....Chương 3 là "Địa ngục " !
    he he he ,cac bạn thấy tui nói có đúng không???
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Để chị thêm vào vài cái nũa cho kung. mà cái này là chị nghĩ ra cho nên nghe không được thanh thoát lắm.
    Tình yêu là cục ghèn, nó làm mờ mất người ta. Sáng hôm nay rửa mặt cạy ghèn ra rồi, tưởng là thoát nợ rồi thì ngày mai lại thấy nó bám ở trên mắt.
    Tình yêu như que củi, cháy càng lớn càng mau hết.
    Tình yêu như cái máy tính: cũng có start, shut down, restart, hang, memory, và *** (hơi bị khập khiễn hehe). Ghét nhất là đang xài máy mà bị shutdown giưa chừng (bị blasterworm chẳng hạn)
    Người đang yêu như trẻ con đang ăn kem. Kem càng nhiều vị càng ngon. Chẵng đứa con nít nàoi chết vì thiếu kem cả, nhưng đa số bọn chúng đều thích ăn. Ăn kem ăn từ từ dùng lưỡi mà liếm từng miếng một thì mới ngon, còn ma cho cả cây kem vào mồm thì vừa lạnh vừa buốt nhiều lúc phải ói cả ra. Nhiều lúc đang ăn thì bị thằng bạn hàng xóm giựt lấy kem. Lúc đấy thì uất lắm chỉ muốn đấm vở mặt nó rai.Nhưng mà nó có đưa lại cây kem thì lại quẳng đi nói với nó rằng :"Mày đã liếm vào rồi, bẩn, tao không ăn nữa".
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    con bạn em, nó cũng có 1 cái định nghĩa thú vị,để em nói cho các bác nghe:
    tình yêu là một dĩa cà ri!
    ngửi thì thèm,
    mừ thèm thì ko thể ko nếm,
    nếm thì ko thể ko nếm thêm miếng nữa,
    mừ nếm thêm thì ko thể ko ăn,
    ăn thì ko thế ko nuốt,
    nuốt rùi thì thui kệ ăn thêm miếng nữa!
    ăn thêm miếng nữa thì chẳng mấy chốc nó hết sạch!
    miệng mồm thì tòm tèm,cà ri dính đầy,mỏ sưng vù vì cay!mừ cứ chăm chăm ngó sang dĩa người khác!mặt nổi mụn!da dẻ đỏ lựng,mồ hôi đầm đìa!
    khổ!thế vẫn cứ muốn ăn tiếp!
    thèm

Chia sẻ trang này