1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bấy nhiêu thôi ah? chánnnnnnnnnnnnnnn
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào phát nữa!
    Thế koái nào mà hôm nay mình quất hỏng lung tung, sửa mãi mà đek được. Akay thế.
    Điểm ranh phát nữa.
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Điểm ranh !!!
    Tối hôm qua Gio_ lang thang trúng phải rượu say ko biết gìe.
    Thế mà hôm nay lại khoái đi nhậu nữa rồi...
    @ All: Tối nhậu đê !!!!!!!! Lại thèm rượu
    @ ông Kủng: Bút pháp của ông độ này ác thật, chữ to nhỏ cứ thay đổi xoành xoạch. Đang căng mắt lại gặp chữ to đùng. Đăng ký bản quyền cỡ chữ đê đê !!!!
    Cái vụ đạo "toán" kia tớ chẳng biết. Thấy hay và hợp cảnh nên post thôi.

  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tôi vui vui là chôm chỉa Blog của bà đấy
    tớ nghe dân box Du lịch đồn đại là YMĐ sau khi đi chấm mút về suýt nữa bị cả làng xếp vào loại ''hàng đã có chủ''. Chẳng hiểu sự tình ra sao, nếu đúng thì quà chưa đủ đâu, phải khao to đấy
    @ Mít: Bài hát bà vừa up lên không phải là bài tôi biết. Nghe cũng hay, thanh củi
    @ Mun: Các gái xinh nhà mình dạo này nhiều sự kiện lắm, mải chơi quên ko về nhà ấy mà. Để hôm nào rảnh tớ xì thông tin các nàng này lên cho bàn dân thiên hạ bình loạn thoải mái
    @ nn_m: Tối thứ 7 tớ rất tiếc không đi tạm biệt cậu được, mong sớm gặp lại cậu tại Hà nội lần nữa. Chúc cậu vui vẻ, tặng cậu này
    @ All:
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Rỗi việk. Điểm ranh fát nữa. Fát này kó tâm sự.
    Không tếu táo chút nào đâu nhá.
    Tâm sự kủa tớ, đề nghị kác Gaixinh cho mấy nhời ủng hộ nhá.
    Chuyện là như vầy:
    Tớ kó quen với 1 kô bé. Tính đến ngày hum nay đúng tròn 1 năm. Trong thời gian này, 2 đứa khá gắn bó. Đi chơi, đi xem (kác loại), đi lang thang, đã đến nhà chơi...
    Tớ muốn quan hệ kủa tớ với em về đích. Và tớ kũng đã thổ lộ cho em ý tình kảm kủa tớ. Hỡi ôi, em đã từ chối. Em chỉ muốn làm bạn.
    Sau đó, tụi tớ vẫn tiếp tục chơi với nhau bình thường như là chưa kó gì xảy ra. À, thực ra là tớ ít kó kơ hội gần gũi em hơn. Vì quả thực, em ý rất bận, tối nào kũng đi làm thêm (thực sự đấy nhá). Em chưa kó người yêu (người yêu em thì không biết), vẫn đi chơi kùng tớ.
    Thời gian 1năm, với tớ thế là quá đủ. Tớ muốn dừng lại ở đây (để kòn tham gia bốk thăm, hì hì).
    Kák bạn ơi, giúp tớ với. Tớ chả biết làm thế nào bây giờ. Tớ kó nên tiếp tục chinh phục tình kảm kủa em, hay là nên stop here??
    Nếu kác bạn kó lời nào hay thì ủng hộ tớ với nhé, đừng mang chyuyện kủa tớ ra đàm tiếu.

    "Ôi Tôi buồn Tôi đi lang thang bởi vì đâu"
  6. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Up. Điểm........... ranh. Down.
    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 10/11/2006
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhà mình lạ nhể, cứ chành choẹ nhau mấy cái kiểu font size. em vào tools / internet options/ accessibilities rồi click vào ignore font style và ignore font size thế là to cũng thành bé, quy về một mối hết....hè hè!! đỡ phải đi than phiền
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ!! cái anh này hay chửa...(không làm được ). anh mà không dẫn người ta ra giới thiệu thì mặc nhiên anh phải bốc thăm rồi còn ú.. ớ... cái gì nữa ( đọc lại luật đi nhá!!!) lần này là thuộc luật 100% đấy chả liên quan gì đến dừng hay không dừng cả. Em tính thế lại hay
    Đùa tí teo thế thôi, chuyện của bác có vẻ nan giải nhỉ!! chả biết giải quyết thế nào, các chị nhiều kinh nghiệm chỉ giáo cho anh Kủng cái. mà vụ này bác phải hỏi các bác giai nhiều kinh nghiệm chứ nhể hỏi các chị em thì sao mà biết được. Còn em thì em thấy có đứa con gái thì rất dứt khoát, nói không là never ( em là 1 trong những người thuộc tuýp này) nhưng cũng có đứa thì làm nũng tẹo thôi mà, rồi đâu lại có đó..hì hì!! vấn đề là bác phải chọn được thời điểm thích hợp để say again. Mà nói thật 1 năm của bác chả bỏ bèn gì..có người theo đến cả 10 năm ấy chứ. hic!! cái cậu theo em 10 năm vừa lấy vợ năm ngoái mất roài [B). Mà bác già rồi, theo 10 năm để die à, nhể!!!
    Thế nhé!!
    Chúc bác thành công!!!
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cậu thân mến, cậu để 1 cục đồng và 1 cục vàng cạnh nhau thì chắc 10 nghìn năm nữa, cậu sẽ thu được vài micrometer vàng tây
    vậy nên theo tớ thì giải tán cho sớm chợ hoạc nếu cậu vẫn thấy tiếc chưa muốn bỏ thì tốt nhất là nung cả 2 cục lên, sau 10 phút, cậu sẽ có 1 cục vàng tây rất tuyệt, chúc cậu may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này