1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịu dàng...anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muathu_phale, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ 8kenshin: Có đứa đang đòi đuổi anh kìa.
    Em vào tác nghiệp đi cưng.
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    dạ, sư phụ muốn em xử kiểu gì đây ạ? kiểu đồ nho lắm chữ hay hàng cá chua ngoa ạ?
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Nghênh đón và cung tiễn 2 thầy trò lên đường đi thỉnh kinh ạ .
    8ken em, đừng doạ chị sợ lắm . Em chọn kiểu gì nó " dịu dàng " một tỵ cho đúng tên topic đã đặt ra hộ chị cái
    SH nhớ nhá, chơi xấu nhá, " bạn đểu " là đây chứ đâu
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    @ chị mua thù_ phá lệ : em thật, em luôn dịu dàng đủ xài chị ạ. sư thầy pm cho em là tha cho chị lần đầu đi, nên iem vẫn dùng size cỡ 3 mà chị.
    khi nào size 5 thì chị té đi nha chị iu.
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng đủ dùng
    Dịu dàng nhưng cũng đanh đá chả kém ai
    Dịu dàng có làm thay đổi tính cách con người mình ko
    Dịu dàng có đủ để a nói yêu em
    Chắc ko ròai
    Dịu dàng à chắc chẳng bao giờ được như chế. Tính cách của mình là đã xấu còn đầu gấu mờ
    P/s: xin ít đất chủ topic
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị lấn anh ơi, oánh nhau hok chị?
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hô hô có người rủ oánh nhau này
    May chế đang ức chế
    Oánh nhau đê
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng...không fải em rồi. Dù có lúc em nhõng nhẽo, có lúc em trẻ con, có lúc em dài giọng ra ê a ăn vạ anh mọi điều. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ em dịu dàng. .
    Em thuộc dạng ổi ương, cực kỳ ngang bướng nên còn lâu em mới trở thành nhu mỳ, đằm thắm, dịu dàng ,e lệ...được. Vì thế em trao trọng trách ấy cho anh, anh dịu dàng đủ để dùng cho cả 2 ta
    Có người hỏi em viết cho anh là anh nào? 1 anh hay tập hợp vô thiên lủng các anh. He he chỉ 1 anh thôi. Anh trong tưởng tượng
    " Thu vì trời muốn lạnh nên người ta rất cần có đôi, cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau..."
    Cái thời tiết này...chẹp ! ác thật
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    thèm giề mà thèm khôn thế bà chị kia?
    iem cho mượn SH 1 hum mà ôm nè. đừng để ảnh hao mòn gì là dc, ok ko bà chị?
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chị không quen đi mượn. Hoặc là mua đứt hoặc là thuê. Ra giá đi em gái .

Chia sẻ trang này