1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hâu Mi thực sự xúc động vô cùng, Hâu Mi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hâu Mi đang bối rối và không biết nói gì nữa, ngàn vạn lời nói không thể đáp nổi những tình cảm mà tất cả các bạn đã dành cho Hâu Mi. Đúng là tối nay, khi tớ nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật của gia đình, tớ mới biết đã đến sinh nhật mình. Thời gian qua tớ bận quá, không còn thời gian để làm những việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bản thân nữa. Mong các bạn thông cảm cho tớ vì tuần qua tớ lỡ không điểm danh thường xuyên trong Nhà Rắn. Tớ yêu các bạn lắm lắm, tặng các bạn những vòng tay ôm thật chặt Cuộc sống quay cuồng khiến tớ quên mất cả bản thân, chỉ có sự đánh thức của bạn bè và gia đình mới có thể để tớ nhận ra mình đang sống trong lòng thương yêu và sự đùm bọc lớn lao về tinh thần của bạn bè và gia đình. Nhớ và chỉ mong được về với các bạn mà thôi.
    Tất cả chúng mình cùng nâng cốc nhé : vì một Đại Gia Đình Rắn Thân Yêu

    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/11/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hội Ngộ, chúc cậu và gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng sớm có con để tớ về được bế nhé, tớ yêu nhất trên đời là trẻ con đó
    Cảm ơn YeuMauDo, tớ với cậu cùng uống với nhau nào Cậu ơi, em Nhựt Bổn í về nước vào tháng 12, và sẽ không quay trở lại Mỹ nữa. Em ấy cũng chẳng hẹn tớ đến Nhật. Thôi thì, giờ tớ vẫn cô đơn vậy
    trời ơi mình đã 30 rồi sao ??? thật không thể tin được, "tam thập nhi lập" mà mình chửa có gì Tớ hứa với cậu thắng lợi mới của tớ sang tuổi mới là sẽ yêu đương nghiêm chỉnh (lần cuối) với 1 người mà tớ sẽ (chắc chắn) cưới làm vợ Nào, chúng mình uống tẹt ga nào
    Ngaonuong oi, tặng Hâu Mi bài thơ này nhé, cảm ơn NgaoNuong có ai chờ mình không nhỉ ???
    Cảm ơn Notes nhiều nhiều Notes ơi !!! cậu xem của nhà cậu còn cái gì thả phanh nữa không ??? Tớ nhận hết
    Cảm ơn Pháp yêu quý Nếu ông trời còn thương anh thì chắc chắn anh sẽ tràn ngập trong may mắn và hạnh phúc với 1 cô gái nào đó, nhược bằng ông trời có ghét bỏ anh thì có lẽ anh sẽ sang Thái Lan sửa chữa những lỗi lầm lớn nhất của tạo hoá để kiếm tìm hạnh phúc theo một cách khác vậy Hahhahha ... Nói đùa vậy thôi chứ chắc chắn tất cả những thành viên yêu quý của Đinh Tỵ Hội chúng ta ai ai cũng đều sẽ tìm thấy những bến đỗ bình an cho mình, nào, chúng mình cùng nâng cốc
    Cảm ơn Flamenco81 nhưng em ơi, "đủ" cái gì cơ ... hí hí Anh cũng chúc em sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm chồng cho các chị gái của mình và nhiệm vụ tối quan trọng của em là tự kiếm cho mình một anh chàng, nhớ nhé anh về nước mà thấy em vẫn cô đơn thì đừng trách, anh đánh chít đòn
    Cảm ơn Oblivious Tớ cũng chúc cậu mọi việc như ý muốn, chúng mình cùng chạm cốc nào
    Cảm ơn Ha Khoai, tớ sẽ nhận hết của cậu
    Cảm ơn Hangivy anh chỉ muốn bỏ hết các công đoạn để đến điểm đích cuối cùng mà thôi
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sếp yêu quý nhất trên đời tớ cũng mong sớm gập sếp để ôm hôn sếp thật chặt Cảm ơn sếp
    Cảm ơn Ruoi Trâu tớ xin lỗi vì tớ bận quá nên không "lảm nhảm" được, hẹn cả nhà sau 10/12, tớ thi xong, tớ sẽ lảm nhảm cả ngày cho điếc hết tai mọi người
    Cảm ơn nn_m tớ sẵn sàng làm chức Tổng Giám Đốc Phòng Bảo Vệ , tất nhiên là luoiqua là trợ lý thân thương của tớ rồi
    Cảm ơn munhot tớ sẽ chỉ có nhiều may mắn, niềm vui và hạnh phúc nếu như tớ được về với các bạn ngay bây giờ mà thôi
    Cảm ơn Aqua yêu quý tớ sẽ cố gắng có nhiều tai tiếng, tình tài hơn nữa có lẽ cho đến khi tớ bị một đại cao thủ nào chiếm đoạt thì khi ấy tớ sẽ hết làm khổ chị em chạy thôi
    Cảm ơn anti_meat thân yêu cậu ơi, hạnh phúc của tớ đang nằm trong tay cậu đó
    Cảm ơn lily_nguyen rất vui được biết cậu, uống nữa nhé
    Cảm ơn Thanhkung Sự chăm chỉ post bài của cậu đã làm Nhà Rắn có nhiều sức sống, cậu cố gắng nhé, chạm nào 100% nào
    Gió Biển ơi, tớ nhận hết hoa, bia, ôm của cậu nhưng không hôn đâu sorry cậu và các bạn là tớ đã không nhớ sinh nhật của mình, khi nhớ ra tớ mới vội vàng vào Blog riêng để tự chúc mừng sinh nhật mình Gio Biển ơi, cậu đang là trụ cột của Nhà Rắn, cố gắng nhé
    Cảm ơn pqp7777 Chúc cậu và Vợ cậu êm ấm hạnh phúc và nhớ sớm có cháu cho tớ bế nhé
    Con kia, mày chưa có quà cho tao đâu đấy, hừm hừm Cảm ơn em gái thân yêu Nhớ có quà cho anh
    Cảm ơn tất cả các bạn, nhớ các bạn nhiều lắm, mong ngày tái ngộ [/red]
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 20/11/2006
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ hold_me: Hehe, nhà tớ còn sẵn cả bia nữa, tặng cậu thêm này , cũng thả phanh đi nhé.
    @ Obl: Nàng có một kỳ nghỉ cuối tuần bình dị nhưng thật hạnh phúc. Nàng đãi cả nhả những món gì vậy. Kể ra gái nhà ĐT cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? Chúc cho nàng luôn có những ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc như vậy.
    @ Aqua: , , thôi.
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là lịch học của ODC ở địa điểm mới, nhà mình ngâm cứu đi rồi quyết định xem có nên học thêm lớp nào ko? nhanh lên vì người ta đã bắt đầu học roài
    Tối qua theo chân các ông anh bà chị lên hàng bè xem clb salsa HN, có vẻ ở đây ko máu lửa bằng ở nuzt (nghe a Khoai nói thế, chứ bít nuzt là cái j đâu) ... nhưng tình hình thấy dân tình nhà mình nhảy được mỗi bachata với merege thôi thì phải, salsa thì .... chẹp ....
    ah, mà hôm qua lên HEC e cũng thấy lịch trên đó dạy salsa với dance sport, có cả lớp từ 17h30 - 19h30 ....
    Thế nhà mình có đi học nữa ko ?
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_ điểm danh cuối ngày cái.
    Tuần rày bà con đi đâu vắng nhỉ. Chẳng thấy ai điểm ranh mấy.

