1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lý Sơn đứng dậy sau bão
    TT ?" Đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) mười ngày sau bão, dấu tích đầu tiên của trận cuồng phong là cây cầu cảng đã bị sóng biển bóc mất hai phần ba, lỗ chỗ cọc bêtông nhô trên mặt nước.
    Những em nhỏ Lý Sơn rất thích thú khi vừa nhận quà ''Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường'', vừa đọc thư chia sẻ của các bạn nhỏ TP.HCM - Ảnh: Minh Thu
    Chị Trần Thị Mười vừa tìm thấy cái giường nhà mình bị sóng cuốn ra biển - Ảnh: Minh Thu
    Gia đình ông Nguyễn Thới cùng nhau làm lại bờ kè để chống sạt lở - Ảnh: Minh Thu
    Tổng thiệt hại của huyện đảo Lý Sơn sau bão số 9
    48 Nhà sập hoàn toàn
    3.600 Nhà tốc mái.
    160ha Hành tỏi bị hư hại. Hầu hết cơ quan, trường học đều bị tốc mái, hư hỏng.
    Tổng thiệt hại ước tính hơn 367 tỉ đồng.
    2 người chết
    10 người bị thương.
    Những cây dừa ven biển chỉ còn trơ thân chọc lên trời như cây nến, những ngôi nhà bên bờ kè chỉ còn là những mảnh tường vụn trộn chung với đá, cát. Những cây phượng vĩ bị gió tuốt hết lá chỉ còn thân cành trắng bạc?
    Trên bãi cát, nhiều người đang lụi cụi tìm lại từng cái xoong, chiếc đũa, những mảnh tôn còn dùng được mang về gác bên ghềnh đá, bên cạnh nơi mà trước đây chỉ mười ngày họ còn gọi là nhà.
    Cô bé Võ Thị Hảo, 12 tuổi, ngồi bần thần bên đống gạch vụn nhìn đăm đăm ra biển. Cạnh đó, chị Phúc, mẹ Hảo, đang dọn vội bữa cơm trên nền cát. Hỏi nhà em đâu, Hảo chỉ tay vào mảng tường đổ.
    Biển Lý Sơn vẫn trong vắt đến tận đáy cát, nước vẫn biếc xanh đến say lòng, nhưng trong ánh mắt đăm đăm của Hảo đã có những thảng thốt, sợ hãi lần đầu tiên trước biển.
    Nhưng cũng rất nhanh, em quay sang chúng tôi cười khi thấy ống kính máy ảnh. Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên, còn người lớn chúng tôi luôn chuẩn bị tâm thế xót xa khi đi qua vùng bão. Nhưng tại Lý Sơn, sự bình tĩnh, nhẫn nại, chịu đựng của những người dân quen với đầu sóng ngọn gió đã khiến những xót xa ấy dịu lại, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bất ngờ.
    Khắp các thôn xóm đâu đâu cũng thấy có người chở, vác tôn về lợp lại nhà cùng tiếng trò chuyện xôn xao gọi hỏi nhau giá cả, tính toán công nợ? Sáng chủ nhật, vẫn thấy từng nhóm bộ đội mặc quần áo dã chiến giúp dân trên các mái nhà. Không phải dân Lý Sơn giàu, chúng tôi đi hỏi từng người thì được biết hầu hết đều mua thiếu mua chịu ?ochờ đến mùa tỏi sẽ trả?.
    Nhận được 20 tấm tôn từ chương trình ?oMái tôn cho bà con vùng bão lũ? của báo Tuổi Trẻ trao tặng, vừa mang về nhà ông Lý Hoàng Thông hối hả leo lên tháo những tấm tôn ximăng đang gác tạm trên mái xuống.
    Ông ngượng nghịu giải thích: ?oTôi mua nợ của người ta để mấy đứa con khỏi phải đi ở nhờ. Nay được cho tôn rồi thì gỡ xuống mang trả lại, chịu lỗ 1.000 đồng/tấm. Quà quý quá, tôn ở đây lúc này quý hơn gạo?. Dân Lý Sơn khi nào cũng trữ gạo, trữ mì, dự phòng bị cô lập, nhà cũng dựng kiên cố nhưng cơn bão này mạnh quá, mạnh ?ochưa từng thấy? nên 3.600 căn nhà mới bị sóng giật sập, gió cuốn bay mái tôn, ngói.
