1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hè về, hè về, D&D, D&D hè 2009:
    Do có chút thay đổi, nên lịch D&D hè 2009 sẽ như sau:
    - Cuối tuần này photo Mù Cang Chải mùa nước đổ, cấy lúa trên ruộng bậc thang. Trua thứ Sáu - Chủ nhật (5 - 7/6/09). Hiện có 4D&Ders tham gia.
    - D&D Hòn Mê, lặng nghe tiếng hè về chờ đợi lệnh lên đường.
    - Đầu 7/09 - giữa tháng 7/09: D&D Lý Sơn mùa tỏi, tăng thời gian lưu lại Lý Sơn. 1 đêm trên đảo lớn, phiên lưu cùng tàu cá đêm, đón bình minh trên mặt biển; 1 đêm trên hòn bé, ngắm hoàng hôn, chờ bình minh cùng 1 vị trí. Lịch dự kiến chắc chắn sẽ đi, nhưng chỉ đi khi nắng đẹp để có thể ngắm bình minh và chờ hoàng hôn. Lịch D&D Lý Sơn trở lại:
    + Chiều thứ Tư: lên xe.
    + Trưa thứ Năm: có mặt ở QNgãi. Thuê xe lên núi Ấn ngẵm sông Trà và ghi hình toàn cảnh TP. Quảng Ngãi. Chiều tối Mỹ Khê biển gọi ngày hè. Nghỉ đêm tại Mỹ Khê.
    + Sáng thứ Sáu: lên đường đi Sa Kỳ bắt tàu đi Lý Sơn. Trua có mặt tại Lý Sơn. Thăm đảo. Ăn trưa tại quán a. Luân ở gần chùa Hang (Ốc các loại). Chiều tắm biển chùa hang. Chiều tối chờ hoàng hôn trên hải đăng. Ngủ hòn Lớn. Optional: theo tàu dân đi đánh cá đêm.
    + Sáng thứ Bảy: đón bình minh lên trên đỉnh núi lửa. Lên tàu đi hòn Bé. Vòng quanh đảo, câu cá, ngắm san hô, khỏi cần lặn, chỉ đem theo xoong thủng, xô thủng, linh tinh thủng... Chụp hoàng hôn trên đảo nhỏ. Ngủ nhà dân, hoặc nướng cá, ngủ lều ăn cơm vắt, mì úp...
    + Sáng Chủ nhật: đón bình minh sớm,lên tàu về hòn Lớn kịp giờ tàu cao tốc đi Sa Kỳ. Ăn sáng Sa Kỳ. Tắm biển Sa Kỳ. Về TP. Quảng Ngãi mua quà rồi lên xe hồi cố hương.
    + Sáng sớm thứ Hai: có mặt tại HN kịp giờ đi làm.
    "Lý Sơn total fee": 1,5 - 1,8 tr/ng
    Lưu ý:
    + Chuyến đi này không thuê xe 16 chỗ như chuyến đi trước. Do di chuyển ít, tiết giảm chi phí,lấy tiền ăn chơi, thuê tàu nên phương tiện 02 taxi 7 chỗ từng chặng tại QNgãi hoặc xe ôm. Lý Sơn 02 xe lam, 01 tàu biển.
    +Lịch đi có thể thay Đổi Để Đi Được nhiều, tốn ít Đô ($).
    + Không nhận đặt gạch, chỉ Member cũ, khoẻ, chịu nắng, chịu gió, chịu cái đó...
    - Cuối tháng 7/09 - đầu tháng 8/09: D&D Đảo Trần (Cô Tô), Robinson bãi tắm Sập.
    - Giữa tháng 8/09 - đầu tháng 9/09: D&D Giao Thuỷ - Vân Long (Optinal) + Nam Du (nếu thuận lợi)

    Năm nay dự báo mưa nhiều, cho nên các chuyến đi có thể thay đổi chỉ báo trước vài ngày cho mưa thuận gió hoà .
    Nếu có ai hỏi chọn đi Cù Lao Chàm hay đi Lý Sơn. Xin trả lời: "Lý Sơn", hòn đảo đẹp, bình yên và trinh nguyên[/blue]
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Demo mấy hình Quảng Ngãi, Lý Sơn"
    Sông Trà Khúc:
    [​IMG]
    Ruộng tỏi Lý Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hòn Bé:
    [​IMG]
  3. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nhà E vẫn chắc 1 xuất Bác Hoàng nhá (nói chung là trong tất cả các chuyến đi của D&D).
    Nge thấy hoàng hôn và bình minh là mê tơi rồi.
    Tặng D&D 1 tấm hoàng hôn:
    [​IMG]
  4. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ vu đi Cù Lao Cham, Lý Sơn năm ngoái đi rrôi, năm nay ko di nữa
  5. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ối jồi, lâu lắm ko thấy sự xuất hiện của bạn yêu. Tình hình chuyến này đi 2 về 3 à? Hẹ hẹ
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    D&D Cù Lao Chàm 2 do Vecchia đầu têu, dự kiến sẽ tổ chức vào dịp 19-20/6 sắp tới.
    Bác nào quan tâm thì liên hệ với quangna3@yahoo.com để nhận email nhé.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1

