1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    các bác có 1 chuyến đi ý nghĩa và thiết thực thật đấy, chúc mừng đoàn đã có chuyến đi thành công .
    Nhìn ảnh của dân mình bị bọn TQ cướp trắng trợn thật đau xót thay
  2. taurus79

    taurus79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đoàn D&D đã đi đến nơi về đến chốn an toàn, tất cả mọi thành viên D&D đã có những giây phút vui vẻ bên nhau và đã có những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến đi Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn. Cám ơn bác Hoàng đã tổ chức chu đáo cho chuyến đi. Chúc D&D có thêm những chuyến đi chơi vui vẻ lần tiếp theo.
    ps: mệt quá nên chưa kịp post ảnh lên mạng, mọi người đợi nhé...
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra đã chuẩn bị 1 bài hát có nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa cho D&D Lý Sơn 2, nhưng do vội nên quên mất. Nhớ cái đêm bập bùng ánh sáng bên bàn tiệc trên đỉnh núi cao lộng gió, mắt dõi nhìn về Hoàng Sa, rất xa, toàn bộ D&D lặng nghe bài hát trên Di Động, rồi cùng hoà theo cất tiếng hát, sau đó là 1 cuộc vui đã được khơi mào với nhiều bài hát vui vẻ xao động cả 1 vùng biển. Nhiều người chưa thuộc hết lời bài hát nên chỉ hoà theo điệp khúc dạt dào của gió, bồng bềnh, lắc lư của biển. Đành chuộc lỗi vậy đưa lời lên sau vậy.
    Bài hát: Nơi đảo xa, nhạc và lời: Thế Song, ca sĩ: Tiến Thành.
    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
    Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ­ng mang tình thươ­ng quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
    Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
    Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Ơi ánh mắt em yêu như­ trời xanh như­ biển xanh trong nắng mới
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đây con tầu xa khơi, đây con tầu xa khơi
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
    Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng
    Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
    Nước da màu nắng tươi giòn thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đây con tầu xa khơi, đây con tầu xa khơi

    ?oNơi đảo xa?- ca khúc được chiến sĩ... đặt hàng

    Một đêm đầu xuân Hà Nội. Chương trình ca nhạc hát theo yêu cầu bạn đọc trên đài Tiếng nói Việt Nam vang lên giọng nói của một cô gái rất trẻ: ?oChị Ánh Quyên ơi, cho em gửi bài hát ?oNơi đảo xa? của nhạc sĩ Thế Song tới bạn em tên là Quân?. Giọng nói ngọt ngào của người biên tập chương trình ?oEm tên là gì? Ở đâu, địa chỉ của bạn em?. Người con gái nói trong hơi thở ?oEm là Hà, bạn trai em đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa chị ạ?.
    Khúc hát ?oNơi đảo xa? do nghệ sĩ Tiến Thành thể hiện vang lên giữa cái đêmđầu xuân ấy. Hôm sau, tôi đến nhà nhạc sĩ Thế Song kể lại câu chuyệnnày. Ông chăm chú nghe. Mời tôi chén nước chè Thái Nguyên thơm ngọt, ông kể: Tháng 4-1979, ông với Phạm Tịnh đi thực tế sáng tác, ngược đường ra vùng Đông Bắc của Tổ quốc, đến các đồn biên phòng (BP) trên suốt dải biên cương Quảng Ninh. Những cái tên như Pò Hèn, Thán Phún, Bình Liêu, Ba Chẽ? khi nhắc lên nghe rưng rưng nước mắt. Trên đường về, hai người nghỉ tại cây số 8 thành phố Hạ Long, là trạm sửa chữa tàu biển số 48 của bộ đội Hải quân. Nhìn những con tàu đang được sửa chữa, nhạc sĩ Thế Song liên tưởng đến chiếc gạch nối giữa đất liền với bộ đội ngoài đảo xa. Có chiến sĩ kể cho nhạc sĩ nghe chuyện mình vừa từ đảo trở về. ?oEm ở ngoài đảo hai năm. Mọi thứ gian khổ, khó khăn, thậm chí cả hy sinh chúng em đều chịu được và vượt qua. Nhưng sợ nhất là nhớ nhà, nhớ người thân??. Một chiến sĩ khác thì kể: ?oNgoài đó chỉ toàn con trai, nhiều lúc thèm được nhìn một người con gái??. Kể chuyện một lúc, chợt có chiến sĩ đề nghị: ?oAnh viết cho chúng em một bài hát về những người chiến sĩ Hải quân ở ngoài đảo xa??.
    Thế Song xúc động nói: ?oCâu nói của người chiến sĩ như là sự đặt hàng. Suy nghĩ về cái tứ cho ca khúc đeo đẳng đến khi về đến Hà Nội, ngồi bên cây đàn, tôi liên tưởngđến con tàu, hải đảo, đến cả ánh mắt người thân của đất liền đang dõi theo các chiến sĩ ngoài đảo xa. Khi ?oNơi đảo xa? hoàn thành, mừng quá,tôi gọi ca sĩ Tiến Thành đến nhà để tập. Anh trở thành người hát đầu tiên và thành công nhất ca khúc ?oNơi đảo xa?.
    16 năm sau, khi ?oNơi đảo xa? đã trở nên thân thiết với công chúng yêu nhạc trong cả nước, tôi mới có dịp ra Trường Sa. Chuyến đi ấy vào tháng4-1995, cùng với các nhạc sĩ Doãn Nho, Lương Nguyên. Biết tôi là tácgiả, mấy chiến sĩ của đảo lại hát tặng tôi chính bài ?oNơi đảo xa?. Họ hát cũng thành công lắm, không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.<o:P></o:P>
    Nhạc sĩ Thế Song kể xong, ông ấn vào đầu máy chiếc đĩa DVD, giọng hát Tiến Thành vang lên: ?oĐây Trường Sa, kia Hoàng Sa quần đảo tím hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng??.

