1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịp hè này bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dịp hè này bạn cảm thấy thế nào?

    Chào các bạn!
    Bây giờ mọi người cũng đang nghỉ hè nhỉ? Các bạn thấy nó đến với bạn như thế nào? Nếu được các bạn kể ra ở đây thì hay biết mấy...
    Đối với mình, 1 tuần nghỉ phép vừa qua thật vui và ý nghĩa. Làm mình thấy yêu đời hơn. Hè này mình đã làm được, ăn được mọi thứ mà mình thích. Bình thường với mọi người thôi nhưng mình rất quý nó. Cảm ơn tất cả vì tất cả.

    To Miaki: Thật tiếc vì hè này em không được vui, mong em sớm vui vẻ trở lại. (anh biết em ko vui là vì em tâm sự bên "Nhật Ký" đó)

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người ui!
    Hè ni tui về quê được ăn cháo canh ram, ram đẻn, đi ăn cơm chực , đi tắm biển với gia đình bạn bè....Ăn canh chua cũng ngon nì, ăn sung bóp, ăn bánh lọc, chè lạc xòng, vân vân...Quan trọng cho mình và gia đình mình là hè này mình đã ký được một hợp đồng dài hạn với em iu.. Chỉ sợ em iu sẽ phá vỡ hợp đồng của tui thui khè khè...Hối hận một điều là vì chưa dẫn được em iu đi hát karaoke, vì em nó thích nghe mình hát lém!!!!....Xin lỗi em nghe, dịp khác.
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hichic... sao ai cũng nghỉ hè hết rùi mà em còn thi là sao vậy nè ??? hichic... đáng lẽ xong từ tuần trước ... khổ thân ghê
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  4. anna_yoyo

    anna_yoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,ko có kì nghỉ hè nào chán ngắt như kì nghỉ hè này,nghie có được 3,4 tuần thì lo mà đi học thêm rùi,ghét wa'' đi mất,làm cụt cả hứng đi du lịch.
    Tôi yêu tất cả mọi người... :)
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hè này là cái hè đen đủi, hết tiền

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè ới ời, mần chi chừ đây? Ở nhà ngủ cho khẻo ngời.
    Chán chẳng buồn chết. Đang chu du ở Huế thì ông già gọi điện tống cổ về. Hỏng hết cả cơm cháo. Chán chán chán và chán.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  7. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hê hê lonestar cũng chạy sang bên này a.cho em kể vào đây với các bạn QB nhé.
    hè này em cũng sẽ rất vui và hạnh phúc vì sẽ được đưa "người con gái QB" đi thi này.Và sắp tới lại được quay lại mảnh đất QB cùng người ấy nữa mới thích chứ.Cứ nghĩ được cùng người ấy đi ăn các đặc sản của QB mà sướng điên người luôn bà con a.[r32)"Quảng Bình" ơi?Cố gắng lên nhé."Nghệ tĩnh" luôn bên bạn mà
    Được svngheo2002 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 11/07/2003
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chùi, em là mem bên QB lâu rùi mà
    mà ông anh iu ai người QB à, chắc là đẹp lắm nhỉ, hôm trước thấy ông anh đèo chị nào đó, ko bít có nhìn nhầm ko nữa
    mà quảng bình có bánh tráng ngon lắm đó, bố em đi QB toàn mua về nhà để cuộn thịt , rau ăn

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nghỉ hè được 2 tuần .Thực sự là sung sướng .Sáng ,tớ ngủ dậy vào lúc 11 giờ ,ăn no xong là chơi game ,bắn nhau bùm bùm xong lại ăn ,ngủ ,buổi chiều dạy thêm kiếm chút tiền ,chỉ 1,5 tiếng đồng hồ ,9 giờ đêm về nhà ,ăn và bùm chéo đến 2 giờ sáng ,ngủ ,sáng mai 11 giờ lại ...dậy ...............Nhìn chung nghỉ hè thích ,thỉnh thoảng lại đi chơi ,phim ảnh ,picnic ,tắm táp .
    2 tháng hè chơi cho nó sướng ,vào năm ko có điều kiện
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
  10. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, mới nghỉ hè được một tuần là em giảm 1 cân, đã còm nay lại còm thêm, kết quả của việc ăn rùi ngủ đó
    bi giờ thì có chăm tập thể dục nhưng mà chỉ tăng được có 0,5 cân nữa, tức là vẫn bị giảm cân

    Tình yêu đến rồi lại đi !

Chia sẻ trang này