1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đảo Trần là đảo quân sự không có dân. Sao các bạn lên được nhỉ? Nếu các bạn thành công cho mình xin thông tin để lên đảo nhé.
    Cảm ơn trước.
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại lên, tránh mùa bão, tránh mùa du lịt, và tranh thủ lịch Đi Đây Đi Đó Đang rảnh tháng 6, hôm nay Vecchia lại gửi tới mọi người chương trình Đánh úp Cù Lao Chàm!
    Thời gian: 19-21/6.
    A. Lịch trình
    - Thứ 6:
    + đi tàu SE3, xuất phát tại HAN lúc 23:00, đến DAD vào lúc 13:10 ngày hôm sau.
    + vào tới DAD sẽ chuyển tiếp đi Hội An.
    Ăn chơi, nhảy múa ở Hội An, chiều tối đi đò ra biển Cửa Đại ngủ, ngắm cảnh biển cực thơ mộng và đẹp (chi tiết hỏi anh Gúc).
    - Thứ 7:
    + sáng xuất phát từ Cửa Đại, đi tàu ra Cù Lao Chàm, mất 2h (tương đương Cồn Cỏ).
    + ra hòn Lao, lấy 01 phòng ks, gửi đồ sau đó đi thăm quan trên đảo.
    + chiều về bãi Hương, tắm biển và ngủ đêm trên bãi biển. (ở đây có dịch vụ thuê lều).
    - CN:
    + lên tàu về đất liền, nếu còn thời gian đi 1 vòng ngắm các đảo xung quanh khu Cù Lao Chàm.
    + trưa lên tàu SE2 lúc 12:30, về tới HAN lúc 05:00 ngày thứ 2.
    B. Chi phí: đang lên chi phí, ước chừng rơi vào khoảng 1,7M++.
    - Giá vé tàu HAN - DAD là 370k; DAD - HAN là 430k
    C. Yêu cầu:
    + mọi người đăng ký ngay trong tuần này, deadline là t6 (12/06) để còn kịp book vé tàu, phòng trường hợp dính các đoàn khác đi nghỉ mát.
    + offline và đóng tiền vào CN (14/06). Ai phút chót không đi thì hoàn tiền vé theo quy định của nhà tàu.
    D. Liên hệ: Vecchia - 0904189904 - vecchiasigno@gmail.com
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 4+ NEWS:
    D&D Hải Tiến, Vân Long, Kênh Gà:
    Trời oi bức quá, tranh thủ mấy ngày nóng nực làm nhanh 1 tour nghỉ mát sinh thái biển nhé:
    Thời gian:
    - Như thường lệ vào cuối tuần này hoặc tuần sau.
    - Đi chiều tối thứ Sáu đến tối Chủ nhật.
    Phương tiện: xe 16 chỗ
    Địa điểm: Thanh Hoá, Ninh Bình
    Lịch đi tạm lên như sau:
    Thứ Sáu:
    - Xuất phát tại HN, ăn tối tại Ninh Bình.
    - Ngủ tại biển Hải Tiến (Hoằng Hoá, Thanh Hoá).
    Thứ Bảy:
    - Sáng ngắm bình minh, tắm biển, xem kéo lưới.
    - Chiều đi hòn Nẹ thăm bộ đội.
    - Tối quay về nghỉ ngơi hò dô sông Mã.
    Chủ Nhật:
    - Dậy sớm.
    - Ăn sáng.
    - Khởi hành đi Ninh Bình thăm Vân Long, Kênh Gà.
    - Chiều tối về HN.
    Thành phần tham gia: 15 người. Ưu tiên D&D member.
    Chi phí tạm tính: 1 - 1,2 tr/người

