1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịu dàng Lụa...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi TinyChick, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái đầm dài tới đầu gối màu trắng có thêu bông màu đen của Pearl Hà mà Chick và Choupat khen đẹp đó được rút trong bộ sưu tập hơn 10 mẫu khá lâu rồi của Pearl Hà. Thường 1 bộ sưu tập hay dùng để diễn, chụp hình cho các báo nhiều lần, sau đó treo ra cửa hàng bán hoặc trưng ở đó cho khách copy mẫu rồi đặt may theo số đo tại cửa hàng. Cái đầm đó bằng taffta trắng ( ko phải trắng ngà ), dạng đầm quây, trần vai, thêu bông đen, có nhún chút bèo bằng voan phía dưới. Nhìn bên ngoài không đẹp như trên hình, hơn nữa người ta chụp ko lấy hết cả guốc và túi xem có đồng bộ ko nên ko thể đánh giá là perfect.
    Giá đính ở đó là 80$, đắt quá. Mọi người có thể mua vải rồi đi may y hệt như vậy, thậm chí còn đẹp hơn. Bông thêu trên cái đầm đó ko nhầm thì là bông thêu kĩ bằng máy. Màu trắng chỉ dành cho những người rất gầy, còn bình thường mọi người có thể may màu đỏ boọc đô ( nếu da trắng và thích mặc kiểu lady quyến rũ 1 tẹo ) hoặc màu hồng nhạt, nhìn rất dễ thương. Một cái đó nếu đi may tiền vải hết khoảng 200.000, tiền thêu bông bằng tay ( tay chứ ko phải máy ) khoảng 50-70.000. Tiền công 70-100.000 nữa. Cộng luôn tiền taxi ra tiệm lấy cái đó về ước chừng tổng thiệt hại chỉ 400.000 VND, quá rẻ, mà lại vừa khít người.
    Lên Tiến Dũng silk ngay đầu Hàng gai ( bên tay trái đường ) vác về 1 đôi guốc và 1 cái túi ( hoặc ví ) cầm tay xinh xinh cùng tông màu nữa (chỉ khoảng 300 - 400.000 2 thứ ) là thấy cuộc đời tươi đẹp đáng sống lắm rồi.
    Vì Kenzo chuyên dùng đồ Silk và taffta, tơ sống nên rất chịu khó đi lượn xem chỗ nào đẹp mà giá ko cứa vào cổ người ta. 7-800.000 được nguyên cả bộ đầm - guốc - túi xinh xắn, vừa vặn chắc chắn là thích hơn 80$ cho mỗi 1 cái đầm rồi.
    Kenzo đang tính sinh em bé xong chắc mở luôn 1 tiệm may cho dân Làm đẹp mất Bực mình, mình cứ nghĩ được kiểu gì hay hay, vẽ ra giấy rất tỉ mỉ, mang đến bà thợ may may rất đúng ý mình, rất đẹp rồi xong vài hôm sau qua lại gặp vài chị khách xúng xa xúng xính được bà chủ thấy đẹp copy cho kiểu y hệt như vậy. Điên thế ko biết.
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Phải mấy chục cái cây đổ xuống rồi mới nhìn thấy em Kenzo xuất hiện lại. Em Kenzo tướng mạo cũng đẹp, nếu đẻ con trai thì thằng bé sẽ có đôi mắt sáng quắc, tinh khí vững vàng. Chỉ hy vọng là giống mẹ nhiều hơn giống bố nữa thôi
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đắt là vì toàn bán cho Tây với Nhật mà, chứ họ chắc không nhắm tới khách Việt, với lại chắc họ cũng muốn hàng của họ lên tầm thời trang cao cấp, haute couture của Việt Nam rồi nên cũng khó để có giá rẻ hơn.
    Hôm tớ lên xem thì chị bán hàng nói rẻ hơn một chút, chắc thấy mình người Việt, $68, mà họ có nhận đặt may theo ý mình. Nhưng vẫn hơi đắt thật.
    Kiểu đó thì cũng dễ may thôi, nhưng mà tớ cứ sợ nó không may được y nguyên như bản gốc, mà mình đã nhìn thấy và đã trót mê bản gốc của nó rồi. Kenzo có cách gì tả cho mấy anh chị thợ may may đúng ý mình mà giỏi thế? Tớ chỉ đặt may ở chính cửa hàng có kiểu mình thích là chắc nhất, kiểu họ có trong đầu rồi, từng đường kim mũi chỉ mình đều vừa ý cả. Đặt may chỗ khác mà không đúng ý thấy khó chịu lắm, mất công đi chọn vải cả buổi, mất công đi may, tả chi li tỉ mỉ, đi đi lại lại, thử thử sửa sửa ba bốn bận mới lấy được bộ quần áo mà lấy về cuối cùng cũng phải vứt trong tủ, không bao giờ sờ tới, thành ra lại là phí tiền :(
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị Kenzo hay mặc mấy đồ lụa rồi taffeta, vậy chị có kinh nghiệm và biết những chỗ nào mua đồ đẹp, có thể gợi ý cho em được không? Cảm ơn chị nhiều nha .
    Mà chị kenzo sắp sinh em bé, chúc chị sẽ sinh em bé xinh đẹp và mẹ tròn con vuông
    To chick: Chick oi, tớ không về được tháng 7 rồi , đầu tháng 9 tớ mới có thể về VN được. Dạo này chick có mua sắm được đồ lụa nào đẹp đẹp không, post lên đây đi cho tớ ngắm với
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Ken xuất hiện, chuyện lạ
    Đúng như chick nói đấy, thích cái nào may sẵn rồi là bụp cái đấy luôn, chứ mua vải +tả kiểu or vẽ kiểu cho người khác may chẳng bao giờ vừa ý mình hết. Ra sức vì một cái mẫu mình thích, rồi đến lúc đến cửa hàng lấy về thì hic hic, thất vọng + ko mặc+ phí tiền
  6. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Kenzo bây giờ ra đường có khi phải nằm ngang mặc sao được đồ nữa
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    To choupat: Dạo này tớ không mua đồ lụa, có sẽ khoe ngay ấy mà hihi
    Thế hẹn tháng 9, đến hẹn lại lên nhé!
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Em được tạng mảnh vải lụa 2m khổ 1m màu hồng cánh sen có cành hoa nhỏ chìm , mà em thì gầy nặng có 42kg cao 1m55 . Em thì em chỉ thich mặc sơ mi thôi nên chưa biết may kiểu gì . Mọi người tư vấn giúp em cái . Nhanh lên nhá sắp SN con bạn thân nên định diện ...
    Nói trước là ko may váy nhá '''' lão" ấy ko cho em mặc váy , mà vải này của "lão " đi Vạn Phúc mua tặng em nhân dịp 1 năm 4 tháng yêu nhau .... nên phải cẩn thận ............
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 15/10/2004
  9. Corazon

    Corazon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đồ lụa đẹp mà.... ***y lắm . Tớ có cái váy 100% silk của Diesel, kiểu dáng rất đẹp và lạ, váy hai lớp mỏng,....nhìn xuyên thấu [​IMG] Hè về VN mặc một lần thấy bà con soi nhiều quá

Chia sẻ trang này