1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Hoa này là nhà anh trồng được (đấy là mọi người nhà anh bảo thế ), em trả lại tức là không nhận tấm lòng của anh roài, OK nhận lại.
    Thứ hai: Anh tặng em 3 bông, em lại trả thừa 1 bông, xem lại nhé
    Thứ ba: Đã biết ít tuổi hơn anh mà còn xưng bạn - tớ, anh tưởng phụ nữ ai chẳng thích khai giảm tuổi đi.
    Thứ bốn: Pót ảnh lên đi em.
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    khà khà
    Thứ nhứt: Nhận hoa = nhận tấm lòng ...kekekke ko dám ... cháu chỉ dám nhận cỗ lòng thui
    Thứ hai: Thừa một bông vì chuyện nó phải thừa một bông ...... lịch sự muh
    Thứ ba: Tại bác gọi bạn tớ trước chứ, iem đang nghe bài I''m not a girl not yet a woman
    Thứ tư: ảnh trong avatar đó bác
    Thứ năm: Đã hết ca trông nhà, iem lượn không mai đi làm các gái xinh lại
    Thứ sáu .....................
  3. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, để anh tự tìm hiểu lấy vậy. Tử tế không muốn lại muốn bình thường
    Cơ mừ cái vụ hoa thừa anh thấy em giải thích chưa sáng tỏ lắm, vẫn chưa lý thông.
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @Klinsman: Cứ gạ Flamenco81 gửi ảnh của anhtuctrang cho cậu ạh, con bé hoa thuốc phiện này là hay thẹn đáo để
    @Anhtuctrang: Em chưa nghe các chị gái xinh quán triệt là cấm đuổi giai ra khỏi nhà à?
    @Flamenco81: Chị mà có xe ôm thì đã ko bỏ lỡ cái vụ salsa hôm thứ 7 híc, đang tuyển xe ôm đây, em có anh xe ôm nào ế khách thì giới thiệu cho chị nhá.
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Ờ ờ, có songtunu cũng đồng quan điểm của mình.
    @Songtunu: Rồi em không biết pót thì gửi mail cho anh đi, hay là để anh đem USB đến máy em copy direct
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    HẾT GIỜ RỒI.
    Tớ khoá cửa nhé, chúc cả nhà mình ngủ ngon nhé, mọi người nhớ đắp chăn kẻo lại lạnh đấy nhé.
    Tớ về đây.
    MAMA, I"M COMING HOME
  7. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :vậy là say thật rồi hả anh Cờ lít sờ man, chúc mừng anh nhé, nào thì cả nhà cùng nâng ly với" chú rể "Cờ lít cho đời thêm thắm tươi ! [​IMG]!!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG],
    p.s sắp Tết rồi nghe bài hát này lại thấy xốn xang hết cả lên! 
    @Timi: Tớ đang cố cai Cá nên không hiểu cụm khái niệm Quy chế PNTR là gì? Cho 500 giải thích
     
    @Pháp: à đấy là cái quy chế mới về mang vác vật dụng tuỳ thân cho các thành viên  mới của nhà mình ấy mà, vừa được hai nghị sỹ Quốc hội  nhà mình là  Mr. Leo pheo và Mít sì Anti meat thông qua xong, chắc là cậu bít rồi, từ nay ai là khách đến nhà mình đều phải chuẩn bị sẵn cuốc xẻng, rổ rá dây dợ để bắt gà và nhổ rau, vượt qua được thử thách này thì mới đủ tiêu chuẩn trở thành member chính thức của nhà DT được. Đấy, báo trước cho 2 gà bít trước về mà rào lại chuồng cho cẩn thận đi nhé! ơ mà quên, cậu thì phải lo gì nữa nhỉ
     
    @anh Cuốc xẻng: đã chuẩn bị xong đồ nghề hết chưa anh? thấy anh hô phong hoán vũ mãi từ đầu tới giờ? mà có gì anh nên hỏi qua kinh nghiệm trước của Alanh rồi hẵng ra tay hành động nhé, dao thớt nước sôi em chuẩn bị sẵn hết đây rồi, chỉ đợi anh chiến thắng trở về là .. xịt luôn  thôi[​IMG][​IMG]
     
    Tí mi: Kủng kường hào ák bá thế mà tốt bụng lắm đấy. Thử biết liền. Dạo này thông qua PNTR có khác em tung tăng như cá rô phi ấy nhẩy??? ---> phát huy nhá
     
     @anh Alanh: Đa tạ anh đã chỉ giáo cho em, dưng mà chỉ giáo thế này chi bằng để em nối "giáo" thẳng cho anh Kủng luôn thể, anh Kủng nhỉ ?
     
    @chị Notes: em gừ chào chị Notes nhé, chị ơi chị đang " on the way to heaven" cùng với ai thế?
     
    @chị Meat: tinh thần chị chuẩn bị đến đâu rồi ? mấy hôm nay em phải ở nhà trông miếu, nhàn cư vi bất thiện lắm chị ạ
     
    @anh Ruồi: anh lặn đi đâu thế nhỉ,  không về về nhà mau mau để lên còn đỉnh cùng với các chị à anh ơiiiiiiiiiiii!
     