    ?oPhải mau mau lợp nhà để còn làm việc khác chớ? ?" ông Bùi Vị ở xóm 7 nói khi được hỏi sao không có tiền mà đã sửa nhà. Ông đã vay mượn hơn 10 triệu đồng và bảo: ?oSống mấy chục năm trong trời đất thì ráng mà trả nợ trời đất chứ biết làm sao?.
    Trên núi Thới Lới, những người đàn ông lụi cụi đào xúc, sàng đất cát chở từng bao, từng xe xuống ruộng. Trên những thửa ruộng, các chị phụ nữ cặm cụi gánh cát đổ từng đống nhỏ, xếp hàng đều tăm tắp như những khóm hoa để rồi lại chi chút san ra, tạo thành thửa ruộng ba lớp đất cát và cẩn thận gieo xuống từng tép hành, tép tỏi.
    Hỏi về trận bão, chị Nhân đưa tay quệt mồ hôi thở dài: ?oHành còn nửa tháng nữa thì thu hoạch, bão thổi vùi đâu mất cả. Cát ngập lên cả nửa mét phải làm lại ruộng. Tôi gieo tỏi luôn cho kịp vụ tết, cũng có nhiều nhà gieo lại hành để nhanh thu hoạch. Còn người thì còn phải làm thôi?. Quả nhiên, nhiều mảnh ruộng đã có màu xanh, những cọng hành ba, bốn ngày tuổi nhú lên mơn mởn. Xòe tay đếm, biết là chủ ruộng đã bắt tay vào việc ngay khi ngọn gió vừa lướt qua.
    Mang những lá thư của các em học sinh Trường Trần Bội Cơ (Q.5, TP.HCM) đến Lý Sơn trao cho mấy em nhỏ bên ngôi nhà đổ, chúng tôi thu hoạch được thật nhiều nụ cười. Em Võ Thị Thơm, học sinh lớp 6 Trường THCS An Vĩnh, thích thú đọc to lên đoạn bạn Quách Dinh viết: ?oMình gửi toàn bộ số tiền bỏ ống của mình đến các bạn?.
    Bùi Thị Hiền, học sinh lớp 7, tỏ ra người lớn hơn, bảo đoạn em thích nhất là khi bạn Phùng Uyển Kim tâm sự: ?oNếu ở hoàn cảnh các bạn, mình cũng đau khổ như vậy thôi?. Hỏi ?oThế Hiền có đau khổ khi nhà tốc mái không??, Hiền bẽn lẽn lắc đầu. Lát sau đã thấy các em tụ tập hát bài vừa được học trên lớp hôm qua: ?oSol lá sol, sol mì sol? Nghe véo von trong vòm cây, họa mi với sơn ca??. Ngoài kia, những cây bàng biển là những cây đầu tiên ở Lý Sơn đã nhú lá mới, non mướt?
    ?oChị phải sống?
    Ở Lý Sơn, tôi gặp hai ngôi nhà duy nhất còn mang đậm nỗi kinh hoàng của bão: nhà ông Trần Toàn và nhà anh Trần Hộ, hai người đã mất trong bão số 9 cùng một lý do: bị gió hất xuống khi đang chằng lại mái nhà.
    Tại nhà ông Toàn, mấy người hàng xóm vẫn thay nhau đến chia buồn cả ngày lẫn đêm ?ođến khi gia đình nguôi đi mất mát? theo phong tục ở đây. Tại nhà anh Hộ, vợ anh, chị Trần Thị Nguyệt, ôm đứa con tật nguyền 7 tuổi trong lòng mà nước mắt chảy dài.
    Anh mất đột ngột khi mới 39 tuổi để lại cho chị năm đứa con từ 1 đến 15 tuổi, không kế sinh nhai. Bão vẫn còn trong căn nhà này dù gần như đã đi khỏi Lý Sơn. Chỉ có một chút yên tâm khi nghe chị Nguyệt nghẹn lời: ?oAnh ấy chết dễ dàng quá, nhưng chị vẫn phải sống, vì chị là mẹ?. Dẫu sao chị vẫn là người Lý Sơn mà, phải không chị Nguyệt!
    PHẠM VŨ
    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=341892&ChannelID=89
