1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D NEWS:
    Chương trình D&D Mũi Chùa, Cái Chiên:
    Ngày 1, thứ Sáu 28/08/09:
    - 17h30 tập trung tại Quảng trường toà nhà 34 tầng, Trung Hoà, Nhân Chính. Lưu ý đến đúng giờ để kịp ăn tối khỏi muộn quá tại Hòn Gai, sau đó còn ăn ốc Hòn Gai. D&D Hà Nội đi xe 16 chỗ, D&D HP đi xe khách và hẹn gặp nhau ăn tối tại Hòn Gai. Quán ăn tại Hòn Gai sẽ được đặt trước và thông báo địa chỉ cho đoàn D&D HP sau.
    - Ăn xong chạy thẳng Tiên Yên. Ngủ tại thị trấn Tiên Yên, nhà nghỉ đã đặt trước cho cả đoàn. Đêm nếu ai thích có thể mượn xe máy đi ăn đêm tại Tiên Yên.
    Ngày 2: thứ Bảy 29/08/09:
    - 6h30: dậy đón bình minh, ăn sáng bánh cuốn chả thịt tại chợ Tiên Yên. Mua đồ hộp xốp, đá cây, đồ ăn mang theo để chuẩn bị cho bữa tối trên đảo.
    - 7h30 xuất phát đi Mũi Chùa.
    - 8h00 lên tàu đi tham biển khu vực Mũi Chùa, Chú ý có tắm biển, tắm suối và đào sá sùng.
    - 11h30 quay về Mũi Chùa ăn trưa trên bè nồi. Nhớ xin thêm đá bỏ thùng xốp.
    - 14h00 lên tàu đi Cái Chiên.
    - 17h00 tới Cái Chiên. Thăm đảo, tắm biển
    - 19h00 nhờ nhà dân chuẩn bị bữa ăn tối vui vẻ.
    Ngày 3, Chủ nhật 30/09/09:
    - 5h30 dậy đón bình minh, tắm biển
    - 7h00 ăn sáng
    - 7h30 lên tàu đi đảo Trần. Chuẩn bị trước đồ ăn cho bữa trưa trên đảo Trần.
    - 13h30 lên tàu quay về Mũi Chùa.
    - Nếu còn thời gian thì tắm khoáng tại Quang Hanh
    - 18h00 ăn tối tại Hòn Gai.
    - 19h00 lên xe về, đi lối cầu Kiền trả D&D HP xuống An Dương sau đó quay về HN.

    Chi phí dự kiến 1,2tr/ng, chưa tính dự phòng tuỳ theo hành trình cụ thể và các chi phí phát sinh trong chuyến đi. Nếu vui vẻ, lỡ chân đi nhiều, món ngon, lỡ tay gắp lắm...
    Kính báo,
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D NEWS:
    Các thứ cá nhân cần chuẩn bị:
    - Đồ dùng các nhân.
    - Mũ nón, ô dù các loại.
    - Quạt giấy, vì trên đảo không có điện.
    - Kem chống nắng
    - Đồ bơi, kính bơi, khăn tắm...
    - Đồ ăn nhẹ khi đi đường.
    - Đèn pin.
    - Thuốc men các loại.
    - Và các thứ cần thiết đối với các nhân từng người.
    Do ngủ nhà dân cho nên:
    - Đặc biệt là: Kem, thuốc chống muỗi (mua tại các hiệu thuốc).
    - Chăn mỏng, hoặc tầm vải to để đắp khi lạnh và cũng để chống muỗi.
    - Cần mang theo dép lê vì sẽ đi bộ ở chỗ có nhiều hà sắc nhọn.

