1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ - 1977 (Phần 5) - Chúc mừng sinh nhật Leopheo77 (18/12)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_meat, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarshallUni

    MarshallUni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cho đáng đời lão già Hold_Me, già quá đấy mà, nhầm nhọt sang trồng trọt ráo cả
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko điểm ranh vì gặp nhau hết ở nhà Thảo rùi
    Sếp ôm, xương ghê. Đi thăm sếp mờ như đi thăm cô giáo ngày 20.11. Náo động cả góc phố.
    CHOÁNG
    Nhà thảo (19g. 13/12/2006)
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kả nhà đến thăm Thảo ốm.
    Rất vui.
    Có mấy đứa mang kem đến thăm người ốm.
    Ăn gần hết hoa quả kủa người ốm
    Báo káo, ăn xong báo káo tiếp.
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo một số người chưa được báo cáo: 6.00pm ngày hôm nay mới bít tin ái vỳ phải đi bán kem .... phải lên mua ủng hộ, sau đây là danh sách các bác đã chi xiền n...g...ờ
    Hà khoai 1hộp 26.500đ + 1 que (ko bít giá)
    Lèo phèo 1hộp 26.500đ
    Antimeat 1hộp 26.500đ
    Aqua 1hộp 26.500đ
    Klinsman 2 hộp 26.500đ + 1 hộp nhỏ (ko bít giá)
    Flamenco 1hộp 26.500đ
    Haivu ??? hộp
    Thanhkung 1hộp 26.500đ
    hihihih chị ái vỳ thấy chửa, kết quả có được ko?
    Bao nhiu kem mang vô nhà Thảo chén, ko hết đút vô tủ lạnh
    Trong vụ này có bác cờ lít nhiệt tình nhứt, phi từ nhà lên thuỷ tạ mua 2 hộp kem rồi vìa, bác Khoai sung sướng nhứt vì lừa được bác cờ lít mua nhìu kem hơn đồng thời được máy quay dí sát mũi
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà,
    Cảm ơn tất cả mọi người..
    Hôm nay tớ cũng rất vui và hình như sắp khỏi ốm roài...
    Chỉ akay lúc nhìn cả nhà ăn ai sờ cờ rim ngon ơi là ngon mờ tớ đứng nhìn chít xièm...hic...Cả lúc mọi người đi đàn đúm nhậu nhẹt típ tăng 2 nữa chứ...dek đi được...ghét nhờ...
    Cái ngõ nhỏ phố nhỏ chỗ tớ ở chắc chưa mấy khi náo động như tối nay đấy....
    Cảm ơn cả nhà lần nữa...
    Nghe mọi người đồn 2 chương trình: sinh nhật Lèo và chào đón Noel hoành tráng dữ dội phết đấy nhờ...Hẹn gặp cả nhà mấy chương trình đó nhé...
    Í quên:
    Cảm ơn đồng bào ở xa Tổng Hội:
    - Chi Hội Miền Nam mà đại diện là nn_m,
    - Đồng bào ở xa Tổ Quốc đại diện là Hâu mi ()
    đã rất quan tâm đến tình hình sức khoẻ của tớ...Tớ sắp khỏi roài đó...các cậu sắp hết mừng đi là vừa...keke
    Pi ét sờ: 2 bài của Gió và Kửng post ngay trên bài tớ đây là được diễn ra trong lúc đang chén kem tưng bừng đấy khách mời ạ...ghét nhờ...

  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Rắn, sau một hồi lê la vỉa hè, tớ lại về gác miếu cho nhà ta đây.
    Hôm nay phải nói là mình hên thật. Không biết xuất hành vào giờ gì nữa?
    Cái may thứ nhất: Là mình được mua 02 hộp kem to và 01 hộp kem bé chỉ có mỗi 50K. Cũng có thể là do lúc đấy cô bé bán hàng thấy mình đẹp zai quá nên bán nhầm, mình cá 10 ăn 1 với Ivy là cô này là cô tạch trong nhóm của Ivy
    Cái may thứ hai là mình đã được các ngan rất già (lần này tớ bỏ chữ rất vào rồi nhé ---> vô can) tha cho cái tội phát ngôn bừa bộn, hề hề. Các mụ ngan cực già này tham ăn, tham uống, nên chỉ dụ khị tí là thoát. Quả này ta lại yên tâm leo lên đỉnh Fan cùng các mụ í mà không sợ bất cứ một bàn tay vô hình nào cả, hà hà.
    Cái may thứ ba (Cái này là lớn nhứt đây) Là vụ đồng tiền đi trước là đồng tiền thông minh. Mình mới giở quả võ này ra là cả nhà Rắn đã trúng kế roài, đã thế bố Ruồi trâu lại còn đỏ mặt tía tai lên giải thích với mình nữa chứ, hà hà, Ruồi ơi là Ruồi, cậu vẫn còn kém tắm lắm.
    Cái may thứ tư: Cái này thì lại là cái không may của ông Khoai, ông Khoai ơi, giờ này ông đang ở đâu nhỉ
    @anhtuctrang: Anh biết mặt mũi em rồi nhé. Hoá ra là cũng phình phường thôi, thảo nào .......
  7. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ chơi roài, cả nhà rắn về đi ngủ nhé, riêng bác Hâu mi thì dạy đi làm ngay.
    Tớ khoá cửa đây, chúc cả nhà ngủ ngon
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Del, Mệt
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 13/12/2006
  9. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 bác sắp ốm nữa rùi !
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua vắng mặt nên hôm nay điểm ranh sớm:
    Bọn ĐT đểu thật, lợi dụng lúc mình vắng mặt là tụ tập đập phá.
    Mình băn khoăn mãi, không biết có nên tổ chức nhậu một buổi mừng MLT khỏi ốm không nhỉ???
    Vụ nhậu nhẹt mừng Leo cuối cùng kết luận sao nhể?? Báo sớm để còn lên lịch nào???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này