1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirty JOke ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hôm nay đi chơi với mấy đứa bạn , ngồi kể truyện cho nhau nghe .. vui phết , vào kể cho mọi người

    1. Ngày xửa ngày xưa , khi lạc long quân và âu cơ lấy nhau và để ra 100 quả trứng . Hai người quyết định chia nhau mỗi ngỳa lấy một nửa , Lạc long quân đem con xuống biển để chúng trở thành những chàng trai lực lưỡng và mạnh mẽ. CÒn âu cơ đưa các con lên rừng để trở thành những cô giá đảm đang thông thạo việc chồng trọt chăn nuôi .. Lạc long quân tham lam , nên chọn trứng trước, theo thoả thuận chàng chỉ lấy 50 quả ,còn lại để hết cho âu cơ. Âu cơ cứ thế mà lấy số còn lại , không hề đếm...Và đấy là lý do tại sao dân số việt nam 52 % là nữ ,và 48 %là nam .. (có ai hiểu không ?? hê hê ..)

    2.Người ta chia loài người ra làm mấy loại dở hơi
    -dở hơi loại một là đi xong không kéo lên
    -dở hơi loại hai là đi mà không kéo xuống
    -Dở hơi loại ba là đi xong , chưa cất đi mà đã kéo lên ..

    3......
  2. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay phết, nhưng cẩn thận đừng cho ông Gur vào không thì anh em lại mất chỗ "vui chơi".
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chẹp, các bạn post bài thế nào thì post, đừng có vô văn hoá quá, đừng có lộ liễu quá thôi
    A place where there're only you & me ...
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    if u blood, i will afternoon
    câu này đọc được trên bàn học
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    cái bài thứ 2 hay đấy nhưng mà " lộ " wa'!
    Chúng mình giống nhau...không giống ai !
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Vào một ngày nọ , gur của chúng ta đang dạo bước trên một con phố nhỏ của ANH (tức là hắn đã đi UK rồi ạ) . hắn rẽ vào một tiệm tạp hoá , hắn muốn mua cái gì đó... mặt hắn có vẻ hơi đỏ .. Nhưng có lẽ vốn tiếng anh của hắn chưa cao , hắn chỉ có thể nói với chị bán hàng thế này ..: "chị cho em mua cái gì ở trong quần ... lúc nó ngắn .. lúc nó dài .. "
    Sau một hồi ngẫm nghĩ ..chị bán hàng cũng đưa cho hắn cái ......dây chun quần
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhuhu,lão rinoa dạo này đi đâu chẳng thấy ofline với anh iem giề cả,nhớ rồi đấy.....hehhehhe
    iem sẽ chết vì T_TT,rescator,Duchuybk!!!
    [​IMG]
  9. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một girl và một boy nói chuyện với nhau.
    Boy hỏi: "Đố ấy con gì có thể "ấy" 50 lần một ngày?"
    Girl trả lời ko cần suy nghĩ: "Tớ dư sức làm được"(ý muốn nói là con người nói chung).
    Chà girl này khoẻ thật. Cấm ai suy diễn lung tung đấy nhá.
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    uh..hôm nọ em gặp bác rinoan ở Dilmah Ams ..nhưng ma f bác o nhìn thấy em ..hihi..
    Mội ngưòi định làm lại cái topic truyện cười đáy ah ?
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER

Chia sẻ trang này