1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐN chọn góc nào để tỏ tình cho thật lãng mạn đây!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ĐN chọn góc nào để tỏ tình cho thật lãng mạn đây!

    Hôm qua, thằng bạn đòi tư vấn cho một chổ lãng mạn để nó nói câu chuyện "Gió hãy nói rằng anh yêu em" với người nó vẫn thầm thương thương nhớ nhớ...Khó đấy? Vòi nó mấy chầu xong rồi bảo... chưa nghĩ ra! Tội nghiệp cái thằng ai bảo yêu?! Hôm nay, tui đành nhờ bà con chỉ cho một chổ đây...Tiêu chí là làm sao cho khung cảnh có không khí tý chút.
    A hay, tui bảo nó sang đường LC- Thuận Phước, phải nhỉ ở đấy mà ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, biển nhé, gió nhé, dừa nhé, không wá đông người nhé.Tha hồ mà mắt trong mắt tay trong tay. Nhưng phải tội trời này lạnh rồi! Tiếc!
    Bà con ai có kinh nghiệm nào? ĐN ta có góc nào lãng mạn nhỉ ? Sẳn dịp bà con vẽ cho nó vài đường để vụ tỏ tình thêm fần trót lọt! Tặng người ấy hoa hồng kèm thêm vài lời thì thầm Anh Yêu Em đấy? Em tính sao thì tính nhé!Hay Mắt Đen ơi, Trái tim anh thuộc về em?! Hi hi!
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có kẻ rồ như vậy nhỉ ?? Xuất hiện ở đâu đâu không ....Hừm hừm hừm....chán
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lên ngay chỗ tháp thu sóng của đài truyền hình kìa...he he he,ở đó cực kỳ lãng mạn,chả có ma nào thấy mình mà mình lại thấy tất cả mọi người ,còn thấy được cả âm phủ nữa
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Có một chỗ rất là thú vị, nhưng ở đâu cũng thế , chỗ nào vắn vẽ ,lãng mạn thì lại đồng nghĩa với không an toàn, cướp giật, trấn lột , nên tui khuyên mọi người nên đến đó vào lúc chiều , sau giờ đi làm hoặc đi học.

    Qua cầu sông Hàn, rẽ trái hướng về phía Sơn Trà, đến ngã 3 rẽ đi suối đá và cảng Tiên Sa thì hướng về cảng Tiên Sa, đi được một đoạn thì bên phải có một đường nhựa nhỏ. Rẽ phải theo đường nhựa, len lên bán đảo Sơn Trà, lên được một đoạn ngắn, sẽ thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao, đẹp lắm, nếu dựng xe ngồi đó , ôm người yêu mà ngắm thì thật langmãn. Ai thích thì lên cao nữa, đến gần đỉnh hay trạm rada gigì đấy, sẽ có cái nhìn toàn cảnh về phìa đèo Hải Vân khu vực Vịnh Đà Nẵng, phải nói đẹp mê hồn, ở đó mà hét thật toooo ,sướng lắm.

