1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Nụ cười sơn cước
    [​IMG]
    Sóng
    [​IMG]
    Bậc thang
    [​IMG]
    Không đề
    [​IMG]
    Bừa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ymoanuic sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 15/06/2009
  2. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại thèm đi vụ mới của Bác Hoàng quá, nhưng em thích vụ hòn Mê hơn
    Anh Hoàng ơi, có tàu chạy tuyến Cô Tô - Đảo Trần rồi, tàu sắt hẳn hoi bác ạ, hơi bị hay luôn, đi đi bác ơi
    Mình đi kiểu này: đi tàu chợ ra Cô Tô chơi trước 1 hay 2 ngày, sau đó đợi tàu của Huyện đội đi Đảo Trần, ghé qua Cô Tô, mình lên luôn đi Đảo Trần rồi về lại Vân Đồn. Một tuần 1 chuyến thui bác ạ
  3. thienbinh2006

    thienbinh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá các bác ah. Biết muộn quá nên lại lỡ mất chuyến đi tuần này.
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nắng nóng gay gắt tái diễn vào cuối tuần tại Bắc, Trung bộ
    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt tại Trung bộ và Bắc bộ hiện nay có thể kéo dài trong vài ngày nữa.
    Ngày 14/6, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có tâm ở khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 127,6 độ kinh đông, phía đông nam Philippines.
    Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), áp thấp nhiệt đới này được Cơ quan khí tượng hải quân Mỹ chiều 14/6 dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc, như vậy khả năng khoảng 3 ngày nữa sẽ vào biển Đông.
    Trên biển Đông cũng đang có một vùng áp thấp nhỏ; gió trên khu vực quần đảo Trường Sa rất mạnh.
    Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt tại Trung bộ và Bắc bộ hiện nay có thể kéo dài trong vài ngày nữa.
    Sau đó do hoạt động của của rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc bộ, nên đợt nắng nóng này có thể chấm dứt vào ngày 17.6. Song dự báo khả năng đến cuối tuần nắng nóng gay gắt quay trở lại tại những khu vực này.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết sau đi biển quá hợp lý rồi:
    Áp thấp xuất hiện cùng nắng nóng
    Vùng áp thấp xuất hiện trên biển Đông đang dần mạnh lên khiến vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió giật cấp 9. Trong khi đó, nắng nóng đã bắt đầu trở lại với các tỉnh miền Bắc.
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, giật cấp 9.
    Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận ?" Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
    Trong khi đó, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp phải kết thúc những ngày thời tiết dịu mát. Hiện nay, áp thấp nóng phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông.
    Hôm nay, nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc khoảng 34 độ C, tuy nhiên, từ 19/6, do hiệu ứng phơn phát triển mạnh nên nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn phía đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, một số nơi 38 - 39 độ. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng.

  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    D:-)D GROUP 4+ NEWS:
    D&D Hải Tiến, Vân Long, Kênh Gà:
    Thời gian:
    Như thường lệ vào Chiều tối thứ Sáu ngày 19/6/09 - tối Chủ nhật ngày 21/6/09.
    Phương tiện: xe 16 chỗ
    Địa điểm: Thanh Hoá, Ninh Bình
    Lịch đi dựkiến:
    Thứ Sáu:
    - 17h45 có mặt trước quảng trường toà nhà 34 tầng Trung Hoà - Nhân Chính.
    - 18h00 xuất phát.
    - 20h00 ăn tối với món thịt Dê tại Hà Nam.
    - 22h00 sau khi nghiên cứu địa bàn, D&D quyết định ngủ tối thứ Sáu tại khách sạn qua cầu vượt Hàm Rồng, bên trái:
    + Khách sạn Hoàng Long (037.3641909) 150k phòng đôi, 120k phòng đơn có điều hoà...
    + Hoặc khách sạn Quyền Quý (036.3647457) 200k phòng đôi, 180k phòng đơn có điều hoà...
    Thứ Bảy:
    - 4h30 dậy sớm lên xe, ra biển ngắm bình minh, xem kéo lưới, đi chợ cá buổi sáng.
    - 7h00 ăn sáng tại quán a. Nam (0989 259539) ngay bên bờ biển. Đặt sớm để quán còn đi chợ. Đặt ăn buổi trưa luôn.
    - 8h00 tắm biển.
    - 11h30 ăn trưa với hải sản tươi sống. Nếu có gỏi nhệch, gỏi sứa thì tuyệt vời.
    - 13h30 lên tàu đi hòn Nẹ thăm bộ đội, tắm biển và mò ngao hòn Bò
    - 17h30 quay về Hải Tiến dạo biển, nghỉ ngơi.