    D:-)D GROUP4+ REPORT:
    "D&D CỒN CỎ NỔI TRỐNG THIÊNG MỪNG GIỖ TỔ, D&D ĐI ĐỂ TRẢI NGHIỆM, ĐI ĐỂ YÊU BIỂN ĐẢO VN".
    Chuyến đi tại link: http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742/trang-10.ttvn
    Chương trình D&D Đã Đi:
    Ngày 1: Chiều thứ Sáu (3/4/09).

    - Chiều tối: lên Sleeper Bus đi Quảng Bình. Xe Dũng Hồng, xe mới, sẵn sàng chở bạn đến địa chỉ yêu cầu tại QB (cái này rất tiện so với Hoàng Long cho những ai có nhu cầu đi các điểm tại TP. Đồng Hới).
    Tel QBình: 052. 3864 207, 0975715710,1;
    Tel HN: 04.666 27843; 01699251575, địa chỉ: 381 phố Vọng (cuối phố Vọng, giáp đường Giải Phóng HN-QB: 170k giường nằm, xuất phát lúc 17h30. Dừng cho khách ăn tối tự túc tại Ninh Bình lúc 20h00. Mua nhiều được giảm giá.
    Ngày 2: Thứ Bảy (4/4/09).
    - Sáng thứ Bảy (4/4/09): tới bến xe Đông Hới, vào nhà cơ sở nghỉ ngơi 45?T. Sau đó, đi bộ mất 5?T?T, ăn sáng với cháo canh ngay gần bến xe Đồng Hới.
    - Ăn xong tập trung có xe Merd Sprinter 16 chỗ đón
    - Đi thăm Quảng Bình Quan, xem câu cá trên cầu Nhật Lệ nối đôi Đồng Hới - Bảo Ninh; 1 vòng Sun Spa với máy và mẫu. Có mẫu vật sít đờ quây màu đỏ rực; Ngắm toàn cảnh Nhật Lệ từ trên hải đăng cổ.
    - Trưa tắm biển, ăn uống tại Nhật Lệ.
    - Chiều: Đi Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải (DMZ)
    - Tối ngủ ks. Eo Biển Xanh, tel: 053 3823135. Nhờ ks thu xếp chuẩn bị luôn chuyến đi thăm Cồn Cỏ cho D&D. Gặp gỡ bác Cuuvan tại đây, ăn tối, 1 số karaoke, 1 số ra bãi biển bia mực.
    Ngày 3: Chủ nhật (5/4/09).
    - Bình minh sớm. Không kịp ăn sáng do tranh thủ đi sớm về sớm, tránh áp thấp.
    - Lên tàu đã thuê từ Cửa Tùng đi Cồn Cỏ. Quyết định thuê tàu to 2,5 tr cho yên tam với sóng gió. Tàu nhỏ giá 2 tr. Thời gian ở trên đảo chỉ kéo dài được đến trưa. Cũng gần đủ để vui chơi, ngắm cảnh bằng xe căng hải. Hái bàng vuông, thắp hương dũng sĩ, thăm mộ anh hùng, leo hải đăng, vào doanh trại? Hoa bàng vuông vừa to vừa đẹp. Cây Bàng vuông, loại cây này có quả rất to hình vuông ,lớn gấp 10 lần quả bàng thường, ăn vào chết ngay tại chổ vì độc tố rất lớn, loại cây này chỉ sống được ở đảo.
    - Tới đảo lên trình báo tại trạm Biên phòng của đồn 214. Rất vui vẻ, thắm tình quân dân.
    - Thăm: cơ sở vật chất của Thanh niên xung phong. Cảm nhận đảo ít dân nhưng nhiều quán café phục vụ lính. Vì đây là đảo quân sự cho nên khá nhiều bộ đội, D&D Đi Đến Đâu cũng Được các chú vẫy chào. Làm 1 vòng quanh đảo. Binh đoàn ?ohải cẩu? trên Cồn Cỏ rất đông, kéo quân ra nghênh chiến hàng đàn, nhưng nhận ra quân ta nên chỉ quân xanh, quân đỏ tí chút. Kết thúc, D&D ra tắm biển Bến Nghè trong xanh mát dịu, tạo mẫu tại bãi đá, bãi ốc. Tượng đài đang trong quá trình tu sửa nên chẳng có gì để ghi hình, hy vọng sau khi hoàn thành sẽ hoành tráng, lẫm liệt cho xứng đáng với tên gọi đảo anh hùng.
    - Ăn trưa trên đảo: hôm đó, cũng có 1 đoàn cán bộ rất đông ra thăm huyện đảo, nên hậu quả với D&D là bị từ chối đặt ăn do quán quá bận không làm cơm cho D&D được. Nhưng trong cái rủi có cái may, đã chuẩn bị trước tình huống này, D&D có mang sẵn từ trong đất liền ra 1 thùng mì tôm và nhờ dân nấu hộ mì úp. Do dân vận tốt nên D&D có thêm 2 con ngan và 1 rổ cà chua bi hái tại vườn hải đăng. Cà chua, các bác hải đăng ăn không hết nên đem muối mấy thùng to. 2 con ngan. Ngan trên đảo có lẽ do chạy bộ quanh đảo nhiều nên đặc biệt to, béo và ngọt thịt. Cả đoàn đi lần này phải công nhận ?oMÌ CỒN CỎ? là món ngon nhất trong chuyến D&D Cồn Cỏ.
    - Khi ăn trưa, mấy bác nhà tàu giục liên hồi về kẻo gió to. Đúng 12h30 D&D ăn xong và lên tàu về đất liền. Khi về qua trạm biên phòng chào thì được mời uống từ biệt. Tiếc quá, lần sau sẽ ở lại lâu hơn.
    - Quay về Cửa Tùng. Đến gần Cửa Tùng, nhiều đá ngầm, lạch nhỏ, sóng rất lớn, vẻ mặt bác lái tàu rất căng thẳng, nhưng rồi cũng thở phào thành công.
    - 15h30, vẫn kịp đi Vinh Mốc. D&D lên xe đi ngayvì 16h00 đóng cửa. Đủ thời gian đi hết Vịnh Mốc, thậm chí, cô Chầm còn dẫn đi cả làng chài chụp ảnh.
    - Kết thúc Vịnh Mốc, chia tay Cuuvan trong lưu luyến, nhớ thương, biết bao giờ gặp lại tại Cồn Cỏ. Phân công Tulipman tiễn bác Cửu đến tận Đông Hà.
    - D&D quyết định quay về Bàu Sen (Quảng Bình) ăn tối với món cá Bàu Sen, gà Quảng Bình nhắm với rượu mật đẻn còn lại và bia Huda. Quán nằm ngay trên đường QL1, bên phải theo chiều QBình - QTrị, dễ nhận với nhiều xế biển xanh.
    - Ăn xong Nhà nghỉ Lâm Đào, Nhật Lệ (120k/phòng) thẳng tiến. Đồng Hới đón chúng tôi với cơn mưa dịu mát cuối xuân. Sau khi ổn định, mọi người đi café bóng đá đến gần nửa đêm.
    Ngày 4: sáng thứ Hai (6/4/09):
    - Bình minh 7h00. Trời lây rây mưa nên lạnh và không thể tắm được. D&D đỉểm tâm tại đường Lê Thành Đồng với ?oRam? và cháo canh tại quán Hoài Hương, tel: 052.382 9735, đối diện café Dạ Hương. Cũng có 1 quán nữa, ngon, đã từng ăn nhưng không nhớ tên chỉ cách đấy 2,3 nhà, nằm sát cầu.

