1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn cùng tham gia các hoạt động của D&D GROUP

    D&D PRESENTATION:

    D&D GROUP được Da Đời với 19 thành viên ban đầu tham gia chuyến đi Thác Bản Giốc đợt 30/4/2006.
    Từ khi thành lập các thành viên D&D GROUP đều là những người yêu thích du lịch, các chuyến đi mới liên tục được tổ chức. Số lượng thành viên cũng tăng lên cùng những chuyến đi và những hoạt động sôi nổi của nhóm. Cứ Đến hẹn lại Đi, D&D đâu cần Off nhiều , D&Der lấy các chuyến đi là những buổi Offline.

    D&D GROUP là nhóm mở, mà ưu tiên là ĐI ĐẢO, bởi đất n ước ta có hơn 3000 hòn đảo, tất cả những ai yêu thích du lịch, ưa thích tìm hiểu văn hoá, lịch sử, cảnh đẹp, ẩm thực các vùng miền đều có thể tham gia. Đến nay số thành viên của D&D GROUP 4+ đã là hơn 200 D&Der.

    Chuyến Đi nối tiếp chuyến Đi ra đời, bà con Dộn Dàng tham gia cùng D&D, Đi Đứng thường xuyên, Đầy Đủ, Đông Đủ, D&D, vì có Phó đoàn Thichsoluon, tiếng tăm lẫy lừng 1 vùng trời, Dịu Dàng Đảm Đang, Dịu ngọt như mẫu hiền nhất Dê en Dê, luôn tính toán hơn thiệt Đường Đi, Điểm Đến cho bà con D&D tham gia.

    D&D GROUP, ngoài những ý nghĩa như bà con đều đã biết, D&D GROUP còn có thêm dấu + nữa. Nội dung ẩn chứa và bao hàm những ý nghĩa tích cực.

    Tiếp theo đây, D&D GROUP đã thành tập 4 với cái tên D&D GROUP 4+ = tập 4 của D&D, cộng thêm nhiều điều hay, cộng thêm những chuyến đi mới, những nơi sẽ đi, cần đi; chúng tôi luôn muốn các bạn cùng tham gia, cộng tác với D&D để xây dựng Box Du lịch nói riêng và toàn thể mạng ttvol.com ngày càng tốt đẹp hơn, mang lại thêm nhiều niềm vui mới, hiểu hơn về đất nước, cuộc sống, văn hoá, lịch sử... qua những chuyến đi và nguyện vọng của D&D trong các chuyến Đi Đó là Dương phải thịnh hơn nữa.


    D&D và Đi Để nhớ.

    Những ai là D&Der và những ai chưa có dịp tham gia cùng chúng tôi muốn DL khám phá hay ôn lại 1 thời trai trẻ, một thời gái xinh của D&Der qua các chuyến đi, xin hãy online gõ bàn phím google search D&D DROUP để ?oand-joy? cùng D&D GROUP. Mong sao cho D&D GROUP 4+ có thêm nhiều Times, nhiều Xiền hơn nữa, và cuối cùng là cho thêm phần Âm thịnh. Dương Thịnh theo (+).
    Thông tin về các chuyến đi trước đây của D&D GROUP tham khảo tại:

    * Tập D&D GROUP xin xem tại link:

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/690663.ttvn
    (hoặc http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/690663/trang-1.ttvn)

    ** Tập D&D GROUP++ xin xem tại link:

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/863974.ttvn
    (hoặc http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/863974/trang-1.ttvn)

