1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐN chọn góc nào để tỏ tình cho thật lãng mạn đây!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh ra sao không quan trọng ?! Nói là nói vây thôi! Chứ con gái chúng mình thử hỏi có ai không một lần mơ mộng là mình được nhận lời tỏ tình từ người mình yêu trong một không gian lãng mạn! Rủi có ai hỏi thăm ?oÊ mi và thèng í nói yêu nhau ở đâu?? Chẳng lẽ lại bảo: ?oỪ ảnh bảo yêu tao lúc chúng tao đang đứng bên cái chuồng lợn? thì nó phản cảm quá độ! Còn gì là sự thăng hoa giữa hai tâm hồn fải o bà con?
    Đấy còn chưa kể 20, 30 năm sau được quay lại chốn kỹ niệm lần đầu tiên mắt trong mắt tay trong tay ấy thì hạnh phúc biết bao nhiêu...và cũng đừng hỏi đến độ lãng mạn nếu đó lại là một nơi đẹp và thơ!
    Có lần xem fim tôi cứ nhớ mãi cảnh một nhân vật nam thắp sáng những ngọn nến hay pháo hoa gì đó thành hình trái tim trên bãi biển, đợi khi nhân vật nữ đến thì tất cả vụt sáng lung linh! Và nhân vật nam ấy thì thầm với cô nàng may mắn của mình: Anh Yêu Em! Tôi cứ bị ám ảnh trong một thời gian dài và chờ đợi mình được một lần hạnh phúc như thế!
    Ai từng xem Conan chắc cũng nhớ đến cái đoạn Shinichi và Ran ngồi ăn tối trên cao ốc của tầng thượng. Lúc ấy Shinichi định sẽ nói lời yêu với Ran ngay tại chiếc bàn mà ngày trước ông bố cậu đã nói lời tỏ tình thật to với mẹ cậu! Bạn thấy không chổ kỷ niệm của hai người bây giờ là của cả gia đình!
    Cho nên những người đang yêu muốn thổ lộ tình yêu của mình đừng thôi tìm kiếm một nơi thật đặt biệt cho ngày thật đặt biệt của riêng hai người! Cứ thế nhé!
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    chẳng biết thế nào chứ mình tỏ tình mấy chục lần rồi mà chưa có lần nào ở trong một khung cảnh cho ra hồn cả
  3. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    .....Học tập học tập học tập.....
  4. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mấy chục lần rùi à! Trùi ui, trái tim con trai! Nó làm bằng cao su à, hả Gra, sao thổn thức không phanh thế!
    Đã đi những đâu, chẳng nghe thất bại hay thành công! Hay cùng lúc lấy vợt vớt hết mấy chục trái tim mấy nàng! Cầu cho trái tim con gái đừng động đậy khi anh chàng Gra này tỉnh tò! Amen xách cà mèn đi mua cháo!
    Góc nào để tỏ tình: Này này sao ko ai định mời ?oNgười dưng? của mình vào trong SVĐ Chi Lăng cổ vũ bóng đá, rồi sẳn tiện nói lời có cánh thật to với X thì độc như thuốc chuột. Có dám ko?
  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của Yan Can Cook: "Mua 2 vé xem ca nhạc, mời......... 2 vị phụ huynh đi xem." Còn mình thì mời nàng về ăn tối do chính tay đạo diễn. Hêhhhe chắc chẳng bao giờ áp dụng được.
    Trong ngoặc là thêm vào cho có ngữ cảnh
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ---> MissDanang : Thế Miss đã từng được tỏ tình ở những chổ nào rồi, sao không chỉ Gra và mọi người với :D
    ----> SC : thang ku SC kia, mi to tinh voi may em cua mi o mo, rang khong noi cho tao voi, tao chi nghe tui thang tocdo, AC bat gap mi mot lan o trong rap phim thoi nhung do la tinh truoc roi, con tinh bay gio , mi da to tinh o dau
  7. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lúc lập ra cái topic nì thì biết chắc rằng thể nào cũng có lúc bị điều tra về hang ổ tỏ tình của riêng mình! . Thôi thì bi giờ cũng có người lên tiếng hỏi rùi thì miss xin nói! Mình và "hắn" trong hoàn cảnh "tình trong như đã mặt ngoài còn e", cùng đi dự đám cưới cô bạn gái. Chẳng biết có fải do tác động ngoại cảnh wá hạnh phúc của cô dâu đang xúng xính trong chiếc váy cưới và chú rễ cuời toe hay ko mà cả hắn và mình đều nhìn nhau cười liên tục Và chuyện gì đến sẽ phải đến! "Hắn" nghiêng đầu sang mình nói nho nhỏ : "Em đẹp hơn cả cô dâu nửa đấy, Anh yêu em" Ngồi chung bàn còn có hơn 6 người nữa nhưng nói chung do mãi chú ý đến cô dâu, chú rễ nen ko ai chú ý đến dưới bàn lúc ấy, có 2 bàn tay lạ nắm chặt lại với nhau! 4 năm nữa, mình cũng sẽ kết hôn ngay tại khách sạn đó nhé anh nhé!
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    hihì , chỉ là hứng lên nhất thời thôi á , cũng hay nhĩ :D , thế cũng giống như ngồi ngoài biển thấy người ta yêu nhau vui quá , chăng nhẽ mình ngồi không buồn, nên cũng ........ :D
    haha...mà dù sao đi nữa Box này cũng sắp được ăn đám cưới rồi nhỉ :D không biết lúc đó có được mời không , không được mời cũng chúc mừng còn nếu mời thì nói sớm sớm để tuyển chọn , dẫn em nào đó đi cùng, để còn.....chứ
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lạnh tỏ tình mới hay. dại quá cơ! Lỡ lạnh quá mà đang ở gần nhau là khỏi phải nói câu tỏ tình.. hơ hơ...
  10. AnathemA

    AnathemA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chỗ để nói I love you cũng nhiều , vấn đề cơ bản như ông bà đã dạy : " Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng " .
    Nếu đối phương ko chịu hợp tác thì khung cảnh lãng mạn đến mấy cũng chả làm bên kia xiu lòng .
    Nếu đối phương theo kiểu " tình trong như đã , mặt ngoài còn e " thì chỗ nào cũng có thể là chỗ để tỏ tình ( tất nhiên ko thể là cái chuồng lợn , hehe )
    Xét cho cùng , khung cảnh cũng chỉ là khung cảnh , khung cảnh đẹp thì nhớ nhiều , nhắc lại nhiều ( và cũng dễ buồn nhiều nếu chia tay ) ; khung cảnh xấu thì chả được như thế ... nhưng ai cũng không thể nào quên được nơi mà lần đầu tiên cầm tay ai đó nói ... anh yêu em
    ps : mấy anh mấy chị trong box đừng theo kiểu " sống lâu lên lão làng , đọc đau con mắt . Không biết viết gì cho đúng chủ đề thì đừng viết , thích thì đọc , không thích thì biến . Chả được tích sự gì , còn làm ác cảm .

Chia sẻ trang này