1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà ạh. Mấy bữa nay mệt quá, không còn đủ sức mò vào hang, chỉ mon men đứng ngay gần cửa thôi.
    @ Gió.... biến: Anh Gió này, chưa gì đã tính xui em cãi nhau với anh hâu mi àh? Không thành công đâu. tính em nó lười, lười đến mức chả thiết cãi nhau. Thế thì cãi với rau sạch làm gì?
    @Hâu - mi: anh ạh, em vẫn chưa nhận được nhẫn cưới cũng chưa thấy ai cầu hôn mà anh lại bảo vợ với chả chồng, anh vừa thôi nhé, em ứ chịu chuyện có tiếng mà cóc có miếng đâu nhá .
    @anh khoai hà: thôi,em chẳng đoán đâu, đoán mất thời gian lắm, làm thế mất tính lười của em. Mà đôi khi để thế cho nó bí hiểm anh nhỉ? Em xem cái bài so sánh Nam Bắc của anh thấy vui ghê. Nhưng có sai sót đó.
    1. Chào hỏi
    Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
    Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
    Trong Sài Gòn thường chỉ có thưa dì con về, ít ai thêm chữ con ở đầu lắm.
    2.Xe khách
    Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy
    Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!
    Ở SG chỉ có đi về các tuyến miền Tây mới được thế thôi, chứ đi các tuyến miền Đông, từ Đà Lạt trở đi nếu d09i xe đò cũng toàn bị nhồi nhét thôi. (Tât nhiên không kể xe bus lớn. loại 45 chỗ trở lên, Xe đó chả đón khách dọc đường khi nào hết)
    3.Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
    HN: Đồ dở hơi
    SG: Quân mắc dịch
    Sài Gòn không chuộng dùng từ "quân", câu này theo kiểu made in SG phải là đồ mắc dịch.
    4.Nhà cửa
    Hà-nội: rộng và sâu
    Sài-gòn: nhỏ và ngắn
    cái này có lộn không nhỉ? em ra HN toàn thấy nhà ngoài đấy nhỏ hẹp thôi.
    5. Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
    Ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạc sửu
    Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạc sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có,
    hoặc bạn bị coi là...hâm.
    Ở SG có hai khái niệm khác nhau về ca fe sữa và bạc xỉu. Cà phe sữa là cà phê bỏ thêm sữa ông thọ vào, tỉ lệ ca phe nhiều hơn sữa. Còn bạc xỉu thường pha bằng sữa tươi, khoảng 2 - 3 phần sữa, 1 phần caphê. Còn nữa, dân SG không có khái niệm nâu. May ra có người biết đen là gì nhưng nâu thì chỉ có dân HN hoặc đã từng bị gặp người HN gọi rồi mới biết thôi.
    hehehehhe, em vẫn biết cái này chỉ là do anh sưu tập, nhưng tự dưng muốn nhiều chuyện, ngôì bàn cho vui đó mà. Có gì bỏ qua cho em nhé.
    Chúc cả nhà vui vẻ. Em làm việc tiếp đây
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ!!! tự dưng có đứa dở hơi nó bảo là nó làm việc tiếp đây, mọi khi nó bảo là lười quá em đi ngủ đây cơ mà, sắp đôi sắp lứa xong có khác hè hè chạy thoai, có đứa vác dép đuổi
  3. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào điểm danh rồi kéo nhà mình lên cái, sắp tụt sang trang 2 đến nơi rồi.
    @Aqua: tò mò chọc phá blog người khác ít thôi nhá.
    @Phap: con gà này muốn bị cắt tiết rồi đây. Thử đánh chén xong rồi mới gọi xem nào.
    @mùa xuân: tôi chưa download được ảnh về, để có thời gian tôi sẽ thử mày mò xem sao.
    @ YMD: bà chấm mút về rồi sao im hơi lặng tiếng thế nhỉ, có quà cáp gì biếu xén không, Tôi là tôi ngại từ chối lắm.
    @all: Chúc một buổi tối vui vẻ.
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Dear Latin Dance fans,

    I would like to inform you about a ...
    Fiesta Latina on coming Sat 11. Nov 2006 at the j.a.f.a. restaurant in the club house G3, Ciputra

    At 5 pm will be a free Salsa class and during the evening Tango & Salsa performances by Anton and Ara.
    More details concerning tickets at http://www.salsa-vietnam.info/temp/FiestaLatina.jpg
  5. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điểm............................... ranh.
    Choáng
    Chóng mặt quá.
    Khủng khiếp quá.
    Đọc không nổi quá.
    Nên đau ốm quá.
    Không tham gia bốc thăm nhá.
    Vì đã có hàng rồi nhá
    Mọi người thi nhau nhảy nhá.
    Còn tôi ngồi đây gặm nhấm..........nhá.
    Chán chả buồn hát quá.

