1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ Hội quán V.10 - Chúc mừng sinh nhật: Oblivious(04/06), Anacondas(20/06), HaiVu(21/06), Sir_t

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fantasyIX, 15/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hay là...
    Hum nay mát rời
    Khớ khớ
    Thèng fải gió đâu nhể, HÀ cò gọi kièa
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hay là...
    Hum nay mát rời
    Khớ khớ
    Thèng fải gió đâu nhể, HÀ cò gọi kièa
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mìn xin
    Mày fọt ruệu như lúc mày fọt kái mà mày gọi là thơ thì pà kon nại mất công click sau...sau...sau
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mìn xin
    Mày fọt ruệu như lúc mày fọt kái mà mày gọi là thơ thì pà kon nại mất công click sau...sau...sau
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi nhỉ, lâu lắm rồi tớ không về hang, lâu lắm rồi không post bài. Những cuộc đi đã lôi cuốn tớ vào guồng công việc. Mệt mỏi và áp lực công việc không giúp tớ có hứng thú trong việc post bài, không còn hihi haha trong những buổi ban đầu.
    Hình như trong thời gian này ai cũng bận việc, ai cũng dấu tâm sự riêng và quên đi rằng chúng ta còn có nhà, có hang rắn thân yêu. Vẫn biết thói quen thường nhật của chúng ta là ngày nào cũng trở về hang để nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những cái nick quen thuộc, vẫn biết chúng ta thân thiết nhau đến mức không cần post bài lên diễn đàn mà ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở một nơi nào đó, ăn nhậu, trà cháo....nhưng chúng ta đang làm loãng hang của chúng ta khi dạo này những cái níck quen thuộc, những cái avantar quen thuộc, những chữ ký quen thuộc đã vắng bóng đâu hết.
    Những rau sạch trên diễn đàn gần như chỉ còn Alanh, hakhoai, Kủng là chăm chỉ, còn một vài rau sạch chỉ còn ghé qua, những sự tung hứng đâu vắng bóng, Klin rồi Ruồi, Lèo...bài các cậu đâu hết. Rồi Gái xinh, dạo này hoàn toàn vắng bóng, không còn cả điểm ranh hay có những bài trêu chọc nhau như hồi nào, sao thế nhỉ? Có lẽ công việc và cuộc sống, cùng những riêng tư đã cuốn mọi người vào guồng bận rộn, không có cả chút thời gian nhỏ cho việc chăm sóc cửa nhà,.làm cho bên kia trái đất, Hâu mi kêu trời khi không biết chuyện gì xảy ra.
    Thực tế nhà mình vẫn rất đoàn kết, nhưng bận không có thời gian post bài thôi,.trong đó cũng có một phần lỗi của tớ, tớ đã ích kỷ với thời gian của tớ, không chia sẻ nó dành cho nhà mình, tớ nhận phần lỗi và tớ hứa sẽ cố gắng thu xếp tham gia post bài nhà mình nhé. Gái xinh ơi, đừng để các rau sạch bơ vơ nữa, các bà cũng làm gì đi chứ, mỗi ngày một câu chuyện đi nhé. Các rau sạch, lặn ít thôi, cũng ngoi lên đi cho các gái xinh còn tham gia hào hứng, nào nào hãy để cho tớ hihi haha với.

    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/05/2007
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi nhỉ, lâu lắm rồi tớ không về hang, lâu lắm rồi không post bài. Những cuộc đi đã lôi cuốn tớ vào guồng công việc. Mệt mỏi và áp lực công việc không giúp tớ có hứng thú trong việc post bài, không còn hihi haha trong những buổi ban đầu.
    Hình như trong thời gian này ai cũng bận việc, ai cũng dấu tâm sự riêng và quên đi rằng chúng ta còn có nhà, có hang rắn thân yêu. Vẫn biết thói quen thường nhật của chúng ta là ngày nào cũng trở về hang để nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những cái nick quen thuộc, vẫn biết chúng ta thân thiết nhau đến mức không cần post bài lên diễn đàn mà ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở một nơi nào đó, ăn nhậu, trà cháo....nhưng chúng ta đang làm loãng hang của chúng ta khi dạo này những cái níck quen thuộc, những cái avantar quen thuộc, những chữ ký quen thuộc đã vắng bóng đâu hết.
    Những rau sạch trên diễn đàn gần như chỉ còn Alanh, hakhoai, Kủng là chăm chỉ, còn một vài rau sạch chỉ còn ghé qua, những sự tung hứng đâu vắng bóng, Klin rồi Ruồi, Lèo...bài các cậu đâu hết. Rồi Gái xinh, dạo này hoàn toàn vắng bóng, không còn cả điểm ranh hay có những bài trêu chọc nhau như hồi nào, sao thế nhỉ? Có lẽ công việc và cuộc sống, cùng những riêng tư đã cuốn mọi người vào guồng bận rộn, không có cả chút thời gian nhỏ cho việc chăm sóc cửa nhà,.làm cho bên kia trái đất, Hâu mi kêu trời khi không biết chuyện gì xảy ra.
    Thực tế nhà mình vẫn rất đoàn kết, nhưng bận không có thời gian post bài thôi,.trong đó cũng có một phần lỗi của tớ, tớ đã ích kỷ với thời gian của tớ, không chia sẻ nó dành cho nhà mình, tớ nhận phần lỗi và tớ hứa sẽ cố gắng thu xếp tham gia post bài nhà mình nhé. Gái xinh ơi, đừng để các rau sạch bơ vơ nữa, các bà cũng làm gì đi chứ, mỗi ngày một câu chuyện đi nhé. Các rau sạch, lặn ít thôi, cũng ngoi lên đi cho các gái xinh còn tham gia hào hứng, nào nào hãy để cho tớ hihi haha với.

    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/05/2007
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ngã từ trên ghế xuống đất vì xúc động bởi bài viết này của HaiVu , yêu bà quá cơ dù tại bà mà cái nền nhà cơ quan tôi bị lún
    Tớ nhân danh gái xinh số 1 về nhà điểm danh và hứa từ nay chăm chỉ vào điểm danh. Post lại cái ảnh Mai Châu lấy lại tinh thần nhé, ủng hộ HaiVu nào
    [​IMG]
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ngã từ trên ghế xuống đất vì xúc động bởi bài viết này của HaiVu , yêu bà quá cơ dù tại bà mà cái nền nhà cơ quan tôi bị lún
    Tớ nhân danh gái xinh số 1 về nhà điểm danh và hứa từ nay chăm chỉ vào điểm danh. Post lại cái ảnh Mai Châu lấy lại tinh thần nhé, ủng hộ HaiVu nào
    [​IMG]
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn nhớ không những ngày này năm ngoái có màn ''dỗi'' hay cực kỳ, bây giờ đọc lại thấy yêu yêu cái đứa nào viết '' Tôi không buồn đâu. Nói chung là tôi quen bị leo cây rồi. Nhất là những cái vụ hẹn hò như thế này ...''
    Đây này http://www8.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-63.ttvn
    Công nhận 1 năm trước ai cũng hồn nhiên
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn nhớ không những ngày này năm ngoái có màn ''dỗi'' hay cực kỳ, bây giờ đọc lại thấy yêu yêu cái đứa nào viết '' Tôi không buồn đâu. Nói chung là tôi quen bị leo cây rồi. Nhất là những cái vụ hẹn hò như thế này ...''
    Đây này http://www8.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-63.ttvn
    Công nhận 1 năm trước ai cũng hồn nhiên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này