    - 19h00 ăn tối tại quán, hóng gió biển.
    - 21h30 Free home stay tại 1 nhà 2 tầng mái bằng của cơ sở CM.
    Lưu ý: chuẩn bị quà cho chủ nhà, do chủ nhà không lấy tiền. Trong khi hỏi chủ quán Nam bên bờ biển thì hét 1tr/1 đêm. Quá hãi hùng!!! OMG!!!!
    Chủ Nhật:
    - 4h30 dậy đón bình minh lên. Hy vọng mặt trời đỏ rực vì thời tiết đang đẹp.
    - 6h30 ăn sáng.
    - 7h00 khởi hành đi Ninh Bình.
    - 8h30 tới Vân Long, thuê thuyền đi thăm hang Cá, hang Bóng, và các loại hang luồn. Có màn leo đê, leo núi chụp ảnh xuống đầm cỏ lác...
    - 12h00 ăn trưa, địa điểm ăn sẽ quyết định sau.
    - 13h30 đi tiếp hang Vân Trì hoặc tắm khoáng. Sẽ quyết định đi cái nào trước cho hợp lý.
    - Có thể bỏ qua Kênh Gà để đi Tràng An (Không vào chùa Bái đính).
    - 18h00 lên xe về về HN, ăn tối trên đường.
    Các thành viên tự Chuẩn bị các thứ sau:[/u]
    - Quần áo mát vì trời sẽ nắng nóng trong mấy ngày D&D Hải Tiến, Vân Long, Kênh Gà.
    - Đồ dùng cá nhân.
    - Đồ bơi, life vest dùng khi đi đảo.
    - Kính râm, mũ nón, ô dù, áo mưa mỏng.
    - Thuốc say tàu xe các loại.
    - Kem chống nắng.
    - Máy ảnh không thể thiếu.
    - Chứng minh thư nhân dân.
    - Nước uống, bánh kẹo và đồ ăn nhẹ, hoa quả các cá nhân tự túc.
    - Khăn giấy và khăn ướt.
    - Chăn mỏng hoặc 1 tấm vải đủ để đắp về đêm do home stay nên sẽ thiếu trang thiết bị.
    - Quạt giấy.
    - Thuốc xịt muỗi, vì xác định ngủ nền nhà và không có màn.
    - Còn gì thiếu cần chuẩn bị nữa nhỉ?
    Thành phần tham gia: D&D Đã chốt Danh sách.
    Chi phí tạm tính: 1 - 1,2 tr/người
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Như thường lệ chút ít thông tin về Điểm Đến: Đầm Vân Long.
    Đầm Vân Long - Ninh Bình
    Vân Long cũng là nơi hàng nghìn động, thực vật, thuỷ sinh lưu trú, sinh trưởng bên vách núi, trên bờ hoặc dưới nước. Trong đó không thể không nhắc đến loài chim nước chuyên di trú lúc mùa đông, loài cà cuống thuộc loại chân bơi quý hiếm đã đưa vào Sách Đỏ và đặc biệt loài linh trưởng voọc quần đùi, đang có gnuy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu? Ngoài ra, Vân Long còn được giới du lịch miền Bắc đánh giá là một tuyến điểm du lịch sinh thái đặc sắc hấp dẫn du khách Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản?
    Lướt thuyền nan mộc trên đầm
    Trên đường từ Hà Nội đến tỉnh Ninh Bình, gặp ngã ba Gián Khẩu rẽ phải chạy thêm 8km sẽ vào địa phận xã Gia Vân - huyện Gia Viễn. Tại đây chỉ còn cách ban quản lý khu du lịch sinh thái non 2km đường nhựa, đi tiếp hoặc thuê xe trâu, xe bò thong thả dạo quanh đường làng, ngắm cảnh sinh hoạt đồng quê thôn dã, trước khi đặt chân đến bến thuyền Vân Long.
    Lên chiếc thuyền bé bé, Bạn đã có thể bắt đầu cuộc dạo chơi khi sương mù buổi sáng còn lãng đãng trên đầm nước trong vắt. Không gian mênh mông, tĩnh mịch đến mức có thể nghe từng tiếng cá quẫy mạnh lúc đớp mồi, tiếng ơi ới vang vọng từ xóm làng ở tận cuối con đê, phút chốc xuất hiện vài cánh chim bay vút về phía chân trời. Nhìn sang hướng tây, hơn chục chiếc thuyền nan chở khách lướt nhẹ vào Kẽm Trắm, tên một hồ nước rộng lớn giữa núi non trùng điệp. Cảnh vật như bức tranh thuỷ mặc, vừa xa xăm vừa gần gũi thân quen... Dễ nhận ra, vẻ đẹp Vân Long sẽ chẳng được duyên dáng, thi vị nếu thiếu hình ảnh con thuyền nan mộc mạc, những cô gái chân quê quanh năm chống sào đưa khách thăm thú đây đó. Và dù hiện nay chùa Hương - tỉnh Hà Tây, hay danh thắng Tam Cốc - Ninh Bình đã "hiện đại hoá" vận chuyển khách bằng thuyền sắt, thuyền tôn thậm chí bằng thuyền máy, ca nô thì Vân Long vẫn gắn bó, thuỷ chung với chiếc thuyền nan truyền thống xưa kia.
