1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh nhiều râu hay chính anh thế? Lúc rời HN để đi phọt thì chú ý mấy cái ngã tư lớn (Giảng Võ - KS Hà Nội, Láng Hạ - Thái Hà, Chùa Bộc - Tây Sơn...)... haiza... tốt nhất là tối đêm hoặc gà gáy hãy khởi hành.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------
    Thông tin này của chú chính xác không? Mẹ nó chứ. Sao nó dám làm vậy.
  3. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Giấy tờ "giả" thì nó dám cắt lắm chứ... nhất là 141.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Buổi Offline tối hôm qua diễn ra thân mật và cởi mở. Sau khi bàn bạc và chém gió thì hiện tại: chưa có một kết gì cho cung này. Mình chỉ có thể Kết luận là Tối thứ 6 vẫn lên đường, có cung đường như thế nào thì chưa có. Thời gian để chốt là đến Tối chủ nhật sẽ chốt lại cung hoặc đi cung này.

    Lý do mà cung này chưa chốt được là vì: Cung này đi dài mà lại được ít điểm chơi, ít địa danh. Thời gian đi cũng không ngắn. Kinh phí cho chuyến đi tính toán lại sẽ dao động từ 4-6 triệu(vì tiền xe gửi HN - ĐB 2 chiều rất cao, tiền kíp Lào tăng, rồi có thể phiêu chút là đi đường thủy một số đoạn....) , như vậy kinh phí cao (gần bằng đi TQ Trương Gia Giới hoặc cổ trấn Phương Hoàng hoặc La Bình). Như vậy kết luận là cung này nên kết hợp đi Tam Giác Vàng hoặc làm vòng xuyên Lào thì hay hơn, lúc đó thời gian tăng lên nhiều nhưng kinh phí thì cũng không tăng mấy.
  5. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Cào cào đút đít ô tô cũng mệt phết nhỉ? Chưa làm bao giờ, Xạ tiện chụp cho mấy cái ảnh về coi nhé.

    Chuyến này ăn sạch uống sôi tránh bị đi ỉa giữ sức chụp ảnh nhé... ko lại như chuyến trước nói phét ầm ĩ tự nhiên dính qủa tè re té tỏng lãng nhách, phẹt ra nhõn dăm cái rồi tịt thì chán lắm.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thông báo:
    Cung này do không thống nhất được nên tuyên bố là "Tử Cung". Nôm na là ai đi đường ấy. Khi nào chúng ta có Duyên sẽ join cùng nhau.


    @ : Vừa rửa phim chuyến Na Hang - HỒ Ba Bể. Tối sẽ post hầu các bạn chút ảnh lưu niệm!
  7. mrcuongnd

    mrcuongnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hix, bùn
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Phong Sa Lỳ vẫn mãi là vùng đất hứa... Khà...Khà...

    Chạy cung này thì rốn thêm tý mà đi luôn Tam Giác Vàng là hợp lý.
  9. rusdoll

    rusdoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy bữa nào bố trí làm luôn chuyến Tam Giác Vàng đi anh xadieu a :)
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ Du Lão Anh Hùng: cung Phong Sa Lỳ bọn em vẫn chưa có duyên rồi. Tam Giác Vàng và Nam Lào em ấp ủ từ lâu nhưng vẫn chưa đi được.

    Tường thuật ảnh chuyến đi Na Hang - xuyên Hồ Ba Bể:

    Chuyến đi ngày cuối tuần thật nhiều cảm xúc sau rất lâu rồi chúng tôi mới lên đường. Cảm xúc sau nhiều ngày giam chân và bị dọa nạt "đường Sơn Dương khủng lắm", cảm giác hồi hộp khi sắp được ngắm cô gái xinh đẹp thành Tuyên, bông hoa núi rừng giờ đã ngát hương tỏa sắc.


    Con đường từ Hà Nội tới Sơn Dương lại như bao lần khác: bụi, đất, rẽ ngang rẽ dọc. Sơn Dương - Tam Dương gần tới Tuyên. Cách tuyên khoảng 40km, rừng cọ đồi chè quen thuộc xuất hiện:
    [​IMG]
    Rừng cọ đồi chè xanh ngào ngạt:
    [​IMG]

    2 con kao kao : 1 con là ngựa chiến bách chiến bách thắng Pháp Dejbel, một con được mệnh danh là Dê núi dễ dàng chinh phục con đường Sơn Dương mà theo lời kể con đường này không dành cho kẻ yếu tim và yếu tay lái( hì hì...chém tý). Nhưng cũng không tồi khi 3 thành viên đoàn gồm 2 KK và 1 wave phải lạc mất một người, đó là wave chiến.

Chia sẻ trang này