1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DM Don'''''t Cancel ! Mộc Châu 22 - 24/1 ăn chơi ông trời phù hộ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lieutenant02, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    keke
    2 fubu : Quang fok học cùng lớp với anh bây h mà :D
    2 bác Lieutenant02 : bác cứ đùa , em vào nhận hàng họ thôi :D Em thấy bác là hay đi phượt với bà Tuyến lắm đấy nhá :D Em đăng kí bên Cát bà cùng ngày với bác roài , nhưng đang chờ chị Tuyến hỏi xem bên này có bác ôm nào có xe k thì em nhận xế ( xe em chạy chưa được 2000km , đem chạy Hà giang xong về bán xe )
    Bên này có ôm nhận xe thì em ké xế xong bùng bên kia :D Bên kia cuối tuần này mới chốt cơ :D
  2. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0


    Nhà mình nhớ chiều nay cố gắng đi off đầy đủ cho khí thế nhé. Hy vọng là trời không mưa như hôm qua!
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác máu quá ! em vừa đi Mậu Duệ _ Du Già về nhục hơn con trùng trục. may mà hôm em đi trời nắng chứ các bác đi mùa này mưa thì con kinh hơn. Toàn đá tai mèo, đá hộc...trơn cứ gọi là ...xoè hoa . Tuyển tay lái cứng nhé. Đoạn Mậu Duệ - Du Già cẩn thận kẻo lạc nhau nhé
  4. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    e nhớ rồi
  5. keinarc

    keinarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác đi an toàn. Thèm đi chuyến này quá mà em mới đi xin việc xong, ko xin được boss cho nghỉ.
  6. ere

    ere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời có vẻ sắp mưa ....
    Nếu có thay đổi địa điểm off thì các bác báo mọi người nhé ...
  7. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không, trời nắng đẹp mà, hy vọng là chiều lòng người! Mọi người cố đến đông đủ cho khí thế!
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật lòng các bác néu mưa trán đường DU GÌA , trơn vô cùng !
  9. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạnh nhiệt tình quá.
    Em thấy có cái đoàn này đi cũng ngộ.Chẳng biết các bác này tay lái cứng đến đâu nữa.Mậu duệ du già o phải là quá khó đi nhưng là 1 cung offroad .Nếu các bác máu lửa thì em khuyên cứ chạy thử ngày 2 từ quản bạ rồi sang đường tráng kim đường thượng xem như thế nào???Nếu đi được tráng kim đường thượng o xi nhê gì với các bác thì mậu duệ du già cũng chỉ như thế mà thôi.
    Cũng chẳng có gì giúp đỡ các mem mới dù gì cũng đã ngủ lại 1 đêm với các bác ở nhà liên minh thì em cũng có đôi điều nhắn nhủ:
    1.Mang ít đồ thôi.Thậm chí chỉ cần vài bộ khoác trên người và 1 bộ trong balo là đủ.1 đôi giày mang trên chân và 1 đôi dép lê (tránh mang dép tông )
    2.Khi chạy mang thật đầy đủ giấy tờ xe bảo hiểm bảo hiếc giấy chứng nhận cho mượn xe của bạn (nếu bác o phải là chủ xe và có chữ ký của chủ xe thậm chí kể cả chứng minh thư của chủ xe )vì khi ngang qua Tuyên quang thì o thể nào tránh khỏi các chú cá vàng .Đi nhớ cầm tiền 100 đi nhá các chú là o lấy 50 đâu.Và đi nhớ chú ý qua mỗi thị trấn là đều có công an núp cả...ngoan 1 chút các chú sẽ thương .
    3.Mậu duệ du già tuỳ tâm các bác thích đi hay o cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới nhưng nếu các bác đi thì xin mang đầy đủ đồ nghề vá và thay xăm đi theo.Và nếu là đi trời sương mù hoặc mưa thì các bác chỉ có vừa khóc vừa ôm xe nằm tại chỗ mà thôi.Mưa rừng o bao giờ biết trước được đâu.Khi đi lúc nào cũng phải thủ sẳn ít nhất 2 cái áo mưa giấy lỡ trời mưa hoặc sương thì bọc ba lô máy ảnh lại.Còn người xài áo mưa gì thì tuỳ tâm.Áo mưa là o bao giờ thừa đối với dân phượt.
    4.Có đường tắt đi vào cột cờ xong tạt sang nhà vua mèo .Đường này sẽ ngắn hơn là đường trên bản đồ hành chính các bạn xem và tiện đường hơn nữa.Đừng có chạy thẳng đường lộ vào nhà vua mèo và sang cột cờ Lũng cú làm gì tốn xăng.Đi đường này các bác thủ sẵn ít nhất 1 can xăng 5lít vì dọc đoạn này o có bán xăng đâu.
    Và chú ý là đi đường đèo xăng chỉ như nước lã mà thôi.Hết rất nhanh có hết xăng thì các bác chỉ còn nước ngồi ôm nhau mà khóc thôi.
    5.Ở quản bạ có 1 cái thác là thác Ba chạc cao tầm 10-12 m nước khá to các bác chịu khó đi hỏi các em teen ở đó các em chỉ đường cho.Cái này kiểu như bến hàn quốc của HN mình chỉ có dân teen mới biết thôi.
    6.Ngày 1 bác có thể chạy thẳng 1 lèo lên tới hà giang mới ăn cũng được vì chỉ độ tầm 11h rưỡi là bác đến thị xã hà giang rồi.Ăn uống nghỉ ngơi 1 lúc là phi lên Quản bạ ngay nên đi sớm còn kịp ngắm núi đôi o tối là o ngắm được rất phí.Ở ngay cạnh ủy ban Quản bạ có cái nhà hàng có món đùi chó hầm thuốc bắc khá hay.Các bác vào ăn thử rồi về tả lại cho anh em đỡ thèm.
    7.Nên tự giác ở cái khoản giờ giấc dậy đánh răng rửa mặt.Thống nhất trước với nhau đi.Tốt nhất là càng sớm càng tốt.Vì như thế các bác sẽ đỡ tốn thời gian cho khoản ăn uống vệ sinh buổi sáng đi được nhiều chơi được nhiều hơn đỡ phí cái công đi.
    8.Đi đâu cũng nên chăm chỉ hỏi đường.Chả mất cái gì mà còn đỡ đi lạc.Nên cầm theo nhiều bánh kẹo đi dọc đường chia cho trẻ con miền núi lại vừa có cái gặm nhấm cho đỡ buồn.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 02/07/2008
  10. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi hóng hớt ở nguyễn du thấy nhà này off ẹp,ngứa mồm khuyên các bạn một câu mà không nghe,về vẫn ấm ức vì thấy tiếc thời gian cho các bạn quá.
    Nếu đi sáng thứ 6 thì sao không đi từ tối thứ 5 nhỉ???Tiết kiệm được nửa ngày thứ 6 liền,đường Vĩnh yên-Tam dương-Sơn dương đi đêm ngon lành sao ko đi nhỉ???Phượt mà,con đường này rất dễ đi.
    Đó là ngu ý của kẻ phiêu du,nếu các bác thực sự để ý sẽ thấy có lợi cho cả đoàn con không thì cứ coi như kẻ lắm mồm lảm nhảm nhé.
    Chú Hell có chụp được nhiều ảnh không???
    Chúc chuyến đi thành công.

Chia sẻ trang này