1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fireworkswu

    fireworkswu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác sớm fix lịch cho em thu xếp bám càng với?
    Riêng Lý Sơn Đi Đầu tháng 6 được không ạ? Tranh thủ VN Airlines đang có vé khuyến mại cho đường bay mới Hà Nội - Tam Kỳ
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy lịch trình của nhà này đã thích roài. Em thích nhất là Lý Sơn.
    >>pác Hoàng: pác pót lịch đi em mom mem tham gia cùng với nhà mình đi Lý Sơn với ạ
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã quan tâm tới các chuyến đi của D&D. Lịch Đi của DnD sẽ được đưa lên trong nay mai. Dự kiến chuyến Đi Đảo Trần là đầu tháng 6/2010. Các chuyến tiếp theo chưa có lịch mà chỉ là dự kiến.
    Ngó qua Box DL chưa thấy bài nào nói về Hòn Mê nên mạn phép có tí Report theo phong cách của D&D.
    D&D Hòn Mê chương trình dự kiến:
    Sáng thứ Sáu đi từ 9h sáng, ăn trưa Ninh Bình, Dê thịt Dê.
    Nếu trường hợp đường 1 tắc sẽ đi đường Hồ Chí Minh và ăn trưa tại quán nhà sàn Bình Vân, thị trấn Lam Sơn, Thanh Hoá, trên đường đi có thể tham thú 1 số nơi khác
    Chiều tắm biển Tĩnh Gia. Ăn tối tại Tĩnh Gia
    Tối không ngủ ở Tĩnh Gia, vì dịp này phòng đắt, đông.
    Sáng thứ Bảy ăn sáng xong lên tàu đi Hòn Mê. Đem theo đồ bơi, chống nắng
    Nếu có điều kiện về thời gain sẽ lên thăm đảo Hòn Bẹn trên đường ra Hòn Mê.
    Tới Hòn Mê, xe bộ đội đón tại cầu cảng. Lên đảo thăm quan 1 vòng quanh đảo, sau đó về ăn trưa và giao lưu với bộ đội.
    Ăn xong ra tắm biển.
    Chiều lên tàu về đất liền.
    Ăn tối ngủ nghỉ tại biển Nghi Sơn (Hải Yến).
    Sáng Chủ Nhật lên xe quay về, trên đường đi ghé thăm cầu Hàm Rồng (vừa đc trùng tu lại), thành nhà Hồ, biển Hải Tiến.
    Ăn trưa tại biển Hải Tiến.
    Nghỉ ngơi, tắm biển, chiều về Hà Nội
    Phương tiện: xe 16 chỗ, tàu biển ra đảo (đi tàu mất 2 tiếng).
    Thành phần: thành viên D&D cũ.
    Chi phí: dự kiến 1,5 - 1,8 tr
    D&D Hòn Mê Report (toàn Dê phong cách nhé):
    Phần 1: Dê Đi Động và Đặt chân lên Đảo Hòn Mê:
    Thành phần đoàn 14 người + 1D&Der?T. điều đó chứng tỏ thời tiết không thuận lợi theo dự báo không thể cản nổi tinh thần quyết D&D, trừ Lâm Đại Ngọc (tự tỷ phú Abrmovik) với Ngọc thể bất an nên xin rút vào phút cuối gần nửa đêm về sáng.
    Mặc dù vậy Trưởng đoàn vẫn liên tục theo dõi tin thời tiết Để Đảm bảo đã lên đường là thành công, bởi năm ngoái DnD đã lỡ hẹn 1 lần với Hòn Mê.
    Sáng hôm sau, cả đoàn có mặt tại Địa Điểm hẹn của D&D Đã Đặt trước: khách sạn Deawoo. Đoàn viên lục tục đến. Bia tươi Vietha phút cuối được chuyển sang thành phẩm bia Hoavĩ.
