1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ phố _ Thu Phương
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhoà trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng
    Đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hôm một hôm gió mùa thu

    ----> listen here
    http://www.benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=5327
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 04/11/2006
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Trông kái a-và-tà kủa kô ứ hay mấy. Khiếp thật, kô này cướp giật rau sạch ngay từ vòng gửi xe, chưa kịp vào hành lang. Kô lobby khip quá đấy. (Tây đồn hum qua kô alua cho củ Khoai làm gì thía, ke ke ke).
    Tổng hội Rắn đâu rồi. Chuẩn bị tiếp Sếp Sềi-gềnh nào. Tớ bon chen véo-kằm kậu trướk này
    Kủng chào!
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Avatar ứ hay à anh???ứ hay thì em lại đổi
    hì!!! Bác vu oan thị màu em quá cơ, tại em chơi nhiều với nhà mình nên chất tị nhiều hơn chất đinh thấy bác HaiVu có Jake vu em ghen ăn tức ở ***g lộn lên thía đấy chứ. Đảm bảo sau vụ đi thịt nướng này em lại trả rau sạch về cho nhà mình còn nguyên xi không rách rời, không chắp vá
    em bon chen véo cằm chị nờ mờ ra HN nhé
  4. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bài này nghe buồn quá bạn ạ. Ai đang có tâm trạng nghe bài này chắc càng buồn hơn. Tớ đang bình thường nghe bài này còn buồn nẫu ruột ra. Hic.
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Bọn nó đổi à và tà thì được mình đổi mãi chẳng có nhúc nhích gì. Kú thật.
    Chào đón bạn Nhật Minh ra Hà Nội
  6. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh các chị ạ ! Hôm nay.........
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Huhu, khổ thân em quá. Đáng ra đã trốn đc cái vụ đi ctác này rùi. Xế nhưng mà lại có quả đám cưới đứa em họ. Bố mẹ giao nhiệm vụ nên đành fải kết hợp 1 công đôi việc cho tiện. Hic. Vào đó nhớ HN lắm. E vào SG mà chả thấy hợp gì cả. Chắc là tại chẳng có "ruyên" với SG thì phải . Mỗi lần vào SG là lại họp hành triền miên, rùi lại đi ký hợp đồng với Sếp. Hic. Chả bao giờ có tgian dành cho mình gì cả. Nhưng vào SG e khoái nhất là đi xem kịch. Hi hi, lần nào vào cũng phải dành thời gian đi xem kịch bằng đc .
    Sau vụ đi ctác này, ra HN em mời cả nhà đi khao em thoải con gà mái nhá. Hí hí. Em k phản đối đâu.
    Vừa post cái ảnh lên xong nhìn thấy bài anh ruồi viết, lại vào xoá vậy. Em tháy nhà rắn vui, thân thiện thì em vào em chào hỏi, nếu cả nhà đồng í cho em tham gia thì tốt, mà k thì e đành chịu thôi. Còn cái lý lịch trích tréo hay trích thẳng rùi cả nhà cũng bít thui, em có giấu làm gì khi mà muốn tham gia cùng? E chưa quen nên hơi rụt rè tí, thế mà hết người này doạ, ng kia nạt. Thui, em đành làm khách, có khi lại đc đối xử tốt hơn
    Được karaoke123 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 04/11/2006
    [/quote]
    Để chị chỉ cho em một cách đỡ buồn khi ở SG nhé. Liên hệ với chi hội ĐT SG là vui ngay thôi mà.
    Khiếp đúng là tổng hội có khác, hùa nhau vào ăn hiếp một cô bé, mấy anh cứ thấy người ta đanh đá là nhào vào bắt nạt. Thế mới thấy, trong lúc chi hội SG vất vả kiếm người gia nhập hội thì ĐT HN ỷ đông người chẳng wéo cằm khách mời gì cả. Sao lại có cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra này nhỉ? Thôi em đây. CDhạy mau anh alanh cầmn dép lên mất rồi, kíu em với...
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau khi nghe lời khuyên dùng rau sạch của anh ruồi, em bỗng dưng suy nghĩ lại và thấy thích nhất là cây rau mang tên hold- me. Vì rau đấy đang thuộc chi hội SG, gần em, dễ sử dụng. Thế nên em khẩn thiết yêu cầu ban tổ chức đừng chấp nhận đơn xin rút lui khỏi hội của anh hold - me nhé. (cái này cũng trích máu mà viết đấy BTC ạh, không tin thì kiểm tra xem, có nguyên một con ruồi đậu trên đây đây này, này, rõ ràng rồi nhé)
    Còn cái con người vô tư trong sờ sáng vô số tội của anh hâu mi em tưởng đã chết từ lâu lắm rồi chứ, chết từ trước ngày anh cất bước sang .... trời tây rồi chứ? Hay anh lại tính ra đứng cửa sổ vợt gái sing của mấy anh rau sạch đấy? khai thật đi? chỗ anh em trong nhà có gì em tha thứ cho.
    [/quote]
    thôi chết rồi em ơi em ăn nhầm phải cây rau độc rồi báo cho em tin buồn là từ nay em sẽ không thoát khỏi anh đâu
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @Aqua: bà ơi tôi cũng phải ở nhà rồi, chán quá, thế là không bon chen với nhà mình được. Hay tối nay tôi với bà đi cafe cho bõ tức đi.
    @all đi ngắm trăng: nhớ ngắm in ít thôi dành cho tớ với. Nhớ ăn nói nhỏ nhẹ kẻo lại bị trục xuất đuổi về.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này