1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ùi anh Klis mới vào đây mà đã là thành viên ưu tú rồi cơ à
    Em chào các anh các chị Đinh Tỵ à, em vào chào anh Klis nên chào các anh các chị luôn ạ
    Em ở nhà hàng xóm, sang giao lưu, khi nào off các anh các chị nhớ gọi em nhé , em là chỉ khoái off thôi
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chảo - Kùng!!!!!!!!
    Bá káo với kả em gái,rằng thì là mà, đừng kó mà úm thằng này úm nhé, sắp nhậu nhẹt đến nơi, nó lại úm thế thì kòn ăn uống đêk gì. Chậk.
    Đố ông tìm hiểu được đấy. Tìm được ông ...chết liền,khà khà.
    Kơ mà, ông kó vẻ thíck món rốk riếc nhể. Được đấy.
    Ơ,thế hoá ra tôi là Tổ trưởng à. Ai tấn phong,ai duyệt, zái tờ đâu. Ông kứ tưởng kó chức tước mà thíck à? Đêk thèm đâu nhá, làm thằng dân đen mà lại sướng.
    Quốc xẻng.Vào làmnhiệm vụ mau. Gà qué gì. Nhìn gương Klít mà họk tập đê.
    Tớ xưng thế nào ấy nhỉ? Theo kậu, bôks ai hơn. Mà tớ lại kứ thích kả đôi kơ, lốp bi kiểu gì để được kả 2 nhể?
    Mịa, bạn bè thế này kòn nàm ăn đêks gì nữa. Định phá nhau phỏng??????????????
    Em ơi,em nỡ lòng nào koi anh như hạng Kường hào ák bá?
    Ô hô hô,mà em lại kêu kíu thằng Alanh, thì chết em rồi. Lại gặp đúng hạng Ák bá kường hào,kha kha kha.
    ----->>>>> Điểm ranh cho thằng Ruồi. Mặk dù biết nó đang lốp biếc kô bạn Grass,dưng mà chả lẽ lại tranh giành với nó,làm thế hoá ra mình kũng bằng nó à. Thằng này khôn nhể Alanh nhể, thế mà mồm kứ toè ra, nào là trưởng ban nọ ban kia. Anyway,Kố lên Ruồi.
    ----->>>>> Điểm Ranh cho Gió đấy nhá. Ông lặn hơi bị kỹ đấy. Sắp nhậu rồi, ông bố trí lặn luôn đi kũng được.
    ----->>>>> Thảo ơi, mau khỏi ốm đi nhá.
    ----->>>>> Gửi chi hội Miền Nam ít gió mùa đông bắc này, Lạnh lắm đấy. THưởng thứk tí thôi nhá. Quên, Gửi cho kả Hâu-mi nữa.
    ----->>>>> Kả lũ: rét nhể, rét thế này mà NHẬU thì kứ gọi là tuyệt kon kú mèo (ngâm riệu, khà)
    (Kái Phập nó nhắk mình FONT,đã thế cho mù mắt luôn - LƯỢN - Klít trông nhà kẩn thận)
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 12/12/2006
  3. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Trình xì pam ngày đông rét mướt của nhà mình công nhận đỉnh thật. Bái phục, bái phục.
    @ MLT: bà ốm đau thế nào? Có cần điều rau sạch nào đến chăm nom không? Để tôi điều Hold_me đến chăm bà cho mau khỏi nhá? Mà này, bà đừng ốm lâu, kẻo nước Lèo mừng hụt vì SN bớt được một xuất..
    @ YMD, HaiVu, Obl: lại đi đâu mà chẳng điểm danh gì thế này? À, biết rồi nhá, lại thậm thụt để 23 này ra mắt quan viên đàng gái hả?
    @ all ngoài Bắc: trời rét nhớ ăn mặc ấm, quàng khăn đầy đủ, kẻo ốm, nước Lèo lại cười thầm.
