1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Trời bắt đầu lạnh rồi dễ bị ho, mọi người chú ý giữ ấm cổ nhé. Công nhận dạo này nhà mình nhiều người ốm thật. Hay là mình cũng cáo ốm để được mọi người quan tâm hỏi thăm nhỉ.
    @timiaicn: Em cũng bị ốm à. Lần sau có ốm thì cũng hú lên một tiếng để mọi người biết mà quà cáp nhé. Chúc em chóng khoẻ!
    @Notes: Cậu cũng đang chán đời trầm trọng hay sao mà nhảy vào bon chen với Én và Mùa Xuân thế hả? Cậu vào sau tranh giành thế liệu có được gì không nhỉ? Mà tớ cũng đang chán đời trầm trọng đây . Hay là ...
    @hangivy: Khỏi ốm rồi hả em? Chuẩn bị đi thăm người ốm nhé.
    @flamenco81: Hừ, đi một mình thì mùa nào mà chẳng lạnh. Kiếm lái xe đi em, ngồi sau thấy đỡ lạnh hơn đấy.
    @hoingo: hiii, ông cũng muốn chia phần cơ à. Tôi xúi Notes đến nhà ông bán thông tin giờ.
    @leopheo: Ông cừ thật đấy. Một phát tên mà trúng đến ... ba con rắn. Nhưng có làm gì thiếu suy nghĩ thì tiến hành nhanh lên nhé đừng có để quá đến cuối tháng là vẫn phải bốc thăm như ai đấy.
    @Alanh: Okie, tôi cho cả hai vào danh sách bốc thăm. Chỗ ông với tôi quen biết có gì tôi giúp đỡ cho, tình cảm là chính chứ quà cáp chỉ là ... chủ yếu thôi. Ông muốn bốc được ai cứ bảo với tôi một tiếng nhá.
    @Kung: Bình tĩnh nào! Ông bức xúc gì mà đòi uýnh nhau thế? Ông cứ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Tôi đoán Leopheo chỉ định câu Én nhà ta thôi nhưng thế quái nào lại trúng nhằm thêm Muaxuan nữa. Lại thêm nàng Notes đang nhăm nhe xông vào tranh nữa chứ. Phen này Leopheo rắc rối to, giải quyết xong vụ tranh chấp đấy có khi bị loại hẳn ra khỏi vòng bốc thăm mà chẳng được gì ấy chứ. Gì chứ tôi biết các gái xinh nhà này đã chiến tranh là không có chiến tranh lạnh đâu nhá.
    @Phap: Sao em biết ba thằng đó như nhau cả.
    @sen77: Chúc mừng cậu phát hiện ra nhà rắn! Cậu có muốn tham gia với bọn tớ không? Nếu có để tớ còn làm thủ tục gia nhập.
    @aqua: tớ mà lặn thì đứa nào nhớ tớ vậy. Tớ đến tận nhà tớ lôi cổ về ... nhà tớ cho đỡ phải nhớ. Mà tớ tưởng cậu đang tranh với Muaxuan cơ mà, sao lại về quê để kiếm zai nữa. Chưa chi đã nhận thua à
    Chỗ tớ hai hôm nay có đám cưới, bắc rạp ngay chỗ sân sát nhà tớ ồn quá làm tớ cóc ngủ được (cũng do .... tủi thân không ngủ được nữa). Nằm bẹp tai nhìn lại cuộc đời mình , chẹp nói cứ như là ông cụ non ấy nhỉ. Xem mình đã làm được cái gì, chẳng thấy cái gì; mất cái gì, quá nhiều; xem mình bao nhiêu lần ngố tàu, nhiều vô kể. A đến đoạn này thì tớ nhớ ra trong đời mình cũng có vài lần ngố tàu ... hay ra phết. Tớ quyết định sẽ kể cho các cậu nghe nên sáng nay vừa dòm sếp vừa ngồi viết bài.
