1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định tấn công đồn và sắp mất đồn đến nơi rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Định tấn công đồn và sắp mất đồn đến nơi rồi

    Phát hiện ra người yêu có thằng léng phéng cưa cẩm, người yêu còn nhận quà và còn hay đi chơi với hắn. Mình hỏi em nó thì cãi nhau mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ không liên lạc, không gặp nhau mà cái thằng kia lại thừa cơ nước đục thả câu làm em tức điên lên được. Tình hình bây giờ không ai chịu nhịn ai, chẳng lẽ mình lại mở mồm ra xin lỗi thì hạ thấp mình quá. Nhưng chẳng lẽ lại cứ để như thế em lo sẽ bị chiếm mất đồn thì nguy.
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    !!! Như thế mệt lắm. Mình cũng đã từng như thế và đến bi jờ vẫn cứ thấy gợn gợn!
  3. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn còn yêu em nó nhưng lại không dám đấu tranh cho tình yêu vì cái sĩ diện.Thêm 1 vấn đề nữa là em người yêu chú cũng kết thằng kia quá rồi.Chịu thôi , kiếm em khác cho nhanh.
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    hihii
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ăn để giữ hàng hử. Há há
  6. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhịn nó một tý đi chú em, cố gắng nịnh nọt một chút, ăn xong rồi thì thích té thì té. Mà cái kiểu gái đấy giữ làm quái gì? Chú có đi theo mà giữ cả đời không? Để dành thời gian đi kiếm tiền cho sướng
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Để đồn bị tấn công rồi lại cãi nhau thì phải xem lại bản lĩnh đi nhé. Nói thẳng với em nó là em chỉ chọn 1 trong 2, anh hoặc nó, nếu em nó khăng khăng thì thôi đi, tiếc làm gì.
    Mà em cậu cũng lạ nhỉ, đã là ng yêu rồi sao còn nhận quà và đi chơi ---> bó tay rồi
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ còn một cách .Hãy đến làm lành.Khi làm lành rồi thì dành nhiều thời gian đưa em đi chơi.Hồi trước 1 tuần 2 buổi thì bây giờ 1 tuần 6 buổi.Như thế thì đối phương sẽ không có cơ hội tiếp cận trực tiếp.Nếu như trong vòng 2 tuần mà thành công ở phương án này thì có nghĩa đối phương đã thua.Thế mà!
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng dài dòng, lỗi cũng bắt đầu do từ phía mình. Dạo này không hiểu sao lại mê mẩn cái trò game online, cứ rảnh là mình lao vào chơi, lúc đầu thì cũng không có gì, em nó gọi điện nhắn tin thì mình nói là bận, sau thì em ấy cũng ít hỏi đến chuyện bận hay rảnh của mình. Hôm trung thu đưa em nó đi chơi, thấy em mặc cái váy mới, lúc đầu cũng nghĩ là lấy chuyện làm quà hỏi vài câu, em nói là quà tặng. Mấy ai lại đi tặng váy, hỏi đi hỏi lại thì mới biết là có 1 thằng nó tặng em ấy và qua mấy đứa bạn của em ấy mình mới biết là dạo này em ấy và cái thằng tình địch kia hay nhắn tin qua lại, đi chơi xem film rất nhiều. Mình cáu tiết liên gọi điện nói chuyện rồi sảy ra cãi nhau. Mình thì cũng muốn làm lành nhưng sợ mình nhịn thì em nó lại lấn át mình về sau. Hơn một tuần rồi, không gọi điện, không nhắn tin. Cứ cái kiểu này không biết đứa nào lỳ hơn đứa nào
  10. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    chú chia ta roài chốt hạ luôn đi, hok là thằng kia nó hớt mất đấy.

Chia sẻ trang này