1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịu dàng...anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muathu_phale, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đã có người cười ngặt nghẽo khi em nói rằng em không yêu ai. Thế đấy, em nói thật thì không tin, cứ bốc fét tung giời thì mới hả hê hay sao í.
    Ngẫm đi nghĩ lại thì cũng tại em. Cứ thể hiện ra cho mọi người thấy là đang yêu đắm đuối con cá chuối lắm. Tội là ở chỗ đó mà tình thì cũng thoát từ đó mà ra. Cơ khổ.
    Nói không yêu thì cũng không đúng, nhưng để đạt được đến cái ngưỡng của từ " yêu" đấy chắc fải đi máy bay khoảng vài h đồng hồ, tức là xa lắm í. Em chỉ dám dùng đến từ "iu" thôi. Như người ta thường nói cái chữ " i " nó ngắn hơn chữ " y " nên tình iu cũng tủn mủn hơn tình yêu. Ờ thế thôi, chứ dùng " y " em sợ mình bị tổn thương lắm lắm .
    Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là em chối bỏ tình cảm em dành cho anh đâu nhé. Trái tim em cũng thổn thức vì anh fết đấy. Ăn được 3 bát cơm thì dồn đến 2,5 bát để đầu tư cho " thằng tim đi thi bước nhảy xì tin " khi mà nàng dây thần kinh số 7 xoắn lấy anh dây số 8 vì nghĩ đến anh. Kinh chưa? Lãi đâu chưa biết chỉ thấy lỗ trổng vó. Lại còn fải chuẩn bị đưa nó vào viện cấp cứu vì " co thắt động mạch chủ " quá đà do nhớ đến anh quá nhiều trong thời gian quá ngắn
    Không biết sau này mình có được thanh toán không ta ?
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Cơn gió mùa thu, ban mai ẩm ướt như một nụ hôn...
    Dù mọi người hô hào với nhau rằng thu đã về từ lâu rồi nhưng cho đến hôm nay em mới cảm nhận thấy 1 chút gì đó gọi là khoảnh khắc của mùa thu . Chắc độ nhạy cảm bị mai một quá nhiều nên cái gì cũng chậm chạp hơn thiên hạ.
    Mặt trời thập thò sau những đám mây xám. Bầu trời không còn xầm xì như bà già lẩm cẩm thất tình, có lẽ đó là dấu hiệu của sự hồi xuân
    Nghe " bài tình cho giai nhân " tự nhiên nghĩ hơi xa xôi về cuối cuộc đời của mình một chút. Liệu sau này, 10 năm nữa, 20 năm nữa ngồi nhìn lại ngày hôm nay, em sẽ nghĩ gì? Và nghĩ về ai?
    "Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta, còn em riêng em "
    Trăng và sông có duyên nhưng không có phận, lúc nào cũng vậy, soi bóng cho nhau nhưng chẳng bao giờ đến được với nhau. Tri kỉ, tri âm...hiểu lòng nhau thì cũng là kẻ trên trời và người dưới đất. Trăm năm, ngàn kiếp chẳng thể gần, chẳng thể yêu...
    Dòng sông ngày đêm vẫn hát khúc ca ru đời và ru lòng mình, còn trăng chỉ ngày tàn đêm đến mới có thể về cùng sông. Hoà vào nhau rồi lại lặng lẽ rời xa như thể chưa bao giờ biết đến một chút tình cỏn con ấy. Và cuối cùng vẫn là " còn ta riêng ta, còn em riêng em "
    Dòng sông lơ đãng, phiêu du qua bao miền theo dòng chảy của mình, trăng kia cứ mòn mỏi trông theo, cố gắng soi bóng để chứng minh sự tồn tại của mình. Và chỉ vào ngày rằm hàng tháng trăng mới có thể đến cùng sông trọn vẹn, đẹp nhất, rực rỡ nhất. Như một lời hẹn ước, muôn đời không thay đổi.
    "Con trăng phiếm mềm ngày rằm réo tên
    Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền "
    Trăng và sông gửi cho nhau bài thơ tình của những người không đến được với nhau. Sông lúc nào cũng hiểu rõ trăng bởi trăng đã trao trọn cho sông tất cả nỗi lòng mình Nhưng sẽ chẳng bao giờ trăng hiểu được lòng sông sâu đến nhường nào. Bởi trăng hời hợt hay do sông không đổ bóng nước lên trời ?
    Trút một tiếng thở dài buông lơi ta ru lòng nhau đi nhé...
    "Tình trong xa cách càng thêm nhớ
    Phù phiếm tình ơi, có ai ngờ?"
    Trăng là lãng tử hào hoa và sông là cô gái nuột nà ...