    *** Tập D&D GROUP 3+ xin xem tại link:

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/914161.ttvn
    (hoặc http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-1.ttvn)
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm & thông tin cho các chuyến Đi của D&D GROUP Đó là Đi, D nữa D mãi, D&D sau đây:
    1. Hồ Núi Cốc - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - hang Pắc Bó, suối Lê Nin - Hồ Ba Bể - Tân Trào trang đầu D&D.
    2. Trượt cỏ - Grasski ngày cuối tuần.
    3. Làng gốm cổ Thổ Hà, Bắc Ninh thích là sở luợn luôn.
    4. Ủng hộ nạn nhân gián tiếp của bão Chanchu.
    5. Làng gốm cổ Phù Lãng, Đình Bảng, Đền Đô + Đầy tháng của D&D GROUP
    6. Điệp vụ bất khả 3
    7. Làng cổ Việt Nam: Đường Lâm lần 1.
    8. Đảo Cô Tô - Quảng Ninh 21-23/7/2006 chuyến Đi Đạt thành công lớn
    9. Lũng Cú, Hà Giang - địa đầu cực Bắc 2-4/9 vui vẻ đại diện của 3 miền.
    11. Quan Lạn, đảo thơ D&D HP hoà cùng hạt nắng.
    12. Bạch Long Vĩ đảo xa ?oD&D Thắm?
    13. Thung Nai, Mai Châu, Kim Bôi thơ mộng.
    14. D&D HP câu cá đảo Dáu mang về làm gì?
    15. Le Premier Tour Culturel de Hanoi chủ điểm các chùa đợt 1 kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô
    16. Đại Lải D&D mở rộng chào đón 6 tháng D&D GROUP, mừng ngày phụ nữ Việt Nam
    17. Lào ngắn gọn...
    18. Na Hang nhanh chóng...
    19. Le 2e Tour Culturel de Hanoi, chủ điểm MUSÉE mừng thành công APEC, WTO, khởi đầu trang mới D&D tập 2.
    20. Mẫu Sơn đại hội quần hùng cùng Box Du lịch, Dancing, Box Lạng Sơn: với tiêu đề "Mẫu Sơn giao tửu đấu, Salsha diễn, vượt biên dân sinh lộ, đốt pháo mừng xuân sang". Kỷ lục chuyến đi với đoàn 60 chiến D&Ders trên 2 county, 1 Sprinter, 1 Zace, vài xe máy và 1 số bác Trekking...
    21. D&D Tây Bắc mùng 4 Tết âm lịch Đinh Hợi ngắm mận đào D&D Dừng Để.... Dì nhỉ bác Nobita_hn?
    22. D&D HP Đánh Dấu Cao điểm Việt dự chợ tình Sapa, ngắm mây từ nóc nhà Đông Dương.
    23. Cô Tô BBQ, Lệ Giang câm điếc, Nam Bộ nắng và gió nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, ngày nghỉ đầu tiên
    24. Và đỉnh cao của 100 trang tập 2 là Sinh nhật D&D.
    25. Khau Vai chợ tình ai bán, ai mua, lời đề nghị chân thật của Mợ tôi.
    26. D&D Đường Lâm sau 1 năm trở lại cùng F50.
    27. Cát Bà ?" Lan Hạ - vịnh Hạ Long thông tin thiết thực.
    28. Huế - Lăng Cô ?" Đà Nẵng - Hội An ?" Cù Lao Chàm cung cấp thông tin Đủ Để Đi.
    29. Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Bản Sen, Tân Lập - những phần còn lại của Vườn quốc gia Bái Tử Long trước khi bị DL hóa tràn ngập.
    30. D&D đảo Vĩnh Thực - biển Đầm Hà - gà Tiên Yên.
    31. Chuẩn bị cho một mùa Đông Dài Dá Dét: Mù Căng Chải - Suối Giàng - Tú Lệ cuối tuần vui vẻ cùng D&D.
    32. D&D NAOS VIỆT Samakhi xuyên tâm niên 2007 ?" 2008, thức đêm đón giao thừa Sabaidi.
    33. Du xuân D&D Điện Biên mùa ban nở "Chương trình D&D mới, lịch trình D&D mới, Địa Điểm D&D mới, Chúc mừng mùng 8 tháng 3.
    34. Tĩnh Gia khởi đầu hè 2008: Suối cá thần ?" Lam Kinh ?" Biển Hải Hòa ?" Hàm Rồng ?" Bãi Cò ?" Thành nhà Hồ
    35. Cô Tô - Thanh Lân cùng Vivu + VTBB lần 2 khởi nguồn lần 3.
    36. Bạch Long Vĩ lần 2 vượt bão số 4, với 4 ngày khám phá đảo, mò cua, bắt ốc, câu cá? ngoài biển Đông.
    36. Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng Ngãi, hướng về Hoàng Sa, khám phá núi lửa, lặn ngắm san hô, xem vích trên đảo thần tiên.

    Đất nước Việt Nam còn nhiều Địa Danh Đáng Dòm, Đáng Đi vậy D&D luôn đón chào các bạn Đến với D&D.
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp của "Ký sự 4 ngày ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ" sẽ post tiếp sau loạt bài về Lý Sơn.
    Để tiện theo dõi và tạo điều kiện cho loạt bài và ảnh sau chuyến đi Lý Sơn, xin post lại Kế hoạch ban đầu và tiếp theo là kết quả chyến đi so với kế hoạch đề ra.
    Kế hoạch ban đầu của nhóm D:-)D Lý Sơn:
    D&D Lý Sơn ?" Quảng Ngãi mừng Quốc khánh hướng về Hoàng Sa 29/8 ?" 3/9/2008:

