1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13/4 có đi Bờ Lờ Vờ ko bác Vú?
    Hôm nay là thứ 4 rồi.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Theo tin dự báo thời tiết thì hiện nay có 1 bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống gây gió cấp 5-6 vào cuối tuần cho nên chuyến đi BLV cuối tuần có nhiều khả nảng sẽ lại bị "delay"
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bá cáo: vụ Bạch Long Vĩ tàu chạy vào sáng thứ 2 tuần, về sáng thứ 3 tuần sau. Tôi không nghỉ làm được nên lại lỗihẹn 1 lần nữa. E rằng phải để đến dịp sau 30/4, 1/5 vì từ nay tới đó vướng vào giỗ tổ và tôi đã có chương trình khác. Hẹn cac bạn vào 1 thời gian sớm nhất để đi BLV.
    Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới BLV.
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/03/2009
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP4+ NEWS: Cồn Cỏ nổi trống thiêng mừng giỗ tổ.
    * Gió tan Bạch Long Vĩ mùng 8 tháng 3.
    Chuyến đi BLV tạm thời hoãn đến thời điểm thích hợp do lịch đi khó xác định
    ** Cồn Cỏ nổi trống thiêng mừng giỗ tổ. Ai cũng nhớ mùng mười tháng 3 giỗ tổ ngày về nguồn. D&D Group Đã Dọn Dẹp cả năm Để Đón ngày Dỗ tổ vua Hùng.
    Năm ngoái, thời tiết gây lỡ hẹn D&D Cồn Cỏ, năm nay mưa thuận gió hoà chúng ta lại lên Đường Đi Cồn Cỏ.
    Lịch tạm thời được nghỉ các ngày: 4, 5, 6/4/09 tức thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai. Quá Đủ Để D&D Cồn Cỏ rồi.

    Lịch dự kiến:
    Ngày 1: Chiều thứ Sáu (3/4/09).
    - Chiều tối: lên Sleeper Bus đi Quảng Bình. Có nhiều lựa chọn về phương tiện như xe. HoàngLong, Camel, Hưng Thành, tàu hoả? Miễn là gặp nhau tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình vào sáng 4/4/09.
    Ngày 2: Thứ Bảy 94/4/09).
    - Sáng thứ Bảy (4/4/09): tới Quảng Bình, ăn sáng. Ngay gần bến Hoàng Long, cũng là bến xe Đồng Hới có quán bánh Canh trong ngõ rất đông khách. Đi bộ 2?T là tới nơi.
    - Ăn xong tập trung có xe Merd Sprinter 16 chỗ đón tiếp đi 1 vòng quanh TP. Đồng Hới thăm: Quảng Bình quan, tượng đài mẹ Suốt, biển Nhật Lệ, Bãi tắm Bảo Ninh, Cồn Cát Quảng Bình?
    - Trưa tắm biển, ăn uống tại bãi Đá Nhảy hoặc Resort gần đó.
    - Chiều: Đi DMZ, bãi biển Mỹ Thuỷ, Cửa Việt. Không đi Bang nữa, do Bang đã bị tàn phá bởi bàn tay con người. Xin xem bài post phía dưới.
    - Tối ngủ Đông Hà hoặc CửaTùng, nhậu hải sản tối tại quán Phúc Lai bên sông Thạch Hãn, dòng sông máu khốc liệt thời đạn bom, ngắm cầu Đông Hà in bóng đêm. nhậu Rượu ốc hút + bánh đa ăn với hến xào rồi ~> ngon tuyệt.
    Các món khác: Cháo bột họ hàng với cháo bánh canh ở Huế, khác chăng chỉ là tên gọi v ới trên là một lớp dày đặc lá hành và rau thơm, đảo cái thìa một lượt thấy cá lốc nổi lên ngồn ngộn, loại cá nhiều thịt nay lại lấy xương nên khó mà kiềm chế. Hơi nóng bốc lên cuộn theo mùi cay cay của hành, mùi thơm thơm của cá và cả một ít mùi nước gạo. Hoặc: bún thịt nướng ở gần cầu vượt Đông Hà, chè, bánh nậm, Cháo cá ở hẻm ở gần chợ Đông Hà, cực ngon, giá mềm, phải chăng, Bánh ướt thịt heo... Thưởng thức mùi hương ngát Rượu Kim Long thứ rượu gạo tự cất lấy ở làng Kim Long. Sau một ngày D&D mệt nhọc, cho giãn gân cốt, dễ ngủ.