    Chuyện thứ nhất: Hồi ấy tớ còn là sinh viên. Tớ ở trọ gần trường trong một khu nhà chỉ có 5 nhà tất cả. Ở phòng bên có một bạn đi làm thêm. Bạn ấy đi tiếp thị dầu gội đầu. Một buổi chiều rỗi rãi tớ ngỏ ý muốn đi cùng xem việc tiếp thị có khó không. Bạn ấy đồng ý thế là hai đứa đèo nhau đi. Sau khi đi qua vài nhà lắng nghe bạn tớ tiếp thị tớ nghĩ mình cũng có thể nói được như vậy nên đề nghị nhà tiếp theo tớ sẽ là người mời chào. Sau khi bấm chuông chờ một chút thì thấy cửa mở, một anh nom to cao xuất hiện hỏi tớ ?ocó chuyện gì vậy??. Tớ thấy người ra lập tức cúi xuống lấy tờ quảng cáo miệng nhanh nhẩu nói ?oDạ em đến tiếp thị dầu gội đầu anh ạ?. Thấy anh kia cười vang mà nói ?odầu gội đầu à, tìm đúng người rồi đấy, tiếp thị cho tớ là cực chuẩn?. Hơ, chẳng nhẽ mình có duyên tiếp thị thế sao, tớ ngạc nhiên nhìn lên. Đầu tiên tớ thấy quái sao trán thằng cha này lại ... cao thế. Mà nhìn kĩ lại thấy đầu có mấy tóc đâu, mà chỗ tóc ít kia cũng chẳng dài mà chỉ ngăn ngắn, mỏng mỏng trông chẳng khác gì .... nhà sư cả. Thôi thì chào anh bọn em lượn vậy, thế là đi tong sự nghiệp đi tiếp thị của tớ.
    Chuyện thứ hai: Cứ chiều thứ bảy là tớ lại đạp xe về nhà hồi đấy đường Phạm Hùng vẫn chưa làm nên tớ đi theo đường Láng. Chiều thứ bảy cũng chẳng có gì phải vội nên tớ cứ tà tà mà vừa đi vừa ngắm nghía bàn dân thiên hạ. Qua cầu cống mọc một chút thì tớ thấy có một chị chạy ra bảo ?ocho đi với nào?. Tớ chẳng biết nói ai nhưng cũng đi chậm lại. Thế là chị ta trèo lên ngồi đằng sau luôn, mà lại ngồi vắt chân sang một bên nữa chứ. Kệ chẳng sao, tớ tiếp tục đi cũng chẳng buồn hỏi xem họ đi đâu. Chị này tính rất vui vẻ nhé, vừa đi vừa tung tăng chân vừa hát. Thi thoảng tớ lại thấy trêu người đi đường. Tớ nghĩ lúc con người ta vui vẻ thật là thân thiện và dễ gần. Nghĩ vậy chứ tớ vẫn tiếp tục việc của tớ là đi và ngắm nghía bàn dân thiên hạ không quan tâm gì đến người ngồi sau. Về đến gần chùa Hà thì thấy chị ta nói ?oA đây rồi?, tớ nghĩ là đã đến nơi nên dừng xe lại, chị ta nhảy xuống đi thẳng lên hè đường mà không thèm nói một tiếng cảm ơn. Thằng bé thấy lạ mới quay lại nhìn kỹ người vừa đi nhờ xe. Và rất nhanh chóng thằng bé nhận ra rằng mình vừa chở một người ... tâm thần. Ôi trời ơi, nghĩ đến cả đoạn đường từ cầu cống mọc trên đường láng về đến chùa Hà trên đường Xuân Thủy mà tớ thấy ... ngao ngán.
    Cũng còn vài chuyện nữa cũng ... hay ra phết, để hôm khác tớ kể tiếp nhé. Chỗ tớ có 3 đám cưới liên tiếp nhau lên tối nay và ngày mai tớ vẫn có cơ hội nằm bẹp tai mà suy nghĩ, biết đâu lại nhớ thêm ối chuyện hay nữa. Các cậu có chuyện nào muốn chia sẻ với mọi người không? Kể cho tớ với mọi người nghe nhé.
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ lại chào cả nhà!
    Quyên mất chưa nói hết lên vào nói tiếp. Các cậu đọc chuyện của tớ xong thì nhớ cho điểm nhé. Để tớ còn biết chuyện của tớ gặp phải củ chuối đến mức nào nhé. Với lại để tớ còn có hứng kể tiếp các chuyện sau. Tớ đảm bảo toàn chuyện hay thôi.