    Đi núi về hang
    Đường vào thăm hang Cá, hang lớn nhất trong dãy núi Hoàng Quyển, thuyền phải lần lượt vượt qua nhiều đồng cỏ năn, cỏ lác mọc lúp xúp, những vũng nước mà người vãn cảnh tha hồ ngắm nhìn những loài thuỷ sinh xao động dưới làn nước trong veo. Câu chuyện dân gian kể rằng, xa xưa có người bắt được con cá chuối lớn đến vài ba người mang vác không xuể, nên mới đặt tên hang Cá. Hư thực thế nào chưa rõ, nhưng giờ hang Cá là nơi quần tụ, sinh sản của loài cá trê, cá rô, cá chuối... và trên hết nó là hang động đẹp, nửa chìm nửa nổi, với chiều dài 250 mét, xuyên suốt quả núi, tô điểm vô số nhũ đá lấp lánh, dáng hình phong phú mà thiên nhiên chạm khắc sau hàng trăm triệu năm.
    Vân Long vốn nổi tiếng có nhiều hang động đẹp, hang Bóng, hang Cá, hang Ông Thang, hang Chanh và hàng chục hang động khác. Hàng trăm ngọn núi. Trong đó núi Mèo Cào, núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn mỗi nơi một vẻ song đều có giá trị phát triển du lịch lâu dài.
    Từ lâu, khi nhắc đến tỉnh Ninh Bình, nhiều người ắt nhớ ngay Tam Cốc, Bích Động từng vang bóng một thời với khách Tây lẫn khách ta. Nhưng thực tế không thể không thừa nhận địa danh này đã quá quen thuộc, ít nhiều gây cho khách tâm lý nhàm chán. Bên cạnh, khu vực Vân Long mở ra như tuyến điểm mới đầy sức hấp dẫn. Điều đáng trân trọng là Vân Long - nơi duy nhất thực hiện được ba điều không. Không có hiện tượng ăn xin, thợ chụp ảnh nhũng nhiễu, phiền hà khách. Không để xảy ra trường hợp người lái đò kèo nài, vòi vĩnh, ép khách mua hàng lưu niệm. Mỗi thuyền nan chỉ bố trí 2 người khách, bất luận người nước ngoài hay nội địa.
    Clip về Vân Long:

    http://clip.vn/watch/Van-Long-Ninh-Binh/MLu,vn
    http://clip.vn/search?searchFor=clip&lookIn=site&keyWord=%20V%C3%A2n%20Long-%20Ninh%20B%C3%ACnh
    http://clip.vn/watch/Van-Long-Ninh-Binh/MLu,vn
    http://clip.vn/watch/Tham-quan-co-do-Hoa-Lu-Khu-du-lich-sinh-thai-Van-Long-Ninh-Binh-9-2007/u20,vn
    To be Cont...
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cont...
    Vân Long - Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ
    Vân Long - miền đất huyền thoại, vùng du lịch tuyệt đẹp, đồng thời là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ. Non nước Vân Long có diện tích 2.643ha, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
    Trong khu rừng Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao. Đặc biệt, có 8 loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam: kiềng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán. Về động vật có 39 loài, có 12 loài động vật quý hiếm như: Voọc quần đùi trắng chiếm số lượng lớn nhất ở Việt Nam, gấu ngựa, sơn dương, cu li lớn, khỉ mặt đỏ... Trong các động vật bò sát có chín loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam như: rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn ráo trâu, tắc kè... Điều đáng chú ý là tại khu vực ngập nước Vân Long có loài cà cuống thuộc chân bơi, một loài côn trùng quý hiếm đã được đưa vào sách Đỏ.
    Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, Vân Long còn là nơi có cảnh quan và di tích văn hoá.
    Đứng trên mặt đê, du khách thấy mặt nước là một không gian rộng lớn. Nhìn xa, các dãy núi sừng sững tạo thành một bức tường thành thiên nhiên hùng vĩ. Một cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi. Nước ở đây mênh mông phẳng lặng, không có sóng to gió lớn, mang phong cảnh một miền quê yên ả của hương đồng gió nội hiền hoà.
