1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Flamenco81!
    Chúc em luôn trẻ trung và yêu đời!​
    @cả nhà: Dạo này tớ bận. Chắc thời gian tới không thường xuyên on hay off với nhà mình được. Cả nhà thông cảm nhé! À cuối năm tớ vẫn tham gia bốc thăm đấy nhé.
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_ Điểm ranh
    Chúc mừng sinh nhật FLAM
    (hôm qua gặp rồi nhỉ )
    Báo káo kả nhà. Hôm qua Karaole gào thét nhiều quá gio_ mất tiếng rồi.
    Báo káo tiếp với kả nhà. Kủng bi treo nick đến 23 giờ ngày 27.11 vì sờpơm ( ặc ặc ặc )
    @ all. Kủng đi tớ mượn bản quyền "k" --- "cờ" kái. Viết vất vả phết.
    @ Sếp box: Mấy Kán bộ rạo nì làm việc ák quá. Không biết để thằng bạn mình chơi vơi ở đâu rồi. Tìm hộ kái kác sếp ới
    Suýt quên. Điểm ranh cho Kủng
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Alanh lại điểm ranh. Gớm chủ nhật có khác đìu hiu ghê.
    Lại chúc mừng sinh nhật Fla lần nữa. Nội dung: như trong SMS.
    Mun: Nghe nói cậu bị đâm xe, tội nghiệp...... mong cậu sớm ok để gặp nhà mình.
    Thôi lại lượn đây măm măm măm alế à măm măm. Đói....hic
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Flamenco81
    Chúc em bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui mới và những ước mơ sẽ sớm thành sự thật
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đìu hiu quá, em vào kể tặng nhà mình một câu chuyện cho nó xôm lên 1 tẹo nào.
    Thực ra, câu chuyện em kể là một câu chuyện thật như bịa, nó có thể xảy ra với 1 trong các thành viên nhà rắn hoặc là không, cái đó thì cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm, em cũng xin đặt tên cho nhân vật của em là nhân vật A và nhân vật B cho nó dễ gọi.
    Bối cảnh của câu chuyện là một buổi chiều chủ nhật tháng 11, đẹp trời, nhân vật A và nhân vật B đang lảng vảng, vật vờ, dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường...
    Nhân vật A: ơ!! sao chẳng thấy cái đèn xanh đèn đỏ đâu nhỉ?
    Nhân vật B: ừ nhỉ??? cái bọn giao thông cống rãnh này làm ăn tắc trách thật, có thay đèn thì cũng chỉ thay cái một thôi chứ thay hết thế này ai biết lúc nào đèn xanh mà đi chứ, chẳng nhẽ cứ nhìn thằng đối diện mình đầu ngã tư bên kia à. điên thật!!!
    .......
    2 phút trôi qua
    .......
    Nhân vật B: ơ!!!....
    Nhân vật A: ớ!!!.....
    Hè hè!!! hoá ra là....tèn tén ten, mải dưa lê dưa chuột thế nào mà 2 nhân vật của chúng ta đã phi thẳng vào đường 1 chiều thế rồi cũng tuân thủ luật giao thông như vẫn vậy... thấy bên kia đứng đợi đèn xanh đèn đỏ ta cũng đứng đợi đèn xanh đèn đỏ như ai...
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh đầu tuần.
    Chúc mừng sinh nhật chị Hạnh - Kodôm chúc chị sinh nhật nhiều niềm vui nhận được nhiều lời chúc và 99,99% lời chúc thành sự thật
    tặng hoa chị
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ
  7. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới vào điểm danh được.
    Hoingo chào cả nhà (Không biết là đang ăn cắp bản quyền của ai đây)
    Chúc mừng sinh nhật em Fla, muộn còn hơn không em nhé, thông cảm cho anh. Chúc em sang tuổi mới không phải bốc thăm vào cuối năm (nhưng sau đó vẫn đưa cả nhà đi chơi với Đinh tỵ hội nhé)
    À, quên Chị Aqua có nói em đang cầm cái gì mà chị ấy gửi cho anh hả, hi hì. Nhớ đưa nhé, nhé, nhé.
    Chúc mừng sinh nhật Komodo: Chúc bạn sang tuổi mới thêm vui, thêm trẻ (càng nhiều trẻ càng tốt), thêm khoẻ, ước gì được nấy nhé. (Lại mắc bệnh cẩn thận nên chúc trước dùi).
    @CẢ NHÀ: Thay mặt gia đình nhỏ của tớ, tớ xin cảm ơn cả nhà nhiều lắm, tớ xin nhận hết tất cả hoa, quà và những ôm hôn thắm thiết của cả nhà. Hoa và quà coi như tớ đã nhận, còn ôm hôn thắm thiết hôm sau tớ sẽ đòi.
    Nhắn với thêm Holdme: Tớ cũng đang tìm thông gia đây. Nhưng ông con rể của tớ ở đâu rồi? Cậu mong chóng đưa ra để tớ coi mặt đi nào
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Tớ điểm ranh đầu tuần, tiện thể kéo nhà mình lên cài nèo.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ.
    @ Munhot: Khổ thân mẹ gẫu vĩ đại nhà mình. Bà thế nào rồi, đã đỡ nhiều chưa? Có đi lại được không hay anh zai phải cõng? Nhà mình tệ thật bà nhỉ? Bạn đau ko hỏi thăm cứ đi hỏi thăm cái dường chỗ bà ngã có bị tổn thương gì không? (Hehe, tranh thủ lấy lòng bà bạn tý )
    @ Ruồi: nghỉ cả bật đèn và tắt đèn đi kiếm nửa còn lại à? Chúc cậu sớm thành công nhé.
    Thôi tớ đây.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ điểm ranh đầu tuần.
    @Munhot: hôm nay mới biết cậu bị đau chân. Thế nào rồi cậu, lâu lâu được dịp để ông xã và 2 thiên thần "hầu hạ, dạ vâng" cũng hay đấy cậu nhỉ. Chúc cậu sớm bình phục để lại mang 2 bé đi nhậu với nhà Rắn.
    @Ái vỳ: chị vừa thấy em than thở ốm đau trong 7x. Thế hôm nay đã có anh rau sạch nào nấu cháo hành chưa?.
    @all: Tớ đã nhận được khá nhiều sách, báo... và tiền của nhà mình quyên góp cho việc xây dựng thư viện vùng cao. Cám ơn các cậu nhiều nhiều. Yêu các cậu nhất .
    Chúc cả hang một tuần mới thật tuyệt.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong bạn khoẻ và sớm bình phục, dù gì thì "bố con" nó cũng là những người thiệt thòi nhất nên tớ xin chúc "bố con" nó nhanh chóng thoát ra khỏi cảnh bếp núc giường chiếu chăn màn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này