  4. lazycat09

    lazycat09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào cũng phải thăm bộ đội thế? Bác này iêu anh bộ đội nhỉ. Mà có cách nào giảm chi phí không? Bạn nào muốn ngồi vào lòng tớ không, để đôi ta chi phí giảm đi còn 1 nửa. Phải không bác hả pác Dê cụ (í em là dê đầu đàn) hehe
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin giới thiệu đôi chút về biển Hải Tiến do nhiều người chưa biết về bãi biển tương lai thế kỷ này của người Hà Nội:
    Bãi biển ở đây là một trong những bãi biển rất đẹp và hiếm có ở miền Bắc. 1 bãi biển hoàn toàn mới có chiều dài lớn nhất miền Bắc (12 km) đồng thời còn giữ được thiên nhiên hoang sơ mà đi lại cũng thuận tiện, từ Hà Nội vào chỉ mất 3 tiếng.
    Một bờ biển trải dài 12 km hoang sơ và thơ mộng, phía nam được giới hạn bởi con sông Mã trong xanh quanh năm, phía bắc được ôm trùm bởi dãy núi Linh Trường hùng vĩ vươn tới cửa Lạch Trường. Theo đường chim bay, từ Hà Nội vào thì biển Hoằng Hoá gần hơn Sầm Sơn khoảng 20 km và cả 2 bãi tắm này cách ngăn nhau bởi con sông Mã. Bãi biển Hoằng Hoá có độ dốc thoai thoải nghiêng đều, cát mịn, nước trong, sóng lớn và đặc biệt nơi này vẫn giữ được môi trường trong sạch.
    Hải Tiến là khu du lịch sinh thái biển mới hình thành ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá). Nơi đây được biết tới với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết.
    Nói tới xứ Thanh, người ta thường nhớ nhiều tới khu du lịch nổi tiếng Sầm Sơn, nhưng từ khi dự án xây dựng khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thuộc huyện Hoằng Hóa bắt tay vào khởi công và xây dựng, nhiều người còn biết tới một khu du lịch hoang sơ với vẻ đẹp thuần khiết.
    Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thuộc địa phận 4 xã phía Ðông huyện Hoằng Hóa là Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cách Hà Nội 155 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 20km. Từ TT Tào Xuyên nhắm thẳng về hướng mặt tời mọc 14km là bãi biển Hải Tiến đẹp tuyệt vời.
    Nơi đây, chưa bị đô thị hóa, Người dân vẫn đánh bắt cá mang tính truyền thống.
    Phía hướng ra biển là hòn Bò, có những bãi đá bằng phẳng được mài mòn hàng ngàn năm, tạo thành những cảnh quan cực đẹp và cực kỳ thơ mộng cho những đôi lứa yêu nhau.
    Bên cạnh có 1 miếu thờ thần biển, thiêng liêng.
    Xa xa là hòn Nẹ có phong cảnh thật tuyệt vời (chỉ có 30phút lênh đênh trên biển, mấp mô ngững chú bò khổng lồ dọc suôt quá trình ra đảo).
    Trên đường ra biển, cách bãi biển 300m, là đền thờ Tô Hiến Thành (đại phương còn gọi là nghè Thánh Cả) một di tích lịch sử Quốc gia rất thiêng liêng yêng hùng.

  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bãi biển Hoằng Hóa có tên Hải Tiến, nằm cách thành phố khoảng 30km về phía đông bắc, trên địa phận 2 xã Hoằng Hải và Hoằng Tiến của Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
    Đây là một bãi biển rất đẹp với bãi cát dài và thoải, nước ở đây rất trong và khung cảnh cực kỳ nguyên sơ. Trước đây em có cùng đội tình nguyện về khu vực này một lần, buổi sáng ra đây tắm biển cực kỳ thích, biển xanh, sóng vừa phải và khá hoang vắng; khoảng 8h30 - 9h00, các thuyền đánh cá đêm trở về mang theo đồ hải sản như tôm trãi, ghẹ, mực, tôm biển... rất tươi và rất rẻ.
    Ở gần biển Hải Tiến còn có đảo Hòn Nẹ, cách đất liền 15 - 20 km (khoảng 1 tiếng đi thuyền), đến mùa thì cả đảo bạt ngàn hoa sim, trên đảo còn có các chú bộ đội rất vui tính, thích đá bi a và yêu bia rượu, luôn sẵn sàng giao lưu để tăng cường tình đoàn kết quân - dân!
    Ai muốn tham quan nên tranh thủ đi sớm! Hiện bãi biển này đã được cắt đất chia lô cho một số đại gia để đầu tư khu du lịch sinh thái biển Linh Trường, sợ rằng vài ba năm nữa quay về ko còn tìm lại được vẻ hoang sơ như bây giờ!
    Nối liền với Sầm Sơn là vùng biển Hải Tiến (Hoằng Hóa). Biển Hải Tiến đa phần còn nằm ở trạng thái khá nguyên sơ, núi chắn nước, nước ôm chân núi, bờ biển chạy dài qua một loạt các xã ven biển.
    Nằm ở ven biển phía đông của tỉnh Thanh Hoá, chiều dài bờ biển khoảng 12km. Diện tích khoảng 224,7 km2. Dân số khoảng 25.3400 người (theo điều tra năm 1999). Tuyến giao thông chính của huyện: quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất..
    Tên gọi Hoằng Hóa qua các thời kỳ lịch sử
    Thời Ðinh - Lê gọi là giáp Cổ Hoằng, thời Lý - Trần gọi là Cổ Ðằng, thời nhà Hồ đổi là huyện Cố Linh, thời thuộc Minh gọi là huyện Cố Ðằng. Ðến thời Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Ðức thứ nhất (năm 1470) đổi thành huyện Hoằng Hoá. Dưới thời Minh Mạng (năm 1838), một số làng, tổng ở phía Bắc được cắt ra cùng với tổng Ðại Ly ở huyện Hậu Lộc lập nên huyện Mỹ Hoá do huyện Hoằng Hoá kiêm nhiệm.
    Ðầu thế kỷ XX, huyện Mỹ Hoá giải thể, các làng, tổng trên lại nhập về Hoằng Hoá. Từ đó địa giới Hoằng Hoá ổn định cho đến ngày nay. Ðịa hình tự nhiên và đất đai Hoằng Hoá được chia thành ba vùng rõ rệt: 17 xã phía Bắc huyện thuộc tả ngạn sông Tuần và sông Mã là vùng đất thích hợp với canh tác lúa nước hai vụ chính; 22 xã vùng giữa và phía Nam huyện thuộc hữu ngạn sông Tuần và tả ngạn sông Mã phần lớn đất cát pha, thích hợp thâm canh cây lúa và màu; 8 xã vùng biển ở phía Ðông sông Cung hầu hết là đất cát, vừa sản xuất nông nghiệp vừa làm nghề nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản.
    Phía Ðông giáp biển, phía Bắc giáp huyện Hậu Lộc, phía Tây giáp huyện Thiệu Hóa, Yên Ðịnh và Vĩnh Lộc, phía Nam giáp huyện Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa và một phần huyện Ðông Sơn.