    Do đã định liệu trước nên D&D lần này không việc gì phải vội vàng, cứ túc tắc nhẩn nha bởi quãng đường HN- NBình là quá gần cho 1 bữa trưa. Có lẽ gần 9h24?T xuất phát theo cung đường 1 cũ xuôi về Cầu Rẽ.
    Theo thông lệ, 2 mụ già nhất và còi to nhất được ưu tiên ngồi hàng đầu hú loa dẹp đường. Ai ngờ lúc còi mồm của 2 mụ to nhất là gặp mấy hàng bánh Dầy với bánh Dì Đó, chẳng nhớ nữa, bởi cả đoàn không ai được ăn, và xe cũng bon xuôi Ninh Bình. Chặng 1 thành công với không 1 lần tắc kẹt. Thời tiết có vẻ hưng hửng ríc rắc vài hạt mưa tiễn Đưa D&D lên Đường ngày Dỗ tổ.
    11h30 Dê và Dê Đã Đến quán Dê Thanh Cao. Diệu ngọc, Diệu tiết Được Dọn Da ê hề cung các món Dê nầm, Dê tái, Dê nhúng, Dê lăn, Dê bò? nói chung là toàn Dê và Dê. Nhưng theo cảm nhận hôm đó là ngày cao điểm giỗ tổ nên các món Dê Địa phương không được mỹ mãn bằng Dê D&D đã từng ăn.
    13h00 Dê Đã ngà ngà sương sương. Theo ý của bác Chung Dê thì chuyến đi này sẽ có 2 ngày toàn biển đảo nên Dịp Dỗ tổ nên dành thêm nỗi nhớ về Mẹ Âu Cơ lên núi, cả đoàn quyết định lên non trước, như vậy mới mỹ mãn phong thuỷ hữu tình ngày 10/3. DnD sẽ khám phá hang Động ướt Dài nhất, Đẹp nhất, hoang Dã nhất và chưa có dịch vụ nhất vùng Ninh Bình, ăn đứt Tam Cốc Bích động Vân Long, Tràng An hiện có.
    Động này mới được phát hiện và chưa đưa vào khai thác. Tên động: Linh Cốc Thạch Nhan. Động này bao gồm 3 động ghép lại thành tên và bạn phải đi thuyền dài xuyên suốt quả núi cỡ vài trăm mét, sang phía bên kia cửa Động Đã là Đất của huyện khác. Động chưa đưa vào khai thác nên bên trong vẫn còn nguyên sơ, minh chứng là hàng đàn dơi đen xì treo bám trên những vách đá trên trần hang, mỗi khi chiếu đèn pin lên, chúng lại ào ào dịch chuyển như vỡ tổ. Nước trong vắt, tĩnh lặng đến không thể ngờ và đáy suối trong hiện rõ hình ảnh phản chiếu trên vách trần đầy nhũ đád như bức tranh thuỷ mặc nơi động tiên, những hình ảnh kỳ vĩ nhũ đá thiên hình vạn trạng khiến bất cứ ai cũng phải ồ ồ thán phục. Trên trần thi thoảng lại có những vệt vôi trắng điểm đánh dấu của người dân khi xuyên qua lòng núi đi làm ruộng.
    Để đi vào động bạn sẽ mát khoảng 40'' - 50'' chèo thuyền trên con suối quanh co lượn quanh những hàng núi đá và đi qua khu trại V26, nơi em Kim Anh đang tĩnh tâm chờ ngày tái gia. Hôm đó là ngày nghỉ cho nên biển xe 29, 30 dập dìu vào thăm nom. Tiếc là không được chiêm ngưỡng em Kim Anh tay dao nổi tiếng một thời.Thỉnh thoảng bắt gặp 1bác tù nhân chòng thuyền đặt lưới bắt tôm cá trên suối, cữ ngỡ ngư ông đắc lợi nơi con suối này. Ngay cửa động là bờ đất được chủ đầu tư đắp lên hạn chế thuyền đưa khách vào thăm. Đoàn Đi phải kéo thuyền qua luỹ đấy đó để vào động, Ánh đèn flash loé sáng để thu hút tiếng quát thằng nào chụp ảnh tao??? Ah, hoá ra chú bảo vệ của công ty không cho chụp ảnh mình, chú doạ vứt máy xuống nước rồi đuổi không cho vào động, nhưng sự việc cũng chỉ gây bực mình 5'' cho cả đoàn và sung sướng cả ngày cho chú bởi ra oai quát nạt được 1 đống con dân Hà Thành.