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    lôf chô?ng vó chứ. cái na?y em biết chính xác đấy
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hết " thầy " đến " cô " thi nhau sửa lỗi chính tả. Thôi về học lớp 1, không viết lách gì nữa. Vừa nãy cũng bị mắng về trình độ hiểu biết. Bỏ cái ttvn này mà đi thôi
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện với một cô bạn, khi cô ý kể " người yêu tôi..." bao giờ em cũng fải hỏi lại " bà đang nói đến anh nào? Anh đang yêu hay anh sẽ lấy làm chồng? ". Nó tự nhận " tôi lăng nhăng thật bà ạ, nhưng không có sự lựa chọn nào khác". Ngày xưa em cứ nghĩ đơn giản khi mình yêu ai đó thì tất nhiên sẽ yêu hết lòng hết dạ, chỉ một mình người đó mà thôi. Dù xấu xa hay tốt đẹp thì cũng là người mình yêu. Nhưng hình như tình cảm của con người fức tạp hơn thế rất nhiều.
    Một người là sự bình yên đến tĩnh lặng, biết rằng với người đó mình sẽ thảnh thơi mà sống. Một người lại khiến cho mình vui tươi, hạnh phúc, say mê... Cuối cùng cô bạn chấp nhận đứng giữa cả 2, yêu 1 người và chắc chắn sẽ cưới 1 người khác...Em chưa bao giờ hỏi nó, 2 người kia có biết không? Họ nghĩ gì về điều đó? Có điều em cảm giác rằng đã có 1 sự thoả thuận ngầm giữa 3 người. Họ đều hạnh phúc và vui vẻ.
    Vậy đâu là tình yêu ? Có được gọi là yêu không? Hay chỉ đơn giản là : người để yêu và người để lấy làm chồng?
    " Có những nấm mồ không đáy thời gian
    Có những nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm thấy chiếc giày chân fải để hợp đôi ..."
    Có những người cứ mải miết kiếm tìm và có những người lại có quá nhiều sự lựa chọn. Chỉ là hợp đôi chứ không thể là nhau. Chiếc giày chân phải bao giờ cũng to hơn chiếc giày chân trái 1 chút dù là cùng cỡ
    Chẳng biết đằng nào mà lần.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: sống đến từng này tuổi giờ em mới biết đời nó bất công thế đấy chị ah
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "Có một chiều như thế
    Mong manh vệt nắng tàn
    Vầng trăng non lạnh lẽo
    Đến sớm treo trên ngàn
    Có một người như thế
    Vô tình như gió hoang
    Ra đi không hề biết
    Lá rơi đầy lối mòn"...
    Bất chợt nhìn thấy trăng lơ lửng ung dung nhàn nhã trên trời, hí hửng thông báo cho một người biết rằng trăng đang cười. Giữa đồng lúa bao la, mảnh trăng khuyết tự do đu đưa đùa với gió. Thấy lòng mình vui vui...

    " Có mình tôi như thế
    Ươm mộng đầy trang thơ
    Nghe bâng khuâng nỗi nhớ
    Một người trong giấc mơ
    Tất cả là như thế
    Chiều ơi đừng vội vàng
    Người ơi đừng hờ hững
    Tôi ơi đừng đa đoan "
    Chiều đẹp, ngày đẹp, tình đẹp...
    Dịu dàng ơi, trăng đang cười với anh đó
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Trời đẹp quá. Đẹp đến nao lòng...
    Nàng nắng nhẹ nhàng lả lướt trên đường, không vội vàng không gắt gỏng, chắc nàng ta đang chìm đắm trong tình yêu . Chỉ có yêu mới khiến cái đứa đỏng đảnh khó chịu nhất trở nên dịu dàng và mát tính như thế.
    Có chiếc lá vàng xoay tròn một điệu nhảy với chàng gió trên không trung trước khi thả mình xuống vỉa hè. Có lẽ đó là một điệu valse lãng mạn trên nền nhạc Les valses de Vienne.
    "Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha
    và một thời tình yêu chói sáng ấm như nắng mơ "
    Nhìn vào mắt nhau và xoay những vòng xoay tình yêu. Nhưng cuối cùng lá vẫn chọn cái vỉa hè gồ ghề xấu xí để làm bến đỗ đời mình. Chàng gió kia không thể mang lá theo mãi được vì còn rất nhiều nàng lá khác đang tha thiết mồi chài chàng
    "Dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi
    nào ngờ tình duyên đến với lứa đôi
    có thế thôi .."
    Cơ bản đang nghe bài hát này nên fởn. Nhưng đúng là trời đẹp, nắng, gió, lá hoà vào nhau. Chẹp, đẹp tỉnh cả ngủ, chuyển sang trạng thái khác. Thèm ôm. Hic !!!
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì không thèm ôm hay hun hít vớ vỉn nữa, chân tay loằng ngoằng cũng không.
    Yêu, bây giờ chỉ thèm.....bỏ
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Bạn SH, bạn lượn đê cho tớ đong zai nhá. Bạn ôm đồm hơi bị nhiều topic rồi đó. . Tập trung chuyên môn đi bạn không có ngày lại bị " thịt đè người ". Toi cơm, phí tiền bố mẹ nuôi nhớn
    Mặc dù rất ngưỡng mộ anh, cơ mà em vẫn fải nhắc nhở

Chia sẻ trang này