    Nguyễn Đình Phượng
    Link nghe bài hát: http://forum.vysan.net/viewtopic.php?f=29&t=354
  4. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con cô bác vào post ảnh, viết bài, phát biểu cảm tưởng đi, lười quá đấy
  5. LGchocola

    LGchocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có đây , có đây!!
    Chuyến Lý Sơn trước đaf có rất nhiê?u ba?i va? a?nh hay cu?a các tiê?n bối rô?i, giơ? em chi? dám xin phát biê?u ca?m tươ?ng cá nhân vê? nhưfng cái nhất có được khi Lý Sơn lâ?n na?y :
    Nắng to nhất : Chưa bao giơ? em thấy bâ?u trơ?i lại cao va? xanh như vậy ,cái ma?u xanh biếc ma? kê? ca? hôm na?o trơ?i nắng gắt ơ? miê?n Bắc ta cufng k thê? na?o thấy được, va? không một gợn mây. Cái ma?u xanh biếc trên trơ?i đaf la?m cho ma?u nước biê?n cufng pha?i đua đo?i xanh theo. Nước biê?n xanh thâfm va?o buô?i trưa va? chuyê?n sang ma?u cha?m cha?m va?o buô?i chiê?u. Đẹp tuyệt!! Ngó mấy tấm a?nh Lý Sơn lâ?n trước cu?a các bác mới thấy ma?u sắc xanh ngắt cu?a biê?n va? trơ?i đó đúng la? hi?nh a?nh thực, k chi?nh sư?a.
    Nước trong nhất : Ôi! Ngoa?i cái ma?u nước xanh lạ lu?ng ấy ra, biê?n Lý Sơn co?n trong vắt. Có ca?m giác như nếu k có mấy gợn sóng lăn tăn trên mặt biê?n thi? ta như nhi?n thă?ng va?o tấm kính trong suốt. Do không biết bơi em chi? dám mon men gâ?n bơ?, nhưng được các đại nhân kê? lại thi? san hô va? cá đu? sắc ma?u tuyệt đẹp ngay dưới tấm kính trong veo ấy. Tiếc thật! Tiện thê? nhắn ai có dịp Lý Sơn lâ?n nưfa nhớ trang bị theo áo phao, kính lặn va? ống thơ?.
    Ngươ?i dân hiê?n hoa? nhất : Thực ra đây chi? la? ý kiến cá nhân cu?a em so với số vu?ng miê?n ít o?i em tư?ng qua. Nhưng qua? thật dân ti?nh ơ? đây hiê?n hoa?, chân chất, nhiệt tha?nh va? hiếu khách.
    Cươ?i nhiê?u nhất: Qua? thực la? mấy hôm ơ? đây em cha? ăn được bưfa na?o ra hô?n ca?. Các bác đoa?n na?y thật ác ghê, nhă?m lúc na?o không nhă?m, cứ nhă?m bưfa ăn ma? pha tro? la?m em cha? ăn uống được gi?. Tulip man chuyến na?y k đi được thật phí cu?a quá!!
    ....
    Ngoa?i nhưfng cái nhất kê? trên va? chưa kịp nhớ đê? kê? thêm, chuyến đi co?n nhiê?u thứ rất ấn tượng đại loại như : ngu? ấn tượng, bưfa cơm ấn tượng, bafi tắm tiên ấn tượng, ấn tượng miệng núi lư?a va? đươ?ng lên tiên ca?nh.....
