1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cán bộ đã đến địa phương nhắc nhở anh chị em Từ trước đến nay vẫn ngỡ đây là vùng đất tự trị và có những lệ làng riêng, không ảnh hưởng lắm đến điều luật chung của cả nước nên là có tung hoành tí chút gọi là vui vẻ Vẫn biết địa phương này thuộc về vùng đất do Cán bộ phụ trách và phải tuân theo những điều luật chung của cả nước. Nhưng, nếu không spam thì còn gọi gì là Nhà Rắn nữa Hay là cán bộ để ngỏ vùng đất này nhé, gọi là phát triển đặc khu kinh tế theo hình thức tự trị, vậy có lẽ chăng như vậy sẽ hay hơn ? Cảm ơn Cán bộ đã thăm quan địa phương và chúc Cán bộ hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác đặc biệt này
    Về phần hold_me thì chắc chắn giờ cũng chẳng "dám" spam nữa rồi
    Chúc cả nhà vui vẻ
  2. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, tớ đã nhắc mấy lần rồi chứ có phải không đâu, ai mà spam quá 100 lần 1 topic đề nghị treo vĩnh viễn luôn nhá
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị là nếu còn tình trạng Spam này nữa thì chuyển Topic này sang một vùng đất khác, chỗ nào mà đất đang có giá thì tốt...
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng phong trào đi lang thang các Blog, tớ cũng làm 1 phát :
    DỰA VAI ANH MÀ KHÓC
    "Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
    Trần Huy Phương

  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Sir: nói người khác mà không ngượng mồm hả (quên, không ngượng tay typing à ?). Hehe, cậu xì pam cũng có thâm niên đấy chứ. thôi.
    @all: thế chiều nay có nhậu nhẹt không đấy?
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mod cuộc sống (blessthechild)!
    Anh là một thành viên của nhà Đinh Tỵ thuộc phường cuộc sống do chú quản lý. Lẽ dĩ nhiên anh và các bạn của mình (tức công dân của cuộc sống) phải tuân thủ những điều luật của phường nói riêng và của nhà nước ttvnol nói chung đề ra. Nói thực lòng thì từ sâu thẳm trái tim anh vẫn thầm cám ơn những người như chú (admin và mod của ttvnol) đã bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ để bọn anh có một sân chơi, có một nơi giao lưu và học hỏi. Điều này không cần anh phải ca ngợi hay chú phải kể công mà chúng ta nhìn nhận một cách khách quan từ số lượng người tham gia vào ttvnol. Cũng phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng hiện nay trong ngôi nhà Đinh Tỵ của bọn anh đang là ?omột nốt trầm xao xuyến?. Mọi người không vì công việc bận bịu hay chuyện tình cảm đang hồi gay cấn thì cũng vì một lý do nào đó mà không thể vào viết một bài có đủ sức quyến rũ với người đọc. Nhưng ai đó vào viết một bài dù bài viết đấy chỉ có một chữ cái, một con số hay chẳng có gì cả cũng rất quan trọng đối với những người đọc (những người trong gia đình nhà rắn). Chú có biết tại sao lại quan trọng không? Rất đơn giản bởi khi đọc những bài viết đó bọn anh biết rằng bạn mình vẫn tồn tại, vẫn quan tâm đến ngôi nhà chung. Có thể với chú điều đó là vô nghĩa nhưng với bọn anh điều đó lại cực kỳ quý giá. Chú vừa nhắc nhở hold_me, ngocdienphiho, thanhkungcopperhead, Flamenco81. Anh biết điều chú nhắc nhở hoàn toàn đúng, rất đúng trên phương diện hoàn thiện một ttvnol ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng riêng với bọn anh, với những người Đinh Tỵ thì những bài viết của họ mấy hôm vừa rồi tuy không có giá trị về mặt nội dung lại có ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần. Anh nghĩ chú là người quản lý một box động chạm đến nhiều lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống thì chắc chú cũng là người quảng đại. Thôi thì bọn anh có câu bài, có spam chú cũng rộng rãi mà bỏ quá cho. Cho bọn anh một nơi đế giải bày tâm sự với bạn bè, cho bọn anh được spam với bạn bè để giải toả tâm lý. Thế nhé, thể nào mà chú chẳng đồng ý cho bọn anh, phải không blessthechild?
