1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định tấn công đồn và sắp mất đồn đến nơi rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý vói bác này
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thế nhỡ đồn bị chiếm từ lâu mà bác ko biết thì tính sao nhở?
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nếu đồn mà đã bị chiếm thì không bao giờ em quay lại hay cố gắng níu kéo. Mà sau đợt này em thấy hình như mình không còn nhiều tình cảm dành cho cô ấy như trước đây. Không biết có nên chia tay không
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    ấy, từ từ chia tay, ăn xong đã chứ, không chú sẽ phải hối hận cả đời vì chuyện này đấy. tính hình là thế nào rồi, post lên anh em biết đường tám chứ
  5. caroltdk

    caroltdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu còn yêu thì cảm thấy nản, không muốn tiếp tục, nhưng một thời gian sau sẽ hối hận vì không đánh vần hết bảng chứ cái đấy, abc đã xong, còn đoạn z phang nốt chứ để làm gì. Hic, kinh nghiệm của một người đã từng cùng cảnh ngộ. Chúc bác không hồi hận.

Chia sẻ trang này