1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirtbike and Friends: Cung đường huyền thoại Xuân Nha và QL 6 cũ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LastWalkman, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đi từ từ như đi những đường khác, nghĩa là cẩn thận. Ngoài ra chả còn lưu ý gì cả đâu thinkinh ạh
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái lưu ý lớn nhất là thấy trời mưa hay có dấu hiệu của mưa hoặc sương còn uớt đẫm thì đừng dại gì mà vào...
    Còn lại thì cũng vô xờ tư mà đi, đi rồi mà phê lòi...Nhất là đoạn từ Trung Sơn - Pù Lầu - Tà Lào...
  3. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cung đẹp quá ! Topic đáng để xem , hình ảnh + lời bình hay và đẹp . Thank bác:)
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Bạn này chơi Minks thì phải, hãy thử 1 lần vác Minks vào con đường này sau 1 đêm khi sương còn ướt đẫm những vạt cỏ ven đuờng và từng chiếc lá tre rơi xuống còn âm ẩm sương của đêm...Để cảm nhận cái trong lành của rừng tre và những con đường vắt vẻo xuyên rừng, chiếc cầu treo bé tẹo vắt mình qua suốu...Sẽ cực kỳ thú vị đấy...:-":-":-":)>-:-bd
  5. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Em ở Minsk Miền Nam anh àh . Miền nam không có những cung đẹp như thế :) . Ôi những con đường đầy sương của miền tây bắc . Mơ ... một ngày nào đó ... được lang thang khám phá 1 cung như thế .
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    ui zời! Mơ gì mà mơ, đấy chỉ là cuộc sống quanh bạn thôi. Vào số, nhả côn và rồ ra lên đường đeeee....
  7. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thời gian .. Tiền bạc . Đâu phải thích là đi được đâu :)
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái câu này thế chứ lị, em thì chỉ vào số và vặn ga thôi, không có côn mà nhả...
    Đường chiều nay này...có lịch chưa Lão ơi...
  9. thinkinh

    thinkinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Em chót dại mất rồi anh ạ :-??.
    Theo em, tuyến đường này đi khá thú vị, nhiều thứ để khám phá, tuy nhiên cũng chẳng kém phần mạo hiểm. Dân buôn ma túy, lâm tặc, thú rừng .. em đã gặp đủ cả b-(. Thêm 1 lưu ý cho bạn nào đi qua đây là : không nên ngủ lại trong các bản dân tộc vì ở đây vấn đề ma túy vẫn rất phức tạp (theo lời bác bán quán ở Phù Lầu).
    Ảnh hơi xấu nhưng em cũng góp phát cho xôm :D
    [​IMG]

    Cầu treo bắc qua sông Mã - đoạn Co Lương- Trung Sơn

    [​IMG]

    Đường đang làm , đi cứ gọi là trơn như mỡ ~X

    [​IMG]

    Bản Tà Làu . Sau bản này có 1 đoạn dốc trơn hơn mỡ, nghiêng 35-40 độ, dắt xe lên hơi bị nhục @-)

    Chúc anh chị em có nhiều chuyến đi chơi vui vẻ và may mắn ! [r2)]

Chia sẻ trang này