1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai : ghét cái bọn Rắm lắm lắm ờ !!! cứ họp hành xung xướng đi đây đếch thèm ờ !!! đây chẳng cần cứ nhậu nhoẹt đàn đúm đi đây đếch quan tâm hix ...
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba : véo má các bạn Mem mới của Nhà Rắn hân hoan chào mừng các bạn
    (mấy mem mới bị véo má có cảm thấy lạnh kô ??? hehe, tay tớ vừa rửa ngoài trời trong nhiệt độ âm 8 độ C )
    u?c Blessthechild s?a vo 04:29 ngy 08/12/2006
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng : sao ??? bây giờ tất cả úng ày ích ái gì ??? lợi dụng lúc ao đang bận bịu thi cử là đàn đúm chơi bời nhậu nhoẹt ah thích vui vẻ à ??? mỗi đứa đưa má đây tao kiss cho một cái nào ao thi xong roài, hết lặn rồi, bây giờ rảnh rang rồi, ao sẽ spam chết thôi GIẢI TÁN BỌN RẮN ĐÊ !!! làm tí cho đỡ lạnh nào
    u?c Blessthechild s?a vo 04:29 ngy 08/12/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bức tranh vẽ về mùa thu ở WV bằng chất liệu phấn màu. Tranh để làm bài Presentation ở lớp, tặng cô giáo mất rồi nên chỉ còn ảnh, post gửi tặng các bạn.
    [​IMG]
    Tranh sau khi lên khung :
    [​IMG]
    Tháng nghỉ Christmas chắc chắn tớ sẽ rất dư giả thời gian, đang định làm 1 bức sơn dầu, chắc chắn sẽ xong trước Noel tặng cả nhà. Màu đã mua và toan vẽ đã sẵn sàng, chỉ cần cảm hứng nữa là xong.
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hik! Hai fát vàng vàng đều là thật kả đấy. Kòn fát đỏ đỏ, lại Hik, oan em quá.
    Tớ kũng kông nhận là tớ tham ăn. Kứ kó ăn uống nhậu nhẹt là tớ tới đầu tiên. Mời kũng tới, mà không mời kũng tới.
    Mặc dù tham ăn, dưng mà tớ thích nói chuyện với kậu lắm lắm.
    Tớ muốn nói chuyện với kậu kả đời ý chứ
    Dưng mà, tớ sợ mải mê chăm sóc kậu, tụi nó oánh bỏ xừ. Kái tụi Rau sạch rau bẩn nhà này,là chúa hay săm soi mấy kái vụ đấy. Mà tớ kó găng xì tơ thì kũng "mãnh hổ đêk địck nổi quần hùng". Kha kha.
    Kậu vào mailgroup kủa nhà mình để xem thông tin chi tiết về thành viên Hội Sài-ghềnh nhé. Tiếc nhỉ,kậu lại ở SG, kậu mà ở đây thì vui phải biết.
    Hum nay lại điểm ranh cho tôi à? Ông ơi, kái từ Rau Sạch ấy mà, xxét cho kùng kũng đêk hay ho lắm đâu. Ông lại kứ giữ khư khư kái từ đấy, thì giải tán hội thế đêk náo được,nhờ kác Gái Xinh nhờ nhờ nhờ
    Ngồi đấy mà la. Kó giỏi thì la nữa đi,la to lên xem nào. Bớ! Làng xóm ơi! Trộm vào nhà cháu !!!" Bớ! Làng xóm ơi! Trộm vào nhà cháu !!!" Bớ! Làng xóm ơi! Trộm vào nhà cháu !!!"
    Ới ông Alanh ơi vào mà bắt trộm. Kha kha.
    --------------->>>>>>>>>>>>Kờ...sờ man: tội ông to bằng kái đình. mà những 2 tôi. Liệu đường mà nộp mạng đi. Kó gì kứ hối lộ tôi, đảm bảo vẫn an toàn ngồi nhậu.
    Hà khoai (hay sùng)gì đấy dạo này đang sống gấp nhà mình ạ. Ông kó gấp thì vừa vừa thôi, để...thằng khák gấp với.
    ---------------->>>>>>>>>>>>.Kả nhà ơi, Gió mời anh em nhậu kìa. Anh em bớt chút thời gian đến tham gia, kẻo nó lại bảo là ốm đau mà không quan tâm.
    Kủng chào!
    Kủng điểm ranh!
    Kủng lượn!

  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Bọn này toàn tán tỉnh nhau. Chẳng chịu viết lách gì là sao.
    Chào mừng Holdme đã trở lại....lảm nhảm. Cậu vẽ đẹp thật đấy, mà sao lĩnh vực gì cậu cũng giỏi thế nhỉ? ghen tỵ ghê.
    Meat, Aqua, Noté, Obli, Lèo: Mải tập thể dục mà không tập thể thao là không có được đâu, mà hình như học cả môn LẶN thì phải ????
    Điểm ranh hộ Ruồi
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Còn phải làm việc hơn một ngày nữa thôi là lại cuối tuần rồi, cố lên bà con ơi!!! Buồn ngủ quá đi mất, sì pam một cái xem có tỉnh không nào, vừa có một anh đẹp giai kinh khủng đi qua cười rõ tươi mà mắt tớ vẫn chẳng mở to hơn được.
