1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu S nặng cả tạ cơ mà... mấy chú kia chém gió vớ vẩn qúa [r23)]
  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Em phản đối ý kiến này, bác biết được gì về mấy thứ đó mà nói lung tung thế? mà em sống ở TQ 31 năm đến giờ, đi khắp các vùng mà cũng chỉ nghe đồn nhảm nhí về cái trò bùa ngải ấy, ăn nằm với bà con liên tục không sao cả; còn cái chuyện đứng ở đầu đường mở bình thì thực sự quá khôi hài, không có cơ sở khoa học, không thể có trong thực tế, nếu làm được như thế năm 1979 thằng Khựa không cần thiết phải xua dân và quân sang đánh VN làm gì, cứ đợi gió to mà mở bình thì có mà tèo hết.


    Những nơi nổi tiếng về bùa ngải của dân tộc Tày Nùng là chỗ nào bác chỉ hộ em cái, để mai em xin về dùng thử:-bd

    @ xạ điêu: Theo em nghĩ thì các anh đi vào đúng dịp rét đậm nên bị cảm lạnh, có trường hợp cảm nhập tâm còn có thể tèo cơ mà; với lại sự thay đổi đột ngột về thời tiết ở mỗi vùng cũng có thể gây ra việc ốm của các anh. Em xem qua bữa cơm mà các bác post ảnh thì các món đấy hầu như là các món vô hại trên vùng này (không dễ bị ngộ độc, đầu độc), nếu có nghi ngờ là mấy con quay trên đĩa để có tẩm chất bảo quản ( có thể là một dạng diêm sinh cho liều ít) sẽ gây trướng bụng sau khi ăn.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ái chà, thế thì bạn lại không để í thông tin rồi, ở miền bắc mình, những vùng có bùa ngải nổi tiếng nhất, chỉnh là ở mạn Bắc Kan, Tuyên Quang, và người Mường ở Hòa Bình. Bạn ăn nằm với bà con không sao là vì tâm bạn tốt, trong trẻo, không hại gái nhà lành...

    Còn xadieu, không những công lực thấp kém, lại hay nổ lung tung, tâm không sáng, tu luyện nửa vời. Những kiểu như thế trong giới rất ghét, nên nhìn mặt là hạ độc thủ ngay. Có điều là người hạ độc kĩ thuật cũng chưa cao, nên chàng vẫn còn mò về được hà nội. Chứ không thì đã mãi mãi tuổi trẻ trên cào cào rồi.
  4. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    :)):)):))
  5. pinkfloyd102

    pinkfloyd102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Windy đá xoáy bác Xadieu kinh quá..:)). chuyện bùa ngải em cũng nghe nhiều nhưng chưa bao h gặp..nhiều chuyện nghe cũng rùng rợn phết
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà đúng là tối hôm thứ 7 trên thác Đầu đẳng ,nửa đêm trời đổ gió lạnh, cây cối xào xạc em đi tè mà rợn tóc gáy
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cafe một chầu với Điêu gian, bàn đi tính lại cuối cùng chốt được cung đường cho ngày giỗ tổ. Phông sa lỳ ( Bắc lào). Thời gian 3,5 ngày. Chú Điêu vào cho lịch trình chi tiết cái nhé.
  8. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    xe cộ thế lào nhở??????không chính con bà chủ có được không?
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lịch trình cụ thể thì chưa có. Tạm thời đơn giản thế này: ​


    Ngày 0(thứ 6) : tối vứt xe ô tô HN - Điện Biên.
    Ngày 1(thứ 7): Điện Biên - Tây Trang - ...đang tìm đường Offroad.. Phong Sa Lỳ.
    Tối ngủ Phong Sa Lỳ.
    Ngày 2(chủ nhật): Chơi ở Phong Sa Lỳ.
    Ngày 3(thứ 2): Phong Sa Lỳ - Điện Biên.
    Tiếp tục vứt xe máy lên Oto
    Sáng thứ 3 về HN đi làm.

    Còn một lịch open nữa cho anh em dư dả thời gian(xe máy chiều về)
    Ngày 3(thứ 2): Phong Sa Lỳ - ...Điện Biên - Mường Ẳng.
    Tùy sức hôm đó nếu chạy được Tuần Giáo thì tốt, không ngủ Mường Ẳng
    Ngày 3( thứ 3): Mường Ẳng - T uần Giáo - ......Sơn La - Mộc Châu - HN.

    Kinh phí:
    - Ước tính 1.500 kíp.
    Yêu cầu:
    - Xế có giấy tờ xe( chính chủ càng tốt, không chính thì thôi)
    - Xế và ôm có Hộ Chiếu còn thời hạn

    Thắc mắc:
    - Không hiểu ở cửa khẩu Tây Trang có chỗ đổi kíp Lào không các bác nhỉ!
  10. mrcuongnd

    mrcuongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác xạ điêu cho em xin 1 xuất : xe + xế + ôm ạ
    Cấu hình: xe rebel 250, giấy không chính chủ vì nó của liên đoàn xe đạp (các bác áo vàng hỏi em mấy lần toàn không thấy bảo gì )
    Bằng a1 em bắt đầu thi sáng nay ạ. 10 ngày nữa tầm 28 thì có bằng lái (chạy là vừa - em cũng hi vọng 10 ngày theo như trung tâm thi họ bảo thế).
    liên hệ: 0989 hai chín chín chín 86
    em tên cường sn 84.
    Rất mong gia nhập cung này ạ vì 2 vợ chồng em từ hồi cưới giờ ít đi nên cuồng chân quá ^^

Chia sẻ trang này