    Đến đây, du khách ngồi thuyền đi thăm non nước Vân Long. Đây là núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Kia là núi Cô Tiên, núi Voi Dựng, núi Cánh Cổng, núi Mồ Côi. Kế tiếp là một mỏm núi giống như mâm xôi mà lộc trời ban tặng đầy đủ ấm no giữa thanh thiên bạch nhật. Mỗi trái núi là huyền thoại hấp dẫn.
    Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị phát triển du lịch như: hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh. Mỗi hang có một vẻ đẹp độc đáo riêng nhưng đẹp nhất vẫn là hang Cá dưới chân núi Hoàng Quyển. Trong hang có rất nhiều cá trê, cá rô, cá chuối to. Tương truyền thời xưa, có người bắt được một con cá chuối nặng 45kg, nên gọi là hang Cá. Hang dài 250m, cao 8m, rộng 10m. Hang cấu tạo nửa chìm nửa nổi. Trần hang là những vòm đá cao rủ xuống nhiều thạch nhũ lấp lánh, dáng hình lạ kỳ, giống như các con vật ở dưới nước và trên rừng. Khó có thể đẽo tạc được những dáng hình như thế.
    Tiếp theo, du khách sẽ ngồi thuyền đến thăm Kẽm Trắm, rồi đến đền Mẫu ở chân núi Mèo Cào. Các vách núi dựng đứng có vết lồi lõm kéo dài từ trên xuống như mèo cào nên gọi là núi Mèo Cào. Đền thờ bà mẹ bốn tướng Hồng Nương. Truyền thuyết kể rằng, thời Đông Hán đô hộ nước ta, có cô gái họ Mai tên là nàng Đại, năm 18 tuổi chưa lấy chồng thì cha mất, chưa đầy một năm sau mẹ cô cũng qua đời.
    Nàng Đại ngày ngày đi kiếm củi nuôi thân. Một hôm vào tiết trời mùa hạ, nàng qua núi Mèo Cào lấy củi gánh về. Khi ngồi nghỉ trên một phiến đá rồi ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, nàng bừng tỉnh, thấy một con hổ đen từ phương Bắc nhẩy đến bên mình. Nàng kinh sợ ngã nằm bất tỉnh, khi tỉnh dậy không thấy hổ đâu, chỉ thấy bốn bề sực nức hương thơm. Sau hơn một năm, nàng sinh ra bốn người con gái vào ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Ngọ. Sau đó, nàng đem bỏ bốn người con gái vào trong núi rồi nhắm mắt từ trần. Hắc hổ ôm thi thể nàng táng trên đỉnh núi và nuôi nấng bốn con mình bằng nhuỵ hoa, nước quả.
    Bốn năm sau, Hắc hổ đem bốn cô gái vào sân nhà ông cậu Đinh Công Binh cho nuôi và đặt tên là "Hồng". Bốn nàng Hồng đến tuổi trưởng thành, nhan sắc tuyệt trần, lại có sức khoẻ hơn người. Đến năm 34 tuổi, Tô Định sang làm thái thú Giao Chỉ rất tàn ác. Bốn nàng Hồng đã chiêu mộ nghĩa quân chống giặc Hán, được phong làm tướng và xin về quê, dựng đền thờ mẹ ở chân núi Mèo Cào.
    Thời gian sau, bốn tướng Hồng Nương hoá trên đỉnh núi Ba Chon. Hiện nay ở núi Ba Chon có đền thờ "Tứ vị Hồng Nương".
    Khu bảo tồn Vân Long tồn tại một hệ thống động thực vật vô cùng đa dạng của hai hệ sinh thái rừng núi đá vôi và hệ sinh thái đất ngập nước. Nơi đây cũng là nơi nghiên cứu, học tập cho các nhà khoa học, các sinh viên, học sinh trong và ngoài nước muốn đến nghiên cứu và tìm hiểu về đất ngập nước nội đồng của Việt Nam.

    To be Cont...
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cont...
    Khách sạn THẾ LONG Khu di lich TAM CỐC BÍCH ĐộNG Xã NINH HẢI HOA LƯ NINH BÌNH ĐIỆN THOẠI: (84-30) 618 077 Fax: (84-30) 618 133
    Ban Quản lý Vân Long: 030 3868 798
    Cảm nhận của khách du lịch:
    Đầm Vân Long thuộc huyện Gia Viễn ?" Ninh Bình, cách Hà Nội 90Km. Là vùng đất trũng quanh năm ngập nước, nay mới được công nhận là Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngập nước Quốc gia và cũng là khu đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc bộ.