    @ Fla: Chị cũng đang ham hố cái vụ cổ điển lắm mà đợt này đang tập trung vào vụ leo Fan, nên chắc phải xong vụ này chị mới bắt đầu được em àh.
    Klinsman ơi, đợi leo Fan về nhá, tớ xí cậu làm partner vụ cổ điển rồi đấy nhá. Hồi bachata với Salsa, mình xí Leophèo, thế mà thế nào toàn nhảy với Fantasie. Nước cam ơi, lần này ông đừng đi học cổ điển với tôi nhá, xin ông đấy
    @Gió: Ông khỏi ốm rồi đấy àh, thế thì khao cả nhà để giải đen đi thôi nhỉ
    Ông bảo cặp Ruồi-Alanh mà đã đẹp áh, báo tin buồn với ông là cả cặp gió-kủng lẫn ruồi-alanh cũng ko thể đặc biệt bằng cặp Meat-Fan được đâu nhé (đố cả nhà đặc biệt ở chỗ nào đấy )
    @Hold_me: cái tranh mùa thu của cậu đẹp thế, mà sao Presentation trên lớp lại phải có tranh? Vậy chuyên ngành cậu đang học là cái gì? Chắc ngành gì đó liên quan đến nghệ thuật hả cậu? Xem ra nhà Rắn có nghệ sĩ lớn rồi đây
    @Ivy: chúc em thành công nhé, chị vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu xem cái chương trình ấy là thế nào, nhưng chị vẫn chúc em thắng lợi mĩ mãn trở về nhé (nhớ chia quà cho chị, kiểu gì mà chả có quà em nhờ )
    @Hakhoai: Có người bảo, YMD còn leo được thì chắc chẳng ai là ko leo được đâu. ậu ứ yên âm i á (đọc xong mà ko đau mồm thì cũng.... ết iền) Kiểu gì cũng lên đến đỉnh cậu ạ!!!
    @Hội leo fan: Tối nay đi off đóng xiền tạm ứng mua vé tầu nhé.Tình hình các bác tập luyện đến đâu rồi, tớ hô quyết tâm lắm thì cũng mỗi ngày được một lần leo 12 tầng cầu thang thôi. (tớ chưa nói là cầu thang máy nhỉ )
    Vì sự nghiệp lên đỉnh nào
  8. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Test kái tít tờ le
    He he. Có ai kần những dịch vụ trên thì connect nhé.
    Lần sau,tit tờle sẽ là "BƠM-HÚT-LỘT-KĂNG-LỘN-KẠO" kha kha
    Mod cho em xin phát này nhé, đừng bỏ tù em, không thì....
  9. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Log in thử, không ngờ cái nick từ thủa xa xưa này vẫn sống nhăn nhở, hay thế chứ
    Tiện thể post cái này không Alanh lại bảo chúng nó vào chỉ để mỗi tán tỉnh nhau (mà rõ ràng là mục đích của chúng nó chỉ có thế )
    Con lừa
    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
    Ông nhờ vài nguời hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
    Cuộc sống sẽ đổ rất ngiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
    Vẫn chả hết được buồn ngủ.
    Kết luận: Muốn hết buồn ngủ, chỉ có cách duy nhất là đi ngủ
  10. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    1, phù, 2 phù, 3, phù phù, 4 phù phù phù, ặc ặc. Chết mất thôi
    Úi, ai réo gọi tớ thế nhỉ. Hoá ra là hội leo Fan nhà mình. Tớ đang tập luyện leo cầu thang ráo riết chẩun bị cho "chuyến tàu vét" "xoá mù ... leo núi" của hội mình, và tiện thể thực hiện luôn cái kế hoạch giảm béo trường kỳ của tớ. Vui quá! Hôm qua, nhận được điện thoại virgo, hôm nay nhận được một lúc đến bao nhiêu là email, tớ đang sôi sùng sục vì nóng ruột. Chả là vì tớ đang ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc, phụ thuộc hoàn toàn vào ông giáo sư của tớ. Nếu ông ý đồng ý thông qua cho tớ báo cáo trước cuối năm thì tớ xong sẽ bay ra ngay vào tối 28 gia nhập cùng cả hội, còn nếu ông ấy không duyệt thì tớ phải bám trụ cho đến khi nào được báo cáo. Tớ thề là sẽ dùng hết tất cả các chiêu từ năn nỉ đến doạ nạt và cả ăn vạ như Chí Phèo để còn có cơ nhảy salsa với cả hội trên đỉnh Fan chứ. Tuy nhiên mãi đến thứ 3 tuần sau (ngày 12) tớ mới có câu trả lời. Cho nên... xin ban tổ chức cho iem một chân dập dòm đến tận thứ 3, cầu trời... các cậu thông cảm cho tớ nhé, tớ sẽ thông tin ngay lập tức vào thứ ba.
    @sen: sozì vì không kịp đón tiếp mem mới. Cậu nhận xét cũng đúng đấy. Do đặc trưng của từng vùng miền và số lượng mem không nhiều nên bọn tớ có xu hướng chuyển sang "hoạt động bí mật" và cơ động. Tuy nhiên vẫn theo đúng tinh thần của hội Đinh Tỵ vừa Đinh lại vừa Tỵ, hihi. Chúc mừng cậu đã vào nhà. Khi nào ọp iếc ăn chơi sẽ ới nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này