1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Tỵ Hội quán V.10 - Chúc mừng sinh nhật: Oblivious(04/06), Anacondas(20/06), HaiVu(21/06), Sir_t

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fantasyIX, 15/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hihi... đọc được lời chúc mừng của các cậu tớ vui thế. Cảm ơn các cậu nhiều. Hic, nhưng mà tớ nhớ nhà quá các cậu ơi . Chỉ muốn về ngay bây giờ thôi
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hihi... đọc được lời chúc mừng của các cậu tớ vui thế. Cảm ơn các cậu nhiều. Hic, nhưng mà tớ nhớ nhà quá các cậu ơi . Chỉ muốn về ngay bây giờ thôi
  3. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Này thì nhớ nhà này, tặng cậu bài này, tớ cũng đang nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ người yêu, nhớ bồ nhí, nhớ từa lưa thứ..., tức cảnh sinh tình
    Hà Nội nóng quá, cái nắng y chang nắng Sài Gòn, nắng gay gắt, nắng rát da, nắng như muốn thiêu đốt, cháy trụi tất cả những gì cản đường của nó. Công việc thì hối hả, dòng người bận rộn với những mưu toan cuộc sống, với những mưu sinh, tính toán thường nhật. Có vẻ vì như thế nên đường phố lúc nào cũng đông đúc, tất bật
    Cuộc sống cứ dần trôi, thế giới này là vĩnh hằng, còn thời gian cho mỗi con người là hữu hạn, có vẻ vì thế nêu ai cũng bận rộn, vội vã, và vội vã...
    Buổi sáng ra đường sớm để tránh nắng, chiều về muộn cũng tránh nắng. Đêm lang thang trên phố để tận hưởng sự huyền bí , tận hưởng cái cái mát mẻ buổi đêm, tận hưởng khí trời trong lành, mát dịu, và những vì sao lấp lánh nơi xa, nơi ta chẳng thể bay đến, nhưng trí óc ta vẫn có thể lang thang vơ vấn ở đó.
    Đêm huyền diệu, ra đường ngắm những đôi trai thanh gái lịch chậm chậm chạy xe trên đường, tay nắm chặt tay, những đôi khác tìm chỗ nghỉ chân bên góc vắng, thì thầm to nhỏ, lặng lẽ mi nhau, họ chìm đắm trong cảm xúc, họ thoát khỏi trần gian trong chốc lát, thời gian thoáng chốc để dành cho yêu nhau, để tận hưởng cảm giác ngất ngây bên nhau, mọi thứ khác dường như chẳng có ý nghĩa.
    Ngày lại qua ngày, công việc ở HN lúc nào cũng bộn bề, mà dường như chẳng giải quyết được gì. Nhớ SG, nhớ sông SG - lúc nào cũng bình yên, hờ hững, nhớ cầu SG mà mỗi chiều về đứng trên cầu ngắm cảng, ngắm nơi ta vẫn làm việc hàng ngày, mênh mang, chuyếnh choáng một cảm giác cô đơn trống vắng.
    Buồn mênh mang
    Làm gì bây giờ?
  4. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Này thì nhớ nhà này, tặng cậu bài này, tớ cũng đang nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ người yêu, nhớ bồ nhí, nhớ từa lưa thứ..., tức cảnh sinh tình
    Hà Nội nóng quá, cái nắng y chang nắng Sài Gòn, nắng gay gắt, nắng rát da, nắng như muốn thiêu đốt, cháy trụi tất cả những gì cản đường của nó. Công việc thì hối hả, dòng người bận rộn với những mưu toan cuộc sống, với những mưu sinh, tính toán thường nhật. Có vẻ vì như thế nên đường phố lúc nào cũng đông đúc, tất bật
    Cuộc sống cứ dần trôi, thế giới này là vĩnh hằng, còn thời gian cho mỗi con người là hữu hạn, có vẻ vì thế nêu ai cũng bận rộn, vội vã, và vội vã...
    Buổi sáng ra đường sớm để tránh nắng, chiều về muộn cũng tránh nắng. Đêm lang thang trên phố để tận hưởng sự huyền bí , tận hưởng cái cái mát mẻ buổi đêm, tận hưởng khí trời trong lành, mát dịu, và những vì sao lấp lánh nơi xa, nơi ta chẳng thể bay đến, nhưng trí óc ta vẫn có thể lang thang vơ vấn ở đó.
    Đêm huyền diệu, ra đường ngắm những đôi trai thanh gái lịch chậm chậm chạy xe trên đường, tay nắm chặt tay, những đôi khác tìm chỗ nghỉ chân bên góc vắng, thì thầm to nhỏ, lặng lẽ mi nhau, họ chìm đắm trong cảm xúc, họ thoát khỏi trần gian trong chốc lát, thời gian thoáng chốc để dành cho yêu nhau, để tận hưởng cảm giác ngất ngây bên nhau, mọi thứ khác dường như chẳng có ý nghĩa.
    Ngày lại qua ngày, công việc ở HN lúc nào cũng bộn bề, mà dường như chẳng giải quyết được gì. Nhớ SG, nhớ sông SG - lúc nào cũng bình yên, hờ hững, nhớ cầu SG mà mỗi chiều về đứng trên cầu ngắm cảng, ngắm nơi ta vẫn làm việc hàng ngày, mênh mang, chuyếnh choáng một cảm giác cô đơn trống vắng.
    Buồn mênh mang
    Làm gì bây giờ?
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ông trái ngược hẳn với tôi, hay tôi với ông làm cái đổi nhỉ, cuộc sống thật trái ngoe
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ông trái ngược hẳn với tôi, hay tôi với ông làm cái đổi nhỉ, cuộc sống thật trái ngoe
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT RADIO!!! CHÚC CẬU MỘT TUỔI MỚI VỚI NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP.
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT RADIO!!! CHÚC CẬU MỘT TUỔI MỚI VỚI NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP.
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hội rắn đông vui và hài hước nhỉ, nộp hội phí rồi tham gia đi cậu
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hội rắn đông vui và hài hước nhỉ, nộp hội phí rồi tham gia đi cậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này