    Xin lưu ý!
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tất cả, D&D Mũi Chùa, Cái Chiên đã về đến Hà Nội lúc 1h00 sáng sớm ngày hôm nay. Tất cả 15 thành viên đều vui vẻ, khoẻ mạnh và sung sức sau 1 chầu tắm nước khoáng mặn tại Cẩm Phả và 1 chầu nhậu bét nhè tại Loong Toòng phố của Thành phố Hạ Long mến khách.
    Có thể nói đây là chuyến đi duy nhất và gay cấn mà ít nhóm nào có thể thực hiện được. Cảnh đẹp, mây trắng, nắng vàng, làn nước mát trong vắt màu ngọc bích nhìn thấu đáy biển mịn màng, những bữa ăn dân dã, những ngày bình yên hiếm có khó có lần 2 mang dấu ấn của vùng biển nhiệt đới Magadasca xa xôi đã đem lại sự sảng khoái cho tất cả sau chuyến đi chỉ với chi phí 1tr/ng.
    Hẹn gặp lại trong chuyến đi Mù Căng Chải nửa giữa đến cuối tháng 9/09.

  4. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    He he, vào điểm danh phát đầu sau khi đi về.
    Mệt, ngủ sâu một giấc, lại đang chiến đấu rồi.
    Tks all :)
  5. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Em bị họp đén h mới điểm danh được. Người khoẻ re sau chuyến đi dù vất vả, chắc do lúc về cười nhiều quá nên sớm recover. Đã thế sáng lại dậy sớm kinh khủng theo thói quen mấy hôm ko ngủ(6:AM) Cảm ơn mọi người nhiều trong chuyến đi vừa rồi.
    Nghĩ lại trưa hôm qua em thấy hơi ái ngại. Hè. quả đấy mà gặp sóng dồn thì thôi, kiểu gì biển Đông cũgn bớt mất chút nước do D&Der uống.
    Cảm ơn đời , mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để.............Linh tinh:D
  6. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên sóng biển chỉ gây ra nỗi lo trong thoáng chốc. Nỗi lo âu cơ bản xuyên suốt chuyến đi và đè nặng, ám ảnh tất cả các thành viên đó là : NỖI LO MẤT QUẦN.
    Như là có duyên, Quần thi nhau phi xuống biển đến nỗi về sau người cũng phải phi xuống biển để cứu quần. Ý kiến chuyên gia cho rằng mấy cái quần đo có xuất xứ China, do đó khi trên biển thấy gần Tổ quốc quá mấy cái ....ần đó đã quyết định nhảy xuống nước hòng bơi về thăm cố hương. Từ nay tẩy chay hàng Tàu nhé.Phù!!!!
    Sáng nay họp xong thì nhận được tin : em Hiền sau 2 ngày ngủ nhiều quá đã chính thức bị ốm và đang bắt mình bồi thường.
    Hic. Đoàn còn ai bị ốm nữa ko???
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hu hu, một nỗi buồn mất quần ám ảnh cả đoàn trên từng mét đường biển. Thậm chí nó còn gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về chiến tranh Việt nam, Trung quốc và thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hoà bình thế giới vì chiếc quần bơi hoa. Vậy mà có kẻ không quần nhưng vẫn xuống bơi vì biển quá đẹp. Tiếp theo quần ra đi là áo, mà chính xác là áo phụ nữ nhé, rồi sau đó là mũ nhung đỏ và khăn tắm gửi theo nữa. Nhưng đến mà ăn tôm biển (tôm đánh bắt, không phải tôm nuôi và ghẹ lột) thì bọn này không để lại gì ngoài những mảnh vỏ xác xơ...
    Quần ơi! không biết giờ này trôi dạt phương nào, hỡi quần????
    Thành thực chia buồn với em Hiền vì trót nghe theo lời xúi dại của anh mà uống quá nhiều thuốc chống say để ngây ngất đến tận hôm nay nhé. Lần sau lại ngây ngất nữa em nhé!
    Phải chăng, DnD không chỉ có đi quần quật mà còn có cả D:-)D Đi ngây ngất???!!!???
    D&Ders chuẩn bị cho chuyến D&D Mù Căng Chải tắm không cần quần áo, không cần thuốc mà vẫn ngây ngất.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Photo Mũi Chùa, Cái Chiên xem tại Vàng Anh ở đây nhé: http://picasaweb.google.com/tvuhoang2005/2009_08_29CaiChienMuiChua#
    Đã 2 lần đi ngắm non nước, mây trời biển cả Tiên Yên, Đầm Hà, nhưng vẫn mong muốn quay lại đó lần nữa để được ngắm những dãy núi trùng điệp gợi nhớ Hà Giang. Không phải đừng núi này trông núi nọ mà là lênh đênh trên biển ngắm núi. Cảnh thật đẹp. Tiên Yên không chỉ nổi tiếng bởi gà ngon, Đầm Hà không chỉ lừng danh vì gái đẹp mà còn là 1 phần của Vịnh Hạ Long hùng vĩ. Ai đã từng sửng Sốt với vịnh Hạ Long, ngỡ ngàng vì Bái Tử Long hãy đến đây 1 lần để được thưởng thức vẻ đẹp nguyên sơ hùng vĩ duy nhất tại Việt Nam.
    Chuyến Đi Đã Đóng lại, nhưng một Điểm Đến mới Đã trở thành Đích cho những ai thích khám phá. Hãy trân trọng, khám phá và Dìn Dữ Biển Đảo Vệt Nam.
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D NEWS:
    Lịch mới chào mừng Tết Trung Thu Kỷ Sửu:
    Chương trình: D&D Duộng vàng Mù Căng Chải.
    Thời gian: sáng sớm 26 - tối 27/09/09