    Từ Hà Nội đến Vân Long, bạn đi theo Quốc lộ 1A, khi cách Ninh Bình chừng chục Km sẽ thấy bên phải có biển chỉ đường vào Cúc Phương (hướng đi Nho Quan), đi khoảng 6-7Km nữa sẽ nhìn thấy bên phải có mấy Pa-nô, Băng-rôn ?oKhu du lịch sinh thái Vân Long?, rẽ phải đi khoảng 1 Km nữa là đến bến thuyền. Đường tương đối to và đẹp nên không phải lo lắng nhiều nếu bạn đi bằng ôtô gia đình.
    Mặc dù 3-4 năm gần đây du khách đến với Vân Long ngày càng nhiều nhưng Trung tâm du lịch nhìn rất tạm bợ, người ta mới khánh thành một bãi xe ngay bên cạnh đó. Dọc con đường trước bến thuyền có cỡ chừng 20-30 hàng quán với mặt hàng chủ yếu là mũ các loại dùng che nắng khi đi thuyền. Vậy nếu đi Vân Long bạn hãy nhớ mang theo mũ rộng vành hoặc ô che nắng. Còn nếu quên thì bạn có thể mua vài cái mũ nan hay mũ cói ở đây cũng được vì chúng nhìn đẹp và dân dã. Hôm đó tôi quên mang ô nhưng may mà mang theo cái mũ phớt, nếu không chắc không tránh khỏi rám nắng.
    Đến Vân Long, bạn có thể thuê xe bò rong ruổi theo triền đê hoặc đi thuyền nan tham quan khu đầm lầy. Vé đi thuyền là 35K/người bán tại Trung tâm du lịch. Theo qui định 2 người một thuyền nhưng đôi khi cũng chấp nhận 3-4 người/thuyền. Ở bến có khoảng 400 thuyền nan nhỏ và ngày đông nhất đã phải huy động tới trên 300 thuyền. Khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài: Hàn Quốc và Pháp. Còn ngày cuối tuần có thêm du khách Việt Nam. Hôm tôi đến, buổi sáng thì vắng nhưng tầm 11h trưa trên đường ra cũng có gặp cỡ chừng 50-60 thuyền đang chèo vào.
    Đầm Vân Long rộng chừng 3.000ha, là vùng đất trũng dưới các chân núi đá vôi bị ngập nước, chèo thuyền nan lách đám cỏ Lác len lỏi quanh những ngọn núi đá cũng rất thú vị. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc và dân dã. Vậy nên cũng có một số bài viết ca ngợi Vân Long, nào là nơi đây có nhiều động thực vật quí hiếm, thậm chí được ghi trong sách đỏ, nào là nơi đây phong cảnh hữu tình giống vịnh Hạ Long? nhưng thực tế thì người ta đã hơi phóng đại.
    Bác lái thuyền cho chúng tôi hôm đó là một phụ nữ chừng 45 tuổi. Chiếc thuyền nhỏ bé này chòng chành mỗi khi chúng tôi thay đổi tư thế ngồi, vậy nên tôi có hỏi độ sâu của nước và được biết: nước trong đầm vào mùa khô chỉ cỡ chừng trên dưới 1m, còn vào mùa mưa cỡ chừng 2 mét. Lúc đó nước ngập cả đám cỏ Lác và Lau Sậy? phủ trắng xóa cả một vùng, mênh mông và rộng lớn, sóng lăn tăn rất đẹp, vì khuất núi nên lặng gió, mang lại cảm giác rất thanh bình.
    Bác ấy cũng chỉ cho chúng tôi thấy mấy con bói cá đang trốn mình trong đám cỏ Lác, mấy con cò đang mò cua bắt tép, rồi cả đàn cò lô nhô đậu trên vách núi in bóng trên nền trời xanh? Bác ấy bảo vào lúc trời chiều cò sẽ đậu trắng xoá cả vùng đầm lầy, ở một số ngọn núi còn nhìn thấy cả Voọc mông trắng nữa. Còn vào buổi sáng như thế này chỉ chẳng thấy chúng đâu!
    Bác ấy cũng nói cho tôi biết những cái vật màu đỏ bám vào vách núi hay chân cỏ Lác đó là trứng ốc bươu vàng. Bác ấy bảo ngày xưa ở đây rất nhiều ốc nhồi nhưng từ khi có ốc bươu vàng thì không thấy ốc nhồi đâu nữa. Tôi nghĩ chắc ốc bươu vàng ăn hết trứng ốc nhồi nên chúng gần như bị tuyệt chủng và đó cũng là qui luật cạnh tranh trong thiên nhiên để bảo tồn nòi giống.