    Viết bài trong lúc bối rối, nếu có phạm huý chỗ nào mong chú thông cảm cho. Hi vọng chú rộng rãi thêm chút cho bọn anh.
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu SPAM là gì (chưa hiểu luật) nên có thể lại có người tái phạm. Đề nghị MOD nói sơ lược tiêu chí đánh giá dạng bài SPAM để mọi người còn biết mà tránh.
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, tớ chỉ nói sự thật thôi, đương nhiên là tớ cũng nằm trong cái sự thật ấy nhưng cũng không có nghĩa là thấy sự thật mà không nói sự thật, mà sự thật thì vẫn cứ là sự thật, thật là lắm chuyện...
    Cũng phải công nhận bác Mod Bless oai phong lẫm liệt thiệt đó, vào quát mỗi câu mà phong trào Spam ở đây giảm hẳn, hay là tại weekend nhỉ??? không khéo vào đây lại bị bắt vạ Spam thì chít
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Hi cả nhà, thế là buổi học cuối cùng đã kết thúc, chia tay bằng bữa nhậu hoành tráng ở đầm Bông ( thiếu a Head và chị Lãng quên) ..... hy vọng mọi người sẽ tự luyện tập ở nhà để thi thoảng có tụ họp ở đâu ko quên bước nhảy
    Hiện tại ở HN đang có 4 nơi có chơi nhạc salsa
    ODC - số 1 giang văn minh - tối thứ 6 - giá vé vào cửa 5K ko kèm đồ uống
    HYEC - Tăng bạt hổ - tối thứ 7 - giá vé vào cửa hình như cũng 5K ko kèm đồ uống
    79 Hàng trống- tối chủ nhật - giá vé vào cửa 5K ko kèm đồ uống
    Nuzt - tối thứ 4, thứ 7 - giá vé 50K kèm 2 đồ uống
    Ngoài ra thì còn có 1 số chỗ nữa cũng chơi salsa mà em chưa bít, vậy bác nào bít thì thông báo cho bà kon để có dịp thì cũng có chỗ để ôn bài .....
    Chúc các bác ngày càng tiến bộ trong các bước nhảy, đặc biệt là các bác nam .... các bác thấy mình quan trong chưa? mình ứ nhảy giỏi thì bọn con gái chẳng thể nhảy cùng mình được, các gái xinh nhể? .... Cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình thamgia, một đóng góp rất lớn để lớp dancing thành công mặc dù chưa mỹ mãn lắm
    Ảnh chụp lớp dancing có trong máy của chị Muaxuan và anh Lèo, các bác mà có post lên thì chừa cái mẹt em ra nhá, cảm ơn các bác trước
    Ah, còn vụ nhắc nhở tội xì pam của Mod, hik .. chẳng mấy khi mới được nêu tên trong bảng vàng, dưng mờ thấy hơi lạ ... nhà mình mình thik xả rác ra đâu chả được, miễn là ko làm bẩn nhà hàng xóm thì ukie chứ nhỉ? hay là áp dụng cấm hút thuốc lá làm người xung quanh bị hỏng phổi nhỉ ? ơ, thế sao nhà máy thuốc lá Thăng long vẫn hoạt động? Buồn cười thật, thi thoảng tức quá hét lên một phát trong nhà của mình mà cũng ko được
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đón tiếp và tiễn Hội trưởng Đinh Tỵ Sài Gòn
    - Địa điểm: Cafe Nét Đẹp - 25 Lý Thường Kiệt
    - Thời gian: 8pm (như mọi khi) thứ 7 11/11/06

    Đề nghị mọi người có mặt đông đủ và đúng giờ để buổi họp mặt và chia tay Nhật Minh được vui vẻ, đầm ấm như dự kiến. See you....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này