    To be Cont.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tạm vài cái ảnh của D&D Cồn Cỏ chộp được. Nhật Lệ từ hải đăng:
    [​IMG]
    D&D Cồn Cỏ tại DMZ:
    [​IMG]
    Trước cổng đồn 214 Cồn Cỏ:
    [​IMG]
    Chỗ có view đẹp trên đảo:
    [​IMG]
    1 góc Cồn Cỏ:
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 04/06/2009
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em vừa đi Cù Lao Chàm về, trời mưa nên không đi thăm đảo được mấy, nói chung em thấy có vẻ không phê bằng Lý Sơn.
    Em ko đi Lý Sơn nữa, nghe ngóng vụ đi Cô Tô và Giao Thuỷ vậy.
  10. lazycat09

    lazycat09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chổng chỉ 1 người ko chổng
    [​IMG]
    Anh tưởng con cá to
    Anh dương cái cần dài
    Ngờ đâu cá nhỏ
    Anh tiếc hoài cần câu
    (mặt vẫn hớn hở nhỉ)
    [​IMG]

    Phán cho bạn Nguyễn Thị Dờ (Nguyễn Thị D)
    Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
    Chữ rằng xuân bất tái lai
    Cho đi kiếm chút kẻo mai lỡ làng (hehe, đầy giai ngon đang xếp hàng đằng sau kìa)
    [​IMG]
    Được lazycat09 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 06/06/2009

Chia sẻ trang này