    Lúc quay ra, ai nhanh tay em hái bằng tay em được đôi bó rau muống sạch mọc hoang dã 2 bên bờ suối. Sạch theo đúng nghĩa của sạch, bởi sâu non lấp ló nơi nhành non. Rau này mà được nấu canh ghẹ bữa tối thì cực ngon đây. Đúng là Đội Đi Đến Đâu Đập phá Đến Đó.
    Sau gần 3h thăm thú hái lượm, D&D quay về nhà chị chủ thuyền, cái giá cho chuyến đi là quá mỹ mãn, rẻ và thư giãn, không ồn ào, xô bồ, chật chội như chốnphồn thực Bái Đính, Tràng An gần đó. Chị em, trong đoàn nhanh chân là nốt công việc cần thiết mà không thể làm lúc trên thuyền. Hỏi chị chủ nhà thì chị trả lời rất tự nhiên: nhẹ bên này, nặng bên kia... he he.
    Chia tay chị chúng tôi không quên cám ơn và hứa sẽ giới thiệu cho đồng bào về Điểm Đến mới này và nhờ chị giúp đỡ các đoàn đến sau.
    17h30 Dê và Dê lại lên Đường bon về Tĩnh Gia. Bữa tối khá muộn tại Thanh Còi. Rau muống hái lúc chiều Được đưa ra Để Dê và Dê ăn. Công nhận 3 năm liền vào Thanh Còi nhận xét thấy nhà hàng mỗi năm 1 phát triển to đẹp đang hoàng hơn và tỷ lệ thuận với đó là giá cả đi lên và nghịch với chất lượng đi xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng tới đây ăn.
    Ăn xong cả đoàn thẳng tiến khu công nghiệp Nghi Sơn ngủ để sáng mai kịp gìơ tàu đi Hòn Mê, Điểm Đến chính của chuyến đi lần này. Có đôi chút phiền phức gặp phải do nhà nghỉ Nghi Sơn, đẹp nhất đây mà Dê Đặt phòng trước nhưng có khách đến lại cho thuê luôn nên Đoàn lại phải sang nghà nghỉ khác kém hơn. Mất khá nhiều phút cho điện thoại vào sáng ngày hôm sau. Qua tìm hiều được biết bọn công nhân Tàu sang thi công đã về hết, chúng tôi được nghe kể về những hành động trắng trợn ngan ngược lộng hành, bất chấp pháp luật của bọn Công nhân Tàu trước đây khiến máu nóng giần giật sôi trong huyết quản. DCM bọn chó Tàu.
    Sáng sau, 6 h cả đoàn tập hợp thể dục buổi sáng rồi đi ăn quán bún Huế, được cho là quà sáng ngon nhất khu công nghiệp, Cũng được bởi trong đoàn có bạn chén sạch 2 bát đầy giò tiết. ke ke, ai đấy nhỉ. Hoá Da Đoá là 1 Dê nữ miệng to như bát bún ấy, Có lẽ nàng ăn bún không cần tới đũa tới thìa mà dùng ống hút hiệu 2 con Rồng (Deux Dragons) to băng ống bơm hút cát ngoài đê sông Hồng.
    Đoàn tiếp tục hành trình đi ra cảng cá trên đảo Nghi Sơn để lên tàu Đi Hòn Mê. Thời tiết khá thuận lợi cho chuyến đi, biển lặng sóng cấp 2, 3, tàu to được hoán cải từ tàu biển sang tàu chở khách đi đảo và phục vụ các hợp đồng trong khu công nghiệp. Hải trình mất khoảng 40''.