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tàn tích tiêu điều của bão Ketsana còn chồng chất, chưa khắc phục được tí tẹo móng tay nào thì lại đến Parma. Lần này thì lại 1 đảo nữa chìm trong tâm bão.
    Ông Đinh Quốc Ái - phó chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng Ban phòng chống lụt bão huyện đảo Bạch Long Vĩ - cho biết bão lớn giật cấp 14, 15 làm đổ nhiều cây cối, những nhà có mái tôn đều bị tốc mái, tàu thuyền trong âu tránh bão không thể buộc neo cố định. Theo mô tả của ông, xung quanh đảo mịt mù sóng nước, tầm nhìn từ không quá 20m, cây cột điện chạy bằng sức gió (nguồn cung cấp điện duy nhất cho đảo) cũng bị bão quật gãy. Nhằm đảm bảo tính mạng cho nhân dân, chính quyền huyện đảo đã cấm người dân ra khỏi nhà trong bão lớn. Ông Ái cho biết thêm toàn bộ người dân sống ở những căn nhà cấp 4, có mái tôn đã được di chuyển tới các trụ sở làm việc kiên cố an toàn của huyện để tránh bão. Mưa to, gió lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn trên đảo gặp rất nhiều khó khăn.
    Còn chị Vũ Thị Ngân, liên đội trưởng thanh niên xung phong đảo Bạch Long Vĩ, cho biết anh Cao Văn Viên thuộc đội xung kích phòng chống lụt bão đã bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ cứu người, cứu tàu tại âu cảng. Khoảng 60 tàu bị chìm do va đập và bị sóng đánh chìm trong âu cảng.
    Ai đã từng cùng D&D đi BLV năm ngoái và chứng kiến cơn bão lần đó mới chỉ lướt qua gần đảo, mới hiểu bão biển có sức tàn phá khủng khiếp như thế nào. Cờ Tổ quốc gió thổi thẳng đứng như phết hồ, phải hạ xuống ngay kẻo rách phừn phựt. Gió thổi như đứng sau động cơ phản lực, đi lại khó khăn, tưởng chừng sắp bị cuốn theo chiều gió. Áo mưa trên người rách tung mất hút vào hư vô biển khơi. Vậy mà so với Parma thì còn kém xa.
    Cột điện gió, kỳ quan ngoạn mục trên đảo, ai ra đảo cũng cố gắng chụp hình kỷ niệm, có giá hàng chục tỷ đồng với trụ bằng thép to rộng như ngôi nhà, sừng sững uy nghi cao cả trăm mét, với 3 sải cánh quạt gió dài hàng chục mét cũng không chịu nổi Parma, đành thúc thủ đổ gập.
    3 bạn TNXP ra cầu cảng những tưởng bị mất tích bởi không thể về được do gió quá lớn, mà cũng chẳng thể thấy đường đi lối về trong mịt mù mưa bão, đã thoát chết do trú ẩn trong những khối bê tông trên cầu cảng.
    Anh Cao Văn Viên trong khi cùng nhân dân kéo tàu lên bờ thì bị 1 cơn sóng lớn xô tàu húc vào người, gãy xương đùi, hiện vẫn đang nằm cấp cứu trên đảo vẫn rên rỉ đau đớn chờ đợi sóng ngớt để tàu đưa về đất liền cứu chữa do điều kiện trên đảo thiếu thốn, không đủ khả năng. Trường hợp này có thể coi như hy sinh thân mình cứu tài sản nhân dân như anh bộ đội trong bão Ketsana. Bởi khi đứng trên bãi cát san hô sắc nhọn thụt lún kéo 1 1 chiếu mảng lên bờ đã khó nhọc, chân rớm máu do mảnh san hô sắc nhọn cứa vào đã ghê ghớm rồi nay kéo cả con tàu cá lên thì không thể so bì được
    Đó là thông tin tôi nhận được từ BLV.
    1 lần nữa D&D nên trích 1 khoản tiền cứu trợ để giúp đỡ trường hợp của anh Cao Văn Viên. Nhờ D&D HP giúp chuyển đến đúng địa chỉ người nhận nhé.