    LỊCH TRÌNH & CHI PHÍ CỤ THỂ DỰ KIẾN:
    Lịch trình:
    Ngày 1, thứ 6 ngày 29/8/2008:
    - 18h30 tập trung tại bến Lương Yên. Đi xe Hoàng Long. 04- 9877 225, 9877 020
    - 19h00 khởi hành
    - Ăn tối và đêm tại các điểm dừng xe. Nên đem theo đồ ăn, nước uống...
    Ngày 2 thứ 7 ngày 30/8/2008:
    - Bữa sáng: nhà xe bao ăn bữa sáng.
    - Trưa tới QNgãi. Xe dừng cách trung tâm 3km. Mua luôn vé về HN tại bến xe cũng là VP Hoàng Long, giờ về: trưa ngày 2/9 để kịp sáng sớm ngày 3/9 có mặt ở HN. Tel: 055- 910 594.
    - Ăn trưa. Về ks, tại trung tâm, gần chợ, (để tiét kiệm thời gian, có thể đi luôn không về ks ngay)
    - Lên đường đi các địa danh sau: thuê xe 16 chỗ: (055- 823 987 + a. Thịnh 0905 505 479*); 273 003; (a. Phi: 829 657); 01685357665*
    + Núi Thiên Ấn, Chùa Thiên Ấn, + Chứng tích lịch sử Sơn Mỹ + Vịnh Dung Quất,
    + Biển Khe Hai, ăn chiều tại đây
    + Biển Lệ Thủy (Nếu có thể)
    + Biển Mỹ Khê, ăn chiều tại đây nếu kịp thời gian đi hoặc đi vào sáng ngày 4, thứ Hai 1/9, vì Mỹ Khê ở cách Sa Kỳ 5km, ăn trưa xong đi Sa Huỳnh )
    Lưu ý: Nếu ăn don thì chiều về Qngãi, xuống Nghĩa Hà hay Nghĩa Phú don đều ngon. Xã Nghĩa Hà cách Tp ~7-8km. Hoặc tối muộn về TP ăn nhậu các món xứ Quảng trên bờ kè sông Trà Khúc
    - Ngủ đêm tại khách sạn ở trung tâm TP: ks. Thăng Long c. Hợi, e.Loan: 055-818 877*; ks. Đông Hưng: e. Thương: 055-821 704*; ks. Hoàng Long: 055-713 465; ks. Hưng Vượng 055-818 828
    Ngày 3, chủ nhật 31/8/2008: (Đích Đến chính của D&D lần này)
    - 6h00: Đón bình minh sớm + ăn sáng.
    - 7h00: Xuất phát đi cảng Sa Kỳ, cách TP. 20km, (có thể đi 2 taxi 7 chỗ, 200k/xe 055-835 835*; 055-838 838, k thuê xe hôm trc để tiết kiệm chi phí)
    - 8h00: Lên tàu đi Đảo Lý Sơn. cTel cảng: 055-626 431
    - Tới Lý Sơn thuê xe, Tel: 055-867 275 gặp a. Thành hoặc lái xe a. Phi 0986 469 142* (chỉ có xe 12 chỗ, ngồi chật 1 tí nhé), đi thăm các địa danh sau ở Hòn Lớn:
    + Hải đăng + bộ đội biên phòng + Âu thuyền + Di tích núi lửa dựng Chùa Hang + Chùa Đục + Đình Lý Hải
    - Ăn trưa muộn với 14 loại ốc đặc sản tại Hòn Lớn. Có món gỏi ốc vú nàng. Quán Thuỷ Tiên: 055-862 630* (nhớ gọi điện đặt ăn trước)
    - Thuê tàu đi Hòn Bé tức Cù Lao Bờ Bãi. Thuê tàu bác Tròn: 055- 862 101, 0985 390 199*
    + Tắm tại bãi Đục + Đi thăm ruộng tỏi, mộ gió, ngắm mặt trời lặn
    - Lưu ý: Có thể ăn tối tại Hòn Bé rồi quay về Hòn Lớn ngủ hoặc quay luôn về Hòn Lớn ăn tối và nghỉ đêm tại Hòn Lớn tại NN Mỹ Linh: 055- 867 262* c. Thu; NN Nguyễn Thới 055-867 570 c. Hương (nhiều phòng có phục vụ ăn)
    Ngày 4, thứ Hai, 01/09/2008:
    - 5h00: Dậy sớm, đón bình minh trên đảo
    - 7h00: Ăn sáng, 8h00 lên tàu quay về cảng Sa Kỳ, thăm:
    + "Thạch cơ điếu tẩu",
    + Biển Mỹ Khê (nếu chiều ngày 1 (thứ 7 30/8 chưa đi, ăn trưa xong đi Sa Huỳnh)
    + Thác Trắng, vào bản người H?Trê.
    + Tắm suối khoáng Thạch Trụ .
    + Đi thăm bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm.
    - Ăn trưa trên đường.