    Thấy tôi quan tâm đến mấy đám rong dưới mặt nước, Bác ấy cũng bắt chuyện ngay. Là dân chơi cây cảnh, chim, cá? từ bé nên tôi cũng am hiểu đôi chút nhưng phải thừa nhận Bác nông dân này cũng thuộc tên rất nhiều loài rong phong phú mọc ở cái đầm lầy này như: rong đuôi chó, rong lá tán, rong tóc tiên, rong lá đỏ, rong La hán, ráy xanh, hoa súng?
    Theo lịch trình Tour, chúng tôi đi Hang Bóng, Hang Cá và hồ Kẽm mất khoảng 1,5 giờ. Nhưng vì dự kiến trưa và chiều sẽ đi Kênh Gà và Động Vân Trình nên tôi hỏi qua mấy địa danh cho biết rồi yêu cầu chỉ đi Hang Bóng trong thời gian chừng 1 giờ là quay về bến. Hang Bóng nằm sau 1 quả núi cách bến thuyền khoảng 700mét. Cửa hang nhỏ, lòng hang cũng rất thấp nên khi vào phải cúi đầu kẻo ?otrứng chọi đá?, hang rộng cỡ chừng 7-8mét, sâu khoảng 15 mét là ăn sang mặt núi bên kia. Còn Hang Cá và Hồ kẽm thì chúng tôi không đến, chỉ biết Hang Cá gần giống hang Bóng nhưng lòng hang dài hơn và ở đó nghe nói có nhiều cá trê, cá rô, các chuối? nên gọi là Hang Cá. Còn Hồ Kẽm nằm sau quả núi đối diện với Hang Bóng, đó là vùng đất trũng rộng và sâu, được mấy ngọn núi bao quanh trông giống cái Hồ nên gọi là Hồ Kẽm.
    Đầm Vân Long là khu du lịch sinh thái cũng rất thú vị đặc biệt với du khách nước ngoài, nhưng nếu đi cả đoạn đường dài 90Km từ Hà Nội đến đây chỉ để bỏ ra 1,5 giờ đi thuyền len lỏi quanh những vách núi đá vôi thì cũng phải suy nghĩ xem có đáng hay không? Vậy nên nếu đi Vân Long bạn hãy kết hợp đi Động Vân Trình (vẻ đẹp được ví ngang với Động Thiên Cung của Hạ Long) hay một số điểm du lịch khác quanh đó như: Cúc Phương, Kênh Gà, Chùa Địch Lộng?
    Vân Long là điểm du lịch mới được khai thác nên đơn sơ, nghèo nàn và dịch vụ còn nhiều hạn chế. Nếu như Sở Du lịch Ninh Bình kết hợp với huyện Gia Viễn đầu tư và tổ chức qui mô và quảng bá tốt hơn thì chắc chắn du khách Việt Nam đến với Vân Long sẽ nhiều hơn nữa. Giá như có qui định đánh số thuyền và những người lái thuyền mặc những bộ quần áo nâu sòng (kiểu nông dân bắc bộ), đội nón hay mũ lá; Giá như người chèo thuyền không đòi hỏi tiền bo như hiện nay; Giá như có bãi gửi xe và dãy hàng quán được tổ chức qui mô và sạch sẽ hơn; Giá như bến đò được xây dựng khang trang hơn?.

    To be Cont...
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    To be Cont.:
    Suối khoáng nóng Kênh Gà! Tel: 030 3868 560, 359 2290
    Theo chương trình Tour của các Công ty du lịch thường là Vân Long ?" Kênh Gà ?" Vân Trình và tôi cũng vậy, sau khi tham quan Vân Long chúng tôi chuyển sang Kênh Gà và động Vân Trình.
