1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịp hè này bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui bắt đầu cảm thấy sảng khoái và thoải mái rồi đây
    hy vọng papa sẽ cho đi chơi chu du đâu đó 1 chuyến...
    lên cân hả ??? tui cũng đang mong lên cân đây, phấn đấu thêm 3 cân nữa cho chắc chắc 1 tí, cho khỏe 1 tí... yếu quá hichic chẳng làm ăn gì được cả
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ko mần đựoc chi, đi ăn vạ bà chị ơi, người ta thấy gầy yếu người ta thương

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    HichicChộ ai cũng vui vẻ trong mùa hè.Mấy bựa chưa nghỉ hè miềng cũng ưng tới hè cho mau để được đi chơi.Ai dè chừ gần hết hè rồi mà vẫn còn thức đêm thức hôm để hoọc bài chuẩn bị thi lên cấp III.Răng mà chán rứa khoong biết,chưa có hè mô chán như ri cả
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chùi, ai mà chả phải thi lên cấp 3, thi xong thì chơi xả láng lun, như tui nì, thi xong là ăn rùi ngủ, ngủ rùi ăn, chán rùi đi chơi, sau đó nhập học thì mới bắt đầu học lại
    hu hu, sang năm lại thi tiếp rùi, có vị nào đồng cảnh ngộ ko

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngủ nhìu thế mà cũng bị giảm cân à? Híc, seo mà kì ngộ vậy lonestar? Tui mà ăn được ngủ được là béo rân lên liền ....dưng mà chỉ tiếc là chưa làm được vậy nên vẫn bị còi xương.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngủ mãi cũng chán.Nghỉ hè nhiều như cảm giác của người thất nghiệp............Mà vô công rồi nghề thì sẽ sinh ra lắm tật lắm bệnh.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vui vui vui
  8. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi mới vô Huế , nóng da man luôn , ngỉ he` nhiêu` quá đâm ra chỉ toàn ăn với ngủ , a`, có thêm nhiệm vụ la` trông lũ cháu nhà tôi nữa , hết hơi
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    rủ lũ cháu đi chơi lun đi ở nhà mần chi, ra sông Hương tắm cho mát

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  10. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nè,you vô Huế khi mô mà kêu là nóng,tui ở đây mà buổi túi ngủ phải đắp chăn đó.Ra QB mới nóng tề,tui mà ra ngoài nớ cỡ nửa tháng là vô ko ai nhận ra cái mặt miềng nữa,
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này