    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 09/11/2006
  6. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chào Hàkhoai cái !
    Ai kêu tui đó có tui đây (cái này gọi là điểm ranh).
    @Muaxuan: cậu làm thế nào mà để mọi người (trong đó có cả tớ) toát hết cả mồ hôi trên mồ hôi rưới ra mà chả load được hình cậu chụp thế hử. Đến bây giờ vưỡn chả load được. Có bí quyết gì chỉ tớ với.
    @Gió biển: công thức toán học của cậu được đấy. Vọt cho cậu CHÍN PHẨY NĂM nhá.
    @Lười quá: thống nhất cứ nửa nạc nửa mỡ cho nó bí hiểm nhá em. Mà cái vụ em đính chính khác biệt giữa HN và SG đúng vậy à. Anh chửa vô trong đó nên chả bít đúng sai thế nào cả. Cảm ơn em đã khai hoang ...
    Cỗ bàn có thế. Hết lời dẫn mất roài.
    Chúc mọi người ngủ ngon.
    ngủ thôi.
  7. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Dạo này nhà tớ bận quá nên ko có thời gian nổi thường xuyên,mọi ng cảm cái thông nhá
    Té tạt tí cho đỡ nhớ,tớ lại lặn đây
    Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ nhá!!!!!
    @ all: hình như nhà mình ai cũng bận thì phải, tớ thấy nhà cửa có vẻ hơi yên ắng hơn mọi khi.
    Show up lên nào
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước Lèo phèo tớ cũng lai láng tý
    Hôm nọ đi hát karaoke, nghe Muaxuan và em Timi hát bài này thấy ngộ nghĩnh hay hay nên tớ về nhà mò mẫm tìm bằng được. Và đây là sản phẩm
    http://www.mediamungo.com/beta/mediamungo.php?num=3661&file=Jambalaya.mp3
    Jambalaya
    Carpenters

    Good-bye Joe, he gotta go, me oh my oh
    He gotta go-pole the pirogue down the bayou
    His Yvonne the sweetest one, me oh my oh
    Son of a gun, we''''''''ll have big fun on the bayou
    Thibodaux, Fontaineaux the place is buzzin''''''''
    A Kin-folk come to see Yvonne by the dozen
    Dress in style the go hog wild, me oh my oh
    Son of a gun, we''''''''ll have big fun on the bayou
    (*) Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo
    For tonight, I''''''''m a-gonna see my my-my cher a mi-o
    Pick guitar, fill fruit jar and be gay-o
    Son of a gun, we''''''''ll have big fun on the bayou
    Settle down far from town get him a pirogue
    And he''''''''ll catch all the fish in the bayou
    Swap his mon to buy Yvonne what she need-o
    Son of a gun, we''''''''ll have big fun on the bayou
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 10/11/2006
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào!!!!!!
    Ai đó, "xèm" rồi nói quàng hở ???
    Đọc mà ngẫm nì:
    Người = ăn + ngủ + đi làm + chơi
    Heo = ăn + ngủ
    ----> Người = Heo + đi làm + chơi
    Ta có : Người - chơi = Heo + đi làm
    Có nghĩa là: Người mà không biết chơi thì giống như Heo đi làm. ặc ặc ặc
    (Thấy chua ko? gio_ thỉnh thoảng cũng gào thét 1 chút)

    [/QUOTE]
    Gió??? Đề nghị không đạo văn nhé. Vụ heo hiếk là sản phẩm tui ..... đạo kủa người khák, pót lên trang 98/4, giờ ông đạo lại nũă...........
    Đoạn vàng vàng: Lại kó thằng nào mõ làng vào đây khua mõ thế nhể? Bảo vệ đâu, làm ăn thế à?
    Ơ hay, té ra là tớ nhờ kậu giữ hộ à? Hay nhỉ, hay nhỉ. Rạo này rà rồi lên lẩm kẩm đây mà. Thôi vậy, thế thì cho tớ xin lại nhé, kekekekekekekeke
    @---------->Kô Flam: thế thì học xong cô cho anh mượn nhé (trong trường hợp nếu chiều nay đi về sớm được mà lại quên không kiếm đĩa)
    @---------->Aqua: kâu chuyện kủa kậu thú vị thật. Tớ ngẫm nghĩ mãi đây này.
    @-------------------->MLT: sếp dạo này bận kông tác phương trời nao mà chểnh mảng thế nhể? Kó kần đăng tin tìm trẻ lạk không nhể?
    @------------------->HaiVu, Hangivy: sozy hum t4 ứ lên đấy chơi được nhé.
    @-------------------> kả nhà: kéo nhà mình lên nào. Tối nay nhậu tẹt đeeeeeeeeeeeê
    Điểm Ranh!
    Thấy mọi nguời đàn sáo vi vu mà fát ghen tị. Đã thế bon chen làm mấy kâu thơ mà tớ rất thík, mấy kâu này trong 1 bài thơ nào đó, kủa một ai đó, đã được họk ở một năm nào đó hồi kấp 3 (Thực ra biết thừa, he he)
    ----------Vòm trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả trả vay
    Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây
    Cho thoả sức vẫy vùng tong bốn bể
    Nhân sinh thế thượng thuỳ vô nghệ
    Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh
    Đã chắc ai rằng nhục rằng vinh
    Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ.........---------------------------------------------------------"
    (kòn nữa, quên mất roài)
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 10/11/2006
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/11/2006
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ANH KHOAI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này