1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Ôi, nhà cửa trống hơ trống hoác thế này ah?
    @ gái xinh: có mỗi HaiVu đi công tác thôi mà. Sao ko thấy ai nữa thế?
    @ thanh kủng: lang thang sang trung tâm mai mối làm cái giề thía. Hôm SN em Ái Vì đã nghe nói cậu có mối rồi cơ mà. Về nhà ngay không mất quyền lợi giừ.
    @ alanh: vẫn thấy ông online cơ mà, sao ko vào điểm ranh hộ cho các Rau sạch nữa?
    @ Phap: dạo này tâm trạng hay sao mà cứ lặn ko sủi tăm thế này.
    @ munhot: Uncle Lake công nhận đào hoa ghê cơ. Làm mẹ cháu chết đứ đừ đừ. . Mẹ cháu cẩn thận nhá, kẻo mải theo zai Lake mà cái dáng nghiêng 45 độ nó theo mẹ cháu dài dài thì chít. . Ở nhà cho bố con nó chăm đêeeeeeee.
    @ kodomo: Chúc sinh nhật vui vẻ.
    @ Hangivy: Ốm đau thế nào rồi? Có rau sạch nào đến chăm sóc em chưa? Mau mau khỏi ốm mà còn bán nước hoa ế cho bọn chị nhé.
    @ các gái xinh sẽ leo Fan: ôi có ai muốn dậy sớm để một.. hai.. ba...bốn..năm...sáu..bảy..tám với tôi ko? Hix, trời lạnh rồi ngại quá cơ.
    @ Mít và Fla: ảnh ọt hôm tổ chức SN đâu rồi? Post tạm vài cái cho Hold_me xièm đêeeeeeee. Ai bẩu tiếc tiền ko về VN dự SN nhà mình tổ chức cho các Mem sinh tháng 11.
    @ all: Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 28/11/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật KOMODO
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đúng là Phụ Nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang Vừa yêu chồng, vừa thương con lại vừa ngưỡng mộ "chân dung Bác Hồ" nữa chứ Mà sao chồng cậu lại không thể phát hiện ra Vợ mình bị nghiêng tới 45 độ nhỉ Tớ đang cố tưởng tượng ra nhưng mà chịu, không hiểu là tại sao "bố nó" lại không biết nhỉ ???
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật KODOMO
    (bạn bowling với tớ đấy)
    Chào Kủng trở về - hôm nay ko điểm ranh hộ tôi ah?
    @Notes: Hôm qua cậu với tớ hay nhỉ? Tắc đường. Đoạn có 40m, đi cùng nhau có 10m mà hết 20 phút và kết quả .... vẫn lạc nhau.
    pótay.com... póchân.com.....póchiếu.com.
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chào Kủng!
    Vào một ngày (chẳng bit kó đẹp trời không nữa), chắk là rỗi hơi, nên mấy thằng Chữ kái online, make konference.
    Mở hàng, thằng chữ A tinh tướng:
    - Ê, chúng mày. Biết tao không, sếp sòng thứ dữ đây. Tao là sếp kủa 24chữ kái. Người Pháp nói không kó tao thì thủ đô Paris sẽ bị chiếm (Paris sera Pris)
    Chưa kịp ngậm mõm lại thằng chữ E đã nhảy ngay vào họng thằng chữ A mà rằng:
    -Thôi xin bố, bố xuống chúng tôi nhờ, bố kó mà Sếp xó, xưa rồi bố ơi. Bố kó biết rằng thì là mà, kó một chân lý mà tự dưng kó mấy ông Nhớn mới fat hiện ra không, rằng thì là mà kon người ta khi sanh ra thường ưa gọi mẹ hơn gọi ba, vì thế, vì thế, E mới là ngon, không kó E, hè hè, Mẹ thành Em ngay (M), rõ chửa? Nên, bố nhường chỗ cho kon đi thôi bố.
    -Khạch khạc khạch.......... Té ra thằng chữ I cười ddểu káng, ngôn rằng " Kák bố sai mịa hết roài, kó biết rằng NHÂN CHI SƠ SỜ TI MẸ không? Kon người thoạt tiên chỉ biết sờ tí và...ị...ị ...ị Cho nên, bài học đầu tiên không fải là A, là E nữa, mà là I, i sờ ti hay là i nặg ị, khạch khạch khạch
    Đấy kák bạn ạ, Kải kách giáo dục nhà ta đó.
    " Ai kó giằng pặk dụng, hộc xàng xim, cẩm thặk pể, ***g hồ hi kũ ... pắng không"
    Hè hè, đố dịck được đấy, không dịck đượk chết liền, mà dịck đượk cũng chết liền.
    (Kung collected)
    (TÔI ĐANG XÌ PAM!!!!!!!!!!)
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 28/11/2006
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ông sao thế, tôi điểm ranh cho kả nhà từ tinh mơ. Mắt mũi kèm nhèm thế, mới ko 3xịch mà đã...
    Hây nhể, thê hum qua mọi người đi đâu mà không bá káo gì tôi thế, làm thằng bé nằm nhà buồn vãi.
    Kậu ơi, tớ sang đấy túm kổ lũ Rắn lạk đàn về đấy chứ.
    Chúk mừng sinh nhật Kô-đô-mô (chả bít kậu là ai nữa)
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Điên quá rồi đấy, vẫn không thấy chúng nó ngoi lên, lần này ông điểm ranh thêm vài đứa nữa này
    Anti_meat
    Fanta
    Holdme
    Yêu máu đổ
    Aqua
    HaiVu
    Giobien
    Kủng
    Leopheo77
    Khoái
    Munhot
    Nó té
    Hoingo
    Obli
    Muaxuan
    Virgo318
    Headhunter
    Ruồi châu
    Mailầnthao
    Phap
    Flameco81
    Tí mi
    Hàng Ivy
    À quên, điểm danh hộ cả thằng Alanh nữa
    PS: còn đứa nào nữa không????
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 28/11/2006
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ghét quá. Ông cũng vào điểm danh đây. Nghe "thằng" Alanh nó kêu gọi sốt ruột quá không làm được việc.
    Chúc mừng SN bạn Ko mo no .
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Còn em nữa ạ .
    Chúc mừng sinh nhật @Flamenco, anh @Hoingo, anh @Hold_me và chị (anh) @Kodomo (k biết có fải chị ở nhà Nhân Mã bên Sở thích k ạ?)

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 28/11/2006
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Ôi tớ xúc động quá, cám ơn mọi người nhiều nhé !!!
    Thế là lão hoá roài, keke..........
    Hôm nọ cả nhà đi Karakolee vui không? Tớ ở xa nên ko join được. Thảo ới ời, có ảnh không?
    Giobien: Hehe, cảm ơn cậu vưỡn nhớ tớ là bạn bâu linh, xúc động đậy.
    Kủng (gì lủng củng thía): Tớ là Kodomo mà (Thảo bẩu gọi thía), tớ là "trẻ con" đang lão hoá.
    Songtunu: Cám ơn em, hì, hình như chị với em đã gặp nhau hôm ọp ẹp Nhân Mã, nhỉ?
    Holdme: Kám ơn cậu, viết sai tên tớ roài nhá !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này