    Còn chuyện này nữa. Cũng trong lúc tớ nằm bẹp tai tớ nhớ là hồi trước có người dạy tớ cách kiểm soát suy nghĩ nhằm có thể tập trung suy nghĩ về việc gì hay không suy nghĩ đến chuyện gì cả. Đó là tập trung chú ý đến hơi thở của chính mình. Canh cho hơi thở đều và sâu, nhớ là phải thật đều và sâu. Và phải thở bằng bụng, nghĩa là thở ra thì bụng hóp lại hít vào thì bụng tròn ra. Kiểu thở bằng bụng này ngược hẳn với thở bằng ngực nên khi thực hiện bắt buộc phải chú tâm vào việc thở. Tớ thấy cách này hay hơn cách đếm cừu nhiều.
    Thôi giờ thì tớ .
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơiiiiii !!! Tớ khỏi ốm rồi !!! Yêu các bạn Nhất Trên Đời !!! ÔM và HÔN tất cả các bạn (trừ các bạn trai)
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    @ con gà: Thông báo một tin buồn, thứ 6 và thứ 7 này tớ bị ốm roài, thế nên không đánh võng lên cung trăng thăm chị Hằng với các cậu được, cũng chẳng thể cà phê đèn mờ với nhà mình ... hik ....
    @ all: báo cáo hết
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 30/11/2006
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà tỏằ> lỏĂi muỏằ'n "M sỏc ỏằ'm nỏằa 'ỏằf 'ặỏằÊc hold cĂc bỏĂn gĂi
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Flamenco ơi, sao em lại thích ÔM thế thôi được rồi, anh HOLD em này Thế là khỏi ốm nhé Thứ 7 và Chủ Nhật nhớ đi đánh võng nhé
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    timiaicn yêu quý bản quyền của nội hàm từ "hold" là "ốm" đã thuộc về em Từ giờ trong Nhà Rắn mình, ai bị ốm sẽ được hold nhé Yêu mọi người thế ko bít Hold mọi người này
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 30/11/2006
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_ điểm ranh cho kủng (nhất ông)
    Ủa sao hôm nay nhiều rắn ngoi lên đập phá tứ tung thế nì. Lạnh quá hở ??? 1 mùa đông lại đến.
    Noel năm nay ai sẽ đi với ai đây ?????????
    HaiVu chưa về nhỉ. Nhớ ghê ..... chạy .........
    @All: Cấm ai ốm. khè khè (lại ốm rồi)
    @sen77: Chào mừng cậu tìm được nhà
    Vẫn thế:
    Hoa:
    Bia:
    .............................

    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 30/11/2006
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, thời tiết thay đổi hay sao mà nhiều người ốm thế, mà lạ thật, holdme ở xa thế mà cũng bị ảnh hưởng.
    @ holdme, Ivy: chúc mừng hai người khỏi ốm.
    @ timi: em cũng ốm à? thế đã khỏi chưa?
    @ Fla: ốm mà lại hẹn giờ được hả em, thế hôm nay có dancing được không? Nhớ giữ gìn cẩn thận kẻo ốm mà hội Đinhty nó đến thăm thì chỉ có tan hoang cửa nhà.
    @ ruoitrau: hôm nay bẹp tai thế nào mà viết sung thế. Tôi cũng có lần tập thở bằng bụng như ông viết để nhịn thở được lâu khi lặn.
    @ các bác đi Fan: nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, học tập tinh thần thể thao của Notes đê.
    @ Aqua: cậu đúng là thiếu suy nghĩ, tôi đi đâu mà chả tự giác khai báo đã có chủ là aqua và muaxuan . Aqua đúng là tầng lớp chủ nô, chủ sở hữu của holdme, fan, khoai và leopheo.
    @ Phap: công nhận em có tài khuấy động phong trào, vừa nổi lên đã thấy lại phong độ vốn có, bầu cho em là người có những lời chúc mừng sinh nhật hay nhất Đinhty hội.
    @ alanh: có miếng gì ngon anh em mình ới nhau cái nhé.
    @ MLT: sếp ơi sếp ơi sếp đâu rồi?
    @ HaiVu: chả nhớ gì cả
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đấy cài bọn này, không ngoi lên thì thôi, ngoi lên là viết lấy viết để. Khiếp, đúng là bọn lắm lời nhỉ????
    Lâu lâu không thấy Holdme lảm nhảm lại thấy nhớ nhớ...
    Điểm ranh cuối ngày để về ,,,,,,,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này