1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ kiểm tra xem đường dẫn vào ttvn ở máy tính nhà tớ có post được bài không nào.
    Ơ tớ chẳng tốn xiền bao giờ, lúc nào chẳng có một gái xinh mang theo chăm sóc cho bọn tớ nhỉ YMĐ nhỉ . Mà hiếm lắm mới có cái để ghen tị với Mít, tớ cứ phải tranh thủ luôn, không tị thì phí
    Ôi ấy cứ nói tự nhiên, chỗ bạn bè với nhau nhà mình ngại từ chối lắm
    Oái, tế nhị đâu mà tế nhị, thô vật đi . Ơ thế vụ lăng xê này cậu thu của Mít bao nhiêu tiền thế?
    @ Yêu màu đỏ: Cứ ghét tôi nhiều vào I''m loving it!
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!! em có được ngửi đâu nhỉ??? Em tưởng ai ngửi thấy người ấy khao chứ.... Mà em công nhận với chị Aqua là cái ông người pháp ấy nói điêu thế nào chứ em là em ứ tin đâu ..."Nhìn thì bít các chị nhở "
    Hì!! cứ yêu đi đừng suy tư nữa.... tèn ten ten
    Bà chị hỏi cũng lạ, em mà không thích ăn nộm thì có mà...em sang Thái Lan phẫu thuật cho rồi, Fla nhở!!! . Hì mà bắt cái dấu phảy đó không thì có người cứ cố tình đọc là "không có em Hangivy đi" thì eo ui...hic!!!
    Mà thôi, em thanh minh cho anh leopheo đây, không đến lúc nhà mình bắt vạ anh ấy tội nghiệp.
    " Hangivy: Khổ lỗi là tại em, tại em tất, tại em cả mà, không có gì hơn là tại em....chuyện là thế này.....thế này ạ.......em là em...hic!! em...hic!!!
    Người dẫn chuyện: Thế là cô ấy nghẹn ngào đến mức không thốt lên lời và vâng thưa các bạn chúng tôi vẫn chưa biết đoạn kết của câu chuyện ra sao."

    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 14/11/2006
  3. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    d e l e t e d b y 4số7
    Được pqm7777 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 14/11/2006
  4. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    4số7 tớ, cám ơn các cậu rất nhiê?u vi? nhưfng lơ?i chúc tốt đẹp cho vợ chô?ng tớ, chi? co?n gâ?n 2 tháng nưfa la? hết năm 2006, các cậu cố gắng lên nhé, va?o Đa? Lạt honeymoon thi? ghé va?o HCM thăm bọn tớ, nhất định la? 1 ky? trăng mật ấn tượng như bọn tớ tư?ng có ơ? HN & Sapa thôi.
    đáp ứng lơ?i kêu gọi cu?a leopheo77, tớ post thêm va?i tấm nưfa cho có không khí trong ca? hang nhé hehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    @all : hôm đi Karaoke trông các cậu khiêu vuf đẹp quá, vợ tớ rất thích !
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    From Virgo318:
    -------------
    Chào cả nhà. Bọn tớ vừa có chuyến đi Apachải - điểm cực Tây Tổ quốc, ngã ba biên giới trên bộ duy nhất của ba nước Việt - Trung - Lào, nằm ở cái nơi tận cùng xa xôi nhất của vùng đất nghèo và hẻo lánh bậc nhất của nước ta, vùng Mường Tè (cũ) của tỉnh Điện Biên.
    Có đi mới thấy cuộc sống ở vùng biên giới thật khó khăn và vất vả, trẻ em vùng sâu vùng xa thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là sách báo. Chính vì vậy bọn tớ có ý tưởng quyên góp sách báo để xây dựng thư viện cho xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/860632.ttvn
    "Cùng góp sức mang tri thức tới vùng sâu, vùng xa..."
    Mọi người nhà mình ơi ai có sách báo cũ theo đúng tiêu chí như topic trên thì liên lạc và mang tới một trong các địa chỉ sau nhé:
    - 31 Khương Thượng (trong giờ hành chính) hoặc số 57 ngõ
    An Trạch I, Phố Đoàn Thị ĐIểm (ngoài giờ hành chính) gặp bạn Hiền
    (yeumaudo): 098.303.4558
    - Tầng 5 30B Bà Triệu - HN (trong giờ hành chính) gặp Quỳnh Anh
    (0913.062.053)
    Cám ơn tất cả mọi người.