    Khu Suối khoáng nóng Kênh Gà nằm ở Ninh Bình, cách Vân Long khoảng 10Km. Từ Vân Long, đi tiếp khoảng 3Km theo hướng Nho Quan, khi gặp một đường đôi bên trái rất to thì rẽ vào, đi khoảng 4km nữa sẽ thấy bên trái đường có biển hiệu Kênh Gà, vào con đường nhỏ này khoảng 2km sẽ đến bến thuyền, sau đó thuyền máy của Công ty sẽ đưa vào Khu Du lịch Suối khoáng nóng Kênh Gà, giá vé khứ hồi 100K trong đó đã bao gồm cả phí tham quan và tắm khoáng nóng. Giới thiệu đường đi cho mọi người như vậy nhưng hôm đó khi ra khỏi Vân Long, tôi đã đi quá theo hướng Nho Quan, khi hỏi thì người ta chỉ có mấy con đường vào Kênh Gà, đi lòng vòng 1 lúc đến ven sông thấy có biển hiệu ?oBến thuyền vào khu du lịch Kênh Gà?, nhìn xuống dưới đê có 3 cái xe ôtô biển Hà Nội đỗ ven ruộng lúa, tôi nghĩ bến xe của Công ty mà lại tạm bợ thế này thôi sao? Ra ven sông thấy có cái thuyền xi măng nhỏ chở được khoảng 4-5 người, tôi hỏi bao nhiêu một vé thì được trả lời là 10K/người. Một thoáng nghi ngờ, vì rõ ràng là đọc trên mạng giá vé là 100K mà tại sao lại là 10K? Đúng lúc đó có 1 cái thuyền máy (công suất ~ 20người) chạy qua tôi mới biết mình đã đi nhầm nên dính vào cái bến dù này. Tôi trách cô bé lái đò là: ?Tại sao nhà em mở cái bến dù đó lừa du khách làm gì? Mọi người thích đi thuyền máy của Công ty cho an toàn và nhanh hơn chứ! Thuyền bé tí, nguy hiểm và chèo tay thế này thì bao giờ mới đến nơi được??. Đúng là trong lòng có bực bội vì chèo thuyền hơn 30 phút thế này sẽ không còn đủ thời gian đi được động Vân Trình nhưng xét cho cùng thì nên tự trách bản thân vì đã đi nhầm đường nên mới bị như vậy.
    Hôm nay đi thuyền trên cái sông nhỏ và đục ngầu này mới biết mấy ông trên mạng chưa từng đi Kênh Gà nhưng nghe ai đó kể lại rồi viết bốc phét lăng nhăng. Ở đây gọi là sông cũng được và gọi là kênh cũng được, rộng khoảng 8-10mét, nước sâu khoảng 1-1,5m đục ngầu và lềnh phềnh toàn rác thải và bèo tây. Khác với Vân Long, khách đến Kênh Gà 99,99% là người Việt. Vậy nên làm gì có chuyện: bọn Tây đi Kênh Gà thích chơi trò nắm dây thừng phía sau thuyền giống như chơi lướt ván? Nào là đi thuyền ở đây cảm giác như ở Vơ-li-dơ? Nào là nơi đây giống với Hạ Long hơn cả Vân Long? Thật là vớ vẩn vì bịa đặt 100%.
    Bao nhiêu cái vui của buổi sáng khi ở Vân Long bây giờ biến mất tiêu, thay vào đó là cái bực bội ở Kênh Gà. Thật không may hôm đó Khu du lịch đông khách, cỡ chừng cả trăm người, lúc đó là khoảng gần 12h trưa, đặt ăn xong thì người ta trả lời khoảng 13h mới có đồ ăn. Sau hơn 1 giờ họ bê ra một đĩa Susu luộc, khoảng 30 phút sau bê ra đĩa khoai tây rán. Hỏi mấy đĩa thịt kia đâu thì được trả lời chờ thêm 30 phút nữa sẽ có. Vốn đã bực mình lại càng bực hơn. Vậy nên chúng tôi thanh toán tiền và không ăn mặc dù họ nói khoảng 15 phút nữa sẽ mang ra hết luôn.
    Đúng là du lịch kiểu ?oCủ chuối Ninh Bình? (thời điểm này đang là tuần lễ du lịch Ninh Bình đấy)! Nếu không nể có mấy Blogger trong Friend List của tôi quê ở Ninh Bình (Đại Ka Chuối hột, Maria For Ever xinh đẹp?) thì có lẽ đã viết thêm mấy câu nữa cho bõ tức
    Chúng tôi ra ngoài tham quan một vòng trước khi tắm. Khu du lịch này nhỏ, diện tích chừng 250mx100m, một mặt tiếp giáp với sông, mặt sau giáp với núi đá vôi. Nghe nói nước khoáng ở đây rất tốt, có hàm lượng Natriclorua, Kaliclorua, Canxi và muối Bicacbonat rất cao và có thể dùng điều trị bệnh. Nước không mầu, trong, nhiệt độ ổn định là 53 độ C. Vậy nên nghe đâu có một bác nguyên phó Giám đốc Công ty Hanoitourism, sau khi nghỉ hưu đã đầu tư xây dựng nơi này. Nhìn cơ ngơi tôi đoán nó mới được xây khoảng 1-2 năm trở lại. Cây cối còn nhỏ và một số mới trồng, đường xi măng đôi chỗ còn dở dang. Có một tòa nhà 3 tầng màu xanh chắc dùng làm khách sạn cho khách nghỉ qua đêm. Một khu nhà ăn hình lục lăng làm bằng tre nứa và một cái nhà sàn rộng để du khách nghỉ ngơi trong ngày.
