1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa vui.............

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Bin_hp, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tự mình làm phim cho mình xem, mình lại là nhân vật chính thì tội gì ko cho đời lên hương một tí chứ ??? Có ai đánh thuế đâu, mới lại mình hay mơ những cái mình chưa có, mà những cái mình chưa có thì tất nhiên phải đẹp rồi.
    Ai định nghĩa về cái xe đạp cho nó giản dị, gần gũi đê !!!
    It is love, not time , that heals all the wounds
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hí hí xuyên tạc tí chơi, tình gì thì tình cũng cho vào bụng hết mà
    -cái cây theo tôi thì hoàng tử gì đó ĐN là hay rùi
    -quá đơn giản: giấc mơ luôn là đẹp bởi vì nếu giấc mơ mà trở thành hiện thực thì nó sẽ mất đi vẻ đẹp của nó.
    -cái xe đạp là phương tiện rèn luyện sự chờ đợi hiệu quả nhất (đã lớp nèo đạp xe từ HP city ra đến Hạ long bay như 9A1của tôi chưa nhỉ?????)
    Baby please don't go........
  3. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cái xe đạp còn là tình yêu đẹp thời chiến và tình yêu nghèo thời mở cửa nữa
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi, định nghĩa "hôn" đê!!!!!!!!!!
    Baby please don't go........
  5. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xời,tưởng gì,chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ trên đồng cỏ bị thằng da đỏ bắn một nỏ trúng vào mỏ. "Hôn" là 1 loại keo dính để "liên kết tạm thời" 2 cái mỏ của 2 loại sinh vật với nhau, khác với các loại keo thường ở chỗ là nó không có nhãn mác cụ thể mà mang bản quyền của mỗi loài sinh vật.

    Funny defination , come on....

    Được hoang_tu_chuyen_anh_TP sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 03/06/2003
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ĐN của chú hay đấy, nhưng đó phải là nụ hôn hoặc cái hôn (đây là động từ cơ mà).....tôi thử ĐN hôn thế nè có được ko ah các bác?
    hôn là nhổ nước bọt vào mồm đối phương
    Baby please don't go........
  7. le_le_le

    le_le_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các bác không có từ nào nữa để định nghĩa hay sao???
    nghe mà phát sợ
    Le_Le_Le
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý chút. Chủ đề này hay đấy nhưng mà hồi xưa trên TP.com có rùi nên bao nhiêu cái hay ho đã post hết giờ nghĩ thêm hơi khó. Theo tui hôn là hành động của những kẻ mất vệ sinh. Bẩn bỏ xừ thế mà đứa nào cũng thích. Khó hiểu.
    Còn nữa tình yêu là một mê cung không đường thoát và ta là những chú bò lạc tội nghiệp.
    Cuộc đời là một cuộc leo núi mà ai cũng muốn vươn đến đỉnh. Trong cuộc đua đó có những đồng đội sẽ giúp ta và cũng luôn có những thằng chỉ chực kéo ta ngã lăn xuống.
    À mà sao các bác không thử định nghĩa đàn ông và đàn bà. Cái này hơi bị hay đấy. Em chờ các bác.
    I'm a flame in ice.
    Được sao_choi sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 04/06/2003
  9. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    em thấy người ta định nghĩa tình yêu thế này nè
    Tình yêu là một con chó
    Ta đuổi nó chạy
    Ta chạy nó đuổi
    Ta dừng lại nó sủa
    Ta động vào nó cắn
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  10. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy người toàn định nghĩa những thứ vớ vỉn thế nhểy?
    Đàn ông và đàn bà : đó là danh từ "số nhiều" tượng trưng cho Adam và Eva . Chẳng fải Adam và Eva là "nguyên thuỷ" của đàn ông và đàn bà sao ? Nhân đây , em cũng muốn trả lời luôn câu hỏi trên tivi : "Eva thiếu thứ gì mà mọi phụ nữ khác đều có?" =====> chắc là quần áo chứ gì ? Phụ nữ thời nay sành điệu thế, tất nhiên là quần áo phải tốt hơn Eva cả về chất và về lượng rồi.
    Hay nhất là định nghĩa từ "sành địu" đêêêê.....

    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Ngo ngoe là ăn đập

Chia sẻ trang này