1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là được sự nhất trí đồng ý của bác Hà khoai, bác cờ lít và các thành viên nhà Tỵ trong nam, các rắn ở xa tổ quốc và một số chị ngọ xin thông báo lại 1 lần nữa

    Chiều mai, đúng 6.30 các rắn, gừ, ngựa có mặt tại bv Bạch mai để đến nhà cả Thảo. Khi đi nhớ mang theo ít bạc lẻ, cấm sử dụng cao su dưới mọi hình thức
    Mọi thay đổi xin báo trước giờ hẹn, nhớ alô cho fla
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 12/12/2006
  2. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế thăm nuôi xong rồi về luôn hả em, hay còn có chương trình gì gì nữa. Có gì thì từ giờ đến mai phải con báo nhé, để anh còn cắt cơm nhà
  3. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @Sống tu nữ: Anh chẳng có í giề cả, thấy em ủng hộ anh thì anh tặng hoa cho em thôi, đàn ông thì phải ga lăng mừ. Còn vụ ba hoa là do tình cờ thôi, em đừng có cả nghĩ, nhé.
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tớ đây, tớ vẫn còn sống...
    Cảm ơn mọi người đã rất quan tâm và hỏi thăm tớ...
    Từ hôm qua đến giờ tớ nhận được rất nhiều phone, nhắn tin và message trên ttvnol hỏi thăm tình hình sức khỏe của tớ. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Tớ vừa dậy đọc bài 1 lát thấy em Fla bày tỏ tình yêu với tớ nồng nhiệt quá nên tớ vội phải vào trình bày. Theo tớ thì cả nhà không phải đến thăm đâu. Tớ ốm và mệt nhưng vẫn đi làm được mà. Nên thôi, hẹn gặp cả nhà vào thứ 7 tuần này khi đi sinh nhật Lèo đi. Tối qua Lèo nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tớ, tớ cũng đã hỏi han rồi. Có gì thứ 5 tớ sẽ chốt hạ post địa điểm và thời gian cụ thể. Thống nhất như vậy đi cả nhà nhé.
    Một lần nữa cho tớ gửi lời cảm ơn thật chân thành tới tất cả sự quan tâm và chia sẻ của cả nhà dành cho tớ.
    Chắc tớ sẽ khỏe nhanh thôi, để cho Lèo khỏi mừng thầm chứ nhỉ????
    @ Klinsman: Ấy chăm chỉ và nhiệt tình lắm. Chắc chẳng mấy chốc mà cả nhà lại tín nhiệm bầu ấy thay thế tớ vào nhiệm kỳ mới thôi... Phát huy nhé.
    @ Em P: Sozí em iu, lúc nhận được me xịt của em là lúc chị đang bi zi quá nên ko kịp nhắn nhe lại. Về nhà thì bị mấy phát tưởng chít...(hỏi Fla thì bít) nên thôi chẳng nhắn nhủ gì luôn...hic.

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 12/12/2006
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khỏe rồi chứ bà chị? Lúc đầu đọc em lại tưởng vào bệnh viện Bạch mai thăm chị
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn MLT khỏe là tốt rồi, chúc mừng bạn. Dưng mà Kờ lít sờ lung tung không đồng ý với vụ đề bạt kia đâu đấy, tớ vào pót bài chăm chỉ cũng là vì cái hứng, cái tình thoai, không biết lòng nhiệt tình này còn giữ được lâu nữa không, làm sao bì được với mọi người, tớ đọc mấy phần trước tớ biết. Thế cho nên tối ngày mai là tớ không vào gác miếu nữa đâu đấy, để kệ cho ông cuốc ông í gác một mình. Tớ dỗi rồi đây nè, tớ về đây
    NHƯNG VẪN CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON NHÉ
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, được lời như cởi áo quần ( câu này bản quyền của ai ấy nhỉ? )
    Cuối cùng thì tàu ngầm cũng nổi, hôm nay cứ tưởng phải đưa tàu ngầm đi bảo dưỡng, hú hồn
    Các bác ah, cả Thảo đã có nhời như thế rồi các bác tính thế nào? hay là ai cố ý đi thăm thì cứ hẹn như thế nhỉ? Hay là huỷ cuộc hẹn đây ?????
    Thế em đành rút lại thông báo ko đi thăm MLT nữa ah?
    ---------> Các bác đã bít tình hình là như thế, em sẽ ko chờ các bác nữa, còn bác nào muốn lượn lờ, tụ tập, nhậu trù bị thì cứ please nhé, có gì thì alô cho em một tiếng
    Thôi em đi ... bác nèo trông nhà nhá
  8. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mai các bác cứ đúng hẹn xách đồ tới thăm MLT nhé. Nếu mai MLT khỏe rùi thì tớ xin tạm ốm vậy. Các cậu thăm tớ cũng được.
    @all: Sleep well and have a nightmare !
  9. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Kéo kéo kéo ... tụt tụt tụt ... lại kéo !
    Không biết cái miếu này có vấn đề gì kô ? Các bác cứ vô kéo kéo kéo rùi lại tụt tụt tụt ....
    Nửa đêm vô thăm miếu chẳng thấy thần hay ma nào cả ? Tiện tay ... kéo phát

  10. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm yên ắng quá làm phát nhạc các bác nhỉ !?

    Chợt thấy con tim dại khờ
    trót đau niềm đau khi ta mất nhau
    Hạnh phúc không xây bằng mộng
    Xin yêu thật thà đâu chỉ mãi xa
    Cuộc sống ai chưa một lần buồn phiền vây kín
    bước chân tình si
    Cớ sao em còn mãi ra đi người ơi biết thuở nào vơi
    Mười ngón tay em dịu mềm
    khẽ ru đời ta, ru trong xót xa
    Chìm đắm môi em ngọt mời
    Hạnh phúc rời xa giấc mơ vỡ tan
    Ngày tháng bên nhau tuyệt vời
    Tựa hồn sương khói thoáng qua mà thôi
    Biết mai sau đời sẽ cho ta
    gần nhau hay rời xa mãi
    Có bao giờ em nghe tim mình nhói đau
    Bánh xe thời gian như vô tình lướt mau
    Đường đời thênh thang khi ta đành mất nhau
    Ước mơ cho tình yêu chỉ còn môi sầu đã quên
    Đành sao những chuỗi ngày có nhau
    Tình chung em trao người đến sau cuộc tình như mây
    phiêu du về chốn nao
    Nhắn cho ta lời yêu gieo nơi đáy tim
    Mãi dành cho người.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này