1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ Timi: link bài "Tri kỷ trọn đời" đây em ơi.
    http://www1.ttvnol.com/forum/chinese/697661/trang-22.ttvn
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cái câu này đã biết em chưa chịu đọc bài nhà rắn nhiều rồi. Hay em muốn làm cơm lam của anh hoingo.
    Nhà này không tuyển mõ nhé!
    Thì bốc thăm lấy chồng đi khắc biết ... ngủ mặn nó ra sao.
    @hold_me: Ông nghĩ sao?
    Thế hôm nào anh em mình thử nhé.
    Cô đọc bài của Aqua đi nhé. Bốc nhầm vẫn có cơ hội làm ăn cơ mà.
    @Aqua, Alanh: Kiếm chác được là cấm quên công của ban tổ chức đâu nhá.
    @hakhoai: Sao lượn vào nhà mà không đăng kí bốc thăm nhể.
    @Gio_bien: Nghe tây nó đồn là ông đang có mục tiêu. Lên được lịch giới thiệu với cả nhà chưa. Ông mà không nhanh chân giới thiệu là phải bốc thăm đấy nhá. Đến lúc bốc thăm lọt vào tay ai đó thì chạy không thoát đâu (nhà ông bị lộ rồi mà )
    @all: mai đi ngắm trăng thôi.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híhí, thuốc liều k biết có tác dụng tới mấy rờ ngày mai đây
    Nhân nói về vụ bốc thăm, hum nọ em fỏng vấn 1 iem, thấy ẻm bẩu "đi với hụi ĐT chả được nước non giè, chả kím được anh lào cả". Em mới trót đem anh [nick]leopheo[/nick] ra nhử, thấy hình như iem kia xuôi xuôi .. cơ mà giờ nghĩ lại em cứ... tiếc, giá mình ỉm anh ý đi thì tốt hơn
    [nick]Gió biển[/nick]: Mai anh có đi ngắm giăng với em k ạ
    @Fan: Anh ghi tên học fụ đạo roài thì hum nay nghỉ học đi
    @HaiVu: em định nhờ tý (nhiều hơn tý) việc mờ chả thấy online, chị chuồn đi đâu rùi
  5. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cơm lam là thế nào ạ, e chạ hiệu gì cạ
    Hú hú, anh chị ui, mai đi ngắm trăng ạ. Ngày mai trăng mà cao quá thì k làm seo. Nhỡ mà nó cao tít thì chít. Thui thui, em chả đi đâu . Ngày xưa cứ k hiểu tsao các anh các chị thích đi ngắm trăng. Giờ mới bít. Hí hí.
  6. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Húhú, có phải ảnh này là của nhà mình k ạ. K biết là anh chị nào, có muốn em gửi cho k? Em còn nhiều lắm
    [​IMG]
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, chả thấy ai wen, cơ mà cô em này hình như vi fạm bản quyền ở đâu đó
  8. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Thế cái anh áo trắng và chị áo vàng vàng xinh tươi k fải là nhà mình ợ. Xế xì xôi, em tưởng là nhà mình, e còn nhìu ảnh lém. Xôi vậy. Mà vi fạm bản quyền gì cơ ợ. E k hỉu?
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị. Chương trình làm việc và học hành kín mít nên bá cáo cả hang em không tham gia vụ ngắm trăng tại BT theo như chương trình được. Ngậm ngùi ở nhà mà ngắm răng vậy.
    Kính các bác đi chơi vui vẻ, các bác đi chơi vui vẻ về mà dám mua quà là em lấy làm nể lắm đấy ạ.
    Thôi
    HANW
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ko bít kó nên ưu tiên cho kô không nhể. tính anh là kứ hay mềm lòng. Kơ mà, ưu tiên cho kô thì mọi người cho anh lên thớt. Đề nghị kô kon-phơm lại. Hoặk giả, kô giải trình rõ vụ kông ták của kô và chi tiết fạt fiếk thế nèo.
    ----->Song: kô này, anh chả giải thík rõ là anh kó cô bạn ở Sài-gềnh ra, anh muốn đưa kổ đi chơi.
    ----->Hằng ái vì: kô kô fải sợ sếp đâu, kó gì anh bảo kê cho. (Sếp à, cho tớ tinh tướng tẹo nhá nhá nhá)
    Kủng chào!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này