    - Xuôi về biển Sa Huỳnh. Tắm biển
    - Ăn tối với Đặc sản Sa Huỳnh: Cháo nhum + Cua huỳnh đế + Don + Gỏi sứa. Nếu muộn sẽ ngủ tại đây. Motel Sa Huỳnh 055- 860 311; NN Thế Vinh: 055- 980 324
    Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện, có thể quay về TP nhậu đêm trên bờ kè sông Trà Khúc (phố nhậu Tôn Đức Thắng) ăn nhông nướng, bánh xèo QNg, bún mắm nêm, don kèm bánh tráng, ốc hút Cây Me, gân bò, gỏi sứa? và ngủ tại TP QNg (ks cũ).
    Ngày 5, thứ Ba, 02/09/2008:
    - Dậy sớm ngắm bình minh, chào cờ mừng Quốc khánh. Quay về TP nếu tối ngủ ở Sa Huỳnh, trên đường về tắm khoáng Thạch Trụ (Sa Huỳnh cách TP 60km)
    - Ăn sáng, đi chợ, tham quan thành phố QN [nếu đêm trước ngủ tại TP]
    - Ăn trưa sớm và lên xe về HN. Có mặt tại HN sáng sớm ngày thứ Tư, 03/2008.
    Lưu ý: [Bến Hoàng Long cách TP 3km, cho nên có thể thuê 2 taxi 7 chỗ (10k ?" 11,5k/km) nếu đêm trước ngủ tại TP]
    Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp tình hình điều kiện thực tế.
    Chi phí dự kiến:
    - Vé ô tô HN ?" QNg ?" HN: 510k x 2 lượt = 1.020k/ng
    - Thuê ô tô tại QNg cho cả đoàn: gbáo giá của các nhà xe từ 3.400k f 3.700k (Có thể sáng CN đi LSơn, ra cảng Skỳ k thuê xe sẽ đc trừ tiền, vì thuê sẽ bị tính tiền ngày, có thể đi taxi mất: 200k x 2 xe 7 chỗ = 400k)
    - Vé tàu Sa Huỳnh ?" Lý Sơn (có thể ra cao tốc, về tàu thường do liênquan đến: giảm chi phí tiền tàu và tiền thuê xe (xe giá rẻ 3,4tr đón lúc 10h)
    + Cao tốc 2 lượt: 72k x 2 lượt = 144k/ng (đi 45?T)
    + Cao tốc + tàu thường : 72k + 35k = 107k/ng
    + Tàu thường 2 lượt: 35k x 2 lượt = 70k/ng (đi 90?T)
    - Thuê ô tô trên Lý Sơn (Hòn Lớn) cho cả đoàn: 850k
    - Thuê tàu khứ hồi đi Hòn Bé + ra tắm Bãi Đụn: 500k
    - KSạn tại TP. QNg 1 đêm: (2 phòng đôi tầng 4 x 140k) + (3 phòng đôi tầng 3 x 160k) = 760k
    - Nhà nghỉ tại Lý Sơn: 40k/ng
    - Nhà nghỉ tại Sa Huỳnh: 4 phòng đôi x 150k = 600k
    - Vé thắng cảnh: 20k/ng
    - Ăn :
    + 7 bữa chính: 40k -> 50k/ng x 7 = 280k -> 350k/ng
    + 3 bữa sáng: 15k x 3 = 45k/ng
    - Đồ uống: dự trù 100k/ng
    - Dự phòng: tuỳ tâm
    Chi phí chung chia theo đầu người: [(3.400k -> 3.700k) + 850k + 500k + 760k + 600k]/ 15 ng = (6110k -> 6410k)/ 15 ng = 407k/ng -> 427k/ng
    Chi phí tính riêng cho của từng người: 1.020k + (70k -> 107k -> 144k) + 40k + 20k + (280k -> 350k) + 45k + 100k = 1.575k/ng -> 1719k/ng
    ^'. 1982k/ng -> 2146k/ng ~ 2.000k/ng ?"> 2.200k/ng
    Chú giải: (*) địa chỉ D&D đã liên hệ cho đoàn.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 04/09/2008
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là kết quả của chuyến Đi: "Mừng quốc khánh 2/9?T08, D&D LÝ SƠN - Quảng Ngãi, hướng về Hoàng Sa, khám phá núi lửa, lặn ngắm san hô, thịt vích trên đảo thần tiên 29/8 ?" 3/9/2008":
    Số lượng:
    - Thành viên D&D luôn Đông Đủ. Lên xe tại HN: 11 D&Ders, tại HP: 4 D&Ders. Xuống xe tại QNgãi thêm 1 thành viên tha thiết xin tham gia thành là 16 D&Ders.
    - Tỷ lệ: nam 6, nữ 10.