  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1

    Cập nhật tình hình quyên góp cứu trợ Lý Sơn (Quảng Ngãi) Đợt 2 tính tới 23h00 ngày 15/10/2009:
    1. Hiền (D&D Cái Chiên): 200k
    2. Vân Anh (D&D Vĩnh Thực): 100k
    3. Abr + PA (D&D Mẫu Sơn): 100k
    4. Phú (D&D Bản Giốc): 300k
    5. Dương (D&D Khâu Vai): 100k
    6. Hoa (D&D Bản Giốc): 100k
    7. Black Vodka (D&D Cồn Cỏ): 500k
    8. Nguyệt Ánh (ban Hồng Anh): 200k
    9. Lê Hoa (bạn của Nguyệt Ánh): 200k
    10. Nguyễn Thu Hà (bạn của bạn Hồng Anh): 300k
    11. Nhóm TNV Thuỵ An ngày 3/10/2009: 3.000k
    12. Hà (D&D Mẫu Sơn): 100k
    13. Loan (D&D MCC-2): 200k
    14. Lan (ban LGchocola): 200k
    15. Huyenmeo09 (D&D Lào): 100k
    16. Chầm (D&D Cồn Cỏ): 200k
    17. Duongminhhong (D&D Thung Nai): 300k
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tổng số quyên góp Đợt 2 tính đến thời điểm này: 6.200k
    D&D đã chuyển cho Cathp, đại diện D&D HP số tiền là 500k, hỗ trợ bạn Cao Xuân Viên, đoàn viên của Tổng đội TNXP ngoài dảo BLV bị gãy xương đùi khi giúp nhân dân trong cơn bão số 10 vừa qua. Bạn Viên hiện đang nằm điều trị trong bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
    Sáng ngày mai 6h30 (17/10/09) có tàu cao tốc Bạch Long ra đảo Bạch Long Vĩ. Ai thu xếp đi được, liên hệ với tổng đội TNXP tại HP để mua vé tàu ra đảo: 031 381 0507.
    Nhà nghỉ ngoài BLV: Minh Hằng, tel: 091 252 0478, 0913 575 616, 0313 888 539, 0313 88 9559, gặp chị Tuyết, chủ nhà nghỉ.
    Hoặc nhà trọ: 0313 3889 108, 0988 398 8420.
    Chúc các bạn đi may mắn!
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 16/10/2009
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bạn Cao Xuân Viên, đoàn viên TNXP ngoài đảo BLV bị gãy xương đùi trong khi giúp tàu của ngư dân tránh bão. Khổ thân bạn ấy, xương gãy làm 3, lòi hẳn xương ra ngoài, nhưng mấy ngày liền chỉ được sơ cứu tạm trên đảo mà không vào đất liền được do sóng to tàu không ra được, gió cũng to nên trực thăng cũng không bay được. Cuối cùng đành bất chấp sóng gió bởi vì nếu muộn sẽ nguy hiểm tới tính mạng, đành phải đi tàu cá về đất liền.
    Ngày hôm qua, 19/10/09, D&D HP đã tới bệnh viện thăm hỏi và tặng quà bạn Viên (trích 500k trong quỹ ủng hộ Lý Sơn). Bạn vẫn chưa tỉnh và rất đau. Có thể đến 2, 3 hôm nữa mới có thể mổ được.
    Cầu chúc bạn Viên chóng khỏi để tiếp tục đón Box DL ra thăm đảo.