    Đã có câu ca dao:
    Chẳng vui cũng thể xứ Đông
    Chẳng ngon cũng rượu Kim Long gọi là
    Chẳng thơm cũng thể hương đàn
    Chẳng trong cũng thể nước nguồn Hàn (Hãn) chảy
    Ngày 3: Chủ nhật (5/4/09).
    - Bình minh sớm, ăn s áng với: Cháo vạt giường và lòng thả. Cháo vạt giường là kiểu cháo nấu bằng sợi bột gạo (bột gạo nhồi nước sôi, ép mỏng, thái thành từng thẻ nhỏ). Ngày trước cháo thường nấu với cá tràu. Cá tràu làm kĩ, đem um hay tao với gia vị, mỡ hành cho thấm, đổ vào nồi nước, nấu cho sôi rồi mới thả bột sợi gạo vào, xong điểm thêm hành ngò, tiêu ớt. Mùa đông se lạnh, ghé vào một quán ven chợ, tô cháo vạt giường nóng sốt là thức ăn lót dạ hấp dẫn.
    Lòng thả có nơi gọi là lòng sả do tính chất chủ yếu của gia vị này; còn gọi là lòng thả là do phương thức thả lòng vào nồi nước. Người ta đánh tiết heo hay tiết vịt cho tan vụn, đổ vào nồi nước, nêm gia vị, thả vào nồi, sôi già thì múc ra tô, vừa có chút gạo hay đậu xanh nhừ vừa có lòng chay lòng tạp. Kiểu cháo này người dân Quảng Trị thích hơn kiểu cháo lòng sang trọng ở những nơi khác.
    - Lên tàu đã thuê từ Cửa Tùng đi Cồn Cỏ. Cồn Cỏ còn có tên khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, đảo Con Hổ hay Hòn Mệ. Cả ngày trên đảo, vui chơi, ngắm cảnh bằng xe quân sự. Hái bàng vuông, thắp hương dũng sĩ, thăm mộ anh hùng, leo hải đăng, vào doanh trại? Hoa bàng vuông vừa to vừa đẹp. Cây Bàng vuông, loại cây này có quả rất to hình vuông,lớn gấp 10 lần quả bàng thường, ăn vào chết ngay tại chổ vì độc tố rất lớn, loại cây này chỉ sống được ở đảo.
    - Ăn trưa trên đảo: hóng gió biển Đông. Đảo vắng người nên ăn phải đặt ăn từ trước. Cần chuẩn bị mua đồ thêm từ trong đất liền. Chiều tắm biển Bến Nghè trong xanh mát dịu
    - Chiều tối lên tàu quay về bãi Cửa Tùng, ?Nữ hoàng của các bãi tắm? trải dài gần 1km ở thôn An Đức, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh. Cửa Tùng sát với phía Nam là cửa sông Hiền Lương (hay sông Bến Hải), Từ cầu Hiền Lương, cây cầu nối đôi bờ Vĩnh Linh và Gio Linh, đi khoảng 10 km về phía Đông Bắc, người ta có thể nhìn thấy bãi biển xinh đẹp này. Nằm phía Bắc cửa biển, bãi tắm là một bãi cát thon dài nằm phơi mình dưới làn nước trong xanh. Ðây là một bãi tắm êm đềm vì nó được bao bọc kỹ lưỡng bởi bà mẹ thiên nhiên. Hai bãi đá ngầm ăn sâu ra biển từ hai phía là Mũi Si và Mũi Lai đã tạo nên một cái vịnh nhỏ kín đáo và không có các dòng hải lưu cuốn xoáy.
    Là nơi có khí hậu mát mẻ ôn hòa nên từ xưa, các vua chúa Nguyễn đã chọn nơi đây làm nơi nghỉ mát, tắm biển, giải trí. Ở đây có thể tìm ra ngôi nhà nghỉ mát của vua Duy Tân từ năm 1896.