    Hòn Mê kia rồi, cả đoàn reo mừng sung sường trong niềm vui tràn ngập Dê Đổ quân lên Đảo. Từ xa đã nhìn thấy 2 hàng tiêu binh nghiêm trang đón chào. Nghe nói đảo ít khi được dịp đón tiếp đoàn đong chị em nữ Dê Đông Đúc thế này.
    Phần 1 Dê Đi Động Linh Cốc Thạch Nhan và Đặt chân lên Đảo Hòn Mê tạm dừng ở đây để chuyển sang phần 2: Đưa Dê đi thăm Đảo và Dê Dao lưu cùng bộ đội trên Đảo
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã quan tâm tới các chuyến đi của D&D. Lịch Đi của DnD sẽ được đưa lên trong nay mai. Dự kiến chuyến Đi Đảo Trần là đầu tháng 6/2010. Các chuyến tiếp theo chưa có lịch mà chỉ là dự kiến.
    Ngó qua Box DL chưa thấy bài nào nói về Hòn Mê nên mạn phép có tí Report theo phong cách của D&D.
    D&D Hòn Mê chương trình dự kiến:
    Sáng thứ Sáu đi từ 9h sáng, ăn trưa Ninh Bình, Dê thịt Dê.
    Nếu trường hợp đường 1 tắc sẽ đi đường Hồ Chí Minh và ăn trưa tại quán nhà sàn Bình Vân, thị trấn Lam Sơn, Thanh Hoá, trên đường đi có thể tham thú 1 số nơi khác
    Chiều tắm biển Tĩnh Gia. Ăn tối tại Tĩnh Gia
    Tối không ngủ ở Tĩnh Gia, vì dịp này phòng đắt, đông.
    Sáng thứ Bảy ăn sáng xong lên tàu đi Hòn Mê. Đem theo đồ bơi, chống nắng
    Nếu có điều kiện về thời gain sẽ lên thăm đảo Hòn Bẹn trên đường ra Hòn Mê.
    Tới Hòn Mê, xe bộ đội đón tại cầu cảng. Lên đảo thăm quan 1 vòng quanh đảo, sau đó về ăn trưa và giao lưu với bộ đội.
    Ăn xong ra tắm biển.
    Chiều lên tàu về đất liền.
    Ăn tối ngủ nghỉ tại biển Nghi Sơn (Hải Yến).
    Sáng Chủ Nhật lên xe quay về, trên đường đi ghé thăm cầu Hàm Rồng (vừa đc trùng tu lại), thành nhà Hồ, biển Hải Tiến.
    Ăn trưa tại biển Hải Tiến.
    Nghỉ ngơi, tắm biển, chiều về Hà Nội
    Phương tiện: xe 16 chỗ, tàu biển ra đảo (đi tàu mất 2 tiếng).
    Thành phần: thành viên D&D cũ.
    Chi phí: dự kiến 1,5 - 1,8 tr
    D&D Hòn Mê Report (toàn Dê phong cách nhé):
    Phần 1: Dê Đi Động và Đặt chân lên Đảo Hòn Mê:
    Thành phần đoàn 14 người + 1D&Der?T. điều đó chứng tỏ thời tiết không thuận lợi theo dự báo không thể cản nổi tinh thần quyết D&D, trừ Lâm Đại Ngọc (tự tỷ phú Abrmovik) với Ngọc thể bất an nên xin rút vào phút cuối gần nửa đêm về sáng.
    Mặc dù vậy Trưởng đoàn vẫn liên tục theo dõi tin thời tiết Để Đảm bảo đã lên đường là thành công, bởi năm ngoái DnD đã lỡ hẹn 1 lần với Hòn Mê.