    Ngày mai 20 - 11 - Ngày nhà giáo Việt Nam
    Chúc mừng các thầy cô
    Chúc mừng nhà mình - những ai đã từng và đang đứng trên bục giảng. (vẫn )
    Chúc mừng mình nhân ngày 20.11(chỉ khoái
    Chúc cả nhà ngủ ngon

  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Anh Hâu - mi ơi!!!
    Em thành thật chân thành xin lỗi anh nhé. Đến tận giờ này cũng mới vào được đây để chúc mừng sinh nhật anh. Tuy hơi muộn, nhưng còn hơn không anh nhỉ? Những gì tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất cả nhà đã chúc anh hết rồi, em biết chúc gì cho anh đây nhỉ?
    Thôi thì em chúc anh đạt được những gì anh mơ ước (nhưng anh cũng đừng tham quá nhé, lời chúc cũng có giới hạn thôi đó ) Em chúc anh năm sau sẽ không nhận hoa và lời chúc trong nhà như năm nay nữa, mà sẽ cùng cả nhà và một nửa của anh cùng để rượu tràn ly, tình tràn tim nhé. Thôi năm nay cứ tạm thế này đã nhé.
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lịch học của em Fla đưa ra có vẻ hay ho đấy chứ?
    Tớ thấy lịch học của cả 2 lớp đều ổn.
    Nhưng tớ thích tham gia học Dancesport hơn. Vì tối nay lên Hàng Trống thấy dân tình nhảy siêu ghê nên thấy kém tự tin vô cùng..mặc dù đâu phải mình ko bít chứ...hic..
    Còn salsa và bachata thì thứ 7 lên Nutz học chị Phương và mấy siêu nhân Sỹ - Mai, Quang,...cũng ổn...cơ bản mình bít roài, quan trọng là mình thích thì sẽ tạo dáng tốt thôi mà...
    @ Fla: Chị thấy ở Hòa Bình Palace cũng có nét riêng của nó đấy chứ...không đông như mọi khi có khi lại có cái hay của nó..."hàng" không chạy lung tung càng đỡ ngứa mắt chứ sao...không quá ồn ào càng thích...Cũng thích nhảy salsa lắm chứ...có khi còn thích hơn cả bachata nhưng vì mấy bác trai nhà Rắn có vẻ ko tự tin lắm, chẳng chủ động dẫn các bác gái đi sáng tạo mấy nên ko thích lên biểu diễn thôi mờ...
    Chứ tối nay lên Hàng Trống gặp Huykts và mấy đồng chí hôm đi câu cá....Mọi người nhảy pro lắm nên mình cũng bon chen theo...Chỉ có điều đông như quân Nguyên và time ngắn ( từ 8h đến 10h) nên ko có điều kiện để học hỏi nhiều thôi.
    Tối mai 7h30 tớ định đi học Dance Sport đây. Nhà mình ai có nhu cầu giống tớ thì alô tớ cái nhé. Bác trai nào thích tập thể dục tiết kiệm thời gian thì ới tớ cái, tớ đỡ phải tìm cạ...nhá.....
    Chúc mừng ngày 20-11
    Chúc tất cả những thành viên là thày giáo và cô giáo hoặc thậm chí có người thân là thầy giáo, cô giáo những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất.
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ.

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 20/11/2006
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em yêu LuoiQUa CƠ !!! mãi mới nhớ đến anh yêu Em iu ơi, năm nay chúng mình cứ tạm chân phuơng như vậy đi, đợi năm sau anh em mình sẽ thả cửa (bản quyền của Notes, hì hì ... ).
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    MTL ơi, hum qua em nhìn thấy chị trên đường Đại cồ Việt, hihi
    Em thấy anh nào đèo chị thế hả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này