1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐN bây giờ ra sao ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Truong_Vo_Ky_new, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ĐN bây giờ ra sao ?

    Dạo còn sống ở ĐN, mình thấy dân ĐN rất hiền đó, những lúc đi hiệu sách không cần gửi xe mà khi ra chẳng có sao cả, trong khi đó ở HN, SG, HP thì chỉ cần quay mặt đi là mất luôn...
    Biển ĐN rất sạch và mát, ĐS ở HP ko thể sánh được với Mỹ Khê, T20, Bắc Mỹ An...
    Khi còn là học sinh, ngày nào cũng đạp xe qua cầu vồng, nay thì nó đã bị phá rùi ha ?
    Đường Lê Lợi là nơi mát nhất ĐN ???
    Không biết bây giờ ra sao ?

    Truong Vo Ky
  2. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ĐN bây giờ phát triển nhanh quá. Với những người ở ĐN không biết thì thế nào chứ với người đi xa về, ĐN khác nhiều lắm. Cầu vồng thì bị phá lâu rồi, từ khi làm cầu sông Hàn kia. Đường Lê Lợi thì vẫn như cũ, nhưng đường Lê Duẩn thì thay đổi quá nhiều.
    Còn gì nữa nhỉ, mới về đầu tháng 12, thấy ĐN thay đổi quá, không biết bây giờ ra sao.

    DO&DEN

  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em là người ở trên đất khách, cũng thấy sự thay đổi từng ngày, thậm chí từng giơ của ĐN..
    Mặc dù đây không phải là quê hương của em ( nhưng cũng có thể là quê hương thứ 2 của em ) .. nhưng em cảm thấy ở đây nó có 1 cài đó, rất thân thiết với mình ..
    Quả thật, nhiều lúc, khi ra ngoài Hà Nội, vào lại, đã thấy ĐN thay đổi rồi..
    Tốc độ của thành phố trực thuộc TW có khác..
    Huế - Trong trái tim mọi người ...và 1 người !!
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa là đúng 1 năm tròn kể từ ngày Topic này ra đời -
    Cơ sở hạ tầng ở Đà Nẵng cứ thay đổi, à không....không phải thay mà là đổi ! Đổi mới nhiều quá .
    Con đường dẫn về Ga Đà Nẵng không còn ổ gà nữa - Óng 1 hơi thẳng tưng từ Ga đến siêu thị .
    Phố chợ nhiều mùi ở Ông Ích Khiêm bây giờ sạch tưng .
    v..v...ai biết kể thêmvới mình cho dzui !
    Mình thì khoáy nhất là tuyến Nhà Trần Cao Vân " đi tắt " qua Hà Huy Tập ---> Thái Thị Bôi ----> Hải Phòng----> Đống Đa---> cơ quan ....đi sướng thiệt và không có công an - Tuyến đi tắt trên băng qua khu chung cư mới ở Trần Cao Vân, không biết khi nào tuyến này xịn hơn bây giờ nhỉ ?! Hy vọng là trong năm nay sẽ hình thành tuyến khu chung cư Thanh Lộc Đán ( sau lưng bệnh viện Thanh Khê, cùng tuyến với trạm biến thế 500KV ) ---> Hà Tuy Tập !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng thay đổi nhiều ! Nhưng ĐN vẫn chưa đủ "xanh ", cây xanh thiếu nhiều quá...tp mà có nhiều cây xanh nó cho ta cảm giác dễ chịu hơn, cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm hơn ,.... Ớt thích đi dưới những con đường như Lê Lợi, Trần Phú, Bạch Đằng ...thích thật đấy...vì khỏi phải đội mũ
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cn ci ny hấp dẫn hơn : Một trung tm ăn nhậu đang trn đường pht triển ...
    Khắp nẻo dâng 'ầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm 'ầy.....
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! những cái đáng phát triển cũng đang phát triển, những cái không đáng phát triển cũng đang phát triển - Và nó đang lên dốc, nhưng đừng mong nó lên đến đỉnh, đừng cố gắng đẩy nó lên, nó tụt xuống dốc nhanh và khủng khiếp lắm !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... nhớ ĐN quá ... , lúc nào rành thì cứ chạy lang thang trên các con đường ĐN ... vui thật .. thích nhất là các con đường ở ĐN vì chạy xe đã thật ... hì hì ... , chạy chậm rù rù ngắm cảnh hay fóng vèo vèo cũng đều thích hết ... hì hì . Đi Bà Nà , lên đỉnh Hải Vân , đỉnh Sơn Trà ... ra biển chơi ... ôi ... lắm chỗ để nhớ ra fết ... hì hì ... Chẳng biết khi được gặp lại có gì ấn tượng như ĐN cách đây 2 năm không nhỉ ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ---
    Có Đà Nẵng bây giờ đổi thay nhiều lắm ! Làng thờ thần (...xin lỗi nói hơi quá nghe...) ăn xin ở Thanh Hóa không còn vào Đà Nẵng nữa - Người đi ăn xin cũng dần dần thưa đi, vì được đưa vào nhà nuôi dưỡng cộng đồng hết, số khác thì...sau khi nghe chủ trương ấy đã tỏ ra biết làm ăn ! Ví dụ như cụ ông Phan Tri, trước kia thì vẫn chống gậy đi xin, nhưng bây giờ...đang bán vé số . Cô bé dẫn đường cho anh mù ngày xưa cũng bắt đầu theo các bạn bán báo hằng ngày .
    hìhìhì....
    Quên ! đường hầm xuyên đèo Hải Vân chắc là đến cuối quý 3 /2003 ( 10/2003 ) hoàn thành, không biết là có ngắm biển được nữa không đây . Nhưng mà yên chí...tuyến dã ngoại Đà Nẵng - Huế sẽ ít tai nạn hơn những năm trước đây, đỡ hư xe vì leo đèo hơn, í ẹ mấy chiếc xe TQ .
    Biển thì...khỏi chê...không còn loạn xạ vỏ ốc như trước đây nữa -
    Đỉnh Sơn Trà thì...lên đó kiếm vài con Chồn nhấm chơi . Nhưng mà thôi...ghê lắm ...
    Đỉnh Bà Nà mát không tưởng, nhưng mà nên đi đúng mùa ! Nhất là...theo dõi Đoàn DCĐ, khi nào có chương trình hẳn đi - Lửa trại tưng bừng, hát hò dô tư, làm thơ về Bà Nà nữa, dui nhất là nhảy điệu rừng khi nghe bài Ngọn Lửa Cao Nguyên ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bác biết nhiều nhỉ ... hì hì .. chắc là đi dạo cũng lắm ... hì hì ... , nhưng chạy rông hoài thì cũng mỏi chân lắm ... có quán nào dừng lại nghỉ chân như quán Sao Biển ở Lăng Cô khi trên đường ra Huế ... hay các quán thịt rừng ở Hải Lâm khi đi Bànà, lẫu Bò Sáu Hưng bên quận 3 mỗi lần đi biển , và các quán bún cá , bánh canh Nguyễn Chí Thanh ... hì hì ... thèm nhất hương vị bún chả cá ở ĐN thôi ... hì hì .. nhớ lém ... , và nhớ cả hương vị cà fê đậm đà ở ĐN nữa chứ ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này