1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    MƯỜNG HUM, NGÀY KHÔNG HỌP CHỢ
    Vượt hơn 40 km đường từ thị trấn SaPa sang thành phố Lào Cai, thêm 20km đường nhựa tới huyện lỵ Bát Xát, từ đấy chúng tôi đi thêm 24 km đường đèo để đến chợ Mường Hum. Nằm dưới một thung lũng nhỏ, cạnh con suối Mường Hum nhỏ nhắn, khá dễ thương và hiền hòa, rồi được vây quanh bởi những dãy núi cao ngất, chợ Mường Hum có lẽ là khu chợ có cảnh quan hữu tình nhất mà tôi từng gặp. Chỉ vỏn vẹn với hai dãy quá chợ xây chỉ hơn 200m2 với hai con đường nhỏ vậy mà Mường Hum là nơi gặp gỡ, giao lưu, mua bán và vui chơi vủa bà con dân tộc Hà Nhì, Mông Hoa, Dáy, Dao? ở khắp các bản trong huyện Bát Xát vào ngày chủ nhật. Người bạn từng đến Mường Hum vào ngày chủ nhật kể cho tôi nghe, vào mỗi sáng chủ nhật, hàng trăm con người lũ lượt kéo về tham dự chợ phiên, chỉ trong chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, người ta đã biến cái thung lũng hẻo lánh Mường Hum thành một nơi náo nhiệt, điểm tụ hội của rất nhiều nền văn hóa và ẩm thực của bà con dân tộc thiểu số. Không chỉ những chiếc áo đủ màu sắc từ những trang phục của từng dân tộc, chợ Mường Hum ngày họp phiên còn cả những sắc màu của văn hóa của từng bà con đồng bào, rồi những cuộc tình luôn tìm thấy ở những phiên chợ vùng cao? Mường Hum như tắm mình trong đủ mọi sắc thái của ngày họp chợ. Nếu ngày chủ nhật là ngày hội của tất cả những màu sắc của bà con dân tộc ở đây hì những ngày còn lại trong tuần, chợ Mường Hum chỉ nhẹ nhàng họp chợ bởi chính những quầy hàng bán nhu yếu phẩm, giày dép, quần áo, rau quả? Những dãy nhà tường ngói ống, tường gỗ xám xịt màu rêu mốc kinh doanh thức ăn, bida? như bớt đi cái vắng vẻ nơi đây khi du khách qua Mường Hum về Ngãi Thầu, Y Tý? đều dừng chân ở đây để nghỉ ngơi. Ghé thăm Mường Hum vào ngày thứ sáu, ngày không hợp chợ chúng tôi chỉ có thể dạo quanh để ngắm phong cảnh hữu tình của chợ Mường Hum mà lòng không khỏi tiếc nuối ước gì hôm nay là chủ nhật để được tận mắt xem một phiên chợ nhộn nhịp nhất vùng núi cao của Bát Xát. Thỉnh thoảng những bà mẹ trẻ người Mông Hoa dắt con đi chợ để mua hàng, rồi vài chàng trai Dáy mang hàng bán cho tiểu thương ở chợ? Và tất cả chỉ có thế. Lộ trình trước mắt đến Ngãi Thầu (huyện Bát Xát) của cả nhóm còn khá xa nên buộc lòng chúng tôi phải lên đường dù rằng ai cũng ước gì mình được ở đây đến tận ngày chủ nhật để thỏa cái mong ước hòa mình vào phiên chợ vùng cao. ?oAi chưa đi chợ Mường Hum coi như chưa đến Lào Cai?, ai đó đã bảo với tôi như vậy và tôi phải yạm biệt chợ Mường Hum trong tiếc nuối?