    Sáng hôm sau, cả đoàn có mặt tại Địa Điểm hẹn của D&D Đã Đặt trước: khách sạn Deawoo. Đoàn viên lục tục đến. Bia tươi Vietha phút cuối được chuyển sang thành phẩm bia Hoavĩ.
    Do đã định liệu trước nên D&D lần này không việc gì phải vội vàng, cứ túc tắc nhẩn nha bởi quãng đường HN- NBình là quá gần cho 1 bữa trưa. Có lẽ gần 9h24?T xuất phát theo cung đường 1 cũ xuôi về Cầu Rẽ.
    Theo thông lệ, 2 mụ già nhất và còi to nhất được ưu tiên ngồi hàng đầu hú loa dẹp đường. Ai ngờ lúc còi mồm của 2 mụ to nhất là gặp mấy hàng bánh Dầy với bánh Dì Đó, chẳng nhớ nữa, bởi cả đoàn không ai được ăn, và xe cũng bon xuôi Ninh Bình. Chặng 1 thành công với không 1 lần tắc kẹt. Thời tiết có vẻ hưng hửng ríc rắc vài hạt mưa tiễn Đưa D&D lên Đường ngày Dỗ tổ.
    11h30 Dê và Dê Đã Đến quán Dê Thanh Cao. Diệu ngọc, Diệu tiết Được Dọn Da ê hề cung các món Dê nầm, Dê tái, Dê nhúng, Dê lăn, Dê bò? nói chung là toàn Dê và Dê. Nhưng theo cảm nhận hôm đó là ngày cao điểm giỗ tổ nên các món Dê Địa phương không được mỹ mãn bằng Dê D&D đã từng ăn.
    13h00 Dê Đã ngà ngà sương sương. Theo ý của bác Chung Dê thì chuyến đi này sẽ có 2 ngày toàn biển đảo nên Dịp Dỗ tổ nên dành thêm nỗi nhớ về Mẹ Âu Cơ lên núi, cả đoàn quyết định lên non trước, như vậy mới mỹ mãn phong thuỷ hữu tình ngày 10/3. DnD sẽ khám phá hang Động ướt Dài nhất, Đẹp nhất, hoang Dã nhất và chưa có dịch vụ nhất vùng Ninh Bình, ăn đứt Tam Cốc Bích động Vân Long, Tràng An hiện có.
    Động này mới được phát hiện và chưa đưa vào khai thác. Tên động: Linh Cốc Thạch Nhan. Động này bao gồm 3 động ghép lại thành tên và bạn phải đi thuyền dài xuyên suốt quả núi cỡ vài trăm mét, sang phía bên kia cửa Động Đã là Đất của huyện khác. Động chưa đưa vào khai thác nên bên trong vẫn còn nguyên sơ, minh chứng là hàng đàn dơi đen xì treo bám trên những vách đá trên trần hang, mỗi khi chiếu đèn pin lên, chúng lại ào ào dịch chuyển như vỡ tổ. Nước trong vắt, tĩnh lặng đến không thể ngờ và đáy suối trong hiện rõ hình ảnh phản chiếu trên vách trần đầy nhũ đád như bức tranh thuỷ mặc nơi động tiên, những hình ảnh kỳ vĩ nhũ đá thiên hình vạn trạng khiến bất cứ ai cũng phải ồ ồ thán phục. Trên trần thi thoảng lại có những vệt vôi trắng điểm đánh dấu của người dân khi xuyên qua lòng núi đi làm ruộng.