    @ all trong Nam: tớ ủng hộ Aqua, các bác nhớ đi ọp ẹp "lành mạnh" nhá
    @ all ở nước ngoài: xem hai phần a móc ở trên ứng với cái nào thì nhận lấy cái đó.
    Quên, @ nước Lèo: thế túm lại là SN đồng chí tổ chức thía nèo ấy nhỉ? Nhà tớ còn lên cái lịch cái.
    Chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng. , Tớ lượn đây.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 12/12/2006
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Ai bạn bè gì mới nhà anh hở? ( Anh hơn em những 4 tuổi còn giè) Tiếng Việt chứ có phải tiếng Pháp đâu mà danh từ đực, cái loạn lên? Định cá thu một lứa phỏng???. Tháo giày ra rồi chạy mau. Không em đuổi theo bi giờ.
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Anh Lèo ở đâu mà không hắt xì hơi nhỉ! Mọi người cứ nói gần, nói xa, hết cởi ra rồi lại túm vào mà tuyệt không thấy hồi âm của khổ chủ. Cứ để sướng khách la lối ầm ĩ thía này phải tội chết anh ạ! Mà chị Notes ơi, bảo mọi người ai có muốn ốm (hay dự định ốm) thì hoãn lại sau ngày 18 hoặc 23 cái. Kẻo anh Lèo chuyển level từ cười thầm sang cười sằng sặc kia kìa.
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @Squall: Chào thằng bạn nối khố của mình, tại các cưng bỏ mình đi lấy vợ hết nên mình mới phải bơ vơ thề nì, cơ mà âu cũng là cái liễn, đấy cũng là lẽ tự nhiên của trời đất thoai. Cho anh gửi lời hỏi thăm mactoc nhé, hun cô cháu yêu của anh một phát . Yên tâm hôm nào ọp ẹp anh call cho chú
    @Phap: Cảm ơn em đã khích lệ, cảm ơn cả ngọn gió Lào đã mang anh đến đây, hê hê.
    @Thanh kủng: Ông cũng khoái Rock hả, tôi cũng bình thường thoai, cũng sơ sơ tí . Nếu ông thích Rock thì tôi giới thiệu thằng bạn thân của tôi cho, kho tàng về Rock luôn đấy ( Nó chơi trong băng THỦY TRIỀU ĐỎ, chắc ông bít )
    @Cả nhà: Tớ vào điểm danh cái, CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MỚI VUI VẺ NHÉ. Cả nhà yên tâm, tối tớ lại vào gác miếu, đảm bảo nhà Đinh Tỵ lúc nào cũng hàng đầu.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh em Cờ_Lin_Sờ_Mần thân mến, sorry vì đã nhầm tên chúc mừng cậu đã được đề bạt cậu lên cán sờ bộ thì nhớ đến thưỏ hàn vi anh em mình đứng giữa trời giá rét canh cổng trông Rau Siêu Sạch cho các quan lớn Gái Sờ Inh Xinh nhé
    Đảng Uỷ Gái Xinh mà phấp phới ah ??? trời này có Gái Xinh nào mặc váy đâu cơ chứ !!! hihi ... cơ mà cậu đợi đến mùa hè ở Sao Mai nhé, yên tâm là các Gái Xinh nhà mình đến váy cũng chẳng thèm mặc đâu
  8. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đang định kéo nhà mình lên cái thì đã có bác Hâu mi làm rùi, đúng là vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Tôi không biết có sống được qua mùa đông nghiệt ngã này không để còn ra Sao Mai điểm hẹn dòm các GÁI XINH chẳng ... gì, bác ạ. Thôi trước mắt cứ chúc mừng tôi với bác thoát khỏi cái hàn vi thuở, nghĩ thấy thương cho chàng CUỐC bác nhảy?
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Có lạnh đến mấy thì cũng vẫn phấp phới như thường
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 12/12/2006
  10. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại tụt xuống đầu gối rồi, kéo lên phát.
    Thế là lại hết một ngày như mọi ngày. Chào cả nhà tớ Zềeeeeeeeeeeeeeee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này