1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DM Don'''''t Cancel ! Mộc Châu 22 - 24/1 ăn chơi ông trời phù hộ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lieutenant02, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    anh Lieu ơi em thấy góp ý của bác KHUAYONGle nghe có vẻ xuôi, anh xem xét xem sao 8-|
    chị Jenny xem lịch trình của mình cũng bảo có vẻ hơi nặng mà :-s
    e nghĩ nếu có nhiều thời gian, mình cứ vừa đi vừa chơi thong thả càng tốt chứ sao
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Tuy dễ đi nhưng mà lại đi đêm mà cậu, nguy hiểm nhất là đi đêm, đường đẹp, vắng...ít nhất thì trên ttvn này cũng có 2 vụ tai nạn trên đoạn mà cậu vừa nói...chỉ vì đi đêm đó thôi!
    Tớ ủng hộ các bạn đi ban ngày.
  3. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  4. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    hị hị, tớ sợ nguy hiểm lắm ah.
    Thực ra bất đắc dĩ thì mới phải đi đêm (tất nhiên đi đêm thì cũng có cái thú của nó) nhưng vì đợt trước có 1 bạn ngã ở đoạn Sơn Dương vì dốc ít và vắng vẻ, 1 bạn ngã ở gần khúc tới Hà Giang vì ngủ gật, bong gân...
    Để những chuyện đó xảy ra thì đi mất vui thôi mà.
    Đúng không bạn KHUAYONGle
    Chúc cả nhà đi an toàn và vui vẻ!
  6. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    E nói thêm tí nữa nhé.Các bạn ấy đi sớm mà bác,18h ở Hn xuất phát thì 22h đến Tuyên quang rùi ngủ ở đó là ngon mà.
    E biết bác là cao thủ đấy chứ không phải là không biết đâu.Đúng bác là Phượt già,khôn hơn e thấy rõ,kính bác
  7. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn góp ý. Quả thật là lộ trình của bọn mình ngày đầu tiên có vẻ hơi nặng, nhưng được cái đều chạy ban ngày nên mình tin sẽ bảo đảm đúng thời gian và yếu tố an toàn. Chuyến đi này của bọn mình đặt ra một số ưu tiên chính là tuyến đường từ Hà Giang lên Lũng cú, qua Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, nên khoảng thời gian 4 ngày cũng khá xông xênh. Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu nên hạn chế hết mức việc chạy đêm, nhất là đoàn lại có những tay lái mới.
    Mong bạn tiếp tục góp ý!
  8. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Hell Angel133 và bạn Hạnh nhé. Những ý kiến góp ý của các bạn đều rất đáng trân trọng, chúng tôi sẽ tiếp thu để chuyến đi được an toàn và thành công nhất!
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chị rất muốn nhiệt tình nữa vì các bạn ấy mới đi lần đầu mà lại đi có 5 ngày , các bạn ko khéo ,biết chọn đường dễ đi thì sợ ko thể về kịp .
    Dương nói đúng , Mưa Rừng kinh khủng sợ , hôm chị đi với thằng David gặp mưa rừng , chạy từ 6h sáng ở Mèo vạc mà đến 1h30 mới ghé thị xã HG, và có những đoạn đường các bạn ko nhìn thấy gì bởi sương mù .
    Mà này chị đã nhắn nhủ ở topic cũ là đừng có chia kẹo cho các em cơ mà , có chia thì chia thạch rau câu ấy , cũng dễ chia , ko quá ngọt đỡ hỏng răng các em . Ku này lại khuyên đi chia kẹo , hí hí,... hôm trước thằng David nó phải mặc cả với chị trước là : " Tao cấm mày chia kẹo cho các bé đấy " Hôm chị mua thạch rau câu nó còn phải thử trước xem có ổn ko , bó tay với cái thằng kỹ tính nhưng đấy cũng là điều mình nên học ở nó , vì nó nói có ný ,hihi .
    Cái đường tắt ku nói hôm đấy chị cũng đi thử, thấy ok , nhưng phải hỏi thăm kỹ người dân ở đó nhé , mà hỏi đường thì nên hỏi từ 2 người trở lên các bẹn nhé !
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 03/07/2008
  10. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với các bạn lịch trình:
    Ngày 1: HN-Quản Bạ: lịch trình thoải mái, ko v đề ji, lưu ý mấy chú áo vàng Tuyên Quang, và dọc các Huyện từ Tuyên Quang đến Hà Giang. Nếu bị hỏi thăm thì vâng dạ rồi làm cháu ngoan Bác Hồ cho nhanh.
    Ngày 2: xuất phát từ Quản Bạ đi thẳng tới Mèo Vạc, đón hoàng hôn trên Mã Pí Lèng tuyệt đẹp. Cung này buổi trưa ít chỗ ăn, có thể ăn ở nhà khách trong Lũng Cú hoặc mang đồ ăn theo.
    Từ HN đi HGiang ~5,5 - 6 tiếng. HG-Quản Bạ ~ 2,5-3 tiếng. Quản Bạ - Mèo Vạc ~ 5,5 6 tiếng chạy suốt.
    Ngày 2 la cà nhiều, chú ý canh thời gian cho đúng lịch trình
    Ngày 3: Sáng ngày 3 xuất phát từ Mèo Vạc đi Mậu Duệ-Du Già, đón hoàng hôn Bắc Mê.
    Ngày 4: Chạy từ thẳng Bắc Mê về HN để tránh lặp lại hoặc vòng qua HGiang rồi về HN.
    Từ HN đi HGiang ~5,5 - 6 tiếng. HG-Quản Bạ ~ 2,5-3 tiếng. Quản Bạ - Mèo Vạc ~ 6 tiếng chạy suốt.
    Trời hè nắng sớm, buổi sáng khởi hành sớm lúc mặt trời mới mọc rất đẹp.
    HN mùa này nắng nóng nhưng trên núi thì mát, nếu gặp mưa sẽ lạnh. Áo khoác với áo mưa cũng nên mang
    Chúc đoàn đi trời ko mưa và có nhiều ảnh đẹp
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 03/07/2008

Chia sẻ trang này