    @hai gừ: Sếp ốm lâu thế, theo các cậu mình nên chuẩn bị thứ gì để đến thăm Sếp bây giờ, các cậu toàn ái khanh của Sếp cả, chắc không phải lo nhiều vấn đề này.
     
    @anh HOLD me:  Sếp MLT ôm sắc thật rồi anh ơi, anh có gửi gì cho Sếp không để bọn em mang đến một thể nào? (theo tin mật bọn em nhận được thì Sếp dạo này còn thích ngồi bên khung cửa sổ ngắm sao trời và đếm lá vàng rơi...)
     
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chưa lý thông thì để em bào chữa hộ @anhtuctrang nhá. Đại thể cái bông hoa thừa ra nó là bông lại quả, theo cái kiểu "bánh ít đi bánh quy lại". Cơ mà @anhtuctrang bẩu k thích tấm lòng của anh mờ lại cố tình nhồi thêm thì hình như có ý "anh nhận cỗ lòng của em đi"
    Híhí, roài, được roài, khi nèo em đi ọp em mang ảnh @anhtuctrang tới để bác chiêm ngưỡng luôn
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 12/12/2006
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Điểm ranh:
    Sếp MLT: Vưỡn ốm hả? Tình hình ốm đau thế nào lên tiếng cái cho thiên hạ đỡ lo. Gớm nghe tin em ốm là cả nhà cứ lo lo là...
    Klinsman: Ông trông nhà buổi tối tốt thật, phát huy nhá. Thừa lệnh hội trưởng (đang ốm) Quyết định biểu dương Klinsman đã có thành tích tốt trong tuần vừa qua.
    Ký cái RẸT
    Đóng dấu cái RỤP
    (Xướng nhá - Khao đê)
    Holdme: Vấn đề cất nhắc Klinsman đã được Tổng hội đưa ra xem xét. Tuy nhiên theo ý kiến của thượng viện Gái Xinh là phải để kiểm tra chất lượng sản phẩm cái đã. Ông cứ củ từ từ không việc gì phải vội cả. Nhá
    Hoa thuốc phiện: Hay anh pót ảnh "cái lưng" lên đây cho chúng nó đoán nhá. Cho bọn nó mất điện - hết dầu luôn.
    Cuốc xẻng: Đã bảo canh cửa trước cứ a dua đòi ra cửa sau làm giề. (Được hay có màu mỡ gì nhỉ? ngày xưa mình gác mãi có thấy giề đâu?)
    À mà Em Tí mí có nhời rồi đấy. Rao thớt chuẩn bị đủ rồi đấy, ông vào giết thịt con gà này đi. Gà tự chói chân vào đấy rồi cần gì phải đuổi.
    ALL: Không biết hôm nào nhậu í nhể ? Cứ thấy nó lâu lâu
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái sắp tụt lên nèo ( ví dụ: trang). Nhà mình mùa đông chui cả vào chăn tán chuyện mà cũng rôm ra phết nhỉ. Chị Meat bảo mình thiêng. Được đà mình gọi vài ba tên lên. Hờ hờ
    @anh Ruồi: Dạo này tai anh hết bẹp rồi à? Chuyển sang tay? tại zì chả thấy anh kể Cảnh giác nữa. 23 sắp đến roài mờ e vẫn chưa biết mình bốc phải ai để còn rơi tõm xuống người ấy
    @anh Lèo: Anh vẫn đang lên danh sách khách mời cho...ngày SN hử anh? Có cần lên Hàng Gà đặt thiếp k ạ? Suất của em thì phone cũng được. Nhá!!!
    @anh Khoai: Dạo này anh có hay lên Hotel hỏi giờ lễ tân nữa không? nghe đồn đang cài cửa luyện trình viết Blog hử anh?
    @anh Kủng: Trời rét Font chữ cũng co lại hử anh? Không thấy đàn gà mái cộ online? Đừng doạ là ốm nhé! Em không thích những niềm vui đột xuất thế!
    @anh Gió: Khi nào anh tổ chức Hội xóm cho em 1 chân chứng kiến nhá! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ vì sức khoẻ của anh ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc cá nhân và đời sống tinh thần đôi lứa của anh Kủng đấy
    @anh Kờ lis: Nhà Rắn thật tự hào vì câu kéo được 1 thành viên ưu tú như anh! Cám ơn cơn gió mùa đông vô tình thả anh rơi bịch xuống trước cửa hang một sớm mai! Nâng cốc cho sự kiện Tuần lễ Kờ lis đến với Đinh tỵ.
    @anh Hâu: Hoan nghênh tinh thần xả thân câu bài của anh! Tất cả vì sự nghiệp Sờ pam vĩ đại! Nhà rắn muôn năm! Đàn gà muôn năm!!
    @Alanh: Bia đi cho đỡ lạnh
    Gửi đôi lời đến các anh Rau sạch. Mong mọi người hãy là chỗ dựa tinh thần bạn bè quý báu của chị em chúng em!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này