    Lịch trình:
    Ngày 1, thứ 6 ngày 29/8/2008:
    - 18h30 tập trung tại bến Lương Yên. Đi xe Hoàng Long. 04- 9877 225, 9877 020
    - Tắc đường, vài thành viên đến trước chỉ có 10ph trước giờ xe xuất bến.
    - 19h05 khởi hành. Xe chạy hết khoảng 20 tiếng.
    - Trên xe có chăn, gối, nước uống (1 chai nhỏ), khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng --> Nên đem theo đồ ăn, nước uống...
    - Ăn đêm tại Vinh lúc 1h00 (tự chi), có lẽ để cho hành khách nào chưa kịp ăn tối.
    - Ngủ trên xe khá lạnh về đêm. Nên có chăn đem theo.

    Ngày 2 thứ 7 ngày 30/8/2008:

    - Bữa sáng: nhà xe bao ăn bữa sáng tại Huế. Đồ ăn hơi ít.
    - Bữa trưa: ăn trưa tại Quảng Nam. Bữa trưa khá thịnh soạn với món lẩu, thịt kho, trứng rán, tôm hấp và rau sống khá ngon. Cả đoàn chén sạch. Cũng một phần vì bữa sáng hơi ít. Hội ngộ D&D HP tại đây.
    - 15h00 xe mới tới QNgãi. Điểm dừng của Hoàng Long tại Quán Cây Xoài, đi qua cầu Bàu Giang cách trung tâm 3km, TP HN 883km, SG 888km. Tel: 055- 910 594. D&D HP mua luôn vé về HP, giờ về: 10h30 sáng ngày 2/9. Huykythuatso và bạn mua vé chuyến 10h30 về HN để kịp chuẩn bị cho khai giảng. Xe tới HP, HN lúc 6h00. Các thành viên còn lại quay về bến xe QNgãi mua vé xe Sao Vàng chuyến 1h30 vì theo thông tin của đoàn Nhimtrang thì giá vé rẻ hơn, chỉ có 320k. Tiết kiệm đc 190k. Nhà xe Sao Vàng thông báo 6h30 sẽ tới bến Nước Ngầm, nhưng thực tế là 8h00. Theo chúng tôi đánh giá khi đi: dịch vụ tốt hơn HoàngLong, đồ ăn ngon hơn và nhiều hơn, nhưng chỗ nằm hơi chật hơn Hoàng Long, xe chỉ có 1 chuyến, không bắt thêm khách khi đã đủ chỗ và chỉ bắt khách ở Quảng Ngãi khi đã có hẹn trước. Tel: 055-828 626.
    - Số đt thuê xe Merd MB 16 chỗ:
    + 055- 823 987 + a. Thịnh 0905 505 479*, 0122 454 2879 + lái xe a. Huyên 0905 847 846;
    + 055- 273 003;
    + Cá mập đời 2002: a. Phi: 829 657, 0951 444 55
    + A. Hùng & vợ: 01685357665*, 0903884129**
    - Sau khi mua vé, đã hơn 4h00 chiều. Chúng tôi đi thẳng tới khu chứng tích Sơn Mỹ, vì 5h00 đóng cửa và gặp đoàn của Nhimtrang ở đây. Đoàn Nhimtrang vào tới QNgãi lúc 13h00 do xuất phát sớm hơn chúng tôi từ HN 2 tiếng. Vé vào cửa 10k/ng. Các bạn nên mua vé để bảo tồn xây dựng khu chứng tích. Không nên trốn vé.
    - Biển Mỹ Khê, ăn chiều tại đây, vì Mỹ Khê ở cách Sa Kỳ 5km, cách QNgãi 15km. Kịp tắm và ngắm hoàng hôn trên biển Mỹ Khê. Món ăn khá ngon, tiêu biểu là mực nướng, cá tươi chiên? Nhóm Nhimtrang ra sau, không tắm biển do đi thăm bàn chân khổng lồ.
    - Quay về nhận phòng tại ks. Nhớ gọi điện reconfirm với họ.
    - Hẹn với bác Trungbdqn, Mod Box Qngãi ra bờ kè nhậu đêm, khá vui,mát mẻ với món ram bắp chiên. Nhậu với bia Sài Gòn tem trắng khá đã. Cám ơn bác Trungbdqn.
    - Ngủ đêm tại khách sạn ở trung tâm TP: ks. Thăng Long c. Hợi, e.Loan: 055-818 877*; ks. Đông Hưng: e. Thương: 055-821 704*; ks. Hoàng Long: 055-713 465; ks. Hưng Vượng 055-818 828. Phòng ốc tương đối, chấp nhận được.