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    A Mú Sung
    ?oAnh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt??, lời bài hát dành cho A Mú Sung, điểm địa đầu của Tổ quốc là thế. Tiếp tục hành trình từ Ngãi Thầu, nhưng không liên tục leo những con dốc dài, ở phía bên này chúng tôi bắt đầu đổ dốc. Trên đường qua xã A Lù rồi vào địa phận xã A Mú Sung, chỉ cần đưa tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy dòng sông Hồng hiền hòa uốn lượn. Đến A Mú Sung, chúng tôi vào đồn biên phòng Lũng Pô, mấy anh chiến sĩ rất nhiệt tình với những người khách từ phương Nam. Đồn biên phòng Lũng Pô đóng trên một đỉnh dốc nhỏ, xuôi theo con dốc này xuống phía dưới sẽ là cột mốc số 92. Đứng từ cột mốc này, chúng tôi đã thật gần với điểm giao nhau giữa dòng Lũng Pô và sông Hồng. Và cùng bắt đầu tại ngã ba này, sông Hồng sau khi vượt hàng trăm cây số đổ vào nước Việt chúng ta. Dù trời đã gần tắt nắng chúng tôi cũng không vội vàng mà giang tay đón những làn gió từ sông thổi vào. Tiếp tục men theo sườn đồi, thiếu úy Lê Đình Chinh dắt chúng tôi xuống tận mép nước. Tháo tung giày dép, bỏ hành lý nên bãi đất bồi cả nhóm nhảy ngay xuống nước để nhúng mình trong dòng nước mát rượi của sông Hồng. Đứng ngay tại bãi bồi, quay về phía bên trái là dòng Lũng Pô đang hiền hòa chảy giữa hai ngọn núi, bên này là biên giới của Việt Nam và bên kia bờ là biên giới của Trung Quốc. Nhìn về phía trước mặt là nơi thượng nguồn sông Hồng thuộc địa phận Trung Quốc và hướng còn lại là dòng sông Hồng cuồn cuộn phù sa. Dầm mình trong làn nước, chúng tôi vui như lần đầu được đi tắm sông nhưng cảm xúc thật mãnh liệt. ?oMình ở ngay ngã ba địa đầu của tổ quốc. Mình đang đứng ở điểm đầu tiên của con sông Hồng. Mình đã biết sông Hồng chảy từ đâu rồi?, tôi tự nhủ. Tự hào. Thiêng liêng. Hạnh phúc. Hồ hởi? Tất cả đều có trong cái thời khắc tôi tung tăng ở cồn cát trắng trên ngã ba sông, tung tăng vẫy mình trong dòng nước ở nơi ý nghĩa này. Rồi cũng phải tạm biệt những người lính ở đồn biên phòng Lũng Pô, tạm biệt ngã ba sông đặc biệt nhưng chắc hẳn tất cả chúng tôi cũng như những ai đã từng đến và sẽ đến sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi đặt chân đến ngã ba này với những cảm xúc mãnh liệt nhất trước một ngã ba sông hiền hòa, thơ mộng nhưng rất ý nghĩa.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    thông tin về nhà cổ truyền của người Hà Nhì. Nhà đó có tường trình
    http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2004/02/47141/
    Nhà ở cổ truyền của người Hà Nhì là nhà đất. Bộ khung nhà khá đơn giản. Vì kèo cơ bản là kiểu vì kèo ba cột. Nhà có hiên rộng, người ta còn làm thêm một cột hiên nên trở thành vì bốn cột. Tường trình rất dày. Nhà không có cửa sổ, cửa ra vào cũng ít, phổ biến là chỉ có một cửa ra vào mở ở mặt trước nhà và lệch về một bên. Mặt bằng sinh hoạt: nhà thường ba gian, ít nhà bốn gian. Có hiên rộng ở mặt trước nhà. Trong nhà chia theo chiều dọc: nửa nhà phía sau là các phòng nhỏ, nửa nhà phía trước để trống, một góc nhà có giường dành cho khách, ở đây còn có bếp phụ. Cũng có trường hợp hiên được che kín như là một hành lang hẹp thì cửa mở ở chính giữa. Những trường hợp như thế này thuộc về gian chính giữa hoặc thêm một gian bên cạnh có sàn cao khoảng 40cm để dành cho khách, ở đây cũng có bếp phụ.