    - Ăn tối CửaTùng với tôm hùm bao tử, cá thu quẫy đêm trăng, cua bò lổm ngổm, rắn biển loằng ngoằng, mực nhảy cả đàn, ruốc (khuyết) ngọt ngào ? Ngủ đêm tại Cửa Tùng: KS Eo bien xanh 053 3823135
    Ngày 4: sáng thứ Hai (6/3/09):
    Nếu có thể, tiếp tục hành trình về nguồn: Thành Cổ, thánh địa La Vang, Nghĩa trang Trường Sơn, cửa khẩu Lao Bảo, uống bia Lào? Hoặc có thể bắt xe sleeper bus tại điểm dừng trên QLộ 1, gần cầu Đông Hà để về luôn Hà Nội kịp đi làm sáng hôm sau.
    Mạng Vinaphone đã phủ sóng ở Đảo.
    Vì Đảo Cồn Cỏ thuộc sự quản lý của Ban CH QS tỉnh Quảng Trị cho nên Để Được Đi Đến Đảo Cồn Cỏ phải xin phép họ trước. Cái này D&D sẽ xin giấy giới thiệu và liên hệ thu xếp để có thể lên đảo.
    Kinh phí: > 1,5 triệu/ng tuỳ theo về trước hay ở lại.

    Số lượng tham gia giới hạn 15 người. Ưu tiên các thành viên thân thuộc. Hạn chế nhóm bạn quá 3 người.
    Xin theo dõi thêm thông tin tại các bản tin tiếp theo.
    Chương trình có thể rút ngắn và về sớm trước 1 ngày để giảm chi phí và dành thời gian cho nghỉ ngơi.
    PS: lần này bác Cuuvan sẽ tham gia cùng D&D sau mấy năm trăng mật. Hẹn gặp bác tại Quảng Trị.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 22/03/2009
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Suối nước nóng Bang bị bức tử và thêm một lần chết!
    Link:
    http://vpub.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=180&art=1212632002976
    http://wikimapia.org/439280/Su%E1%BB%91i-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%C3%B3ng-Bang-LT-QB

    Sau gần 5 tháng Công ty Đông Dương "đầu tư" vào khu du lịch sinh thái suối nước nóng Bang (thuộc xã Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), con suối huyền ảo này đã ngưng chảy và... bốc mùi hôi thối.
    Thanh Niên số ra ngày 21.1.2008 đã có bài về một khu du lịch chết yểu, phản ánh sự hoang phế bởi những công trình "cấp làng" do Tổng công ty xây dựng miền Trung (Cosevco) đầu tư. Gần 4 năm sau, khi khánh thành đưa vào sử dụng, Khu du lịch sinh thái và điều dưỡng suối Bang trở nên hoang tàn, ngổn ngang các công trình chất lượng kém bị bỏ dở. Trước tình cảnh như thế, UBND tỉnh Quảng Bình đã thu hồi dự án khu du lịch; sau đó một thời gian, đã cấp phép đầu tư cho Công ty Đông Dương (Hà Nội), với hy vọng một khu du lịch xứng tầm sẽ mọc lên, mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế - xã hội. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn diễn tiến theo chiều hướng xấu nhất.
    Ngày 4.6.2008, có mặt tại suối Bang, chúng tôi lại phải một lần nữa chứng kiến những cảnh tượng đau lòng. Gần 5 tháng, từ khi Công ty Đông Dương chính thức có mặt tiếp quản khu du lịch, vẫn có đó, cái cổng chào rong rêu vắt vẻo những lá cờ phướn ngang dọc, cùng những công trình "làng". Trong cái nhà "Restaurant" thì chứa máy cưa và đầy gỗ. Tại khu bể tắm ngăn bằng đá (nơi trong chiến tranh, bộ đội Trường Sơn đã tắm rửa, chữa trị bệnh tật, vết thương), lối đi xuống đầy gốc và cành cây, nước thì đục ngầu; ngay trên thành bể là vết bánh xe cày xới còn mới của những chiếc xe chở gỗ xuống ngâm tại đấy.