    Ngày 3, chủ nhật 31/8/2008: (Đích Đến chính của D&D lần này)
    - 6h00: Đón bình minh sớm + ăn sáng ngay cạnh ks với món QNgãi.
    - 7h00: Xuất phát đi cảng Sa Kỳ, cách TP. 20km . Trên đường đi bị tắc đường ở chỗ gần cảng. Dừng lại làm được một số kiểu ảnh chợ, đầm nước, thuyền bè khá đẹp.
    - 7h30: Lên tàu đi Đảo Lý Sơn. Giá vé 30k/ng và 2k vé vào cửa. Có thể mua vé vào cửa trước rồi lên tàu trả tiền tàu cho chủ tàu. Đi tàu gỗ thường 2 tiếng vì không có tàu cao tốc ra đảo, do 1 tàu đang đi Sài Gòn. Trên tàu lan la hỏi thông tin các bác ở trên đảo cũng biết thêm khá nhiều điều. Tel cảng: 055-626 431. Tel a. Hớn chủ tàu thường Hải Long: 055- 867 632, 098 267 6269. Nhóm Nhimtrang đi chuyến 8h00. Theo tôi không nên chần chừ vì thời gian có hạn, biển đang lặng, song cấp 2, cấp 3. Nên đi ngay.
    - Tới Lý Sơn sau khi vứt đồ vào nhà nghỉ Bình Yên, ngay đầu cầu cảng. Cả nhóm thuê hết 7 phòng. 70k/phòng có quạt. 2 phòng không có toilette. Tel c. Hương, a Nguyễn Thới: 055-867 570, 0164 3096 351, thôn Tây, xã An Vĩnh. Nhóm Nhimtrang thuê nhà nghỉ Mỹ Linh 055-867 262, cách Bình Yên khoảng 100m.
    - Thuê xe: Nhimtrang thuê xe cá mập 12 chỗ Tel: 055-867 275 a. Thành hoặc lái xe a. Phi 0986 469 142*. D&D GROUP thuê 2 xe tuktuk: a. Thiên: 0988 075 110.
    - 10?T sau khi cất đồ, mua nước lên đường đi thăm luôn các địa danh theo thứ tự sau ở Hòn Lớn:
    + Chùa Đục, đỉnh núi lửa thứ nhất.
    + Âu thuyền đang xây dựng, ruộng tỏi ngay gần đó có nhiều cây dừa, ảnh chụp đẹp đẹp.
    + Hải đăng thấp, đầu mũi đảo do VN xây dựng và 2 khẩu pháo cổ.
    + Tuktuk chở lên núi ngắm toàn cảnh Lý Sơn, đỉnh núi lửa thứ 2 và thăm hải đăng Pháp xây dựng. Cảnh rất đẹp, không nên bỏ qua. Trên núi có rất nhiều bò vàng và sơn dương trắng của bộ đội.
    + Đình Lý Hải, xem hút cát trắng trên biển để trồng tỏi. Từ đình, cảnh trông ra biển cực đẹp, cực thoáng mát rì rào với những hàng phi lao, bàng vuông. Nếu có võng ngủ ở đây rất sướng.
    + Chùa Hang ngay sát mép bãi biển. Nơi đây, tháng 5/08 đã có 1 chú Hàn Xẻng làm tại Dung Quất ra chơi, tắm biển đã ngỏm củ tỏi. Theo dân kể lại do chú này không hiểu luồng lạch, nếu bị luồng nước cuốn ra, cứ để nguyên rồi sẽ gặp luồng nước đẩy vào thì sẽ thoát chết.
    - Nhóm Nhimtrang ra muộn, say sóng nên không đi ngay, về nhà nghỉ sau đó mới đi nên bỏ mất 1 số điểm. Hơi tiếc. Nên tận dụng hết thời gian trên đảo.
    - 13h30 ăn trưa với các loại. Quán Sơn Thuỷ: 055-862 630*, a. Luân 0977 8966 32 (nhớ gọi điện đặt ăn trước, nói là bạn a Hoàng vì họ sợ gọi tù mù, làm xong không đến). Quán này buổi chiều khều ốc ngắm hoàng hôn cực đẹp. Quánrộng rãi, thoáng mát tuy không có phòng nghỉ, nhưng có thể cho mượn chiếu ngủ đêm tại quán. Món ốc Cừ xào chua ngọt lần đầu tiên thưởng thức khá ngon. Chủ quán rất chân tình, luôn xin lỗi vì chưa hiểu D&D. Đến hôm về a. Luân còn gọi điện sorry và chúc đoàn lên đường vui vẻ, may mắn. Lần sau ra sẽ đến chỗ quán tá túc. Quán này nấu ăn ngon nhất đảo, dù giá hơi mắc các nơi khác. Quán nằm xa trung tâm thị trấn.
    - Ăn xong lên xe quay về nhà nghỉ, chuẩn bị đồ tắm, đồ lặn ngám san hô, cần câu, ra cảng, 15h00 lên tàu đi Hòn Bé,còn gọi là ?oCù Lao Bờ Bãi?. Tàu bác Tròn: 055- 862 101, 0985 390 199*. Tàu không có đèn nên chiều cố gắng quay về sớm kẻo va đá ngầm hoặc đụng tàu khác trên biển.
    - Tới Hòn Bé, bắt gặp thuyền câu về. Chúng tôi mua được mẻ cá khá tươi, ngon, rẻ và xinh đẹp, đầy mầu sắc. Chả nhớ tên chúng nữa, vì toàn tên lạ, Chả bao giờ có ở HN, thậm chí cả HP. Đặc biệt có con cá răng vẩu hay còn gọi là cá răng hô. Sau đó, nhờ 1 bác nhà ở đó nướng để tắm xong hoặc đem về nhậu trên tàu. Kèm theo là 1 chậu các loại ốc tươi luộc. Đặc biệt ốc Cừ khi ăn không thể khều mà phải đập cho lòi mồm ra rồi ăn. Nhưng không phải đập vỡ đâu. Không hiểu mấy con ốc bàn tay ai ăn đấy??? Công nhận ăn bụi và tươi thế mới khoái. Nhớ cảnh trên tàu nhồi lắc như thuyền nhân tỵ nạn gỡ cá, đập ốc trong bóng tối hoàng hôn. Vui nhỉ. Clip này sẽ post lên cho bà con thưởng lãm lại.
    - Sau khi mua cá, ốc nhờ chế biến. D&D khám phá đảo nhỏ với ruộng tỏi xếp hàng cao thấp như bậc thang? Màu trắng của cát hoà với màu xanh lục của lá tỏi, màu nâu xám của đá núi lửa, màu xanh dương của biển của trời tạo nên cảnh rất thơ mộng, đẹp như cõi trần tiên. Khi đoàn đến rất nhiều người dân ra đón chào vì chẳng bao giờ có đoàn khách du lịch nào đông đến vậy. Nhớ cách đây vài năm khi D&D khám phá Cô Tô cũng vậy. Cả đảo xôn xao vì sự kiện lạ.
    - Trên đảo không có nhà nghỉ, từ cầu cảng xuyên hết đảo đến bãi Đục là đường bê tông chạy dài. Gọi là bãi Đục nhưng nước cực kỳ trong, nhiều tôm, cua, cá, cầu gai và các con vật đầy màu sắc bơi bên dưới như thuỷ cung, san hô cũng nhiều nhưng đặc biệt không sắc nhọn mà tròn tròn, rêu trơn tuột. Nước rất mặn nên lặn lại cứ nổi phềnh phềnh, thêm đọ phê cho môn lặn nổi, bơi không biết vẫn chẳng chìm. Có vài người nhận xét lặn biển ngắm san hô ở đây đẹp và nước trong hơn ở vịnh Nha Trang. Chí lý, vì đây là 1 trong 15 khu bảo tồn sinh vật biển của VN.
    - Đến 17h30, chủ tàu chạy ra gọi quay về kẻo trời tối. Giục mọi người khẩn trương về. đông thời tranh thủ ngắm mặt trời lặn 1 chút.
    - Lúc quay về sóng to hơn. Không cẩn thận ngã lộn xuống biển. Lên tàu khá vất vả đối với đoàn. Mấy cha con bác chủ tàu phải vật lộn với mấy chị em trong đoàn, nghĩ mà thương. Có vài chị bầm dập 1 số chỗ abc j đó?
    - Trên đường về gọi điện đặt cơm như đã hẹn trước với nhà nghỉ Bình Yên để có đồ ăn nóng sốt. Nhóm Nhimtrang cũng ăn tối tại đây.
    - Xong xuôi chuẩn bị nhậu tối. Kêu chủ quán dọn bàn ra ngoài sân ăn cho thoáng mát. Quên mất không gọi rượu hải sâm.
    - Ăn xong một số đi chơi tối, mua hoa quả, ăn bánh xèo hoặc mắc võng hạ trại ngoài sân ngủ. An ninh rất tốt mặc dừ đảo này ít vệ khuyển hơn Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Xứng đáng với danh hiệu đảo duy nhất không có tệ nạn XH. Bạn có thể mượn xe máy của chủ nhà nghỉ để đi chơi loanh quanh.
    - Đêm ngủ muộn vì mọi người khá vui và sau đó ngủ rất ngon. Gió quá mát nên 1 lúc sau tất cả vào phòng nằm, cửa khỏi cần khoá.

