1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐN chọn góc nào để tỏ tình cho thật lãng mạn đây!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít hanhminh bảo mệt thật là mệt cái rì????
    Trên siêu thị có chổ chụp hình hả? Chổ nào vậy cà? Đằng trước mặt tiền siêu thị ý hả? Thấy bu đông đông, té ra là mọi người xúm vào chụp hình. Thôi can, cái chi chớ chen chúc vô chụp hình, rồi nghe ông thợ chụp ảnh hô: ?oCười đi, Nhe răng ra nào!?. Bọn đứng ngoài, nó chỏ con mắt thô lố nhìn anh, nhìn em thì có mà mặt dày mày dạn! Chụp hình kỷ niệm thì khối gì chổ để thể hiện! Đã yêu nhau thì dẫu có mệt óc mà kiếm được một chổ lãng mạn, hay làm được một việc lãng mạn cho người mình yêu thì cả là một niềm hạnh phúc đấy! ĐN không thiếu những chổ hay ho cho 2 người đâu! Tỷ dụ, xem lại những page trước đi nào. Pà kon ơi giúp sức tiếp đi nào!
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa vào "tù",đi làm cứ hay ngó ngó ngiêng ngiêng nhìn vô mấy chỗ mà cây cối um tùm, trước treo bóng đèn nhỏ nhỏ ,rồi về hỏi thăm bạn bè,mới biết chỗ nớ không đáng vô.Ui trời,thế mà ngày nào cũng thấy bà con họp mặt nhau quá chừng trong nớ. Chắc cũng thú vị.
    Em với "cán bộ" của em giờ,hồi trước cũng cu rảnh với bé rảnh lắm,trong xe lúc mô cũng có cái võng,nghĩ cũng đúng,chẳng biết đi mô ngoài cafe với quán nhậu,cho nên dắt díu nhau qua T18 móc võng tâm sự,thời gian sau thì phát hiện ra một chỗ,hơi xa, Núi Bồ Bồ,phong cảnh đẹp,thoáng mát,cuối tuần làm chuyến móc võng trên nớ cũng vui,chả có ai,chỉ có mấy con dê với mấy đứa coi.......dê.
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đi tù mà có vẻ phè phỡn như Chí Phèo hì
    Mà ở cái Núi Bồ Bồ,phong cảnh đẹp,thoáng mát,cuối tuần làm chuyến móc võng trên nớ cũng vui,chả có ai,chỉ có mấy con dê với mấy đứa coi.......dê và thêm 2 con dê 2 chân đg ăn cháo
    Tui nghĩ nên lên Chapi thì có lý.Vì ở nơi đấy đàn dê trằng nhởn nhơ quan đồi,ai nghèo cũng có cây đàn Chapi.Lãng mạn lắm đó ...rất hợp với dáng Nachika
  4. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    trời a.Trên siêu thị ở tầng 4 lận .Chỗ Hanhminhnói là ở đó chứ ko phải ở trước siêu thị như u nói đâu .Muốn chụp thế nào là tuỳ mình mà .Mà thôi,ngày hôm kia có người mách với tui cách này ,nghe cũng có vẻ hay lắm đấy.Thế này nhé .....................................Đứng trước nhà nàng trong ngày sinh nhật của nàng ,mình gọi điện rủ họ đi chơi .Sau đó tặng cho nàng một cái hoa hồng ,nhưng phải là hồng trắng đấy nhé .Và bạn biết thế nào để làm hoa màu trắng trở thành màu đỏ ko nhỉ? hehhehhe thằng bạn của tui đã làm cách nhỏ vài giọt máu của mình lên hoa ấy để nó có màu đỏ đấy .Nàng ta đã cảm động lắm .ko thể nào là ko nhận lời .Nhưng cách này hơi bị đau một tí .Nếu ai sợ thì chẳng thể nào làm được đâu .hhehhehhêhh
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    @hanhminh nhìn là thấy nghi nghi rồi ... Không biết chính xác có phải vừa ở Nguyễn Lương Bằng về không nữa ... Dám lắm chứ ..
  7. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dám bảo chị nha ngưoi o tren nguyen luong bang moi ve a.Khieu chien kieu nay dung thiet la ..............Do la cach lang man lam chu ,ai lam duoc thi lam ,ko lam duoc thi thoi .dau co ai bat buoc dau chu ha
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Hic.....nói cho bà con biết, núi Bồ Bồ là quê tui đó và cũng là nơi em gái nhỏ của tui nằm nghĩ
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà ,đừng có khóc nua .Gì mà mít ướt nhanh vậy chứ.Đâu có ai cố tình nhắc đến chuyện đau lòng ấy đâu.Ko biết thì ko có tội .Đừng khóc nữa ,chị cho kẹo nè.
  10. daingoc

    daingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bà con dạo này hình như bị chập hết rùi hả????
    Muốn chữa thì ăn nhiều gà vô, dịch cúm chết luôn...

Chia sẻ trang này