1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ba ha tô hô. pà kon cho hỏi, bà Đoàn thị Điểm (Ranh) nằm chỗ nào ý nhể (quê quá)
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Tôn Đức Thắng, đi từ phía Ô Chợ Dừa xuống là bên tay trái, là phố vuông góc với đường Tôn Đức Thắng, chưa đến ngã tư Cát Linh, Văn Miếu
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tanh-kiu nhá. Thế pà kó đi nhậu không vậy?
    ----->>>>>Pá káo kả nhà,tình hình kủa em kứ gọi là bi đát. Chính vì thế, em chán đời thèm nhậu, đó kũng là lý do hum nay em trót lang thang sang khu vựk Làm quen rút ngắn gì đó, đăng ký tạm trú ở tận 2 nơi lận. Hu hu hu, muốn ... quá mà không ... được, thế mới đau chứ.
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay mình ko vào nhà mà bao nhiêu sự kiện
    Tiếc nhất là cái vụ nhậu.
    "Bọn" này sắp đến ngày bốc thăm nên tranh thủ sống gấp hở??
    Tranh thủ vận động hành lang hở? hờ hờ
    Gio_ Điểm ranh
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra mắt họ nhà Rắn rất vui vẻ. Tuy nhiên cái màn giới thiệu nhanh quá mình vận hết cả nội công mà mới mang máng nhớ được vài người, mong là sẽ có nhiều dịp để được gặp các bạn, mà chắc chắn là thế rồi
    Anh chàng Quốc uống chiến quá mình theo không được, mà cái khoản rượu bia cũng không phải sở trường của mình, mình là mình khoái anh cafe hơn.
    Chúc cả nhà một tối vui vẻ.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có nhạt toẹt và vô vị lắm không nhỉ khi mà suốt ngày cứ ngân lên cái điệp khúc "tớ bắt đầu thấy yêu quý các bạn rồi". Nhưng thề đấy, dạo này cứ sau mỗi lần đi chơi với nhà mình, tớ lại thấy ấm áp một tình thương . Thế có phải là đã bắt đầu thích nhà mình, đã bắt đầu yêu nhà mình rồi không ? Tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là thời gian này đi với nhà mình tớ thấy rất vui .
    Mà thôi, tớ chẳng muốn nói đến cảm giác của tớ như thế nào nữa. Bởi lúc này, tớ đang muốn viết về một người. Tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy, dù chỉ một câu, nhưng chỉ nhìn vẻ bên ngoài của cậu ấy thôi thì tớ cũng phải thốt lên rằng "Cậu ấy thật xinh và dịu dàng ". Hình như đó không phải là sự dịu dàng và hiền lành của một kẻ mới lần đầu gặp gỡ những con người xa lạ, mà là nét nhu mì vốn dĩ là bản chất. Và tớ thấy, cậu ấy thật phù hợp với cái nick của mình "mềm mại như những cọng cỏ non, xanh mơn mởn" .
    Bây giờ thì tớ lại đang nghĩ đến cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi Fan xi păng (tẹo nữa thì viết nhầm thành Everest ). Tớ thật sự hào hứng với chuyến đi. Không phải chỉ vì muốn chứng tỏ cho lũ bạn của tớ rằng tớ cũng có thể leo Fan thay vì chỉ biết leo từ "chân giường" đến "chân núi" như bọn nó nói, mà là tớ thật sự muốn tham gia một cuộc hành trình mà chỉ nghĩ thôi, tớ cũng thấy nó thú vị lắm rồi. Hôm nay (cho đến giờ phút này thì đã phải gọi là tối qua rồi ) tớ đã nghe thấy gì nhỉ? "Trong một cái lều nho nhỏ, có 2 người rất to. Giữa 2 người rất to, có một cái khe nho nhỏ. Giữa cái khe nho nhỏ, có...". Hahaha... thích nhỉ? Nhưng lạy trời nếu một trong hai người đấy là con thì người còn lại xin đừng cùng dấu và đẩy nhau . Chán bỏ đời .
    Nhưng điều làm tớ sung sướng nhất trong buổi tối hôm nay (à, hôm qua) là sự khẳng định chắc chắn 100% của bạn Klinsman và cái gật đầu với sự lưỡng lự khoảng 20% của bạn HaKhoai, nhưng sau cùng thì cũng dứt khoát và cương quyết phết bạn Khoai nhỉ . Đấy, rồi các cậu sẽ thấy, Fan xi păng rất tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta có thể cùng nhau đón chào năm mới trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương.
    Sao hôm nay tớ muốn viết nhiều điều thế . Nhưng tớ buồn ngủ mất rồi. Tớ phải đi ngủ đây. Chúc cả nhà mình ngủ thật ngon ngon nhé.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đến bao giờ thì Oblivious mới viết về hold_me nhỉ, đợi mãi chẳng thấy đâu
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ TUẦN MỚI VUI VẺ
    ĐẬP NÁT HANG RẮN VÀ GIẢI TÁN HỘI ĐÊ !!!!!