    Ngày 4, thứ Hai, 01/09/2008:
    - 5h00: Dậy sớm, đón bình minh trên đảo. Tiếc mây nhiều nên cảnh Bình minh không đẹp lắm.
    - Ra cầu cảng xem tàu cá đầy khoang quay về bến. Mục kích sở thị cảnh mua bán cá tại đây. Thực sự khi đó không hiểu hết họ nói gì, chỉ nhìn điệu bộ đoán chương trình vì tiếng địa phương ở đây vốn đã khó nghe, càng khó hơn khi dân thuyền chài nói với nhau.
    - Phát hiện ra gần đó đang xẻ thịt một con vích sống cỡ vài chục ký. Quá ngon luôn. Máy ảnh và mồm miệng thi nhau hoạt động. Nghe nói con vích này do thợ lặn bắt tận ngoài bãi san hô ngầm tận ngoài vùng biển Trường Sa loài vích này thịt rất ngon. Thỉnh thoảng ngư dân vẫn bắt được vích và họ đưa về Lý Sơn bán chứ không đem vào đất liền. Giá 50k/1kg thịt, quá rẻ, Lý Sơn là thiên đường của các loại hải sản mà. Tả rõ hơn về món thịt vích. Nếu như không nói bạn sẽ tưởng lầm đó là thịt bò vì thớ thịt vích đỏ au, cơ, gân nom chẳng khác gì thịt bò, thịt bê. Sau khi xả, những thớ thịt thỉnh thoảng vẫn co bóp chứng tỏ sự tuơi ngon hiếm có. Thủ cấp vích, sau khi đã cắt rời ra khỏi thân cả tiếng đồng hồ mà vẫn cử động gật gù. Thật kỳ lạ, khi chứng kiến sự sinh tồn khủng khiếp của loài vích. Bộ lòng vích được làm sạch và cân bán, chia nhỏ ra các túi, ngay tại chỗ. Mai và vỏ vích được đưa phơi ngoài trời cho sạch mùi rồi gia công làm đồ trang trí cầu kỳ. Công nhận thịt vích rất hấp dẫn, lần sau nếu ra Lý Sơn sẽ thưởng thức nhiều hơn.
    - 7h00: Ăn sáng với cháo nhum ở đây gọi là cháo nhím,ngoài Bắc gọi là cháo cầu gai.
    - 7h300 lên tàu quay về cảng Sa Kỳ. Tàu về vắng hơn hẳn tàu ra. D&D và Nhimtrang chiếm hơn ½ tàu.
    - 9h30 cập cảng Sa Kỳ. D&D GROUP tiếp tục lên xe đi Vịnh Dung Quất, khu nhà máy lọc dầu và thành phố mới Vạn Tường. Nhóm Nhimtrang mệt nên quay về ks nghỉ ngơi.
    - Ăn trưa, tắm tại biển Khe Hai với món Nhông nướng khá ngon, mặc dù nếu nướng nguyên con chắc khối bác lắc đầu kinh sợ vì nhông có hình dạng giống thằn lằn. Bãi Khe Hai gần giống với Lăng Cô, nước trong vắt, cát mịn, bãi thoai thoải, dịch vụ còn nghèo nàn. Cả bãi để ý chỉ có 1 thợ ảnh dùng máy P&S S5Í thì phải. Bác này thấy đoàn đến rất đông liền chạy đến tiếp thị, nhưng ngậm ngùi, chán chả thèm mời. Nếu nhận xét về khả năng du lịch thì biển Khe Hai đẹp và sạch hơn bãi Mỹ Khê, Sa Huỳnh nhiều lần. Nhưng rồi không biết tương lai sẽ thế nào do Khe hai nằm ngay sát cạnh khu lọc dầu và công nghiệp phụ trợ. 2 bác Huykts và leopheo77 tranh thủ câu được ít cá tươi cải thiện. Rủi thay, khi nghe chủ quán nói loại cá này nhiều xương nên các bác biếu luôn bác chủ quán mấy con cá đang bơi đó.
    - Ăn xong, đúng 15h00 cả đoàn nhổ neo rời bãi làm 1 vòng quanh khu Dung Quất và Vạn Tường. TP. Vạn Tường ít người nghe nói đến, nhưng có đi mới có hiểu. TP Vạn Tường có lẽ dành riêng cho Dung Quất nên được xây dựng mới hoàn toàn với đường phố ô bàn cờ, đầy đủ cơ sở hạ tầng, có bãi biển riêng, có rừng, có đồi núi, khu nghỉ dưỡng, thể thao, văn hoá? Quy hoạch của Vạn Tường đáng để các TP khác học tập. Vạn Tường là niềm tự hào của Quảng Ngãi.
    - Trên đường đi thăm bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới khánh thành buổi sáng.
    - 17h45 tới Sa Huỳnh tắm biển gỡ. Biển Sa Huỳnh cát vàng, nước trong xanh, sóng to, nước sâu, không bằng phẳng nên cẩn thận khi tắm. Leopheo77 và bạn tranh thủ về quê cách đó 10km, hẹn sáng sau gặp lại tại TP. QNgãi.
    - 18h30, do khu du lịch Sa Huỳnh tồi tàn xuống cấp nên D&D quyết định ăn ngoài thị trấn Sa Huỳnh cũ, ngay bên ngoài lối rẽ vào Sa Huỳnh. Thị trấn mới ngược về vài chục km. Sau khi phone cho thổ địa, chúng tôi đặt ăn tại quán cơm Thanh Lan, bên QL 1A, chủ quán là người Bắc Ninh vào Nam năm 1975. Quán có món canh các nấu rau khá ngon và đặc biệt. Nếu có đi biển Sa Huỳnh, Đức Phổ, thì khu DL Sa Huỳnh không phải là sự lựa chọn cho ăn + ngủ + nghỉ mà chính là quán này. Tel: 055-860 719.
    - 19h30 ăn xong rút về TP. QNgãi.
    - 20h30 cả đoàn hạ trại đúng tại ks. Đồng Hưng đã nghỉ đêm trước. Nhận phòng, tắm táp sạch sẽ thơm tho.
    - 21h00 đúng hẹn tất cả đoàn lên đường ăn don kèm bánh tráng, sau đó gọi taxi đi ăn tiếp ốc hút Cây Me cho biết mùi. Vào QNgãi tranh thủ ăn lấy được. Công nhận là ốc quá ngon. Nghe nói quán Cây Me được lên cả truyền hình bên Mẽo.
    - Nghe nói đoàn Nhimtrang đi Dung Quất, Thác Trắng (không đi biển Khe Hai).
    Ngày 5, ngày cuối cùng ở QNgãi, thứ Ba, 02/09/2008:
    - Dậy sớm ngắm bình minh, chào cờ mừng Quốc khánh. Chia tay Phó đoàn thichsoluon cùng friend lên đường đi Tây Nguyên. Chia tay Huykts cùng bạn lưu luyến rời QNgãi về chuyến xe sớm.
    - Nhóm còn lại lên đường đi Thiên Ấn. Thiên Ấn quả không hổ với ?oThiên Ấn Nam Hà?. Chùa cổ đẹp với mấy ngọn tháp hung vĩ, cả đoàn thi nhau chụp ảnh lưu niệm và chụp ảnh ?otập thể thiếu? trước cổng chùa. Từ trên dỉnh núi phóng tầm mắt bao quát toàn TP QNgãi. Hơi tiếc sáng sớm nên mù trời mấy bức ảnh không được mỹ mãn như mong đợi. Hẹn lần sau vậy.
    - 9h00 lên đường đi Mỹ Khê ăn sáng + ăn trưa lỡ cỡ 2 trong 1 với 1 túi mực nướng đem lên xe. Chia tay D&D HPxe quay về TP D&D HP về TP. Còn 7 người còn lại tiếp tục ăn và tắm.
    - 10h30 quay về TP, đi chợ và mua đồ đem về: nước mắm Sa Huỳnh, kẹo gương QNgãi, cá bống sông Trà, kẹo mạch nha, đuờng phèn? tại phố Trần Hưng Đạo
    - 13h30 gặp lại đoàn Nhimtrang, lên xe về HN. Có mặt tại HN vào 8h00 sáng ngày thứ Tư, 03/09/2008.
    Tổng chi phí hết ~1,7tr/ng.
    Cuối cùng.
    Xin cám ơn các bạn trong Box QNgãi và các thành viên đã đóng góp để có chuyến đi thành công mỹ mãn. Từ đây Lý Sơn sẽ là 1 Điểm Đến được nhắc đến nhiều hơn trong bản đồ Du lịch.
    Hẹn gặp lại Lý Sơn.