    http://www.vietnampictorial.com/Internet/DesktopModules/BaoAnh/Print/Print.aspx?ID_Cat=5&ID_NEWS=5486&language=vi-VN&number=6&year=2007
    Các ngôi nhà ở đây đều giống nhau từ hình thức, kết cấu, không gian sử dụng và cách bài trí. Tất cả đều được làm theo kiểu tường trình, bằng đất với hai vòng trong và ngoài. Tường nhà thường đắp dày từ 40-45cm, cao khoảng 4,5-5m trong lõi có xếp đá cục, bằng nắm tay. Diện tích trung bình mỗi ngôi nhà khoảng từ 65-80 m2, có mái dốc ngắn (4 mái) lợp bằng cỏ gianh, không có hiên. Ở chính giữa ngôi nhà có một cửa ra vào và một hoặc hai cửa thông gió ở bên trái hoặc bên phải của lối đi. Bên trong có lần cửa thứ hai cũng dày như tường ngoài. Sau lần cửa này là bếp và giường ngủ của chủ gia đình. Đây được coi là mẫu nhà chung cho các gia đình sống trong một khu vực cư trú, không có sự phân biệt sang hèn trong kiến trúc nhà ở.
    Nhà trình tường, vì toàn bộ lực đỡ dồn xuống tường - được trình bằng đất - không có cột, nhà hình tròn, hình vuông... đa dạng. Và do đặc điểm tường chịu lực nên không trổ cửa sổ, hoặc cửa sổ rất nhỏ. Mái dốc dồn lực chéo ra tường nên tường phải dầy để không bị bửa ra, khác với dồn thẳng thì tường có thể không cần dầy đến thế, nhưng lại cần cứng để không lún.
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chương trình dự kiến tết AL (chi tiết + chi phí sẽ post sau):
    PA 1:
    - Tối mùng 3 tết: lên tàu or sleeper bus đi Lào Cai:
    - Sáng mùng 4 tết: tới Lào Cai, ăn sáng.
    + Lên xe bus đi Sa Pa. Chơi tại Sa Pa. Tối ngủ Sa Pa.
    - Mùng 5 tết:
    + Sáng, lên xe việt dã đi chợ Mương Hum từ Sa Pa qua ngả Thác Bạc. Trưa ăn trưa tại Mường Hum. Tối ngủ Y Tí.
    - Mùng 6 tết:
    + Quay về Lào Cai theo lối Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt), Bát Xát. Tối ngủ Lào Cai.
    - Mùng 7 tết:
    + Đi Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà. Tối ngủ Bắc Hà.
    - Mùng 8 tết:
    + Dậy sớm. Quay về Lào Cai, làm thủ tục sang Hà Khẩu, ăn trưa Hà Khẩu.
    + Chiều ăn thắng cố Lào Cai, nghỉ ngơi, tối lên tàu or sleeper bus về quê hương.
    PA 2:
    - Tối mùng 3 tết: lên tàu or sleeper bus đi Lào Cai:
    - Sáng mùng 4 tết: tới Lào Cai, ăn sáng.
    + Ăn sáng xong lên xe việt dã 2 cầu đi luôn: Bát Xát + Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) + Y Tí. Tối ngủ Y Tí.
    - Mùng 5 tết:
    + Về Sa Pa theo lối Y Tí - Mường Hum. tối ngủ Sa Pa
    - Mùng 6 tết:
    + Đi Mường Khương. Ăn trưa Mường Khương. Chiều đi Si Ma Cai - Bắc Hà. Tối ngủ Bắc Hà.
    - Mùng 7 tết:
    + Chơi chợ Bắc Hà, Cốc Ly. Chiều về Lào Cai. Tối ngủ Lào Cai.