    D&D đang dự kiến tổ chức 1chuyến đi vào đầu tháng 11/09, địa điểm lựa chọn có thể là: Lào Cai (Y Tí, Lũng Pô) hoặc Hà Giang (Hoàng Su Phì, Xín Mần)
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-D NOTICE:
    D:-D Hoàng Su Phì, Xín Mần 2 D&D!!!
    - Địa điểm: vùng Tây Bắc Hà Giang
    - Thời gian: Từ chiều tối thứ Sáu ngày 06/11/2009 ?" đến tối Chủ nhật 08/11/2009.
    Xuất phát đúng 18h00 chiều tối thứ Sáu (06/11/09) tại sân Tòa nhà 34 tầng, Trung Hòa, Nhân Chính (Vinaconex) đường Hoàng Đạo Thúy, về tới HN tối Chủ nhật (08/11/09).
    - Phương tiện: Xe ôtô máy lạnh phục vụ suốt tuyến
    - Hướng dẫn viên du lịch: nhà trồng được suốt hành trình.
    - Thành phần: Do số lượng có hạn, ưu tiên chở quà ủng hộ miền núi cao giá rét, nên chỉ chấp nhận 14 thành viên.
    - Kinh phí: mức dự trù tối thiểu 1,200k/ng. Đóng Dần theo hành trình.
    Dự trù $ này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lịch trình thực tế trên đường (theo đa số), đảm bảo tiết kiệm nhất, vẫn vui vẻ nhất, ngon nhất. D&D Để Dành Đi Đây Đi Đó Dần Dần.
    Lưu ý: * Theo thông lệ D&D không Offline bàn bạc, thông tin chuyển tải thông qua Topic, PM, email, IM, SMS và phone call.
    ** Vì chuyến đi sẽ di vào vùng biên giới, qua cửa khẩu, phải xin phép trước, cho nên, để thuận tiện cho việc điều hành tổ chức chuyến đi được tốt hơn, tránh mọi trở ngại, vướng mắc trên đường, đề nghị thành viên tham gia xin vui lòng đăng ký:
    + Họ và tên.
    + Ngày tháng năm sinh.
    + Địa chỉ thường trú.
    + Nơi công tác.
    + Số Tel, YM, Email.
    Đặc biệt khi đi đem theo CMTND.
    D:-D Hoàng Su Phì, Xín Mần lịch trình dự kiến:
    Ngày 1: thứ Sáu (06/10/09)
    - Cá nhân tự có mặt tại điểm tập kết.
    - 17h45 có mặt tại địa điểm tập kết: sân Tòa nhà 34 tầng, Trung Hòa, Nhân Chính (Vinaconex) đường Hoàng Đạo Thúy.
    - Đúng 18h00, giờ đẹp, xe xuất phát trực chỉ QL 2, TX Vĩnh Yên thẳng tiến; tiếp tục rẽ phải, bắt QL 2C qua Tam Dương - Pha Cày - gặp QL 37, rẽ trái lướt qua phà Bình Ca lừng danh kháng chiến chống Pháp - vào cầu Nông Tiến tiến vào Tuyên Quang. Ăn tối trên đường (có thể trên bè sông Lô).
    - Ăn xong, xe của D&D sẽ đưa các D&Ders lên đường, gặp lại QL 2, ngược theo dòng sông Lô - Tân Yên - Vĩnh Tuy - Bắc Quang. Ngủ tại Thị trấn Bắc Quang. Đã đặt ks cho đoàn.
    Ngày 2: Thứ Bảy (07/11/09)
    - 6h00 quý thành viên được đánh thức dậy chào ngày mới.
    - 6h30 quý D&Ders trả phòng, ăn sáng tại Bắc Quang.
    - 6h45 sau bữa sáng, nam thanh nữ tú D&D tiếp tục rẽ trái bỏ QL2 về hướng Hoàng Su Phì.
    Đây là cung đường thuộc vào loại đẹp nhất VN, với cổng trời, ruộng bậc thang, bản dân tộc còn giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đỏ, Dao áo dài, nương chè, ruộng lúa... D&Ders được thỏa sức tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thư giãn thoải mái trong bầu không khí trong lành với núi rừng trùng điệp và tiếng suối róc rách reo vui.
    - Xe sẽ men theo dòng sông Chảy đi Thèn Phàng. Sông Chảy có độ dốc lớn, nơi sinh sống của loài cá bống núi nhỏ bằng ngón tay, thịt ngọt và chắc, chiên hoặc nướng lên ngon hết biết. Trên đường thường xuyên dừng lại chụp ảnh, ngắm cảnh và D&Đ&Đ... Dân nhiếp ảnh thì gọi đây là thiên đường của ruộng bậc thang. Các bạn sẽ được thưởng thức cảm giác đi ô tô trên mây. Tới Thèn Phàng quẹo phải đi cửa khẩu Xín Mần một sang mùa thu rực nắng rỡ nắng vàng.
    - 10h00 lên thăm đồn biên phòng Xín Mần và cửa khẩu Mốc 5. Đồn biên phòng Xín Mần nằm trên đỉnh núi cao khoảng 1654m nhìn xuống thung lũng rộng. Khung cảnh con đường đi lên cũng như đồn khác đẹp, hùng vĩ, quanh co, tạo cảm giác như đi lên trời. Giao lưu chén rượu nhạt, tặng quà bộ đội. "Cái dân tộc, cái bộ đội chúng tao quý cái tình lắm, không thèm cái tiền như cái bụng mấy con Kinh thằng Xuôi đâu". "Hik hik, ít tiền nên thèm là đúng. Nhiều thì đã lên chơi với chúng mày từ lâu rồi"...