    ----------------
    Nhà mình thân mến, cùng hưởng ứng và ủng hộ phong trào tốt đẹp này của box Du Lịch và bạn Virgo318 yêu quý của chúng ta nào!
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! sách đã vào nhà em thì cũ em cũng giữ, rách em dán lại, không bỏ cuốn nào bao giờ. . Em cũng muốn đóng góp nhưng bằng thứ khác được không chị??? quần áo chẳng hạn, em nhiều đồ mới ít mặc lắm
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin được copy cái này mang sang bên 7XHN kêu gọi xem mọi người có tích cực ủng hộ không nhé. Tại cũng lâu tớ không hoạt động bên đấy nên kết quả thế nào cũng chưa dám chắc lắm. Hy vọng là mọi người bên đấy vẫn còn đầy nhiệt huyết như ngày xưa
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 15/11/2006
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Mỗi khi bạn bè tớ có điều gì phiền muộn, tớ cũng thấy mình chẳng được vui. Và những lúc như thế, tớ muốn làm điều gì đó cho họ vơi bớt đi những nỗi buồn, nhưng tớ lại chẳng biết làm gì cả. Tớ thấy mình thật khó khăn khi đưa ra những lời an ủi, bởi tớ sợ chúng sẽ trở nên sáo rỗng. Và cũng bởi tớ thấy ngượng ngùng khi nói ra những lời nói đó. Cũng chẳng biết tại sao tớ lại thấy như thế.
    Tớ chỉ có thể gửi những lời động viên, những câu an ủi, sự chia sẻ qua từng câu chữ. Có lẽ khi không phải đối diện trực tiếp, tớ sẽ dễ nói ra những điều tớ suy nghĩ. Và tớ muốn nói rằng, nếu có thể làm điều gì đó, để cậu có thể quên đi nỗi buồn, thì tớ rất sẵn lòng. Chẳng biết cậu đã làm gì, mà lại gọi đó là những công việc ngốc nghếch và chẳng ai cần đến nó. Nhưng với tớ, tất cả những gì mà bạn bè làm cho tớ, đều là những điều rất tuyệt vời.
    Ờ mà bài viết này có bị gọi là ngốc nghếch không nhỉ? Có thể lắm chứ, nhưng tớ chẳng quan tâm. Chỉ cần nó tạo ra cho cậu một chút - chỉ một chút thôi - cảm hứng, đủ để cậu thấy vui và quên đi những chuyện không đáng nhớ, thì tớ cũng thấy vui lắm rồi.
    Thế nhé, cậu hãy vui lên đi. Hãy cười tươi như tớ vẫn thấy mỗi khi gặp cậu. Hãy luôn trẻ trung và yêu đời như trong suy nghĩ của tớ. Và hãy luôn là một người lạc quan như tớ đã từng hình dung về cậu như thế .
    Tặng cho cậu này
    P/S: Hay từ giờ tớ sẽ chăm viết bài hơn nhé
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    TTVN củ chuối thật, tớ vào hai ngày hôm nay mà ko thể nào vào được, thử điểm danh phát xem có được không nào.
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn như Lãng quên thật quý . Chẳng bù cho tớ có một cô bạn mới quen mà chẳng may đã thân mất rồi. Không biết khi vui vẻ hạnh phúc cô ấy có nhớ tới tớ không nhưng mà cứ hơi xì chét một chút là cô ấy lôi tớ ra ghét. Tớ có ý tốt tạo điều kiện giúp cô ấy giảm xì chét thế mà cô ấy từ chối thẳng thừng, chẳng coi những nỗ lực của tớ ra gì cả. Tớ vừa giận vì mọi cố gắng của mình đã thành công cốc, vừa thấy mình ngốc ngếch đi làm cái việc chẳng ai cần. Thế nên tớ quyết định lặng lẽ ''chia tay'' cô bạn này, dành thời gian cho những việc khác, cho những người bạn khác ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này