    Lúc đầu cũng không biết ĐN có chỗ đẹp như thế, hè vừa rồi, mấy đứa bạn dẫn đi chơi mới biết. Thử lên mà xem, tuyệt vời lắm
  5. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bóp pai 113 và XU, chắc là dân có số, có má ở cái box này nhỉ? Giọng điệu đúng là "Chó ỷ gần nhà" ...Làm gì mà cục bộ thế? Các anh vào đây làm ma cũ lâu rồi thì các anh có quyền bảo với người khác rồ, là tự nhiên xuất hiện ở đâu đâu...Tôi nghe mà buồn cười quá thể Vậy là tôi hiểu vì sao cá box này thỉnh thoảng mới có vài người ghé vào rồi! Vì cứ hể thành viên mới fải hùa, bâu theo các topic của các anh thì mới gọi là không rồ, không xuất hiện ở đâu đâu nhỉ? Tôi nói nhé mọi người vào đây mấy cái forum ảo này chỉ để tán phét, giết thời gian với nhau, vậy thì tội gì các anh cứ phải cắn, tạp ngưòi này một nhát, người kia một nhát cơ chứ! Hay các anh có thói quen thiếu văn minh như vậy thì tôi đành chịu! Nói thế các anh nên ghi cái tấm biển treo lên trên cái box này là ?oNội bất xuất Ngoại bất nhập?, ?oĐóng cửa lại mà chơi với nhau?
    Người ta nói Đánh nhau vỡ đầu, rồi thành tri kỹ, mong các anh hiểu những gì tôi nói! Thêm bạn hay thêm thù thì tùy ở các anh!
    To Gra:
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    đúng là mới vào nên ko biết chi trơn,đây là người chứ ko fải chó mà cắn 1 nhát.....mk,đùa tí mà ko biết,cứ tưỏng mình bị cắn.....khìn tà lìn tìn tìn
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mk, đọc cái bài này muốn xé tơi ra từng chữ để chửi cho sướng miệng..bạn miss nói hay thế..cho bạn í 1 phiếu làm mod chơi...Dạ thưa chị,em thì chả biết chị có lớn tuổi hơn em kô,nhưng cứ gọi là chị cho nó tình củm và tôn trọng người khác tí...Welcome chị đến với box ĐN chúng em..Thưa chị,kô hỉu sao dạo này chị chăm về box ĐN post bài thế ạ?Động cơ là gì hả chị?giao lưu,học hỏi,và được làm bạn với mọi người???? <~~~ cái này em nghe mí đứa đi thi nó hay nói thế nên bắt chước??? "Chó ỷ gần nhà" là thế nào hả chị?chị giải thích cho em phát,chị thông cảm,nhà em con ít ba má đông kô có đủ xiền ăn học.... Cục bộ ạ?bọn em đâu dám..thấy chị thành viên mới vào post bài chăm sóc cho box,bọn em mừng kô hết đâu dám hè nhau bắt nạt chị..chị là cứ nghĩ oan ức cho bọn em..Chị nghĩ bọn em xem đây là cái forum ảo ạ?Có lẽ cái box này nó kô hợp với chị roài..bọn em,già,trẻ,lớn bé,đứa nào cũng xem đây là cái nhà thứ 2 của mình cả..bọn em kô những chơi với nhau trên net ,mà con ngoài đời...úi,chị là còn thêm cho bọn em cái thú tính cắn tạp nữa ạ? ôi,vinh dự quá....nhỏ đến lớn..bọn em đâu có phát hiện ra những tính quý báu này đâu,vậy mà nhò chị,con người mới xuất hiện vài hôm đã khám phá dùm bon em.Phải nói là rất vinh dự cho bọn em ạ....Chị ui,tp mình á,lên tp trung ương lâu roài á,tp loại 1 đó chị,mà tp như thế là phải văn mình roài <~~~ đòi hỏi những con người văn minh...bọn em đang muốn làm những con người văn minh..thế mà chị lại bảo bọn em thiếu văn minh là thế nào ạ?chị làm bọn em tủi thân quá...có gì chị Pm cho từng đứa chứ..ai lại làm thế này..mất mặc bọn em quá..mà chị ui,sao chị thích dùng khẩu ngữ hay danh ngôn thế ạ?hum bữa chị sang topic của em,quăn cho 1 câu mà đến bi h em cũng chưa hết choáng ngợp..bi h chị lại quăn cho vài câu nữa..kô khéo bọn em ngộ độc mất ạ...chị lượng thứ,tính em ăn nhìu nói thật,cái gì chướng mắt em phải nói,kô tối về ngứa miệng chịu kô nổi ạ...Hy vọng chị đừng chấp nhất mà bỏ quá cho bọn em mà góp phần xây dựng box ĐN ngày càng lớn mạnh hơn...Em chào chị ạ
    p/s: chị ở ĐN ạ?thế tết em về gặp nhau phát chị nhỉ?
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mãi nói mà em quên chưa cho chị cái ý kiến của mình
    chỗ lãng mạn ạ..quán xá ở Đn thiếu gì...chủ yếu là mình chọn được bàn ưng í....Hum trc thèng ng iu của bạn em dẫn nó đi Uyên ở lí tự trọng...2 đứa vẫn tỏ tình và đc đó thôi....h chủ yếu là anh hùng tạo thời thế mà..đâu cần phong cảnh hữu tình này nọ mới đủ đk...em á,cứ nhắm tình cảm 2 đứa chín mùi đến giai đoạn là a lê hấp thôi hà
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Người nhà cả mà, sao lại ăn nói nặng lời như thế.
    ---> PY va XUVN : Miss là người mới , các bạn chưa biết đưọc tính cách,con người nên không nên đùa quá trớn như nhũng người bạn lâu ngày như thế, phải từ từ tìm hiểu đã
    -----> Missdanang : bạn không nên nóng như thế, không nên dùng những câu như " chó ỷ gần nhà" .v.v để nói với người bạn chưa biết rõ Nếu mà những người khác có hơi thiếu tôn trọng bạn, thì dù sao bạn cũng nên dùng những lời nhẹ nhàng hơn , có tính tôn trọng hơn để nói cho người đó rõ rồi từ đó sẽ tôn trọng nhau và xem nhau như người nhà. Nếu bạn nói nhũnng lời cũng thiếu tôn trọng với người đó thì chỉ khiến họ tức giận,bực mình, không phục và dẫn đến cãi nhau thôi.
    ----> bé con xí xọn : bớt nóng tí nào, phải hoang nghênh người mới chứ , nói từ từ cho họ hiểu, nói thế họ giận họ bỏ đi sao. Box này đang cần nhiều người để vui vẽ sôi động mà.
    Nói chung mọi người ở đây đều có một điểm chung là yêu Đà Nẵng. Những người mời với những người cũ chưa hiểu rõ nhau, chưa biết nhau nhiều nên dễ hiểu lầm. Hôm nào gặp nhau một hôm để hiểu rõ nhau hơn, rồi biết đâu lại thân nhau hơn.

    Bớt nóng đi nhé, từ từ nói chuyện thôi
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    có 1 chỗ cũng thú vị lắm, nó nằm trên đèo Hải Vân í, có cái quán nhỏ. Tỏ tình xong mà em nó không chịu thì doạ nhảy xuống. Em nó sợ mang tội giết người nên đành đồng ý luôn.

Chia sẻ trang này