    - Mùng 8 tết:
    + làm thủ tục sang Hà Khẩu chơi. Chiều về Lào Cai. Ăn tối lên tàu or sleeper bus về quê hương
    Cả 2 PA sáng mùng 9 tết mọi ng có mẹt ở HN lúc 5h sáng. Kịp Để Đi làm, chúc tết, nhận lì xì đầu năm
    Lưu ý: do ngày tết vé tàu xe tuyến HN ?" LCai ?" HN khan hiếm nên bạn nào đi yêu cầu confirm luôn để kịp lấy vé.


    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 30/01/2010
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D&D NEWS:
    Chương trình dự kiến tết AL (chi tiết + chi phí sẽ post sau):
    Phương án 1:
    - Tối mùng 3 tết: lên tàu or sleeper bus đi Lào Cai:
    - Sáng mùng 4 tết: tới Lào Cai, ăn sáng.
    + Lên xe bus đi Sa Pa. Chơi tại Sa Pa. Tối ngủ Sa Pa.
    - Mùng 5 tết:
    + Sáng, lên xe việt dã đi chợ Mương Hum từ Sa Pa qua ngả Thác Bạc. Trưa ăn trưa tại Mường Hum. Tối ngủ Y Tí.
    - Mùng 6 tết:
    + Quay về Lào Cai theo lối Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt), Bát Xát. Tối ngủ Lào Cai.
    - Mùng 7 tết:
    + Đi Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà. Tối ngủ Bắc Hà.
    - Mùng 8 tết:
    + Dậy sớm. Quay về Lào Cai, làm thủ tục sang Hà Khẩu, ăn trưa Hà Khẩu.
    + Chiều ăn thắng cố Lào Cai, nghỉ ngơi, tối lên tàu or sleeper bus về quê hương.
    Phương án 2:
    - Tối mùng 3 tết: lên tàu or sleeper bus đi Lào Cai:
    - Sáng mùng 4 tết: tới Lào Cai, ăn sáng.
    + Ăn sáng xong lên xe việt dã 2 cầu đi luôn: Bát Xát + Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) + Y Tí. Tối ngủ Y Tí.
    - Mùng 5 tết:
    + Về Sa Pa theo lối Y Tí - Mường Hum. Tối ngủ Sa Pa .
    - Mùng 6 tết:
    + Đi Mường Khương. Ăn trưa Mường Khương. Chiều đi Si Ma Cai - Bắc Hà. Tối ngủ Bắc Hà.
    - Mùng 7 tết:
    + Chơi chợ Bắc Hà, Cán Cấu. Chiều về Lào Cai. Tối ngủ Lào Cai.
    - Mùng 8 tết:
    + làm thủ tục sang Hà Khẩu chơi. Chiều về Lào Cai. Ăn chiều tại quán thắng cố có tên: A đây rồi thắng cố Mường Khương QUÀNH. ăn xong, lên tàu or sleeper bus về quê hương
    Cả 2 PA sáng mùng 9 tết mọi ng có mẹt ở HN lúc sáng sớm, kịp Để Đi làm, chúc tết, nhận lì xì đầu năm
    Tôi dự kiến đi theo Phương án 2.
    - Do phải thuê 2 xe landcuiser, mỗi xe chỉ chở được 6 người, cho nên số lượng người tham gia fix tại con số 12.
    Báo cáo cả nhà.
    Nhờ sự giúp sức của bạn Hằng và bạn Loan (D&D MCC2) đã book được vé tàu du lịch, khoang ốp gỗ, 4 giường nằm mềm, điều hoà, giá 420k/ng/lượt (840k khứ hồi) theo giờ sau:

    tàu đi HN-LC: SP7 lúc 8h40-9h tối

    tàu về LC-HN: SP8 7h30 tối
    Tạm thời thế cái đã. Ngày tết Đi Sung Sướng, không Đi khổ.