    )
    Điều nguy hại nhất đã xảy ra tại bãi có các điểm sôi tự nhiên - nguồn của con suối - có nhiệt độ lên đến 105 độ C. Khi chưa có "bàn tay" Công ty Đông Dương, cảnh quan tại đây đẹp mê hồn; hơi nước tỏa lên từ các mỏ làm mờ ảo bốn bề núi rừng, len lỏi trong các lùm cây như chốn bồng lai tiên cảnh ở chín tầng mây. Xen kẽ quanh các mỏm đá to nhỏ được kết tạo từ hàng trăm, hàng ngàn năm, là những điểm nước sôi sùng sục, nhìn rất thích mắt, nó như những nồi nước luộc tự nhiên không cần lửa. Thế mà, giờ toàn bộ khu này là bãi đất nham nhở khổng lồ, được Công ty Đông Dương đổ xuống san lấp; không còn các điểm nước sôi, không còn cảnh hơi nước tỏa lên từng cuộn, các mỏm đá bị băm nát chỉ còn vài cục chỏng chơ, mấy cây bụi và vạt rừng cảnh quan xung quanh cũng đã bị vặt trọc. Mạch nguồn đã bị lấp chỉ có mấy dòng rỉ nước đen thì dĩ nhiên suối cạn. Trước kia, nước tại đây trong vắt, chảy róc rách không ngừng, nhưng giờ đọng lại thành vũng có màu đục và đen, bề mặt nổi rong rêu và sủi bọt. Ngay mép bãi đất san lấp, cây bụi và các tạp chất khác bị dầm trong nước tạo nên màu đen ngòm như túi mực, bốc mùi hôi rất khó chịu. Cả khu vực ngập chìm trong ô nhiễm, ngột ngạt... Khi biết thông tin này, ai cũng hết sức ngỡ ngàng, phẫn nộ, đau xót và tiếc thương dòng suối nước nóng đặc biệt trời cho, có nhiệt độ sôi lên đến 105 độ C, là niềm tự hào của người dân Quảng Bình.
    Các giải pháp phát triển du lịch thời kỳ 2006-2010 của Quảng Bình có đoạn: Chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường của các hoạt động du lịch, nhất là những nơi nhạy cảm về môi trường như Phong Nha - Kẻ Bàng, Bang, các bãi biển.
    Nguyên nhân công ty này đưa ra là san lấp mặt bằng để làm khán đài cho lễ khởi công xây dựng dự án sắp tới (?!). Để làm lễ khởi công mà san lấp nguồn suối, phá nát cảnh quan thì còn gì mà xây dựng? Tuy nhiên, với những chứng cứ mà chúng tôi có được, có thể khẳng định Công ty Đông Dương cho đổ đất san lấp nhằm xóa dấu vết việc đã ngâm hàng đống gỗ tươi ở đó sau khi bị dư luận và báo chí phản đối dữ dội trước khi đoàn kiểm tra đến.
    Có sự bao che?
    Thời điểm hiện tại, Công ty Đông Dương chưa làm xong thủ tục để Nhà nước cho thuê đất sử dụng tại khu du lịch suối Bang. Ngày 27.5, đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Hữu Hoài, dẫn đầu đã lên suối Bang. Ông Nguyễn Hữu Hoài kết luận trực tiếp hiện trường như sau: "Ở suối nước nóng Bang này mà ngâm gỗ như vậy thì nó hỏng nước nóng đi, làm ô nhiễm, mặc dù Công ty Đông Dương đã vớt lên rồi, phía công ty đã khắc phục". Nhưng không hiểu sao, tại thông báo số 1165/TB-UBND ngày 29.5.2008 của UBND tỉnh Quảng Bình lại ghi: "Trước đây, chi nhánh Công ty Đông Dương Quảng Bình có tập kết, ngâm gỗ xuống khu vực bãi lầy gần lỗ phun nước của suối nước nóng là dễ gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại số gỗ trên đã tập kết về nhà bán hàng lưu niệm và khu hạ lưu bể tắm nước khoáng Bang". Tại sao lại thêm từ "dễ"? Và nói như thế nghĩa là đồng ý cho ngâm gỗ ở hạ lưu bể tắm, tức là vẫn được ngâm trên dòng suối này, có gây ô nhiễm cho phần sau thì cũng mặc!
    Điều lạ hơn là công văn số 1182/UBND-NC ngày 30.5.2008 của UBND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng: "Công ty chỉ đổ gỗ xuống bãi lầy trong khu vực suối Bang chứ không ngâm tẩm gỗ trong suối nước nóng Bang". Trong khi đó, các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đều kết luận có việc ngâm gỗ tại khu mỏ nước nóng và tại suối cho khỏi hỏng.