    Nằm giữa trung tâm là bể bơi nước khoáng được lợp mái nhựa xen lẫn phên nứa. Ở đây có một bể nước khoáng nóng, xung quanh có lắp vòi sục Sacussi. Phía bên trong là bể bơi khoáng lạnh nhỏ hơn và nông hơn.
    Phía sau khu bể bơi là khu nhà tắm bồn. Có khoảng 20 buồng nhỏ 2mx2m, bên trong mỗi buồng có một cái bồn gỗ sồi hình vuông thể tích: 1mx1m5x1m2. Phía trên có 2 cái vòi: 1 nóng và 1 lạnh.
    Giá vé tắm nước khoáng đã tính trong vé thuyền nhưng do đi thuyền ngoài nên đến đây tôi phải mua vé vào cửa 10K/người và vé tắm khoáng là 75K/người. Hỏi dịch vụ massage và Karaoke giá bao nhiêu thì được trả lời chưa có nhưng vẫn quảng cáo trên mạng như vậy cho ?ooai?. Ở đây hoặc chọn tắm bể bơi hoặc tắm bồn với hương liệu. Hôm đó tôi đã chọn tắm hương liệu. Xả nước đầy bồn rồi nhảy vào ngâm mình trong đó. Phải nói nước nóng thật, nước chảy từ vòi ra bỏng rát chân tay nhưng ngâm mình trong nước thì lại không bị nóng đến vậy. Nếm thử thấy nước có vị mặn, nghĩ rằng nước khoáng này rất tốt và có thể dùng để chữa bệnh nên tôi ngụp lặn, có gì trên cơ thể đều cố gắng ngâm sâu trong làn nước cho ?oBổ dưỡng? . Chẳng hiểu do chót dại đánh Bỉm mấy phát hay do gỗ sồi ngâm nước lâu ngày nên có mùi mà cứ thấy cái gì đó thum thủm .
    Quan sát thấy cửa kính mặt sau trong suốt nên từ phòng tắm có thể nhìn thấy mấy bãi cỏ và núi đá phía sau. Nghĩ bụng chốc nữa sẽ vòng ra sau giả vờ đi tè để nhìn trộm vào các buồng còn lại (hôm đó toàn phụ nữ tắm ngâm, trừ tôi ?" và ở đây tất cả đều tắm tiên) nhưng nhận ra đây là kính phản quang nên đành thôi .
    Ngâm được gần tiếng thì chui ra vì nóng và mệt quá. Nghe mấy bác già ngồi ngoài tâm sự ?oCảm giác bị say khi vào bồn tắm? đúng như tôi cũng từng bị vậy. Tôi nghĩ chắc là do nước khoáng nóng hòa với mùi hương liệu thảo mộc (hình như là dầu Long não), lại tắm vào buổi trưa nữa nên mới bị như vậy.
    Khoảng 15h30 chúng tôi ra bến tìm thuyền về. Cũng may gọi được một cái thuyền nhỏ chèo ra cái bến rởm kia vì đã chót để xe ôtô ở đó. Lúc về ngồi trên thuyền có mấy Bác lái đò đi ngược hỏi bà chủ thuyền "Hôm nay vớ được khách Tây à?", tôi trả lời luôn "Tây rau muống bác ạ". Bà lái thuyền bảo "Tại các anh chị ăn mặc thế này, chị kia da lại trắng và mọi người đeo kính đen nên người ta tưởng nhầm là Tây" .
    Mặc dù được tắm khoáng nóng nhưng vẫn chưa hết ấm ức vì cái bến thuyền lừa đảo và vì cách phục vụ ăn uống kém cỏi của Khu du lịch Kênh Gà và còn vì không được đi động Vân Trình nữa (sáng Chủ Nhật hôm đó, lúc trước khi đi vô tình được xem VTC1 phát sóng về động Vân Trình với nhiều nhũ đá rất đẹp). Có lẽ phải sau 1-2 năm nữa chờ cho người ta hoàn thiện xong khu du lịch này thì lúc đó tôi sẽ trở lại để kết hợp tắm khoáng nóng và tham quan động Vân Trình.
    P/S: Cứ nghĩ là nước khoáng bổ dưỡng nên ngâm đầu trong nước rất lâu, lúc về phải gội đến 3 lần tóc mới mềm mại trở lại

    To be Cont...

Chia sẻ trang này