    Đi Đây, Đi Đó, Đú Đởn, Đều Đặn, Đầy Đủ, D&D
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 02/02/2010
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D&D NEWS:
    Xin thông báo:
    Để chủ động phương tiện và tiết giảm chi phí, Chương trình đi có thay đổi chút ít về thời gian và phương tiện:
    - Thời gian: từ 17h00 ngày mùng 3 - tối ngày mùng 8 tết ÂL
    - Địa điểm tập trung: 17h00, phía sau Deawoo Hotel, đối diện ĐSQ Úc, đường Đào Tấn
    - Phương tiện: xe 16 chỗ trong suốt hành trình từ HN - LCai - HN
    - Lịch trình:
    - Chiều mùng 3 tết: 17h 00 tập trung đi từ sau ks Deawoo, ăn tối tại Việt Trì, ngủ Yên Bái
    - Sáng mùng 4 tết: đi Lũng Pô - Y Tí. Tối ngủ Y Tí.
    - Mùng 5 tết: Về Sa Pa theo lối Y Tí - Mường Hum. Tối ngủ Sa Pa .
    - Mùng 6 tết: Đi Mường Khương, cửa khẩu Mường Khương.. Ăn trưa Mường Khương. Chiều đi Si Ma Cai - Bắc Hà. Tối ngủ Bắc Hà.
    - Mùng 7 tết: Chơi chợ Cán Cấu vì chợ họp vào sáng thứ Bảy mùng 7 ÂL. Chiều về Yên Bái hoặc ngủ Lào Cai
    - Mùng 8 tết: về HN (không đi Hà Khẩu TQ nữa).

    Chuẩn bị hành lý đem theo:
    - Dự báo thời tiết sẽ chuyển lạnh từ 30 tết và ở Y Tí sẽ lạnh hơn Sa Pa nên khi đi đem theo: quần áo ấm, nhưng không quên đồ mặc khi nắng nóng vì ai cũng biết tin dự báo rất ?ochính xác?. Theo phương châm không dày nhưng nhiều lớp, mặc dần khi lạnh, cởi dần khi nóng.
    - Nón mũ, ô, áo đi mưa loại mỏng
    - Giày thể thao, tất ấm. Kiêng giày cao gót nhé.
    - Túi ngủ, do sẽ có ngày ngủ bụi ở nhà sàn, và chăn gối nhà sàn k đảm bảo với ng ưa sạch sẽ
    - Gối hơi dùng trên xe
    - Bánh kẹo, đồ ăn nhẹ do ngày tết ít quán xá.
    - Nước uống
    - Khăn ướt, khô?
    - Đồ dùng cá nhân
    - Đèn pin, sạc pin, máy ảnh, điện thoại
    - Thuốc men các loại
    - Đặc biệt đem theo: CMTND vì sẽ phải trình diện xin phép tại đồn biên phòng Y Tí, Lũng Pô, Mường Khương.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 09/02/2010
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đêm Kỷ Sửu, xé nốt tờ lịch, bỗng chốc nhớ con đường cũ,
    Sáng Canh Dần, ngắm cành mai, chợt thấy nhành xuân mới.
    Xuân vẫn còn dài, phượt mơ tương lai vùng đất mới,
    Tết dù đã ngắn, ta ngoảnh dĩ vãng cảnh người xưa.
    Ngào ngạt hương xuân, dẫu tại đất người, cảm cảm lòng,
    Lung linh ánh lửa, dù xa quê cũ, nhớ nhớ trông.
    HAPPY NEW YEAR TO ALL D&Der!!!
    Hẹn tất cả các bạn D&D Y Tí vào 17h00 chiều mùng 3 tết.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sau mấy ngày vất vả D&D Y Tý đã về tới Hà Nội lúc 8h05 ngày mùng 8 tết.
    Sau hàng chục lần tiến, lùi, Đẩy, Đủn, hò Dô và 2 lần trợ giúp của xe tải, lần đầu tiên, trên mảnh đất biên cương Y Tý đã được đón chiếc xe du lịch 16 chỗ đến từ Box DL.