    - 10h15 sau khi khai báo, làm thủ tục xin phép, trekking thăm cột mốc biên giới và di tích xưa tại cửa khẩu. Đặt chân lên đất TQ và tham quan chợ biên mậu một chiều thu nắng vàng xen lẫn mây bồng bềnh lan toả, càng thêm hiểu cái rét buốt thấu xương càng tăng thêm bởi cái gió phần phật trên đỉnh núi khi đông về nơi dải đất biên cương Xín Mần xa xôi. Chợ TQ họp phiên vào thứ Sáu, Chủ nhật. Chợ Việt Nam họp gần bản thứ Ba, thứ Bảy.
    - 11h45 lên xe đi Hoàng Su Phì. Trưa, ăn trưa ở quán Trung Hà - trung tâm Hoàng Su Phì với những món ngon toát mồ hôi hột và không thể quên món cá chép ruộng bậc thang chiên giòn, cải nương chấm nước mắm trứng và 100% rượu thóc Nàng Đôn lâng lâng ngọt nhẹ trong một ngày thu Su Phì nhiều sương núi...
    - 14h00 ăn trưa xong, lên xe đi Xín Mần. Để đến với Xín Mần,cần vượt qua bao ngọn thác cao ngất trời và cả những dòng nước như sợi chỉ trắng chảy từ đỉnh núi xuống. Có lẽ đến ngót trăm ngọn thác lớn nhỏ. Người xe chênh vênh với mây núi. Song hành là con sông Chảy mầu nước trắng đục, tít tắp mãi dưới vực sâu. Lòng sông sâu ngổn ngang đá cuội. Theo chữ Hán "Xín Mần" có nghĩa là "Cửa mở". Ngoài ra, Hoàng Su Phì có 4 bản văn hoá, du lịch là Nậm Hồng, Giàng Thượng, Phìn Hồ và Làng Giang. có thể đến ở 1 trong các nhà đồng bào dân tộc, không ngủ ks, thực hiện 3 cùng: ăn cùng, ngủ cùng và làm việc cùng... Đặc biệt có món "ngủ ấm". Tới nơi, nhận phòng tại ks Hoàng Anh, mang phong cách dân tộc ở thị trấn Xín Mần và ăn tối tại đây với món gà đen quí hiếm được bà con các dân tộc Mông, La Chí, Phù Lá... sống trên các dãy núi cao nuôi nhắm với rượu mận, làm từ đặc sản quả mận Nà Ma rất ngon chỉ có vua chúa ngày xưa mới được thưởng thức.
    - Ngủ tự do, ngon nghẻ sau 1 ngày vui vẻ. (tuỳ cá nhân lựa chọn giờ nhé, chớ có hiểu nhầm).
    Ngày 3: Chủ nhật (08/11/09).
    - 6h00 dậy nghe tiếng chim ca đón bình minh trên phố núi, ăn sáng, sau đó đi chợ Xín Mần chụp ảnh,ngắm zai gái dân tộc.
    - 7h00 ăn sang với cháo ấu tẩu, đặc sản đặc biệt chỉ có ở Hà Giang.
    - 8h00 trả phòng, lên xe đi thực tế và trekking bản Thông Nguyên - tel: 0219.3833501; bản Luốc ?" tel: 0219.3831006, bản Pố Lồ - tel: 0219.3831229, khu DL sinh thái PanHou Tel: 0219. 3833 535 hoặc ở thị trấn Panhou (hơi ngược đường).... tìm hiểu một số nghề thủ công truyền thống như dệt vải, nhuộm, làm giấy bằng rơm... Tuỳ theo tình hình sẽ chọn bản nào.
    - Nếu sớm có thể vào bản Nấm Dần huyện Xín Mần thăm quan bãi đá cổ chạm khắc các hình vẽ có niên đại khoảng 2000 năm và rất hiếm có ở Việt Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia cùng với bãi đá cổ ở Sa Pả Sa Pa. Bãi này nằm giữa dãy núi Tây Ðản phía bắc và dãy núi đồi Nấm Dẩn ở phía nam, sát với suối Nậm Khoòng. Cách trung tâm huyện lỵ Xín Mần 16 Km và cách Uỷ ban nhân dân xã Nắm Dẩn về phía tây khoảng 1,5 km. Di tích cự thạch Nấm Dẩn còn có khả năng liên quan tục thờ thần đá của các cư dân tiền sử ở đây. Trekking thêm khoảng gần 500 m đường mòn ven theo triền núi, tới khu bãi đá có hình vẽ chạm khắc cổ ở ngay giữa bản người Mông ở Nấm Dẩn. Nơi có bãi đá này được dân địa phương gọi là "Nà Lai", nghĩa là "Ruộng nhiều chữ".
    - Ăn trưa tại Hoàng Su Phì (hoặc Bắc Quang), sau đó nhổ neo về Hà Nội.
    - Tắm khoáng và ăn tối tại Mỹ Lâm (Tuyên Quang)
    - Tối về tới HN, kết thúc tour, chia tay, hẹn gặp lại chuyến đi tới.
    Yêu cầu: Các cá nhân tự túc chuẩn bị:
    - Đồ ăn vặt, hoa quả, bánh kẹo các loại. Đường vắng, ít hàng quán dễ bị đói trên đường.
    - Nước uống, nước ngọt, sữa hộp, café...
    - Khăn ướt
    - Đồ dùng cá nhân cho 2,5 ngày.
    - Áo khoác mỏng.
    - Đèn pin, dao nhỏ.
    - Máy chụp ảnh, pin, thẻ nhớ, sạc điện...
    - Nón mũ, áo mưa mỏng.
    - Thuốc men, urgo, băng dính...
    - Dây dù để tiện cho chằng buộc,làm dây phơi, buộc màn..
    - Túi ngủ rất cần vì ở ghép, vùng cao ẩm ướt, chăn đệm như mơ ...
    - Thuốc muỗi.
    - Và không thể quên quà tặng như quần áo cũ, sách báo, bánh kẹo, tranh ảnh, lịch, đồ chơi trẻ em...
    - Đồ đạc nên buộc gọn bỏ túi xách hoặc balô để thuận tiện cho việc mang vác. Không nên đem theo vali.
    Sơ qua như thế đã. Chú ý theo dõi các bản thông báo tiếp theo.
    Đi Đây, Đi Đó, Đú Đởn, Đều Đặn, Đầy Đủ, D&D
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D NEWS:
    D&D Hoàng Su, Phì lẫn Xín Mần lần 2:

