1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Anh!!! gọi em là Hằng hoặc ivy là được, hic!! gọi GIVY chẳng hiểu gì, chẳng ý nghĩa gì
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là Gió biển có tiếng mà không có miếng (sorry bác Gió, cho em kiêu 1 phát thôi nhé ).
    Bác Kủng viết thế này, có người hiểu lầm thì em còn làm ăn gì được, mà bác Gió bác ấy lại ân hận vì hôm đó chở em đi. Em và bác Gió có tán tỉnh gì đâu, chỉ là một mối liên hệ sắc như dao mà em là người cầm đằng chuôi. Thôi thì em kể ra đây, khỏi phải ôm bí mật cho nặng bụng. Chuyện là thế này : Lần đầu em gặp bác Gió là ở trên biển Nhật Lệ. Biển xanh, cát trắng, người người lớp lớp nói cười đùa vui. Trong khi các bạn nữ tấm tắc khen em ngon, các bạn nam lè lưỡi bảo em cay, thì em nhìn thấy bác Gió. Ối trời ơi, bác Gió biển bác ấy lén lút lùa vào mái tóc của các cô gái, thổi tung những tà áo... Eo ơi, em không kể ra được nữa kẻo chị Đỗ Hoàng Diệu chị ấy choáng.
    Ziczaziczac cẩn thận đấy nhé, quản cho chặt vào
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 22/11/2006
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra nhà mình cũng có người nhắn lại cho Lãng quên à? Ai thế nhỉ ? Tức thật đấy! Sao có kẻ lại ''phá giá'' đồng đội thế không biết !
    chỉ nghe người ta gọi là đi coi mặt hoặc ra mắt thôi, chưa thấy ai nói coi mắt bao giờ. Thế tóm lại tối qua Yêu màu đỏ đi đâu? Chắc đi kiểm tra xem kính có cần tăng số không
    @ Hangivy: Chị chúc mừng chưa hay lắm hay sao mà em bỏ sót không cảm ơn? Có cảm ơn ngay không thì bảo
    @ Hoingo: tớ đâu dễ ''thoả mãn'' thế. Mà cẩn thận kẻo đúng sinh nhật cậu mạng nó sập ấy chứ. Lỡ cảm ơn rồi, đòi lại nhà mình cái gì tớ sợ hơi khó
    @ All: Tối qua đi vui không? Chẳng thấy bác nào ''bình luận'' gì nhỉ
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    ... Vẫn còn nhớ, vòng tay ấm áp của HaiVu ôm chặt ngang lưng, trong ngày tổ chức sinh nhật của cậu ấy. Sao mà thấy thân thiết đến thế. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, khi thấy mình lạc lõng, thì "Lại đây ngồi với tớ". Là Aqua đấy. Ấm áp và thân thương lạ.

    Rồi đi với "hội bẩn", dần dần khám phá ra tính cách của mỗi người. Có thể là chưa hiểu hết nhưng đã thấy có những sự hòa hợp, những điểm tương đồng. Bên những câu chuyện tưởng như phiếm nhưng lại chứa đựng tính cách và cuộc sống của mỗi người. Hiểu nhau hơn và thân thiết với nhau hơn.

    Không chỉ vui với đám "gái xinh", "rau sạch" cũng để lại những ấn tượng đầy bất ngờ và thú vị. Một Leopheo tưởng hiền lành mà thành ra lém lỉnh với những câu nói và lời bình bất ngờ . Một Hakhoai trông thư sinh mà cũng quậy ra trò, và cũng không kém phần hài hước . Một Ruoitrau thâm trầm mà lại hay giận dỗi . Một Giobien sôi nổi và nhiệt tình . Một "nước cam" tưng tửng nhưng không kém phần chín chắn . Một Hold_me trẻ con mà tình cảm . Một Alanh vui nhộn và tếu táo với những câu chuyện hết sức dí dỏm ...
    Tất cả những điều đó, những con người đó, những tính cách đó... đã dần dần lôi cuốn tớ, hấp dẫn tớ, kéo tớ đến gần hơn với nhà Đinh Tỵ. Nếu trước kia tớ vẫn thường nói, tớ rất yêu quý những người bạn 7X, thì bây giờ, tớ cũng đã có thể nói, tớ bắt đầu thấy yêu quý các bạn, những người bạn Đinh Tỵ.
    The end !
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Gái xinh: Không phải vì tớ vào bếp mà có mưa đá đâu đấy nhé . Với cả, Thứ 7 này lại ăn sáng và uống trà nhé.
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihihi. Ha ha ha. Nhớ đấy nhé. Nhất định là phải sáng thứ bảy đấy. Tớ gặp các gái xinh. Chủ nhật tớ lại tiếp tục lên đường rồi. Lại phải đi sớm. Thứ bảy lang thang chút nhé.
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ôi, xúc động quá thể. Cậu khắc hoạ người nhà mình tuyệt quá. Hic. Yêu cậu quá đi mất
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hang ơi!
    Tôi tính vào chúc mừng sinh nhật bà sớm rồi, nhưng hôm qua tôi về đến nhà đã gần 11g, vào mạng mãi không được, ghét quá tôi đi ngủ luôn. Hôm nay chúc lại bà sau nhé. Chúc bà vui vẻ, may mắn, hạnh phúc, luôn vui vẻ và tươi trẻ như .. .. cô gái Hà Lan nhé.
    uống với bà ít ly cái nhỉ? .
    Thế nhé, tôi lại phải đi đây. Àh, nhân tiện tôi xin bà thêm mấy ngày nữa nhé, rảnh hơn tôi sẽ lo cái vụ mà bà gởi tôi. Dạo này bận quá bà ạh.
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hàng về này.... up tạm vài cái gọi là ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn vài cái chụp hoa hoét, nhưng tôn trọng quy định ko up ảnh solo nên thôi
    chị Mít đi ctác nhớ mang theo xe than từ QN về làm quà nhé
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thank you nhé!! bà đúng là luời may mà có ông xã Hold me nhà bà nhanh chân chúc mừng trước nên tôi nể "võng chàng đi trước kiệu nàng theo sau" nên tha cho bà lần này, lần sau thì...chít với tui đấy nhé
    hihi!! cái vụ kia mà bà ỉm đi đến mùa ..hè thì...á!!!
    Hè hè!! thôi mong bác lượng xá cho cái mắt dùng nước ao làng của em, có gì thì thứ 7 này em đền hẳn 1 chén trà SƯỚNG nhé , cảm ơn bác nhiều vì bác không đến... phá ạ, hị hị !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này