  7. chungpt

    chungpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hự, ngồi vào lòng nhau thì sướng đủ đường nhỉ vừa rẻ vừa.... êm
    @Bác Dê cụ: ở Ninh Bình còn có khu Tràng An cũng đẹp ( khu này ngày xửa ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu luyện quân ở đây)
  8. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ban oi sao khong di bang oto se tiet kiem dc thoi gian hon rat nhieu?
  9. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tour Thanh hoa - Ninh bình này co vẻ được đấy, cho em đăng ký 2 suất nhé. Đợt này em bận rộn mấy vụ chứng chọt nên cũng không đi lâu được. Tiền nong và địa điểm tạp kết thế nào nhỉ bác Hoàng?
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D:-)D GROUP4+ REPORT:
    Viết tiếp về chuyến đi. "D&D CỒN CỎ NỔI TRỐNG THIÊNG MỪNG GIỖ TỔ, D&D ĐI ĐỂ TRẢI NGHIỆM, ĐI ĐỂ YÊU BIỂN ĐẢO VN".
    Chuyến đi tại link: http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742/trang-10.ttvn
    Phần đã viết report tại link: http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742/trang-15.ttvn
    Chương trình D&D Đã Đi:

    Ngày 4: sáng thứ Hai (6/4/09):
    - Bình minh 7h00. Trời lây rây mưa nên lạnh và không thể tắm được. D&D đỉểm tâm tại đường Lê Thành Đồng với ?oRam? và cháo canh tại quán Hoài Hương, tel: 052.382 9735, đối diện café Dạ Hương. Cũng có 1 quán nữa, ngon, đã từng ăn nhưng không nhớ tên chỉ cách đấy 2,3 nhà, nằm sát cầu.
    - Sau khi ăn sáng, D&D quyết định thăm Phong Nha, Kẻ Bàng để chiều lòng 1 số thành viên chưa Được Đi Địa Danh này. Trước khi vào Phong Nha, đoàn vào thăm bảo tàng Thanh niên Xung phong và tượng đài TNXP. Tới Phong Nha, do quân số D&D có 14 người nên, BQLý yêu cầu ngoài tiền vé thắng cảnh thông thường, D&D sẽ phải thuê 2 tàu DL (300k/tàu), mà mỗi tàu chỉ được phép chở 10 người. Như vậy, hơi tốn kém vì phải cõng thêm 6 chỗ trống. May quá D&D ghép được đoàn với 6 chú nữa nên giảm được ít kinh phí, thêm chút rau cho bữa ăn trưa.
    - Đoàn đặt ăn trưa tại Trường Sơn quán, cơm phở Hà Nội. Quán này có món cá trình sông Son tươi sống, mỗi con cỡ từ 3-4kg, thậm chí 6-7kg ngon tuyệt, giá 400k/kg. Nghĩ đến lại thèm đi Phong Nha Kẻ Bàng để đánh chén rồi về.
    - Phong Nha, Kẻ Bàng thì nhiều người chắc đã rõ, khỏi cần tả nữa nhé, chỉ tóm lại những cái nhất của nó bằng vài chữ: động to nhất, sâu nhất, dài nhất, nhiều nhũ nhất, nhiều nước nhất, tối tăm cũng nhất nốt.