    Để đi vào động bạn sẽ mát khoảng 40'' - 50'' chèo thuyền trên con suối quanh co lượn quanh những hàng núi đá và đi qua khu trại V26, nơi em Kim Anh đang tĩnh tâm chờ ngày tái gia. Hôm đó là ngày nghỉ cho nên biển xe 29, 30 dập dìu vào thăm nom. Tiếc là không được chiêm ngưỡng em Kim Anh tay dao nổi tiếng một thời.Thỉnh thoảng bắt gặp 1bác tù nhân chòng thuyền đặt lưới bắt tôm cá trên suối, cữ ngỡ ngư ông đắc lợi nơi con suối này. Ngay cửa động là bờ đất được chủ đầu tư đắp lên hạn chế thuyền đưa khách vào thăm. Đoàn Đi phải kéo thuyền qua luỹ đấy đó để vào động, Ánh đèn flash loé sáng để thu hút tiếng quát thằng nào chụp ảnh tao??? Ah, hoá ra chú bảo vệ của công ty không cho chụp ảnh mình, chú doạ vứt máy xuống nước rồi đuổi không cho vào động, nhưng sự việc cũng chỉ gây bực mình 5'' cho cả đoàn và sung sướng cả ngày cho chú bởi ra oai quát nạt được 1 đống con dân Hà Thành.
    Lúc quay ra, ai nhanh tay em hái bằng tay em được đôi bó rau muống sạch mọc hoang dã 2 bên bờ suối. Sạch theo đúng nghĩa của sạch, bởi sâu non lấp ló nơi nhành non. Rau này mà được nấu canh ghẹ bữa tối thì cực ngon đây. Đúng là Đội Đi Đến Đâu Đập phá Đến Đó.
    Sau gần 3h thăm thú hái lượm, D&D quay về nhà chị chủ thuyền, cái giá cho chuyến đi là quá mỹ mãn, rẻ và thư giãn, không ồn ào, xô bồ, chật chội như chốnphồn thực Bái Đính, Tràng An gần đó. Chị em, trong đoàn nhanh chân là nốt công việc cần thiết mà không thể làm lúc trên thuyền. Hỏi chị chủ nhà thì chị trả lời rất tự nhiên: nhẹ bên này, nặng bên kia... he he.
    Chia tay chị chúng tôi không quên cám ơn và hứa sẽ giới thiệu cho đồng bào về Điểm Đến mới này và nhờ chị giúp đỡ các đoàn đến sau.
    17h30 Dê và Dê lại lên Đường bon về Tĩnh Gia. Bữa tối khá muộn tại Thanh Còi. Rau muống hái lúc chiều Được đưa ra Để Dê và Dê ăn. Công nhận 3 năm liền vào Thanh Còi nhận xét thấy nhà hàng mỗi năm 1 phát triển to đẹp đang hoàng hơn và tỷ lệ thuận với đó là giá cả đi lên và nghịch với chất lượng đi xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng tới đây ăn.
    Ăn xong cả đoàn thẳng tiến khu công nghiệp Nghi Sơn ngủ để sáng mai kịp gìơ tàu đi Hòn Mê, Điểm Đến chính của chuyến đi lần này. Có đôi chút phiền phức gặp phải do nhà nghỉ Nghi Sơn, đẹp nhất đây mà Dê Đặt phòng trước nhưng có khách đến lại cho thuê luôn nên Đoàn lại phải sang nghà nghỉ khác kém hơn. Mất khá nhiều phút cho điện thoại vào sáng ngày hôm sau. Qua tìm hiều được biết bọn công nhân Tàu sang thi công đã về hết, chúng tôi được nghe kể về những hành động trắng trợn ngan ngược lộng hành, bất chấp pháp luật của bọn Công nhân Tàu trước đây khiến máu nóng giần giật sôi trong huyết quản. DCM bọn chó Tàu.
    Sáng sau, 6 h cả đoàn tập hợp thể dục buổi sáng rồi đi ăn quán bún Huế, được cho là quà sáng ngon nhất khu công nghiệp, Cũng được bởi trong đoàn có bạn chén sạch 2 bát đầy giò tiết. ke ke, ai đấy nhỉ. Hoá Da Đoá là 1 Dê nữ miệng to như bát bún ấy, Có lẽ nàng ăn bún không cần tới đũa tới thìa mà dùng ống hút hiệu 2 con Rồng (Deux Dragons) to băng ống bơm hút cát ngoài đê sông Hồng.