    Không ngờ D&D xuất hành vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm với nhiệt độ ngoài trời dừng ở con số 1,5oC, mây mù hạn chế tầm nhìn chỉ còn vài mét, 1 xe với 1 lái chính, 1 hoa tiêu cũng đã vượt hàng trăm km đường đất, đá, đèo cao vực sâu đã hoàn thành chặng Y Tý - Mường Hum - Bản Xéo - Bản Khoang - Ô Quy Hồ về tới Sa Pa lúc 24h30 ngày mùng 5 tết. Cả đoàn với chân đạp bùn, tay bốc trấu, quần áo thẳm đỏ đất rừng... Đều hồ hởi vì đã vượt qua thử thách bản thân mình.
    Cám ơn tất cả đã giúp hoàn thành chuyến đi. Hy vọng thời gian tới đường đến Y Tý sẽ hoàn thành sớm để các bạn có nhiều điều kiện Để Đi hơn..
    Hẹn gặp lại Y Tý
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 23/02/2010
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Bác ngồi xế hộp vạn lần sướng hơn tụi xế nổ bọn em, thế mà còn kêu trời thế này
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cũng có cái sướng cái khổ riêng chứ!
    Xe máy ngập trong bùn đất còn lôi ra được, xế hộp thì chịu rồi mười mấy người cộng với vài bác Mông không sao cho nó lên dốc được, dù chỉ còn 50 mét ở dốc 3 tầng từ A Lù đến Y Tý nữa là xong. Sau vài chục lần đủn, đẩy, 2, 3, thì mấy D&Ders đều thành dân tộc Mông lấm bùn hết vì vồ ếch. Cachs Y Tý 8km, cả đoàn có 1 đêm ngủ tập thể trên xe trong cái lạnh cắt xương 1oC, tầm nhìn 1m trong mây mù. mưa gió suốt đêm. Nhưng do chuẩn bị kỹ từ trước nên hầu như không ai bị động: đồ ăn, nước uống, quần áo, ô mũ, áo mưa, nhạc nhẽo... đều đủ cả.
    Cách Mường Hum 2km, lại 1 lần nữa bất lực cho dù mấy bao tải trấu mang theo từ Y Tý và cát vàng đã sử dụng hết, đỉnh dốc cũng chỉ còn có vài chục mét.
    2 lần trên D&D đều sử dụng dịch vụ hỗ trợ xe 2 cầu của dân để kéo. Tìm được xe 2 cầu cũng khó, mà tìm được người lái ngày tết lại càng khó, rồi thuyết phục thuê họ kéo cũng mất khá nhiều thời gian.
    Sau bữa tối nhẹ tại Mường Hum, D&D quyết định tan vào trong mây mù để về thẳng Sa Pa theo lối bản Xéo, Bản Khoang, Ô Quy Hồ, tầm nhìn cũng chỉ 1m trong sương mù, dò dẫm, lần tìm, đi theo cọc tiêu vì không thể nhìn thấy đường, 1 lái chính, 1 hoa tiêu hô trái phải, đi thẳng cuối cùng cũng về tới Sa Pa lúc 12 rưỡi Đêm Để Được thưởng thức đồ nướng.
    Nếu 2 bánh phi xuống vực thì hậu quả luôn nhẹ nhàng hơn 4 bánh đi theo.
    Hy vọng giờ này sang năm đường đi Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý đã xong Box ta có thể lướt bằng xe 4 bánh được rồi. Duy có lúc về thì đoạn Y Tý - Mường Hum chưa làm gì cả, cộng với 6km từ Mường Hum ra ngã 3 Bát Xát - Ô Quy Hồ thì còn xấu. Còn từ ngã 3 đi Sa Pa thì đường ngon lành, mới xong trước tết ÂL.

Chia sẻ trang này