    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 08/09/2008
  5. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng D&D trang mới
    "Nơi nào qua mà lòng chẳng yêu thương"
    Mỗi lần D&D là mỗi lần thấy thêm yêu. Yêu một ánh mắt, một nụ cười ở những mảnh đất nơi D&Ders đặt chân đến; Mà quan trọng hơn thêm yêu những người bạn đồng hành, những D&Ders dù chỉ một lần tham gia D&D, một lần cùng chia sẻ cảm giác D&D
    Mừng cho những tình cảm ngày càng gắn kết
    Mừng cho những chuyến đi Đã Đời, thành công và vui vẻ
    Mừng cho những khám phá nối tiếp khám phá.
    Mừng cho những niềm vui nối tiếp niềm vui
    Cảm ơn D&D nhiều lắm.
  6. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi về im ắng quả nhỉ. Post vài kiểu ảnh chào nhà mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cathp sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 05/09/2008
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, ảnh Lý Sơn đây ạ:
    Ruộng trồng tỏi trên đảo Lý Sơn:
    <a href="http://s404.photobucket.com/albums/pp122/lethbinh/?action=view&current=IMG_0439.jpg" target="_blank"><img src="http://i404.photobucket.com/albums/pp122/lethbinh/IMG_0439.jpg" border="0" alt="Ly Son- ruong toi"></a>
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mấy cây dừa trên đảo Lý Sơn, chỗ này đối diện với ruộng tỏi
    [​IMG]
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thích quá cơ... đợt hè rồi em vào Quảng Ngãi, cũng suýt đi ra đây nhưng bên báo QN bảo là tình hình trính chị ko okề lắm nên ko ra nữa hừ hừ
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em post nhầm mà ttvn không cho sửa nên phải post sang bài khác.
    Ruộng tỏi đây:
    [​IMG]
    Tỏi trên đảo Lý Sơn có hai loại là tỏi thường và tỏi 1 nhánh. Tỏi 1 nhánh là loại tỏi củ nhỏ nhưng cả củ tỏi chỉ là 1 tép tỏi hình tròn chứ không phải là gồm nhiều tép tỏi tạo thành như tỏi thường. Tỏi ở đây không cay như tỏi ở HN thường ăn mà bùi hơn, thơm hơn và có nhiều dầu hơn. Giá cả cũng cao hơn nhiều, 40k/1kg tỏi thường, 100k/1kg tỏi 1 nhánh, em về nhà hỏi mới biết ở HN chỉ 10k/1kg, hy vọng giá cả đi đôi với chất lượng.
    Vừa xuống tàu thủy từ Quảng Ngãi ra Lý Sơn là đoàn lên đường đi thăm thú đảo ngay trên 2 xe lam. Sau khi đi qua ruộng tỏi, cả đoàn đi thăm hải đăng. Nhìn ngọn hải đăng này không ấn tượng mấy vì hơi nhỏ và thấp, xây bằng bêtông trông cũng thô thô, trời nóng nên người ta không cho ai chui vào sợ chết ngạt nên cũng chả ai biết ở trong nó thế nào Ảnh đã có bạn post ở bài trước.
    Ở chỗ hải đăng ra một số người thích đi nghỉ ngơi ăn trưa đánh chén vì nóng và mệt, một số người thích đi thăm thú chụp ảnh tiếp. Đoàn đi 2 xe nên 1 xe đi ăn nghỉ còn 1 xe đi thăm thú tiếp. Em lúc đấy thích ăn nghỉ hơn nhưng chót ngồi vào xe thăm thú nên đi tiếp. Xe leo lên đồi được 1 nửa thì dừng lại để bà con đi bộ leo tiếp. Trời nắng to nhưng có gió nên vẫn khá mát, từ trên đồi cao nhìn xuống biển rất đẹp.
    [​IMG]
    Xuống đồi đi một lúc thì đến 1 cái đền em quên mất tên, đây là phía trước đền:
    [​IMG]
    Tàu trên đảo Lý Sơn:
    [​IMG]
    Sau đó là đến quán đánh chén và uống bia, phần này do mải ăn uống nên em không chụp được ảnh. Có món ốc cừ rất ngon. Ốc vú nàng thì không có nên đến giờ em vẫn chưa biết mặt mũi loại ốc này thế nào mà tên nghe hấp dẫn thế.
    Hôm sau thì đi biển Khe Hai ăn nhông nướng.
    [​IMG]
    Sau đó đi bãi biển Sa Huỳnh, trên đường đi qua bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm nhưng không vào.
    [​IMG]
    Sơ sơ qua là như thế, bác nào có nhiều ảnh đẹp thì tường thuật thêm nhé.

Chia sẻ trang này