    Xin mơ?i các bác có hi?nh úp lên cho ba? con cu?ng thươ?ng thức.
    Ca?m ơn D&D nhưfng chuyến Đi ấn tượng. Đaf Đi, Đaf Đến, Đê? Đơ?i!!
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sơ qua về chi phí chuyến đi hoành tráng, không hề tiết kiệm, không hề "quần quật" ~ 1,8 tr/ng với chất lượng:
    - Ăn hải sản 5* bét nhè đến nỗi bữa ăn cuối cùng tiêu chí đề ra là: NO SEA FOODS", bữa nào cũng mâm cao cỗ đầy, thừa thãi.
    - Ngủ máy lạnh thiên nhiên, được cái trên đảo không thấy có muỗi. Còn ở Mỹ Khê thì ks ngon tuyệt giá có 200k/phòng, tuyệt vời.
    - Máy nổ phục vụ đoàn suốt đêm. Được cái hình như chủ nhà nghỉ chỉ tính tiền dầu.
    - Đi lại: Limousine mui trần book nguyên chuyến trên đảo, lên xe xuống tàu ngon lành. HN - QNg - HN xe nằm 5*, chi phí tốn kém nhất.
    - Phần ủng hộ Lý Sơn: quyên góp được 5,9 tr. D&D Lý Sơn 2 trích quỹ đoàn ủng hộ thêm 100k và 50k công vận chuyển gạo. Mua được 30 bao gạo, mỗi bao 25kg, giá 200k/bao. D&D Lý Sơn 2 liên hệ với UBND xã An Hải và tổ chức trao vào tối ngày 25/7/09 cho 30 ngư dân nghèo khó, gặp nạn tại trụ sở UB. Nhân dân và chính quyền địa phương rất cảm động trước tình cảm lá lành đùm lá rách của các bạn trong D&D và gửi lời cảm ơn tới tất cả, hy vọng các bạn sẽ đến thăm đảo nhiều hơn nữa.

  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    e thấy các bác ca ngợi Lý Sơn hết lời so với Cô Tô, em thì chưa đi 2 nơi này nên chả biết nơi nào đẹp hơn, các bác show hàng lên nhỉ
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi D&D Lý Sơn1 bạn có thể xem ảnh và thông tin ngay tại trang 1 của Topic này ợ.
  9. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Alô
    Lý Sơn 1 gọi Lý Sơn 2
    Ảnh, thông tin đâu cả nhà ơi, các bác cứ để em ngóng mãi thôi!
    @ GLChocola: Bác thấy tận mắt trời xanh và nước biển xanh rồi nhá, không lại bảo em PR hộ bác Hoàng!
  10. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Đến hôm nay em mới ngóc đầu lên đc để điểm danh. Cả chuyến đi em rút được mỗi một kinh nghiệm muốn truyền đạt lại cho các bạn trẻ :
    "Ngắm san hô thật là đơn giản, chỉ cần chổng mông lên cắm mặt xuống biển là OK"

Chia sẻ trang này