    Đoàn tiếp tục hành trình đi ra cảng cá trên đảo Nghi Sơn để lên tàu Đi Hòn Mê. Thời tiết khá thuận lợi cho chuyến đi, biển lặng sóng cấp 2, 3, tàu to được hoán cải từ tàu biển sang tàu chở khách đi đảo và phục vụ các hợp đồng trong khu công nghiệp. Hải trình mất khoảng 40''.
    Hòn Mê kia rồi, cả đoàn reo mừng sung sường trong niềm vui tràn ngập Dê Đổ quân lên Đảo. Từ xa đã nhìn thấy 2 hàng tiêu binh nghiêm trang đón chào. Nghe nói đảo ít khi được dịp đón tiếp đoàn đong chị em nữ Dê Đông Đúc thế này.
    Phần 1 Dê Đi Động Linh Cốc Thạch Nhan và Đặt chân lên Đảo Hòn Mê tạm dừng ở đây để chuyển sang phần 2: Đưa Dê đi thăm Đảo và Dê Dao lưu cùng bộ đội trên Đảo
  5. bebuong091

    bebuong091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi hải tiến giờ có phòng cho thuê rồi ạ...của phương trang hay là của anh Nam để lần tới em còn ghé lại
  6. bebuong091

    bebuong091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi hải tiến giờ có phòng cho thuê rồi ạ...của phương trang hay là của anh Nam để lần tới em còn ghé lại
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ở Hải Tiến, công ty chỗ a. Nam dịp 30/4 năm nay vừa khánh thành đưa vào khai thác bước đầu 1 căn biệt thự 3 tầng gôm 10 phòng đôi khá đẹp, tầng 1 có 1 khu bếp cho khách sử dụng, giá 300k/ phòng. Nếu đi 1 nhóm, hay vài gia đình, thuê hẳn 1 tầng 4 phòng thì tuyệt. Biệt thự có view nhìn ra biển, mượn xe máy ra chợ hải sản mua đồ về tự nấu nướng lấy, quá hợp lý.

    Còn bên Phương Trang thì a. K để ý.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ở Hải Tiến, công ty chỗ a. Nam dịp 30/4 năm nay vừa khánh thành đưa vào khai thác bước đầu 1 căn biệt thự 3 tầng gôm 10 phòng đôi khá đẹp, tầng 1 có 1 khu bếp cho khách sử dụng, giá 300k/ phòng. Nếu đi 1 nhóm, hay vài gia đình, thuê hẳn 1 tầng 4 phòng thì tuyệt. Biệt thự có view nhìn ra biển, mượn xe máy ra chợ hải sản mua đồ về tự nấu nướng lấy, quá hợp lý.

    Còn bên Phương Trang thì a. K để ý.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thông báo lịch D&D đảo Trần lướt sóng Cô Tô sẽ vào các ngày:
    Cuối giờ chiều thứ Năm tuần sau đến Chủ Nhật tức 17 - 20/06/2010.
    Chương trình chi tiết sẽ có trong vài ngày tới. Các bạn theo dõi tiếp nhé.
    Thành phần tham gia: D&Ders và các bạn, danh sách dự trù theo buổi off nội bộ lần gần đây nhất.
    Phương tiện: trên cạn là ô tô khách bao cả chuyến, taxi từng chặng; dưới biển là tàu cá nguyên con, tàu khách theo vé.
    Chi phí: hạn chế 1,2 - 1,6 tr/ng
    Tiêu chí: đi khám phá bụi nhưng phải ăn ngon, bổ, rẻ.
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 08/06/2010
  10. starfishlt

    starfishlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh chào đón mọi người đến với Đảo Lý Sơn , để biết thêm thông tin về Lý Sơn và cần sự giúp đỡ để chuyến đi của bạn được tốt đẹp mới các bạn vào đây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này