    - 14h30. D&D trở lại Nhật Lệ tìm Địa Điểm trượt cát. Rất đáng tiếc, chương trình trồng phi lao chắn cát đã xanh hóa gần như 99% cồn cát có thể trượt được, cộng thêm với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cũng tiếp tay xóa bỏ 1 loại hình mà Mũi Né (Phan Thiết) tận dụng và được coi là uy thế phát huy thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bác tài chắc rất mủi lòng khi nghe lời cầu khẩn của mụ già xấu xí lắm điều giả teen đòi tìm bằng được chỗ cồn cát đóng phim ?oĐời cát?. Công nhận Quảng Bình trang trang cồn cát của mẹ Suốt nay đâu có còn dễ kiếm. Lòng vòng bao nhiều chỗ nhưng không được. Cuối cùng, còn 1 chỗ cuối cùng để xanh chín, đó là xã Quang Phú. Đường đi như sau: chạy hết bãi tắm Nhật Lệ về phía Bắc khoảng hơn chục km, đường đi khá lầy lội vào dịp trời mưa, sân bay Đồng Hới ngay dưới chân Cồn Cát. Phải nói cồn cát này rất cao, khiến các bác D&Ders nhà ta tụt mãi không hết. Cát nơi đây không bị dính, rất chắc, trượt không cần phụ kiện ván đi kèm. Không hiểu sao ở đây D&D nhặt được rất nhiều đầu đạn súng K54, hay là nơi tập bắn của quân đội, công an? Xa xa cồn cát là những bàu nuôi tôm và tiếp theo là biển xanh. Ngay gần đó là mấy chiếc máy xúc đang hì hục xúc cát. Lẽ ra tỉnh Quảng Bình nên biến nơi đây thành điểm cho khách vui chơi. Cứ đà này, rồi 1, 2 năm nữa cồn cát chỉ còn trên ảnh.
    - 16h00: Sau mà trượt cát khá ấn tượng, cả đoàn quay về Đồng Hới đi chợ mua quà và đợi bác Tulipman tái nhập đoàn. Trên xe, mấy bác nghe chừng đói bụng bàn nhau rôm rả chuyện ăn gì chiều tối nay trước khi lên xe. Có 2 luồng tư tưởng: theo thói quen của D&D: Dê và Dê, theo kiều teen thời nay: các món chè, bánh đặc sản miền Trung. Không thể ngã ngũ được sẽ ăn cái gì.
    Vì vậy, 1 giải pháp dung hòa là:
    - Cho mấy teen già ra ăn chè, bánh khoái, bánh bèo, bánh cuốn, bún khô trước tại quán đông vui, ngon nhất Đồng Hới ở 17 đường Cô Tám, tel: 052 3821 371.
    - Sau đó cả Đội Dê và Dê lại tái Dê tương gừng tại 1 chỗ cũng thu hút khách mà các bác đi Đồng Hới nên tìm đến: quán Nhật Lệ, địa chỉ bên bờ sông Nhạt Lệ, tel: 052 3820 697, 09130 91510. Quán này có mấy câu thơ viết vội lên tường khá hay:
    Tôi không bán hàng, nhưng tôi bán những mong muốn cho các quý bà.
    Khách đến như một làn gió mát, khách đi lưu luyến chút tình quê.
    Quán này rất đông khách và giá cả rẻ giật mình nhưng chất lượng Dê và Dê không thay đổi. Đặc biệt món chân đùi Dê hầm, ngon tứa luỡi, hoa hậu còn hờn ghen.
    - 19h00: Sau màn Dê và Dê no say phè phỡn Dô Dô Diệu bia kèm Dê, cả đội Dê và Dê ngồi chờ sleeper bus Dũng Hồng đến đón tận cửa nhà Dê. Công nhận ngon bổ rẻ phê như sơn dương. Quả dưa hấu mua ở chợ được dịp phát huy ngay tại chỗ. Tới đây, ngậm ngùi chia tay 2 doàn thành 3 ngả: 1 theo Hoàng Long xuống biển, 1 theo Dũng Hồng lên HN, 1 theo Carmel lên rừng ngậm ngải tìm Chầm. Hi hi?
    - 20h00: Trên xe thư ký đoàn Ngọc Anh tổng kết chuyến đi quá rẻ hơn 1,2 tr. Quá hời so với dự trù ban đầu là 1,5 tr. Biết thế D&D ở lại ăn Dê thêm bữa nữa.[/size=3][/i][/green]
    Report D&D Cồn Cỏ Đến Đây là hết. Nếu có gì thiếu sót xin mọi người bổ xung và tiếp tục những chuyến D&D mới.

Chia sẻ trang này