1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------
    "Hàng họ, đặc sản Tuyên" chuẩn bị kỹ vào nhé! Lần này bọn anh ĐH đi đấy, không có G gì đâu đấy, lên đấy tối chắc buồn.
    Chuyến đi có 3 xe: 1 Serow, 1 TW, 1 Dream.

    Theo anh em nên ngủ ở Đà Vị hay Thác Đầu Đẳng. Đà Vị có chỗ ngủ không nhỉ! Thác Đầu Đẳng chắc phải vác lều cắm trại nhỉ!
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đi ko có chữ đỏ kìa à bác :D
    Vậy nên tới TQ cần chử đỏ kia cho đỡ buồn :D
    Bảo bác hâm mờ block vé sẵn đê ko lại bị cháy vế đới ạ [r23)]
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thác Đầu đẳng có nhà sàn, ngủ thoải mái mà anh
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Các bác đi dream mà chạy chỗ này thì hay phải biết, hỏi cu @Quanco87 thì rõ :). Mấy bác giai đi đấy ạ?

    Em book G cho các bác trước nhóe :)
  5. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Đờ rem thì tốt nhất đừng nên chui vào ngõ này ợ, thấy mấy con cào cào vừa lên HG về còn kêu như mán :((
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chưa đi đã thế này thì các bác í làm gì còn động lực để mà phấn đấu nữa [r23)]
    Wave qua được thì cớ gì mà dream chiến không qua nổi chứ nhể :)
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Không khéo dirt quanh tp TQ rồi về cũng nên =))
  8. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    TW là chú nào...?thằng Thanh nó bán TW rồi còn đâu nhỉ?
    Túm lại là chúc a Điêu lên đường thượng lộ bình an....nhưng mà e vẫn thấy cung này...thường quá so với Điêu Đại Hiệp :))[:P]
  9. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Chắc gì bác điêu đã qua được TQ :))


    @xadieu2000 ở Đà Vị có 1 nhà nghỉ nho nhỏ dưng e chưa nghỉ ở đó lần nào, hay các bác cứ "ngủ nhà nghỉ" toàn tập xem tình hình bà con ra sao :))
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ hummer: uh! Chú book trước 2 suất Zai cho anh. Book sơm sớm nhé! 2h chiều nay anh xuất phát. Sau đó anh đi qua Tân Trào chơi tý rồi ra tắm suối khoáng Mỹ Lâm. Chắc khoảng 7-8h là tới thành Tuyên.

    @ anh em xứ Tuyên: làm gì mà các chú "Thiên La Địa Võng" anh thế! Nào là "Kào kao đi vào Sơn Dương khóc như mán đợt đi Hà Giang". Khiếp làm gì mà đường Sơn Dương khiếp thế! Anh đi đường đó khá nhiều, từ năm 2008 - 2009 đi Hà Giang wave chiến, sau đó 2-9 năm vừa rồi ý, năm 2011 anh cũng chạy Tỳ Hưu Serow qua đường đó, ngon mà. Các chú cứ nâng tầm quan trọng, coi thường Kao kao của anh em TayBac Group quá, nhóm mà chú bảo đi HG chạy kao kao chắc chắn nhóm taybac di DJbel. Các bác nhóm taybacgroup nếu có vào xác nhận cho em thông tin về đường Sơn Dương. Uh mà cũng có thể ngày cái tên Sơn Dương là ngày xưa cũng kinh khủng thật "Sơn Dương là dê núi mà", chỉ có Dê núi mới đi được. ui chà chà...lại vừa hay hợp với Mỹ Danh con Tỳ Hưu của mình Serow "Dê núi", đường này đúng thật dành cho anh đi rồi.

    Rồi các chú bảo gọi mấy Hảo thủ đón đường bọn anh tiếp cho say mèm. Rồi vẫn chưa hết kiếp nạn, các chú lại bảo trò gì sau đó mới hay chứ!
    Giá chú cứ nói là đường Sơn Dương dê dễ đi hoặc lên Tuyên Quang làm vài chén nhẹ nhàng thôi. Chú lại cường điệu hóa cho nó khiếp vào. Ơ nhưng mà tưởng rằng làm cho anh sợ, như thế là nhầm nhá. Chú càng làm thế thì anh càng phải đi. Liệu Xạ Điêu và những người bạn có qua Ải này không? Tới xứ Tuyên rồi quay về, phá qua ải Sơn Dương tiến thẳng tới thành Tuyên rồi thẳng tiến hay xứ Tuyên là nơi dừng chân. Hãy đón chờ! 1 Yamaha Serow, 1 Suzuki DJbel, 1 Dream chiến chẳng nhẽ không qua được đường Sơn Dương chăng?

    @ Tiện thể đỡ sì pam: Bắn cái ảnh hơi lạc một chút. Lần này vác con máy phim đi chụp, chán máy tự động( ảnh gốc không có can thiệp). "Hắc Long Đầm":
    [​IMG]

Chia sẻ trang này