    Ngày 1, thứ Bảy 26/09/09:
    - 06h00 tập trung tại Quảng trường toà nhà 34 tầng, Trung Hoà, Nhân Chính. Lưu ý đến đúng giờ để cả đoàn lên đường ăn sáng tại phở gà Tiến Lý 77 phố Cầu Trì Sơn Tây (khá ngon), ăn xong có món kẹo lạc dân tộc và chè dân gian.
    - Thị trấn Nghĩa Lộ thẳng tiến. Tới Nghĩa Lộ ăn trưa tại nhà hàng An Rắn đường Ao Sen phía đối diện với nhà nghỉ Hoa Ban, đi sâu vào 50m. Chuyện làm các món về rắn và cầy hương, vừa rẻ vừa ngon, khuyến mại rượu tiết và rượu mật.
    - Chiều tới Tú Lệ, nhận phòng tại Hotel Phố Núi 029 3878 914. Đi bộ xuống tắm khoáng thiên nhiên ngắm tiên nữ Thái trắng tắm truồng bên ruộng vàng. Chiều muộn nhièu thiếu nữ xì trum đi học về, đẹp ngây ngất bông hoa rừng. Ai là dân tộc Kinh nhớ đem theo đồ bơi.
    - Ăn tối với gà đen, thịt nướng xôi nếp nương Tú Lệ tại quán Dụng Thịnh 029 3878 924. Tại đây các bạn có thể đặt mua gạo nếp mới, táo mèo Sơn Tra về làm quà. Nhưng lưu ý dặt mua khi quay về và không mua nhiều vì xe chật, chở nặng.
    Ngày 2: Chủ Nhật 27/09/09:
    - 6h30: dậy đón bình minh, ăn sáng.
    - 7h30 xuất phát đi đi MCC.
    - Trên đường đi sẽ dừng chân chụp ảnh tại các điểm như đèo Khau Phạ, ruộng vàng La Pán Tẩm, Chế Cu Nha, bản dân tộc...
    - Ăn trưa muộn tại chợ MCC, quán Thanh Hà (chưa có số đt). Ăn xong nghỉ ngơi 1 lát rồi tiếp tục lên xe quay về.
    - Có thể ăn chiều tối tại Tú Lệ hoặc tối tại An Rắn. rồi chạy thẳng Hà Nội.

    Chi phí dự kiến 1,2tr/ng, chưa tính dự phòng tuỳ theo hành trình cụ thể và các chi phí phát sinh trong chuyến đi. Nếu vui vẻ, lỡ chân đi nhiều, món ngon, lỡ tay gắp lắm...
    Kính báo,
    Đi Đây, Đi Đó, Đú Đởn, Đều Đặn, Đầy Đủ, D&D
  10. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai đi Tú Lệ cùng anh???
    Tắm nước khoáng nóng em thành............. CÔ TIÊN

Chia sẻ trang này