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chị Obli, em cũng thề là càng ngày em càng thấy yêu nhà mình hơn. Em là Thề Thị Pháp. Chị em là Thề Thị Obli. Đi chơi với nhà mình thì cứ gọi là Vui con nhà bà Cực. Em tranh thủ buôn bán cái không khí hôm qua tí kẻo mấy kẻ GATO bên ngòai miệng xấu, bụng xấu lại bẩu nhà mình chỉ giỏi ọp còn ứ biết onl.
    Địa điểm: Quán nhậu Tre vuông- Đòan Thị Điểm.
    Chất lượng phục vụ rất OK . Nhà mình cứ chọn quán mới mà tụ tập. Nhậu cho khi nào cũ hẳn đi thì chuyển các chị nhờ!
    Điểm danh Đàng trai: anh Kủng ( or Kửng), anh Ruồi, anh Lèophèo, anh A lanh, anh Fan, anh Khoai, anh HeadHun ter, anh Quốc ( nhân này bình mới nhưng rượu cũ ), anh Klinsman ( mới toe cả bình lẫn rượu)...
    Đàng gái: Tập đòan Gái xinh hùng mạnh ( tâng bốc các chị tí) gồm: Chị YMĐ, Noté, Meat, Aqua, Hai vu, Obli, Muaxuan, Mai lan thao, Munhot, Virgo, Grass ( nhân mới), Ivy, 2 gà Fla, Phap,
    Những ấn tượng khó quên
    Người đàn ông lịch sự
    Mỹ từ dành cho anh Khoai khi được hỏi về sự vụ buổi tối hôm trước lúc đưa chị YMĐ về. Anh thật thà " Tớ chỉ nhớ chi tiết cuối cùng là ở Hotel Hilton". Định choáng nhưng kịp thời phanh vì " Vào hỏi lễ tân mấy giờ rồi ra ngay í mà"
    Con ngoan nhất nhà
    Còn ai trồng Khoai đất này. Mẹ dặn anh" Đi với Đinh tỵ à. Cố lên con ạ. 30 rồi". Nhất nhất nghe lời mẹ nhưng lại chả biết phải cố ở đâu, với ai, như thế nào. Nên đành cố....bấm cái bếp từ cho nhiệt độ khỏi tụt.
    Zô zô zô
    Sao cho hô thật to, zô thật nhỏ. Bình táo mèo của chị YMĐ được uống sạch sành sanh. "Thơm ngon đến giọt cuối cùng". Để rồi " Các cậu cứ hô hộ mình luôn nhé. Mình uống cho tự nhiên"- anh Kủng chân cụp chân xòe dõng dạc. Hay "Uốn đi! Uốn đi! Uốn cho chít pa pa nóa đê"- lời hiệu triệu của Mr Khoai.
    Hiệu ứng mem mới
    3 mem tạo ra 3 hiệu ứng đột ngột khác nhau. Chị Grass quá trẻ so với tuổi. Được xếp ngồi cạnh anh Ruồi. Sao cho "nom như 1 đôi". Và tạo áp lực nhẹ nhàng để anh Zai nhà mình " ăn chẳng dám ăn, gắp chẳng dám gắp". Cứ nhè rượu mà ừng ực để giấu sự e thẹn.
    Từng được chạm trán quần hùng hôm Sn chị Ivy, anh chàng Quốc bước vào phòng khá hiên ngang. Phong cách tự nhiên như ông ...iên
    Ngôi sao mới tỏa được chào đón là anh Klinsman. Trộm vía giá mà anh nghe được sự xôn xao, náo nức của cả nhà trước khi anh tới hẳn anh phải xúc động dạt dào. " 8h chưa nhỉ!" "Uh! 8h chưa nhỉ! Ai phone gọi bạn Klis đến đi!" "Đến để bạn í còn quyên xiền chứ"
    Kẻ háo sắc
    Iu quý dành cho con gà Fla bạn mình. Chân ướt chân ráo vừa vào quán không thèm xem thực đơn mà hỏi luôn" Ơ ơ! Anh mem mới đâu ạ? " . Mức độ nữ tính không chừng chả đọ được với anh Kủng. Vừa quất cọng rau thơm nhẹ nhàng vừa mắng yêu bạn đồng giới " Đồ quỷ!"
    ( Còn tiếp)
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/12/2006
  10. sen77

    sen77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà.
    Điều này thì tất nhiên rồi, nhưng mà chất Đinh, chất Tỵ là gì vậy bạn ruoi_trau?
    Mình chỉ thắc mắc một điều nhỏ nữa thôi: hình như các thành viên hội nhà Rắn chủ yếu ở HN? Mình thì ở TP.HCM các bạn à.
    Sao bạn coi thường sự dũng cảm của phụ nữ ĐTỵ quá vậy? Chỉ khi nào họ thấy con chuột hay con gián gì đó vô tình chạy ngang thôi. Còn thì đừng hòng nhe.
    TB: Mình định trả lời bài này lâu rồi, nhưng các bạn post liên tục, mà mình thì không biết trích. Hên quá hôm nay học được cách trích rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này