1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định tấn công đồn và sắp mất đồn đến nơi rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu thực sự thế thì nên giải thoát cho cô ta! Cô ấy mà có tc với tên kia thì chẳng còn jì để nói....Cô ta thay đổi quá nhanh,sống bên cô ấy bạn cũng chẳng hạnh phúc jì!Níu kéo cũng chẳng được jì! Thà đau khổ 1 lần còn hơn là cứ tự dày vò mình,sống trong lừa dối.
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đâm đầu vào game online, ko quan tâm đến ny để đến lúc sắp bị cuỗm mất còn kêu ca nỗi gì nữa. Đã thế cãi nhau lại còn sĩ, ko thèm xin lỗi.
    Giờ bỏ ngay game đi, chủ động làm hoà, dành nhiều thời gian hơn cho em ý, quan tâm hơn, lấp bớt cái khoảng thời gian trống để em ý đi chơi với thằng kia đi ....
    Ko hiệu quả thì coi như xong, game over
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    mất đồn thì bỏ chạy qua đồn khác, đồn sắp mất rồi thì ko giữ được đâu, nhớ trước khi tháo chạy phải thực hiện kế hoạch vườn ko nhà trống, hay thực hiện di tản chiến thuật...
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    bước 1: bỏ game, sống cuộc sống lành mạnh, thay đổi bất ngờ (giả bộ cũng được).
    Bước 2: sến một chút, nhưng thời điểm này là cần thiết. mua một bó hoa, hẹn em một ngày đẹp giời, đi chơi, kiếm một lý do gì đấy tặng hoa (vd: kỷ niệm ngày tình cảm của anh đối với em dào dạt nhất.hehe).
    Bước 3: nói những lời có vẻ chân thành, làm siêu lòng gái (vd: anh biết bấy lâu nay anh không chăm sóc tốt cho em, anh biết sai lầm của mình, khi nhận ra sắp mất người yêu, anh tỉnh ngộ, anh biết rằng em quan trọng với cuộc đời anh như thế nào)
    Bước 4: ôm, hôn, vật vã, tìm cơ hội ăn hàng.
    Bước 5: tiên hạ thủ vi cường, chia tay cho khoẻ. nếu không để nó làm trước là ôm hận. (thấy bạn cũng chả yêu đương gì gái này đâu)
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn kiểu gì mà kỳ thế.
    @chủ topic: Thôi nói chuyện rõ ràng đi, nhận quà và mặc thì hơi gay rùi đấy. Hic, lại can tội mải chơi+người yêu...
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mình mới thấy gay, cứ kiểu này dễ mất đồn đến nơi rồi
  7. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    em sẽ làm theo cách của bác xem có hiệu quả gì không, thôi nhún chút, khi nào ổn ổn rồi sẽ quay lại trị lại cho đỡ tức
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Dụ em nó chơi game cùng, phát cho một con Level thấp hơn, rủ đi cùng chinh chiến... thi thoảng lại friendly-fire cho một phát (cả trong game lẫn ngoài ... nhà nghỉ) ... cho bõ tức....
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Làm thế cũng ổn đấy, nhưng mà loại gái này chả thấy nó tình cảm nghiêm túc **** gì cả. Nếu chủ topic mạnh dạn thì cho nó té luôn đi. Đời còn dài, gái còn nhiều.
    Bao giờ thấy mình đủ lớn thì tìm 1 em tử tế mà tán
  10. penhonhoc

    penhonhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haha ông bạn này tôi nghiệp wá, cũng vì cái tội mê chơi game làm chi cho mà khỗ cái thân thế??[​IMG]  kì này thì chốt dân phòng của ông bị tung wã mù gùi đó, lo mà mở quạt gió lên mà nhìn rõ mặt địch đễ đưa ra kế hoạch đi(hiểu chứ) ??[​IMG] cố lên...bình tĩnh là ok men...

Chia sẻ trang này