    Và cũng xin nói rằng, trong khu vực suối Bang không có bãi lầy, cái "bãi lầy" mà UBND huyện Lệ Thủy và UBND tỉnh Quảng Bình nói đến, chính là bãi các điểm sôi mỏ nước nóng - vị trí then chốt của khu vực, nước từ đây tràn chảy về tạo thành suối nước nóng. Rõ ràng hơn, đây là bằng chứng chúng tôi ghi nhận được khi Công ty Đông Dương đóng cọc bạt ngăn nước trữ lại để ngâm gỗ.
    Điều lạ nữa là, tất cả đoàn kiểm tra trước đó "không hề thấy" sự biến mất của bãi các điểm nước sôi, của các mỏm đá tự nhiên, từng cuộn hơi nước tỏa lên để không biết bao nhiêu lần du khách thả hồn đứng ngắm nhìn và các cô gái thướt tha áo dài đứng chụp ảnh nền khi giới thiệu về suối Bang. Cũng không ai thấy suối nước nóng Bang giờ là vũng nước một màu đen, đục và sủi bọt hôi thối... Hay họ chưa từng đến đấy (?!).

  6. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    E xin 1 chân chắc chắn đi, có điều khi em đi bãi Đá Nhảy cách đây 1 tháng thì vẫn chưa có cái resort nào, đường vào còn ngổn ngang, nhưng vẫn cực kỳ đẹp, ăn uống ở bãi Đá Nhảy cũng không có g!. Lần đó e có nghỉ ở nhà người quen nhà Lệ Thủy thì nghe nói là Suối Bang vẫn đóng cửa, chưa biết bao giờ mới xong, em ko đi thị sát, nhưng theo như bài bác post thì đúng là ko bõ công thuê xe đi cả quãng đường 40km, ta nên để dành thời gian đi DMZ vì khu đó cũng rộng, thăm quan mất cả buổi!
    Em chưa thành viên thân thuộc nhưng đăng ký từ trang trước thế này có được ưu tiên tí nào không ạ???
  7. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em không đi với nhà mình chuyến này đươc rồi,
    Hẹn sẽ D&D vào dịp khác và chúc cả nhà D&D vui vẻ và mang nhiều ảnh đẹp về nhé!
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D&D bỏ qua Bang rồi. Dành thời gian đi các điểm khác. Ở Đá Nhảy có 1 Resort với biển đề Khu du lịch sinh thái Đá Nhảy. Từ trên đèo nhìn xuống phía dưới sẽ thấy. Ở Đá Nhảy có món cháo cá hầm nấm rất ngon.
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP4+ NEWS:
    Xin thông báo: chuyến đi Cồn Cỏ nổi trống thiên mừng giỗ tổ đã quá đông người. Hiện nay, có 29 người đăng ký cho 15 chỗ. Vì vậy, xin không nhận đăng ký thêm nữa. Mong mọi người thông cảm đã quan tâm đến chuyến đi của D&D.
    Liên quan đến lịch đi từ HN vào QBình, xin nói rõ:
    - D&D không thu tiền trước, D&D Đi Đến Đâu thu tiền Đến Đấy.
    - Không offline, Đi là off rồi, không tổng kết, thanh toán hết ngay sau khi kết thúc chuyến đi
    - D&D sẽ đi từ HN vào chiều thứ Sáu, ngày 3/4/09.
    - Phương tiện đề nghị là Sleeper bus Hoàng Long hoặc hãng xe nào đó tiện lợi, hợp lý cho D&D.
    - Để có thể đi cùng nhau thành 1 đoàn vui vẻ từ HN vào QBình, các bạn có thể: tự đi mua vé theo giờ tôi sẽ thông báo tại bản tin tiếp theo; hoặc gửi tiền tôi mua hộ.
    - Có thể đi bằng phương tiện khác như xe khách, tàu hoả... nhưng xin tập hợp đoàn vào sáng hôm sau tại bến xe Hoàng Long ở Đồng Hới để lên xe 16 chỗ đi ăn sáng và bắt đầu khám phá miền Trung.

    Cám ơn các bạn đã lưu tâm.
  10. nhim77777

    nhim77777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi cùng quá nhưng ko nhận đăng kí nữa ạ? Lâu lắm mới ghé qua.
    Thấy các bạn bảo là cứ tự đến Q.Bình rồi tập trung, nhưng gần 30 người đi xe 16 chỗ sao được?
    Nếu gần 30 người đến QB rồi mới tính thuê xe đi tiếp thì mình xin đi với, tự bắt xe vào QB.

Chia sẻ trang này