    Do điều kiện khách quan nên chuyến đi sẽ có 1 số thay đổi về thời gian Đi, Địa Điểm Đi. Xin theo dõi tiếp.
    Ngày 2: D&D sẽ đi Hoàng Su Phì trước rồi qua cửa khẩu Mốc 5 (Xín Mần) sau để đón chiều buông trên ranh giới Việt Trung.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 25/10/2009
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1

    Tiếp tục cập nhật tình hình cứu trợ Lý Sơn đợt 2 do có khó khăn về cách thức ủng hộ, D&D không có ai vào trao trực tiếp được. Nay đã có danh sách và bạn Hồng Anh đã liên hệ với vợ anh Thọ để nhờ chị giúp đỡ. Chi tiết danh sách và số tiền quyên góp đợt 2 như sau:
    1. Hiền (D&D Cái Chiên): 200k
    2. Vân Anh (D&D Vĩnh Thực): 100k
    3. Abr + PA (D&D Mẫu Sơn): 100k
    4. Phú (D&D Bản Giốc): 300k
    5. Dương (D&D Khâu Vai): 100k
    6. Hoa (D&D Bản Giốc): 100k
    7. Black Vodka (D&D Cồn Cỏ): 500k
    8. Nguyệt Ánh (ban Hồng Anh): 200k
    9. Lê Hoa (bạn của Nguyệt Ánh): 200k
    10. Nguyễn Thu Hà (bạn của bạn Hồng Anh): 300k
    11. Nhóm TNV Thuỵ An ngày 3/10/2009: 3.000k
    12. Hà (D&D Mẫu Sơn): 100k
    13. Loan (D&D MCC-2): 200k
    14. Lan (ban LGchocola): 200k
    15. Huyenmeo09 (D&D Lào): 100k
    16. Chầm (D&D Cồn Cỏ): 200k
    17. Duongminhhong (D&D Thung Nai): 300k
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tổng số quyên góp Đợt 2: 6.200k
    D&D đã chuyển cho Cathp, đại diện D&D HP số tiền là 500k, hỗ trợ bạn Cao Xuân Viên, đoàn viên của Tổng đội TNXP ngoài dảo BLV bị gãy xương đùi khi giúp nhân dân trong cơn bão số 10 vừa qua.
    Vậy số tiền còn lại là: 6.200k - 500k = 5.700k
    Sau đây là thư của Hồng Anh thông báo về việc cứu trợ Lý Sơn:
    Hồng Anh đã liên lạc nhờ anh Thọ và chị Lê Thị Huệ (vợ anh Thọ) tiếp tục lấy danh sách những gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn tại huyện đảo Lý Sơn cho đợt ủng hộ 02 của nhóm D&D như sau:

    1 Ông Võ Xuân Diệt
    2. Ông Huỳnh Phụ
    3. Bà Nguyễn Thị Từu
    4. Ông Lê Đông
    5.Ông Huỳnh Thành
    6. Bà Dương Thị Út
    7. Bà Huỳnh Thị Mãng
    8. Bà Dương Thị Thoại
    9. Ông Lê Văn Tài
    10. Bà Nguyễn Thị Thịnh
    11. Ông Trần Khan
    12. Bà Dương Thị Cung
    13. Bà Bùi Thị Bưng
    14. Bà Lê Thị Nga
    15. Bà Nguyễn Thị An
    16. Bà Lê Thị Hoa
    17. Bà Nguyễn Diệu
    18. Bà Nguyễn Thị Chi
    19. Bà Lê Thị Nghiện
    20. Ông Dương Phước
    21. Ông Đinh Nậu

    Anh Thọ hiện đã đi biển hôm thứ 02 vừa rồi, phải 01- 02 tháng nữa mới về. Anh Thọ đã nhắn chị Huệ báo danh sách trên đang rất cần nhận hỗ trợ.

    Trao đổi với chị Huệ và anh Thọ trước đó, việc xin địa chỉ và số điện thoại là không khả thi. Vì tất cả các hộ gia đình nghèo trên đều không có điện thoại.

    Việc gửi đến từng địa chỉ các gia đình trên sẽ không tránh khỏi thất lạc,có thể sai tên, địa chỉ hoặc một số nhầm lẫn không đáng có khác. Có thể chia thành 21 khoản tiền ủng hộ và gửi cho chị Lê Thị Huệ (vợ anh Dương Văn Thọ) số di động 0166 37158xx theo địa chỉ tại Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Chị Huệ sẽ giúp nhóm chuyển đến từng hộ gia đình trên.Trên phòng bì thư ghi tên D&D Group và tên người thụ hưởng theo danh sách. Việc này sẽ giúp gia đình chị Huệ và anh Thọ tránh được những phiền phức "tế nhị" với bà con làng xóm xung quanh.

    Mong việc chuyển tiền trên không mất nhiều thời gian cho đợt ủng hộ 02 chậm trễ này.

    Cám ơn!

    Tôi sẽ soạn thư gửi chị Huệ và gửi tiền trong ngày mai. Cám ơn tất cả đã giúp đỡ D&D thực hiện việc cứu trợ này.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D&D lại tiếp tục sắp có chương trình biển đảo nữa nhé:
    Xây dựng thêm bốn ?ođảo thanh niên?
    Đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Hòn Chuối (Cà Mau), đảo Thổ Châu (Kiên Giang) đang được T.Ư Đoàn lập đề án quy hoạch kiến nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt xây dựng thành bốn ?ođảo thanh niên?, như T.Ư Đoàn từng thành công trong việc xây dựng hai ?ođảo thanh niên? Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Cồn Cỏ (Quảng Trị).
    Theo đề án, bốn đảo trên được triển khai xây dựng ngay trong năm 2010 và dự kiến kết thúc năm 2020. T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với các địa phương có đảo rà soát các điều kiện đất đai, khí hậu, phát triển kinh tế...để tuyển chọn, đưa các hộ gia đình trẻ ra đảo sinh sống, làm ăn lâu dài, ổn định trên đảo. Việc làm này vừa tạo việc làm, thu nhập cho hộ gia đình thanh niên vừa khai thác được tiềm năng kinh tế đảo, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.
    Cùng với việc lập đề án xây dựng bốn đảo mới thành đảo thanh niên, T.Ư Đoàn cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư ?oxây dựng chuyển tiếp? hai đảo thanh niên hiện có là Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ. Như vậy, nếu được phê duyệt, VN sẽ có sáu đảo thanh niên nằm trải dài từ vịnh Bắc bộ (hai đảo) đến vùng biển Trung bộ (hai đảo) và vùng biển Tây Nam (hai đảo).

    (Theo TTO)

  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đi về 1 tháng rồi nay mới có thời gian để post RP.
    Dưới đây là những hình ảnh về chuyến đi D&D Lệ Giang 2 của đoàn D&D (nối tiếp sau chuyến D&D Lệ Giang 1 của bác Cả năm 2007).
    Xin post 1 số highlights
    Khởi hành tại ga Hà Nội ngày 28/10
    [​IMG]
    Tạm biệt Việt nam tại cửa khẩu Lào Cai
    [​IMG]
    Bữa cơm bụi đầu tiên trên đất Trung Quốc (đừong từ Hà Khẩu đi Côn Minh - 500km, 10h xe chạy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là ấn tượng đầu tiên về bất đồng ngôn ngữ. 22h35 tới bến xe Kunming, gặp 1 đôi bạn Việt. Thế là cả làng quyết định đi luôn Dali ngay chuyến tàu 23h. Chạy hộc bơ, mua vé hộc bơ, chân tay khua loạn xạ. Tôi Việt, anh Tàu thế mà cuối cùng vẫn đàm phán bằng chân tay để kịp giờ tới Đại Lý ngay sáng sớm hôm sau. Hành trình tiết kiệm được 10 tiếng :))
    [​IMG]
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Dali! We came to Dali!
    [​IMG]
    Đây là tấm vé phạt do 9 người chỉ có 8 vé.
    Các bạn Tàu rất fair, thấy đoàn 9 người mà bị nằm loăng quăng mỗi chú một nơi đã sắp xếp cho cả đoàn riêng 1 board trống, trong 1 toa trống, tha hồ mà vùng vẫy. Vé phạt được in đàng hoàng tại chỗ chứ ko như VN mình, tiền vào túi các bác nhà tàu, sống chết mặc bay.
    [​IMG]
    Ga trung tâm Đại Lí
    Tranh thủ khợp bữa sáng đầu tiên trên đất Tung Của.
    Không biết món này gọi là gì nhưng có bánh canh, thịt bằm, ớt, trứng luộc thuốc bắc...
    [​IMG]
    Xong xuôi rồi, nào mình cùng đi xe bus, nào mình cùng tới Lệ Giang
    [​IMG]

Chia sẻ trang này